1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghé thăm Quảng Trị - cảm xúc của mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bad_man, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. before_first

    before_first Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các Bác ơi!
    Xôi gà Quảng Trị (gần bưu điện tỉnh) bán lại chưa vậy? (có bị ảnh hưởng của.. "cúm gà"?) - ấn tượng khó quên....
  2. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời mời của Hoasosac...hấp dẫn quá...Af không khách sáo đâu.
    Uhm, cũng lâu lắm rồi, không lên được Nghĩa Trang Trường Sơn, đi lần cuối là cách đây 6 năm rồi, giờ thay đổi là phải.
    Af có ấn tượng rất sâu sắc với Nghĩa Trang Trường Sơn, lúc học cấp 2.
    Lúc học lớp 9, một thành viên trong Cháu Ngoan Bác Hồ...nghe ghê quá. ... Af cùng một nhóm thiếu Niên Tỉnh Quảng Trị viết thư kêu gọi thiếu Niên cả nước đóng góp sức mọn để làm Bát Hương cho từng ngôi mộ trên Nghĩa Trang...Vui nhất là cái ngày..cả đoàn ra ga Đông Hà...đón 5 ngàn bát hương của Thanh Niên cả nước và cả tiền...để ủng hộ.
    Trong thời gian đó, Tổng Biên Tập Báo Hoa Học Trò, ở Hà Nội, và Anh Hoài Linh, phóng sự của Báo...khônng biết giờ còn làm ở đó nữa không ??.. Tụi Af làm hướng dẫn viên cho Báo...vui thật, thích nhất là được ngồi chơi, ăn uống dưới các gốc cây thông. Được coi di tích của Chiến Tranh...và được đi trên con đường Trường Sơn, có rất nhiều cây Lau.. Rong chơi cả ngày trên Con Suối, đứng trên cầu Treo nhìn xuống...wow...nhớ lại thấy thích rồi. Ở Nghĩa Trang thú vị nữa là có một loại cây, có thể khắc tên mình lên lá cây...rồi lần sau đến thì lò dò đi tìm tên của mình...
    Uhm, cám ơn hoasosac, khai khẩn vùng kí ức nhé..Hẹn gặp ở Quảng Trị ( or Đông Hà ...Af là người Đông Hà )
  3. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời mời của Hoasosac...hấp dẫn quá...Af không khách sáo đâu.
    Uhm, cũng lâu lắm rồi, không lên được Nghĩa Trang Trường Sơn, đi lần cuối là cách đây 6 năm rồi, giờ thay đổi là phải.
    Af có ấn tượng rất sâu sắc với Nghĩa Trang Trường Sơn, lúc học cấp 2.
    Lúc học lớp 9, một thành viên trong Cháu Ngoan Bác Hồ...nghe ghê quá. ... Af cùng một nhóm thiếu Niên Tỉnh Quảng Trị viết thư kêu gọi thiếu Niên cả nước đóng góp sức mọn để làm Bát Hương cho từng ngôi mộ trên Nghĩa Trang...Vui nhất là cái ngày..cả đoàn ra ga Đông Hà...đón 5 ngàn bát hương của Thanh Niên cả nước và cả tiền...để ủng hộ.
    Trong thời gian đó, Tổng Biên Tập Báo Hoa Học Trò, ở Hà Nội, và Anh Hoài Linh, phóng sự của Báo...khônng biết giờ còn làm ở đó nữa không ??.. Tụi Af làm hướng dẫn viên cho Báo...vui thật, thích nhất là được ngồi chơi, ăn uống dưới các gốc cây thông. Được coi di tích của Chiến Tranh...và được đi trên con đường Trường Sơn, có rất nhiều cây Lau.. Rong chơi cả ngày trên Con Suối, đứng trên cầu Treo nhìn xuống...wow...nhớ lại thấy thích rồi. Ở Nghĩa Trang thú vị nữa là có một loại cây, có thể khắc tên mình lên lá cây...rồi lần sau đến thì lò dò đi tìm tên của mình...
