1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghé thăm Quảng Trị - cảm xúc của mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bad_man, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mồng 8 tháng 3 năm trước, đang ở nhà thì nó gọi điện đến bảo đi Quảng Trị, mặc đồ nhanh lên, cầm cho nó mượn cái áo khoác và nó sẽ đến đón ở cổng sau 5 phút nữa. Chưa kịp rủa vài câu thì nó đã cúp máy. Hiểu tính nó thế nên không còn cách nào khác là phải mặc vội áo quần để lên đường.
    Nó bảo, hôm nay bận quá. Chỉ gọi điện cho em 1 lần từ sáng nhưng không gặp. Chắc giờ này em giận phải biết nhưng tối nay cố lắm mới nghỉ sớm được 1h. Đưa cái áo cho nó, tôi cầm lái rồi ngược hướng Quảng Trị chạy ra. Trời hơi lạnh lại có mưa phùn nên không giám chạy nhanh mặc dù tôi biết nó đang sốt ruột. Ngồi sau xe, nó gọi cho em hai lần nhưng chỉ được vài phút lại cúp máy. 60 km nhưng mất 1 tiếng rưởi mới đến trước cổng nhà em, lúc này đã 9h đêm. Em giận, nên phải mất thêm nửa tiếng mới chịu mang đồ đi chơi. Chúng tôi xin phép ba mẹ cho em đi đến 10h, nói là thế nhưng tôi nghĩ 30 phút chắc chưa đủ để hai đứa làm lành.
    Tôi sẽ vào quán điện tử ngồi bấm máy với mấy đứa trẻ con, nó chở em về phía chợ thị xã. Quán đóng cửa, tôi lại chạy lòng vòng nhưng không dám rẻ vào đâu vì sợ nó quay lại tìm.
    Gần 11h chúng tôi mới đưa em nó về nhà, vào đến cửa thấy phụ huynh ngồi đợi ở bàn, tôi sợ. Mặc dù đã ra đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ thất hứa. Tôi định nói gì đấy thì nó ra hiệu bảo dắt xe em nó vào nhà rồi nó quay sang xin lỗi hai bác vì đã về muộn. Vậy mà chẳng sao cả, lại còn được phụ huynh chuẩn bị cho một nồi cháo gà ăn lót dạ để vào lại Huế trong đêm.
    Lần này thì nó phải cầm lái nhưng không cần tăng tốc như lúc đi. Nó bảo, hôm nay buồn cười quá, hai đứa đang cải nhau thì em nó phát hiện cái hoa hồng nó vừa mua 10000 ở chợ là hoa bị dứt cuống. Mặc dù hoa được gói cẩn thận trong giấy ni long nhưng trong xinh xắn thế mà đi được 1 đoạn thì em bảo sao chỉ có cành mà không thấy hoa, nhìn kỹ vào thì chỉ thấy trơ trọi một que sắt cắm vào cuống hồng. Nhưng cũng nhờ thế mà em nó bật cười để hai đứa làm hoà.
    Bad Man
  2. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ga Sa Lung
    Có một lần, thằng bạn rủ tui cùng hai đứa nữa về thăm chị nó ở Vĩnh Chấp. Nó bảo không cần đi xe máy, vì đang là mùa mưa sợ nước ngập đường với lại bùn lầy lội. Phương án đưa ra là đi S163 (Huế - Đồng Hới) vào buổi sáng và buổi chiều vào lại bằng S164 (ĐH - Huế). Nghe cũng khả thi nên không phải băn khoăn, đi loại S này hơi chậm nhưng được cái rộng rãi và có chỗ chơi bài. Ai ngờ khi ra đến Sa Lung nó bảo giờ phải đi bộ chừng 2 km, nghe ngao ngán nhưng có cách nào khác nữa đâu. Đi dọc đường chừng 1 km, đứa nào cũng ngắc ngoải, nó bảo đi tắt qua ruộng cho nhanh nhưng phải cởi giày, quần xắn lên đến gối. Thế rồi cũng phải nghe theo.
