1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghé thăm Quảng Trị - cảm xúc của mỗi người.

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi bad_man, 03/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Af làm Hoasosac ngượng quá, chưa bao giờ Hoasosac bảo là mình biết viết văn cả, có lẽ Af đọc bị nhầm hí hí .Ngày đó hay vẽ tranh minh họa thì có
    Có lẽ Af hơn tuổi Hoasosac hay sao í ! ( về cách suy nghĩ và về tất cả ! )

    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  2. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    E hèm, cả tuần nay không vô Box Quảng Trị vì lý do chính đáng rứa mà có người PM nói miềng tự ái vì cái topic gì đấy bị khoá. Miềng tra rùi, nghĩ chi mà cạn rứa? Khoá thì thôi, ít ra cũng có dịp để chát chít với mấy người, làm quen kiểu đó cũng không tệ. Hay tại miềng vẫn còn cái tính mãi vui ham chơi nên chưa bị già ...
    Một tuần ghé lại, đọc được cảm xúc của diều người, hay thiệt. Không biết đồng chí saubuon còn boăn khoăn nữa không hè, đã nói rồi đấy "Tui không phải là người Quảng Trị, nhưng cái đất gió Lào cát trắng này thì chẳng lạ lùng gì ..."
    Bad Man
  3. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    E hèm, cả tuần nay không vô Box Quảng Trị vì lý do chính đáng rứa mà có người PM nói miềng tự ái vì cái topic gì đấy bị khoá. Miềng tra rùi, nghĩ chi mà cạn rứa? Khoá thì thôi, ít ra cũng có dịp để chát chít với mấy người, làm quen kiểu đó cũng không tệ. Hay tại miềng vẫn còn cái tính mãi vui ham chơi nên chưa bị già ...
    Một tuần ghé lại, đọc được cảm xúc của diều người, hay thiệt. Không biết đồng chí saubuon còn boăn khoăn nữa không hè, đã nói rồi đấy "Tui không phải là người Quảng Trị, nhưng cái đất gió Lào cát trắng này thì chẳng lạ lùng gì ..."
    Bad Man
  4. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Viết về một công việc thầm lặng
    Tết năm trước thằng bạn ở Hà Nội gọi điện vào, hắn có việc tí tẹo phải nhờ - ghé thăm vợ chồng O hắn trước khi về tết. Từ ngày O hắn lấy chồng, rồi vào Quảng Trị làm việc thì cũng biền biệt xa quê, hắn xa O từ đó, hắn hứa tết ni sẽ vào thăm O vì đã ổn định công việc. Nhưng rồi kế hoạch thay đổi, bên tình bên hiếu bên nào nhẹ hơn! hắn tặc lưỡi nước mắt chảy xuôi chắc O-Dượng thông cảm cho tình yêu đang giai đoạn cuối. Hắn nghĩ đến có thằng bạn dễ sai bảo là miềng - khun gớm.
    Hắn không biết địa chỉ chính xác nhà O nhưng áng chừng được khúc đầu Đông Hà, trạm thu lệ phí đường. Cứ ra đó mà hỏi. Lòng vòng một hồi đến 10h thì miềng cũng tìm ra nhà O hắn, ra đến trạm thu phí, hỏi cái trạm khí tượng được người ta diệt tình chỉ vẻ, đi mon men theo con đường đất đỏ, may mà ở cách đó chừng có 500.
    Khu tập thể của trạm khí tượng chỉ có 2 hộ gia đình nằm chổng chơ giữa một không gian rộng thênh thang. Bên cạnh là trạm khí tượng, không biết có những gì trong đó nhưng trong có vẽ lắm thứ dùng để đo gió, đo mưa, đo độ ẩm. ... tất tần tật các thứ liên quan đến thời tiết. Hôm đó là mồng 26 cuối năm , O-Dượng đi chợ tết, hai đứa con bé tí ở nhà thấy người lạ vào thì chạy biến mất không kịp cho miềng hỏi vài câu. May mà có anh nhà bên cạnh vừa ở ngoài phòng trực chạy về.
    Hết đứng lại ngồi, đi ra đi vào khắp cái đại bản doanh đó mà O-Dượng nó vẫn chưa về. May mà có rủ được con em đi cùng để nói chuyện tao lao, nhưng rồi cũng hết chuyện để tán. Con em rủ vào nhà bạn nó - ở đâu - không rõ, mà chắc ở đoạn ni thôi, gần trạm thu lệ phí. Ghi vội mấy dòng "O-Dượng nấu cơm trưa cho tụi cháu với, 2 người", kẹp vào ổ khoá rồi lấy xe đi lòng vòng.