    Uhm, cám ơn hoasosac, khai khẩn vùng kí ức nhé..Hẹn gặp ở Quảng Trị ( or Đông Hà ...Af là người Đông Hà )
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là ngày đó Hoasosac còn bé quá nên chẳng tham gia trực tiếp được ngoài việc cùng lớp nộp xiền hưởng ứng hí hí .Đùa vậy thôi, hình như Af tuổi Hoasosac hay sao ấy? đọc bài của Af ,Hoasosac có cảm giác như mình đã gặp Af ở đâu rồi thì phải ?.
    Lúc nào Af về Đông hà chúng mình đi Nghiã Trang Trường Sơn nhé, bây giờ công trình vừa cải tạo lại đẹp lắm đó !
    Còn nhớ ngày đang học ở ngoài HN, Hoasosac thi thoảng có ghé thăm toà soạn báo Hoahoctrò để lấy nhuận bút, mấy anh chị ở đấy rất nhiệt tình và vui tính, vui nhất là anh hoạ sĩ Khoa chuyên vẽ tranh minh hoạ.Nhưng đến năm thứ 3 chẳng dám tham gia nữa, vì mấy đứa bạn cùng lớp nó đùa dữ quá, bảo Hoasosac đang học nghề này không đủ sống hay sao mà chuyển qua vẽ tranh cho báo Hoahoctrò hí hí, sợ quá nên nghĩ luôn

    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là ngày đó Hoasosac còn bé quá nên chẳng tham gia trực tiếp được ngoài việc cùng lớp nộp xiền hưởng ứng hí hí .Đùa vậy thôi, hình như Af tuổi Hoasosac hay sao ấy? đọc bài của Af ,Hoasosac có cảm giác như mình đã gặp Af ở đâu rồi thì phải ?.
    Lúc nào Af về Đông hà chúng mình đi Nghiã Trang Trường Sơn nhé, bây giờ công trình vừa cải tạo lại đẹp lắm đó !
    Còn nhớ ngày đang học ở ngoài HN, Hoasosac thi thoảng có ghé thăm toà soạn báo Hoahoctrò để lấy nhuận bút, mấy anh chị ở đấy rất nhiệt tình và vui tính, vui nhất là anh hoạ sĩ Khoa chuyên vẽ tranh minh hoạ.Nhưng đến năm thứ 3 chẳng dám tham gia nữa, vì mấy đứa bạn cùng lớp nó đùa dữ quá, bảo Hoasosac đang học nghề này không đủ sống hay sao mà chuyển qua vẽ tranh cho báo Hoahoctrò hí hí, sợ quá nên nghĩ luôn

    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  6. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mới có thời gian vào topic này! Lướt qua mấy bài "tản mạn", "bút kí" của BADMAN mừ thấy ... yêu Quảng Trị thêm một chút. Xấu hổ quá, tui chuyển về Quảng Trị từ năm lớp 8 mừ hông bít gì về Quảng Trị nhìu. Đến lớp 12 tui lại xa Quảng Trị cho đến bi giờ ngoài những lần về thăm nhà được ít ngày. (Chắc phải đổ cho cái bệnh "say xe" mất thui). Thậm chí Vĩnh Linh cũng chưa có bít hết. Nhưng Vĩnh Linh là nơi tui ở ít ra tui cũng gắn bó 4 năm ở đó nên không thể có cảm xúc gọi là "ghé thăm đưọc". Nhớ hồi mới chuyển về Vĩnh Linh, cứ hè là vào Đông Hà thăm o dượng. Nhớ làm sao những ngày hè thiếu nước cùng mấy đứa khu tập thể của o đi hứng từng giọt một, cực mà vui. Nhớ những đêm hè, gió làm mái tồn đập thình thình vào cửa sổ nhà o mà cứ giật mình thấp thỏm dậy xem có phải cơn bão năm tám mươi mấy lại trở về không. Và những buổi tối "đề ba"với H, với X đi ăn kem Bạch Đằng, cảm giác không khác gì kem TRàng Tiền. Phải công nhận là ngon, vì tui thích kem mà. Nhớ những buổi đi đến Phòng Giáo Dục gặp bác Long và xem điểm thi ĐH, giữa đường suýt bị thổi tung vì những cơn gió Lào khắc nghiệt. Nhớ hôm Tết cùng chị TÂm đội mưa gió lên tận Khe Sanh để thăm đồng nghiệp chị. Nhớ hôm anh Phương dẫn vào quán Cafe tên ... gì gì đó trong hẻm đẹp ghê, có một chị đi cùng chồng con đến ngồi bàn bên cạnh, đẹp mê hồn, đến mình là con gái nhìn cũng mê con mắt!
