1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghé thăm Quảng Trị - cảm xúc của mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bad_man, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Bad_man rành dữ nghe nghe nhắc đến quán cháo bò ở đường Hàm nghi mà thèm dể sợ, còn nhớ cứ tầm khoảng 3h chiều mấy anh em trong phòng soạn ra trò gì đó để cá độ nhau, kết quả là cả phòng kéo nhau ra Hàm nghi ăn cháo bò hì hì, nhưng mà ăn mãi cũng chán bây giờ có món bánh ướt và bún mắm ở đường Nguyễn Huệ đối diện Bảo Tàng ( đang xây ) ngon lắm chẹp chẹp ,vừa nghĩ đến mà nước miếng chảy ướt cả bàn phím rùi
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  2. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mới 3h mà đã soạn sữa đi ăn cháo rồi á? Hèn gì tui đến lúc 5h là kín chỗ. Bác tả thế làm bà con choáng, nếu không có bàn phím đỡ thì nước miếng chảy đến đâu nhỉ?
    Bad Man
  3. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mới 3h mà đã soạn sữa đi ăn cháo rồi á? Hèn gì tui đến lúc 5h là kín chỗ. Bác tả thế làm bà con choáng, nếu không có bàn phím đỡ thì nước miếng chảy đến đâu nhỉ?
    Bad Man
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Định post tiếp mà bộ bàn phím bị ẩm vì lượng nước miếng hôm qua, thôi để chuyển đề tài khác.Dạo này cứ chiều chiều rổi rổi lượn vài vòng laonh quanh trên đường Hùng Vương kéo dài nhấp nhô thích phết, à mà tại sao người ta không tổ chức đua xe ở đây nhỉ?
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Định post tiếp mà bộ bàn phím bị ẩm vì lượng nước miếng hôm qua, thôi để chuyển đề tài khác.Dạo này cứ chiều chiều rổi rổi lượn vài vòng laonh quanh trên đường Hùng Vương kéo dài nhấp nhô thích phết, à mà tại sao người ta không tổ chức đua xe ở đây nhỉ?
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  6. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước đường Hùng Vương vốn đã quá đẹp rồi, đẹp vì nó trung tâm, đẹp nhờ những buổi chiều mưa lâm thâm, lang thang cùng nhau với lắm tiếng rì rầm, người trẻ bảo chúng nó "đồng tâm", người già bảo tụi ấy hâm.
    Giờ đường Hùng Vương lại được nối dài, không nhìn thấy nhưng nghe HSS tả thì có sóng nhấp nhô có nhiều "cá lượn", hay quá nhở.
    Lại thêm 1 cảm xúc với Quảng trị nữa rồi ....
    Bad Man
  7. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước đường Hùng Vương vốn đã quá đẹp rồi, đẹp vì nó trung tâm, đẹp nhờ những buổi chiều mưa lâm thâm, lang thang cùng nhau với lắm tiếng rì rầm, người trẻ bảo chúng nó "đồng tâm", người già bảo tụi ấy hâm.
    Giờ đường Hùng Vương lại được nối dài, không nhìn thấy nhưng nghe HSS tả thì có sóng nhấp nhô có nhiều "cá lượn", hay quá nhở.
    Lại thêm 1 cảm xúc với Quảng trị nữa rồi ....
    Bad Man
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Sẽ còn nhiều cảm xúc nữa nếu Badman chịu khó "lang thang" dọc đường này vào buổi tối, thích lắm bác ạ !
    À.mà buổi sáng có lẽ thích hơn. Cổ nhân có câu : " Trẻ khôn ra già lú lại ", không biết có đúng không khi mà sáng sớm các cụ kéo nhau đi bộ đầy đường trong khi thanh niên đang khò khò khò, và chẳng biết từ bao giờ đã thành lập các hiệp hội dành cho những người béo khoẻ béo đẹp tập trung nhau ở đuờng này để đi bộ đông ơi là đông, còn thanh niên vẫn tiếp tục nhậu he he he. ,à lời của cổ nhân nói có bao giwò sai đâu nhỉ?
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Sẽ còn nhiều cảm xúc nữa nếu Badman chịu khó "lang thang" dọc đường này vào buổi tối, thích lắm bác ạ !
    À.mà buổi sáng có lẽ thích hơn. Cổ nhân có câu : " Trẻ khôn ra già lú lại ", không biết có đúng không khi mà sáng sớm các cụ kéo nhau đi bộ đầy đường trong khi thanh niên đang khò khò khò, và chẳng biết từ bao giờ đã thành lập các hiệp hội dành cho những người béo khoẻ béo đẹp tập trung nhau ở đuờng này để đi bộ đông ơi là đông, còn thanh niên vẫn tiếp tục nhậu he he he. ,à lời của cổ nhân nói có bao giwò sai đâu nhỉ?
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  10. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn nhỏ, anh trai dẫn em ra công viên Đông Hà chơi, em thích nhất được ngồi trên thuyền đạp vịt, rứa mà bây chừ thuyền đạp vịt không có, mà công viên lại vắng ngắt, may là có quán cà phê Sao Xanh nếu không không có ai vào luôn.

Chia sẻ trang này