1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghé thăm Quảng Trị - cảm xúc của mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bad_man, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn nhỏ, anh trai dẫn em ra công viên Đông Hà chơi, em thích nhất được ngồi trên thuyền đạp vịt, rứa mà bây chừ thuyền đạp vịt không có, mà công viên lại vắng ngắt, may là có quán cà phê Sao Xanh nếu không không có ai vào luôn.
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Sơn ơi, hôm nào chủ nhật bảo anh giai dẫn lên Công viên Hùng Vương chơi kìa nhớ rủ chị với nhé .Sắp đến sẽ có dự án quy hoạch xây dựng công viên Đông Hà ở vị trí cạnh trụ sở Bảo Tàng (Tỉnh đang xây dựng ) và với diện tích 19 ha được giwói hạn trong phạm vi từ đường Đặng TấT, đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Trải và đường Trần Hưng Đạo
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 14/04/2005
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Sơn ơi, hôm nào chủ nhật bảo anh giai dẫn lên Công viên Hùng Vương chơi kìa nhớ rủ chị với nhé .Sắp đến sẽ có dự án quy hoạch xây dựng công viên Đông Hà ở vị trí cạnh trụ sở Bảo Tàng (Tỉnh đang xây dựng ) và với diện tích 19 ha được giwói hạn trong phạm vi từ đường Đặng TấT, đường Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Trải và đường Trần Hưng Đạo
    Được hoasosac sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 14/04/2005
  4. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hôm tết có lên Công viên Hùng Vương chơi, cũng thấy có đạp vịt nhưng mà oai lắm nghe, thỉnh thoảng lại nghe loa thông báo : ''Yêu cầu thuyền trưởng thuyền số ... cho thuyền cập bến''... Y như phim. Hồ đạp thì khoảng bằng bể bơi kha khá, chẳng thấy lãng mạn tí nào ( dù cảnh ở đây rất hữu tình)

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 24/03/2004
  5. minhthanh79

    minhthanh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    Hôm tết có lên Công viên Hùng Vương chơi, cũng thấy có đạp vịt nhưng mà oai lắm nghe, thỉnh thoảng lại nghe loa thông báo : ''Yêu cầu thuyền trưởng thuyền số ... cho thuyền cập bến''... Y như phim. Hồ đạp thì khoảng bằng bể bơi kha khá, chẳng thấy lãng mạn tí nào ( dù cảnh ở đây rất hữu tình)

    Hể có Việt Nam, có Cổ Thành
    Kết vòng hoa lửa với Khe Sanh
    Huân chương khó đủ từng viên gạch
    Tấc đất, nhành hoa, mỗi lá cành...