  7. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ mới có thời gian vào topic này! Lướt qua mấy bài "tản mạn", "bút kí" của BADMAN mừ thấy ... yêu Quảng Trị thêm một chút. Xấu hổ quá, tui chuyển về Quảng Trị từ năm lớp 8 mừ hông bít gì về Quảng Trị nhìu. Đến lớp 12 tui lại xa Quảng Trị cho đến bi giờ ngoài những lần về thăm nhà được ít ngày. (Chắc phải đổ cho cái bệnh "say xe" mất thui). Thậm chí Vĩnh Linh cũng chưa có bít hết. Nhưng Vĩnh Linh là nơi tui ở ít ra tui cũng gắn bó 4 năm ở đó nên không thể có cảm xúc gọi là "ghé thăm đưọc". Nhớ hồi mới chuyển về Vĩnh Linh, cứ hè là vào Đông Hà thăm o dượng. Nhớ làm sao những ngày hè thiếu nước cùng mấy đứa khu tập thể của o đi hứng từng giọt một, cực mà vui. Nhớ những đêm hè, gió làm mái tồn đập thình thình vào cửa sổ nhà o mà cứ giật mình thấp thỏm dậy xem có phải cơn bão năm tám mươi mấy lại trở về không. Và những buổi tối "đề ba"với H, với X đi ăn kem Bạch Đằng, cảm giác không khác gì kem TRàng Tiền. Phải công nhận là ngon, vì tui thích kem mà. Nhớ những buổi đi đến Phòng Giáo Dục gặp bác Long và xem điểm thi ĐH, giữa đường suýt bị thổi tung vì những cơn gió Lào khắc nghiệt. Nhớ hôm Tết cùng chị TÂm đội mưa gió lên tận Khe Sanh để thăm đồng nghiệp chị. Nhớ hôm anh Phương dẫn vào quán Cafe tên ... gì gì đó trong hẻm đẹp ghê, có một chị đi cùng chồng con đến ngồi bàn bên cạnh, đẹp mê hồn, đến mình là con gái nhìn cũng mê con mắt!
  8. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ưm...không biết đã gặp hoasosac chưa đây. Af thì lúc học cấp 3 ít biết nhiều lắm, đến khi người ta có bạn bè thì Af chyển vào Huế học, không biết, hoasosac có mường tượng một người nào đó có hoàn cảnh như Af không đây ????
    Còn nữa, đặc biệt, af không biết ai mà giỏi viết văn đến có thể viết Nhuận bút nữa, chỉ có hoasosac giỏi vậy thôi
    Trước đây, AF dốt đặc cán mai về Văn, về viết lách...
    Ở QT đúng là ít nơi đi thật, nhưng mà ai cũng có tuổi thơ, quê hương mà...nhưng mà Af luôn tự hào về tuổi thơ của mình, đó là được vui chơi cùng bạn bè, không hối tiếc gì cả..Af hầu như hàng tuần, đạp xe cùng bạn bè đi Cam lộ chơi, lên đó tắm, lội suôí, nơi nào cùng đi đến...vui thiệt. Ở thị xã Quảng Trị ngày xưa cũng thường vào dể ăn bánh Cuốn...giờ tự nhiên Af quên nó ở đâu rồi.... Vào Quảng Trị ăn chè cũng ngon lắm.
    To saubuom : Af cũng có dịp đến Vĩnh Linh, giờ Af có mấy người bạn ra trường và dạy ở cấp 3 Vĩnh Linh, không biết giờ còn không nữa...mất liên lạc rùi...Ngày xưa, uhm, cũng ngày xưa...Af đi cữa Tùng hoài àh...Af thích nhất là Biển Cữa Tùng, vẩn còn cái gì đó hoang sơ, không như các biển khác...mặc dù không được sang trọng như Bắc Mỹ An của Đà Nẵng, nhưng mà Af lại thích như vay,thich đưọc ngồi trên bờ đá...Af có lần cùng lớp học đi cắm trại 3 ngày ở đó..Lúc đó...hic, nghỉ lại thấy vui mà buồn, vì thời gian không thể quay ngược trở lại..