    1h quay lại, O-Dượng đang chờ cơm, giới thiệu bạn của hắn O-Dượng mờng ghê lắm. O đưa ra giếng lấy nước rửa mặt, nước giếng lạnh rười rượi, chao ôi là mát! Bữa cơm khá thịnh soạn với nhiều chất tươi, may nhờ mới đi chợ chơ bình thường có khách thì cũng chỉ trứng gà, thịt gà là cùng. Dượng thì cứ bắt uống thiệt tình, O thì ép ăn cho chắn bụng. Cái món rau sống chắm nước mỡ kho với mè ngon chi lạ, ăn mãi không chán. Cá tràu nấu với măng chua đúng cái vị tanh tanh chua chua, thêm ít rau răm cay cay, phong vị lắm. Bữa cơm kéo dài gần 2h đồng hồ vì O hỏi bao nhiêu là chuyện. Không biết O có nhầm với thằng cháu quí hoá đang say sưa bên em nó ngoài Hà Thành không? O hỏi từ chuyện xóm làng đổi thay thế nào? Dòng họ ra sao, đứa mô lấy chồng đứa mô làm nhà riêng? Trời ạ, cháu chỉ biết hắn vì cùng học cấp 3 chứ có ở cùng xã đâu mà biết, dòng họ thì cháu biết mấy người thân quen hay lui tới khi cháu sang thăm gia đình nó.
    Rồi O-Dượng kể về cái công việc thầm lặng cả ngày lẫn đêm, kéo dài từ tháng này sang năm khác. Trời mùa đông cũng như mùa hè, ngày nắng cũng như đêm mưa. Càng bão lũ thì càng phải túc trực để báo cáo kết quả kịp thời. Công việc chỉ bấy nhiêu đó lặp đi lặp lại nhưng cần sự kiên trì phải ngồi mà trực, phải liên tục có mặt bên mấy cái thiệt bị cũ kỉ thô sơ để ghi chép, thống kê, báo về trung tâm. Việc làm chỉ cần chút ít chuyên môn trung cấp học tận năm nào nhưng cái chính là phải biết chịu đựng. O bảo không phải ai cũng làm được cái việc này vì nó nhàm chán. Lương bổng thì thấp nhưng đòi hỏi phải tận tâm tận tụi, sai 1 ly đi vài ba dặm. Người làm nông, làm ngư đã quá khổ sở rồi nên việc theo giỏi thời tiết càng chính xác càng giúp tránh được càng nhiều biến cố càng tốt, nhất là ở cái dãi miền trung khắc nghiệt này. Không biết có phải vì cái lẽ đó mà bao năm nay O không một lần về thăm quê? Hai vợ chồng cùng 2 đứa cứ mãi bám trụ ở trại bản doanh này, ngay cả quê của Dượng ở Huế mà 3 năm mới về 1 lượt.
    Dượng chụp vội con gà để O gửi về làm quà cho mấy đứa, từ chối kiểu gì O cũng không tha, của một đồng công một nén cháu mang về để tối nhậu với mấy đứa bạn cùng cơ quan. Tôi giảm nhẹ tay ga, chiếc xe máy từ từ khuất dần sau luỹ tre chỉ còn lại tiếng gà oang oác ...
    Bad Man
  5. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Viết về một công việc thầm lặng
    Tết năm trước thằng bạn ở Hà Nội gọi điện vào, hắn có việc tí tẹo phải nhờ - ghé thăm vợ chồng O hắn trước khi về tết. Từ ngày O hắn lấy chồng, rồi vào Quảng Trị làm việc thì cũng biền biệt xa quê, hắn xa O từ đó, hắn hứa tết ni sẽ vào thăm O vì đã ổn định công việc. Nhưng rồi kế hoạch thay đổi, bên tình bên hiếu bên nào nhẹ hơn! hắn tặc lưỡi nước mắt chảy xuôi chắc O-Dượng thông cảm cho tình yêu đang giai đoạn cuối. Hắn nghĩ đến có thằng bạn dễ sai bảo là miềng - khun gớm.
    Hắn không biết địa chỉ chính xác nhà O nhưng áng chừng được khúc đầu Đông Hà, trạm thu lệ phí đường. Cứ ra đó mà hỏi. Lòng vòng một hồi đến 10h thì miềng cũng tìm ra nhà O hắn, ra đến trạm thu phí, hỏi cái trạm khí tượng được người ta diệt tình chỉ vẻ, đi mon men theo con đường đất đỏ, may mà ở cách đó chừng có 500.