    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 24/03/2004
  6. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ forum này đã có lâu lắm rồi, giờ A mới biết...đọc những bài của Bad_man cảm thấy mắt cay cay..Bad man kkhông phải là người Quãng Trị, mà biết, hiểu và...thương Quảng Trị đến như vậy. Af xa QT đã lâu..Lúc trước đã xa, và giờ lại càng xa hơn...
    Tệ thiệt ! Tôi cũng từng rong duổi cac con đường, các quán ăn, cafe của Đông Hà, vào Đến Thị Xã Quảng trị, ...QT đã thay đổi, tên đường tôi cũng không còn nhớ nổi nữa rồi...Con đuờng Nguyễn Huệ ở đâu nhỉ..Tôi vẩn nhớ đường Nguyễn Trãi...Đường Hùng Vương thì Tôi không thể quên, vì nó hình như là con đường đẹp nhất của Đông Hà mà...
    Tôi nhớ các quán chào bột nữa..Nhưng lại không thể nhớ con đường Hàm Nghi?? và con đường có cháo cá giếc...Tôi chưa từng thử qua bao giờ..
    Con đường 9 thi có lẽ sẽ không bao giờ quên được, vì đó là con đường nhà Tôi...Chỉ cách Cầu Vượt một chút xíu thôi. Nghe đâu bây giờ ngay ngã Tư của đường 9 và Lê Lợi...có đèn giao thông, xanh đỏ rồi...Tôi nhớ quá...Ước gì giờ trở về được...Tôi sẽ kkhông ngủ...để cùng thức với các con đường...
    Tôi còn nhớ trước lúc đi xa, những ngày mùa xuân, đông hà mưa phùn , lành lạnh- cái lạnh thật dể chịu và khó quên, bởi thỉnh thoảng một cơn gió bấc đi qua thót lòng một chút rồi qua đi...sáng nào cũng có mấy đứa nhỏ, bạn của đứa em ******** đi uống cafe, hai chị em ra khỏi nhà lúc trời lờ mờ..mọi người đang bận rộn cho buổi bán hàng...Hai chúng tôi đi lên đuờng Lê Lợi...đi bộ khoảng một trăm mét...có một con đưòng hẻm nhỏ...Tôi nghe người ta gọi đó là " Đường nhà giàu"...có lẽ vì đường đó toàn là những gia đình Công nhân viên chức nhà nước...làm chức to lớn, và cúng có thể khi người ta nhìn vào dãy nhà: nhà nào cũng có cổng sắt che kín...rồi thấy một chú chó giử nhà nữa...người Đông hà thật thà..Tôi còn nhớ...khi xưa nhà tôi không cần đóng cữa để ngủ nữa...khác hẳn với dãy nhà này...
    Nhưng trong vườn người ta trồng đủ tất cả các loài hoa quý hiếm...
    Con đường hẻm nhỏ được rãi nhựa nhám, không bóng trơn như đường 9...cảm giác thật dể chịu khi đi trên con đường này...Có nhiều nhà trồng loại hoa tôi thích nhất, đó là hoa Tường Vi, màu hồng hồng...rất nhẹ nhàng...những giọt mưa phùn nhỏ...bám trên những cánh hoa...làm cảnh vật cũng thấy buồn...như có Tâm sự...
    Như một thói quen, sáng nào cũng đi trên con đường đó đến Cà fê Lộng Gió...Không biết bây giờ có còn không??? Chỉ uống cafe một chút là hai chi em đi bộ về...khii thấy khách vào đông...
    Cơm nước buổi trưa xong...Chị...ơi, xong việc chưa...đi uống cafe nhé...đây là thời gian tôi thích nhất...khi ngồi caffe chỉ có những người khách quen thuộc của quán Long gio...Tôi có thể yêu cầu mở những bản nhạc mình thích...Nghe Tuấn Ngọc hát...nhìn ra đường..thấy một màng mưa...Tôi không phải lãng mạn lắm đâu ,nhưng có lẽ Tôi thích yên tĩnh...Lúc này là lúc lý tưởng nhất... Chủ quán lại biết khá nhiều về nhạc..Tôi có cơ hội học hỏi...đặc biệt có một số người có thể chơi Guitar...Nhớ quá !
    Kỉ niềm ùa về khi viết ra dòng tâm sự này...Tiếc là tôi không thể viết tiếp...tôi phải làm việc đây...mong khi quay trở lại kỉ niệm vẩn còn đó và sẽ viết ra thêm...
    Cuộc sống vốn chạy nhanh hơn trí nhớ của ta, trí nhớ chỉ nhiều thêm..chứ kkhông chạy kịp...Một thời gian tôi đã không thể nhớ được gì...Thật khổ cho Tôi...cám ơn các bạn đã khơi lại hồi ức...
    Tôi yêu Quảng Trị.....
  7. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ forum này đã có lâu lắm rồi, giờ A mới biết...đọc những bài của Bad_man cảm thấy mắt cay cay..Bad man kkhông phải là người Quãng Trị, mà biết, hiểu và...thương Quảng Trị đến như vậy. Af xa QT đã lâu..Lúc trước đã xa, và giờ lại càng xa hơn...
    Tệ thiệt ! Tôi cũng từng rong duổi cac con đường, các quán ăn, cafe của Đông Hà, vào Đến Thị Xã Quảng trị, ...QT đã thay đổi, tên đường tôi cũng không còn nhớ nổi nữa rồi...Con đuờng Nguyễn Huệ ở đâu nhỉ..Tôi vẩn nhớ đường Nguyễn Trãi...Đường Hùng Vương thì Tôi không thể quên, vì nó hình như là con đường đẹp nhất của Đông Hà mà...