    Dạo này, vì có biển Cữa Việt, nên ít ra Cữa Tùng, bạn của Af ngày xưa cũng có một thằng dạy ngoài đó, nên cứ kiếm cơ hội ra chơi, và cung cấp lương thực cho nó..giờ nó đi Cam lộ rồi, chắc là hết cớ để đi...
    Ngày đầu tiên lên Nghĩa Trang, Af sợ lắm...đi đường rừng núi, vòng vèo, sốc chết đi được, cả đám con gái nôn mữa thấy sợ, ai cũng say xe, chẳng thây đẹp gì cả. Đến nơi, ai cũng tái xanh ra..như tàu lá chuối..
    To hoasosac: không biết Af có bằng tuổi nhau không nhỉ
  9. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ưm...không biết đã gặp hoasosac chưa đây. Af thì lúc học cấp 3 ít biết nhiều lắm, đến khi người ta có bạn bè thì Af chyển vào Huế học, không biết, hoasosac có mường tượng một người nào đó có hoàn cảnh như Af không đây ????
    Còn nữa, đặc biệt, af không biết ai mà giỏi viết văn đến có thể viết Nhuận bút nữa, chỉ có hoasosac giỏi vậy thôi
    Trước đây, AF dốt đặc cán mai về Văn, về viết lách...
    Ở QT đúng là ít nơi đi thật, nhưng mà ai cũng có tuổi thơ, quê hương mà...nhưng mà Af luôn tự hào về tuổi thơ của mình, đó là được vui chơi cùng bạn bè, không hối tiếc gì cả..Af hầu như hàng tuần, đạp xe cùng bạn bè đi Cam lộ chơi, lên đó tắm, lội suôí, nơi nào cùng đi đến...vui thiệt. Ở thị xã Quảng Trị ngày xưa cũng thường vào dể ăn bánh Cuốn...giờ tự nhiên Af quên nó ở đâu rồi.... Vào Quảng Trị ăn chè cũng ngon lắm.
    To saubuom : Af cũng có dịp đến Vĩnh Linh, giờ Af có mấy người bạn ra trường và dạy ở cấp 3 Vĩnh Linh, không biết giờ còn không nữa...mất liên lạc rùi...Ngày xưa, uhm, cũng ngày xưa...Af đi cữa Tùng hoài àh...Af thích nhất là Biển Cữa Tùng, vẩn còn cái gì đó hoang sơ, không như các biển khác...mặc dù không được sang trọng như Bắc Mỹ An của Đà Nẵng, nhưng mà Af lại thích như vay,thich đưọc ngồi trên bờ đá...Af có lần cùng lớp học đi cắm trại 3 ngày ở đó..Lúc đó...hic, nghỉ lại thấy vui mà buồn, vì thời gian không thể quay ngược trở lại..
    Dạo này, vì có biển Cữa Việt, nên ít ra Cữa Tùng, bạn của Af ngày xưa cũng có một thằng dạy ngoài đó, nên cứ kiếm cơ hội ra chơi, và cung cấp lương thực cho nó..giờ nó đi Cam lộ rồi, chắc là hết cớ để đi...
    Ngày đầu tiên lên Nghĩa Trang, Af sợ lắm...đi đường rừng núi, vòng vèo, sốc chết đi được, cả đám con gái nôn mữa thấy sợ, ai cũng say xe, chẳng thây đẹp gì cả. Đến nơi, ai cũng tái xanh ra..như tàu lá chuối..
    To hoasosac: không biết Af có bằng tuổi nhau không nhỉ
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Af làm Hoasosac ngượng quá, chưa bao giờ Hoasosac bảo là mình biết viết văn cả, có lẽ Af đọc bị nhầm hí hí .Ngày đó hay vẽ tranh minh họa thì có
    Có lẽ Af hơn tuổi Hoasosac hay sao í ! ( về cách suy nghĩ và về tất cả ! )

    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn

Chia sẻ trang này