    Đến thăm chị đâu nỏ thấy làm hai con gà chết oan (gà kêu oan oan khi cả tụi bì bạch cắt cổ chúng), thấy trong vườn nhà chị con gì cũng có, cây gì cũng nhiều lại còn ao cá và cả vườn bạch đàn sau nương. Anh chị bảo làm đến 1,2 mẫu ruộng lại có đất khoai hoang vậy mà hai vợ chồng cưới nhau 18 năm rồi vẫn chưa làm nỗi nhà mà ở. Hai đứa con lớn đã học lớp 10 và 11 biết đỡ đần bố mẹ mọi việc đồng áng, năm nào lúa cũng đầy bồ, sắn chất đầy sân nhưng nông sản rẻ quá, bán chẳng được bao nhiêu, cái công vận chuyển về chợ cũng mất gần 1/2 giá trị của 6 tháng làm mùa mất rồi.
    Mới hơn 2h, cả tụi đã lật đật kéo nhau lên ga. Tàu trễ đến 5h, lại ngao ngán. Tụi nó sinh sự đánh bài ăn chuối ở ga Hà Thanh và bánh lọc ở ga Mỹ Chánh, nhưng vì trễ quá nên qui đổi thành bia. Bốn thằng uống hết bia của quán mà tàu vẫn chưa đến, chị bán quán bảo phại đợi thằng cu về nhà mang ra, mà e chị sợ mấy thằng say rồi làm chi xằng bậy. Nhưng rồi mấy bác ở ga ra lấy bia nên không dấu được nữa, rứa là phải bán. Cả tụi thằng mô cũng cao ráo, sáng sủa, rõ ràng rứa mà chị không tin. Nói thiệt chơ chạy làng mô có được, với lại đến nổi chi tệ rứa. Bia vào lời ra, tụi nó trách chị khinh thường mấy thằng này quá, hay là để trả tiền trước cho chị yên tâm, hay là nọp hết chứng minh thư đến khi trả tiền rồi lấy lại, ... Nhưng mà cuối cùng thì say thiệt, ít ra là có 1 thằng say. Nó lấy ví ra gửi tiền khi tàu đến, lật đật thế nào lại thả ví trên bàn rồi nhảy lên tàu. Khi tàu chuẩn bị chạy thì nghe tiếng kêu "anh mang áo trắng, vừa uống bia ngoài quán mô rồi", cả tụi đẩy thanh cửa lên thì thấy chị hớt hơ hớt hải "ví của anh chi đó đây nì". Chưa kịp nói lời cám ơn thì tàu đã rời ga, cả tụi quay đầu nhìn lại, bóng chị heo hút rồi chìm dần vào cuối đường ray ...
    Bad Man
  3. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ga Sa Lung
    Có một lần, thằng bạn rủ tui cùng hai đứa nữa về thăm chị nó ở Vĩnh Chấp. Nó bảo không cần đi xe máy, vì đang là mùa mưa sợ nước ngập đường với lại bùn lầy lội. Phương án đưa ra là đi S163 (Huế - Đồng Hới) vào buổi sáng và buổi chiều vào lại bằng S164 (ĐH - Huế). Nghe cũng khả thi nên không phải băn khoăn, đi loại S này hơi chậm nhưng được cái rộng rãi và có chỗ chơi bài. Ai ngờ khi ra đến Sa Lung nó bảo giờ phải đi bộ chừng 2 km, nghe ngao ngán nhưng có cách nào khác nữa đâu. Đi dọc đường chừng 1 km, đứa nào cũng ngắc ngoải, nó bảo đi tắt qua ruộng cho nhanh nhưng phải cởi giày, quần xắn lên đến gối. Thế rồi cũng phải nghe theo.
    Đến thăm chị đâu nỏ thấy làm hai con gà chết oan (gà kêu oan oan khi cả tụi bì bạch cắt cổ chúng), thấy trong vườn nhà chị con gì cũng có, cây gì cũng nhiều lại còn ao cá và cả vườn bạch đàn sau nương. Anh chị bảo làm đến 1,2 mẫu ruộng lại có đất khoai hoang vậy mà hai vợ chồng cưới nhau 18 năm rồi vẫn chưa làm nỗi nhà mà ở. Hai đứa con lớn đã học lớp 10 và 11 biết đỡ đần bố mẹ mọi việc đồng áng, năm nào lúa cũng đầy bồ, sắn chất đầy sân nhưng nông sản rẻ quá, bán chẳng được bao nhiêu, cái công vận chuyển về chợ cũng mất gần 1/2 giá trị của 6 tháng làm mùa mất rồi.