    Tôi nhớ các quán chào bột nữa..Nhưng lại không thể nhớ con đường Hàm Nghi?? và con đường có cháo cá giếc...Tôi chưa từng thử qua bao giờ..
    Con đường 9 thi có lẽ sẽ không bao giờ quên được, vì đó là con đường nhà Tôi...Chỉ cách Cầu Vượt một chút xíu thôi. Nghe đâu bây giờ ngay ngã Tư của đường 9 và Lê Lợi...có đèn giao thông, xanh đỏ rồi...Tôi nhớ quá...Ước gì giờ trở về được...Tôi sẽ kkhông ngủ...để cùng thức với các con đường...
    Tôi còn nhớ trước lúc đi xa, những ngày mùa xuân, đông hà mưa phùn , lành lạnh- cái lạnh thật dể chịu và khó quên, bởi thỉnh thoảng một cơn gió bấc đi qua thót lòng một chút rồi qua đi...sáng nào cũng có mấy đứa nhỏ, bạn của đứa em ******** đi uống cafe, hai chị em ra khỏi nhà lúc trời lờ mờ..mọi người đang bận rộn cho buổi bán hàng...Hai chúng tôi đi lên đuờng Lê Lợi...đi bộ khoảng một trăm mét...có một con đưòng hẻm nhỏ...Tôi nghe người ta gọi đó là " Đường nhà giàu"...có lẽ vì đường đó toàn là những gia đình Công nhân viên chức nhà nước...làm chức to lớn, và cúng có thể khi người ta nhìn vào dãy nhà: nhà nào cũng có cổng sắt che kín...rồi thấy một chú chó giử nhà nữa...người Đông hà thật thà..Tôi còn nhớ...khi xưa nhà tôi không cần đóng cữa để ngủ nữa...khác hẳn với dãy nhà này...
    Nhưng trong vườn người ta trồng đủ tất cả các loài hoa quý hiếm...
    Con đường hẻm nhỏ được rãi nhựa nhám, không bóng trơn như đường 9...cảm giác thật dể chịu khi đi trên con đường này...Có nhiều nhà trồng loại hoa tôi thích nhất, đó là hoa Tường Vi, màu hồng hồng...rất nhẹ nhàng...những giọt mưa phùn nhỏ...bám trên những cánh hoa...làm cảnh vật cũng thấy buồn...như có Tâm sự...
    Như một thói quen, sáng nào cũng đi trên con đường đó đến Cà fê Lộng Gió...Không biết bây giờ có còn không??? Chỉ uống cafe một chút là hai chi em đi bộ về...khii thấy khách vào đông...
    Cơm nước buổi trưa xong...Chị...ơi, xong việc chưa...đi uống cafe nhé...đây là thời gian tôi thích nhất...khi ngồi caffe chỉ có những người khách quen thuộc của quán Long gio...Tôi có thể yêu cầu mở những bản nhạc mình thích...Nghe Tuấn Ngọc hát...nhìn ra đường..thấy một màng mưa...Tôi không phải lãng mạn lắm đâu ,nhưng có lẽ Tôi thích yên tĩnh...Lúc này là lúc lý tưởng nhất... Chủ quán lại biết khá nhiều về nhạc..Tôi có cơ hội học hỏi...đặc biệt có một số người có thể chơi Guitar...Nhớ quá !
    Kỉ niềm ùa về khi viết ra dòng tâm sự này...Tiếc là tôi không thể viết tiếp...tôi phải làm việc đây...mong khi quay trở lại kỉ niệm vẩn còn đó và sẽ viết ra thêm...
    Cuộc sống vốn chạy nhanh hơn trí nhớ của ta, trí nhớ chỉ nhiều thêm..chứ kkhông chạy kịp...Một thời gian tôi đã không thể nhớ được gì...Thật khổ cho Tôi...cám ơn các bạn đã khơi lại hồi ức...
    Tôi yêu Quảng Trị.....
  8. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bây chừ ở đó không còn quán cà phê Lộng Gió nữa mà ở đó chỉ gió lộng thôi anh à
    Nói rứa thôi, quán Cà phê ni chuyển sang phía tai trái của đường Nguyễn Khuyến nếu anh đi từ đường Ngô quyền lại.Lúc mô anh em mình đi hè, bữa ni đẹp lắm
  9. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bây chừ ở đó không còn quán cà phê Lộng Gió nữa mà ở đó chỉ gió lộng thôi anh à
    Nói rứa thôi, quán Cà phê ni chuyển sang phía tai trái của đường Nguyễn Khuyến nếu anh đi từ đường Ngô quyền lại.Lúc mô anh em mình đi hè, bữa ni đẹp lắm
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ối , thế mà Hoasosac nghĩ quán cà phê này tên là Quán Lộng hành cơ đấy ! Còn nhớ có một lần đang ngồi cùng hội lớp, phía trước một nhóm thanh niên đang ngồi uống bia ( quái, có cả bia và đồ mồi để nhậu nữa!), một lúc 2 người trong nhóm thanh niên ra về, còn lại 2 người, lúc ấy quán khá đông, khoảng 5 phút sau, 1 ông lên xe, và một ông giả vờ ngó nghiêng sau đó bỏ chạy, bấy giwò cả quán nhốn nháo, khổ thân anh chủ quán chạy theo nhưng lực bất tòng tâm đành quay lại chửi thề !
    Vụ thứ 2 xảy ra cách hôm đó khoảng vài ngày, nhưng có xô xát , người bị thương cũng nhiều máu me đầm đìa, kinh, có lẽ từ hôm ấy đến giwò Hoasosac chưa dám quay lại.Nghe đâu bây giwò chuyển rồi thì phải ?!

    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn

Chia sẻ trang này