    Mới hơn 2h, cả tụi đã lật đật kéo nhau lên ga. Tàu trễ đến 5h, lại ngao ngán. Tụi nó sinh sự đánh bài ăn chuối ở ga Hà Thanh và bánh lọc ở ga Mỹ Chánh, nhưng vì trễ quá nên qui đổi thành bia. Bốn thằng uống hết bia của quán mà tàu vẫn chưa đến, chị bán quán bảo phại đợi thằng cu về nhà mang ra, mà e chị sợ mấy thằng say rồi làm chi xằng bậy. Nhưng rồi mấy bác ở ga ra lấy bia nên không dấu được nữa, rứa là phải bán. Cả tụi thằng mô cũng cao ráo, sáng sủa, rõ ràng rứa mà chị không tin. Nói thiệt chơ chạy làng mô có được, với lại đến nổi chi tệ rứa. Bia vào lời ra, tụi nó trách chị khinh thường mấy thằng này quá, hay là để trả tiền trước cho chị yên tâm, hay là nọp hết chứng minh thư đến khi trả tiền rồi lấy lại, ... Nhưng mà cuối cùng thì say thiệt, ít ra là có 1 thằng say. Nó lấy ví ra gửi tiền khi tàu đến, lật đật thế nào lại thả ví trên bàn rồi nhảy lên tàu. Khi tàu chuẩn bị chạy thì nghe tiếng kêu "anh mang áo trắng, vừa uống bia ngoài quán mô rồi", cả tụi đẩy thanh cửa lên thì thấy chị hớt hơ hớt hải "ví của anh chi đó đây nì". Chưa kịp nói lời cám ơn thì tàu đã rời ga, cả tụi quay đầu nhìn lại, bóng chị heo hút rồi chìm dần vào cuối đường ray ...
    Bad Man
  4. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đường Nguyễn Trãi
    Đến Đông Hà nhiều lần và có thời gian để lang thang trên mấy con đường loanh quanh thị xã, không ồn ào, không chen lấn, kẹt xe như ở các thành phố nên cái thị xã nhỏ bé ấy trông nó thanh bình. Nhắc đến đường sá ở đấy người ta nghĩ ngay đến Hùng Vương, con đường rộng rãi, hai chiều kéo dài từ bưu điện trung tâm nhà văn hoá rợp bóng cây xanh (hồi đấy có dự án kéo dài ra phía sau nhà văn hoá, không biết bữa nay đã thực hiện chưa?). Nhưng tui thì ấn tượng mãi với đường Nguyễn Trãi.
    Theo tui thì đây là con đường dài nhất thị xã Đông Hà tính đến thời điểm đó, nó kéo từ quốc lộ 1A, cắt ngang mấy đường khác và chạy dài đến đường 9 đoạn ra trường cao đẳng. Đường dài đồng nghĩa với nhiều vị trí mặt tiền, mà toàn là những điểm đáng chú ý. Ở quốc lộ 1A đi lên 1 đoạn là dãy quán xá đủ các kiểu từ cháo bột, quán nhậu thịt rừng, karaoke bình dân, ... Vượt khỏi ngã tư Hùng Vương là một dãy dài nhà của các bác làm bưu điện giống nhau như đúc từ 1 khuôn. Lần đầu đi qua đó tui đã thắc mắc, về hỏi đứa bạn "ở đây người ta qui định mẫu nhà theo qui hoạch của thị xã hay sao?" Nó bảo, dãy nhà hai tầng mà mặt tiền toàn trang trí bằng inôx phải không? Nhà của bưu điện đấy, điểm giống nhau là nhiều tiền. Vượt qua ngã tư thứ 2 (không biết có phải là Văn Cao hay không) thì đến hai trường cấp 3 nằm cạnh nhau, hồi đó chiều nào cũng liệng qua mấy vòng ngắm các em tan trường, toàn em xinh tươi nhưng không dám làm quen (để cho em nó học). Qua khỏi trường cấp 3 khoảng mấy trăm m thì có quán bê thui ngon dã man, quán này chiều nào cũng đông ngẹt dân nhậu nên đi buổi trưa thì mới thoải mái, đỡ ồn ào. Hôm ngồi nhậu nghe mấy ông bảo gần đây có mấy quán karaoke "hay lắm", đi không? Hỏi hay đến cỡ mô thì không chịu tả. Không biết có phải vì cái sự "hay lắm" đó mà gần đây bộ văn hoá thông tin rục rịch cấm tiệt hay không?
    Bad Man
  5. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đường Nguyễn Trãi
    Đến Đông Hà nhiều lần và có thời gian để lang thang trên mấy con đường loanh quanh thị xã, không ồn ào, không chen lấn, kẹt xe như ở các thành phố nên cái thị xã nhỏ bé ấy trông nó thanh bình. Nhắc đến đường sá ở đấy người ta nghĩ ngay đến Hùng Vương, con đường rộng rãi, hai chiều kéo dài từ bưu điện trung tâm nhà văn hoá rợp bóng cây xanh (hồi đấy có dự án kéo dài ra phía sau nhà văn hoá, không biết bữa nay đã thực hiện chưa?). Nhưng tui thì ấn tượng mãi với đường Nguyễn Trãi.
    Theo tui thì đây là con đường dài nhất thị xã Đông Hà tính đến thời điểm đó, nó kéo từ quốc lộ 1A, cắt ngang mấy đường khác và chạy dài đến đường 9 đoạn ra trường cao đẳng. Đường dài đồng nghĩa với nhiều vị trí mặt tiền, mà toàn là những điểm đáng chú ý. Ở quốc lộ 1A đi lên 1 đoạn là dãy quán xá đủ các kiểu từ cháo bột, quán nhậu thịt rừng, karaoke bình dân, ... Vượt khỏi ngã tư Hùng Vương là một dãy dài nhà của các bác làm bưu điện giống nhau như đúc từ 1 khuôn. Lần đầu đi qua đó tui đã thắc mắc, về hỏi đứa bạn "ở đây người ta qui định mẫu nhà theo qui hoạch của thị xã hay sao?" Nó bảo, dãy nhà hai tầng mà mặt tiền toàn trang trí bằng inôx phải không? Nhà của bưu điện đấy, điểm giống nhau là nhiều tiền. Vượt qua ngã tư thứ 2 (không biết có phải là Văn Cao hay không) thì đến hai trường cấp 3 nằm cạnh nhau, hồi đó chiều nào cũng liệng qua mấy vòng ngắm các em tan trường, toàn em xinh tươi nhưng không dám làm quen (để cho em nó học). Qua khỏi trường cấp 3 khoảng mấy trăm m thì có quán bê thui ngon dã man, quán này chiều nào cũng đông ngẹt dân nhậu nên đi buổi trưa thì mới thoải mái, đỡ ồn ào. Hôm ngồi nhậu nghe mấy ông bảo gần đây có mấy quán karaoke "hay lắm", đi không? Hỏi hay đến cỡ mô thì không chịu tả. Không biết có phải vì cái sự "hay lắm" đó mà gần đây bộ văn hoá thông tin rục rịch cấm tiệt hay không?
    Bad Man
  6. minhthanhqt

    minhthanhqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đường này chắc là đường Hàm Nghi rồi, đường Văn Cao ở trước mặt thư viện tỉnh và không cắt Nguyễn Trãi đâu.
    @MinhThanhQT
  7. minhthanhqt

    minhthanhqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đường này chắc là đường Hàm Nghi rồi, đường Văn Cao ở trước mặt thư viện tỉnh và không cắt Nguyễn Trãi đâu.
    @MinhThanhQT
  8. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bác nhắc tui mới nhớ, đúng là đường Hàm Nghi. Gần cái ngã tư này có quán cháo giò ngon lắm.
    Bad Man
  9. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bác nhắc tui mới nhớ, đúng là đường Hàm Nghi. Gần cái ngã tư này có quán cháo giò ngon lắm.
    Bad Man
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Bad_man rành dữ nghe nghe nhắc đến quán cháo bò ở đường Hàm nghi mà thèm dể sợ, còn nhớ cứ tầm khoảng 3h chiều mấy anh em trong phòng soạn ra trò gì đó để cá độ nhau, kết quả là cả phòng kéo nhau ra Hàm nghi ăn cháo bò hì hì, nhưng mà ăn mãi cũng chán bây giờ có món bánh ướt và bún mắm ở đường Nguyễn Huệ đối diện Bảo Tàng ( đang xây ) ngon lắm chẹp chẹp ,vừa nghĩ đến mà nước miếng chảy ướt cả bàn phím rùi
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn

Chia sẻ trang này