    Khu tập thể của trạm khí tượng chỉ có 2 hộ gia đình nằm chổng chơ giữa một không gian rộng thênh thang. Bên cạnh là trạm khí tượng, không biết có những gì trong đó nhưng trong có vẽ lắm thứ dùng để đo gió, đo mưa, đo độ ẩm. ... tất tần tật các thứ liên quan đến thời tiết. Hôm đó là mồng 26 cuối năm , O-Dượng đi chợ tết, hai đứa con bé tí ở nhà thấy người lạ vào thì chạy biến mất không kịp cho miềng hỏi vài câu. May mà có anh nhà bên cạnh vừa ở ngoài phòng trực chạy về.
    Hết đứng lại ngồi, đi ra đi vào khắp cái đại bản doanh đó mà O-Dượng nó vẫn chưa về. May mà có rủ được con em đi cùng để nói chuyện tao lao, nhưng rồi cũng hết chuyện để tán. Con em rủ vào nhà bạn nó - ở đâu - không rõ, mà chắc ở đoạn ni thôi, gần trạm thu lệ phí. Ghi vội mấy dòng "O-Dượng nấu cơm trưa cho tụi cháu với, 2 người", kẹp vào ổ khoá rồi lấy xe đi lòng vòng.
    1h quay lại, O-Dượng đang chờ cơm, giới thiệu bạn của hắn O-Dượng mờng ghê lắm. O đưa ra giếng lấy nước rửa mặt, nước giếng lạnh rười rượi, chao ôi là mát! Bữa cơm khá thịnh soạn với nhiều chất tươi, may nhờ mới đi chợ chơ bình thường có khách thì cũng chỉ trứng gà, thịt gà là cùng. Dượng thì cứ bắt uống thiệt tình, O thì ép ăn cho chắn bụng. Cái món rau sống chắm nước mỡ kho với mè ngon chi lạ, ăn mãi không chán. Cá tràu nấu với măng chua đúng cái vị tanh tanh chua chua, thêm ít rau răm cay cay, phong vị lắm. Bữa cơm kéo dài gần 2h đồng hồ vì O hỏi bao nhiêu là chuyện. Không biết O có nhầm với thằng cháu quí hoá đang say sưa bên em nó ngoài Hà Thành không? O hỏi từ chuyện xóm làng đổi thay thế nào? Dòng họ ra sao, đứa mô lấy chồng đứa mô làm nhà riêng? Trời ạ, cháu chỉ biết hắn vì cùng học cấp 3 chứ có ở cùng xã đâu mà biết, dòng họ thì cháu biết mấy người thân quen hay lui tới khi cháu sang thăm gia đình nó.
    Rồi O-Dượng kể về cái công việc thầm lặng cả ngày lẫn đêm, kéo dài từ tháng này sang năm khác. Trời mùa đông cũng như mùa hè, ngày nắng cũng như đêm mưa. Càng bão lũ thì càng phải túc trực để báo cáo kết quả kịp thời. Công việc chỉ bấy nhiêu đó lặp đi lặp lại nhưng cần sự kiên trì phải ngồi mà trực, phải liên tục có mặt bên mấy cái thiệt bị cũ kỉ thô sơ để ghi chép, thống kê, báo về trung tâm. Việc làm chỉ cần chút ít chuyên môn trung cấp học tận năm nào nhưng cái chính là phải biết chịu đựng. O bảo không phải ai cũng làm được cái việc này vì nó nhàm chán. Lương bổng thì thấp nhưng đòi hỏi phải tận tâm tận tụi, sai 1 ly đi vài ba dặm. Người làm nông, làm ngư đã quá khổ sở rồi nên việc theo giỏi thời tiết càng chính xác càng giúp tránh được càng nhiều biến cố càng tốt, nhất là ở cái dãi miền trung khắc nghiệt này. Không biết có phải vì cái lẽ đó mà bao năm nay O không một lần về thăm quê? Hai vợ chồng cùng 2 đứa cứ mãi bám trụ ở trại bản doanh này, ngay cả quê của Dượng ở Huế mà 3 năm mới về 1 lượt.
    Dượng chụp vội con gà để O gửi về làm quà cho mấy đứa, từ chối kiểu gì O cũng không tha, của một đồng công một nén cháu mang về để tối nhậu với mấy đứa bạn cùng cơ quan. Tôi giảm nhẹ tay ga, chiếc xe máy từ từ khuất dần sau luỹ tre chỉ còn lại tiếng gà oang oác ...
    Bad Man
  6. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    À, bác badman đó hả? Lâu nay bác đi đâu mất tăm mà tui gọi hoài hổng thấy nhỉ ? Híc tui hông phải saubuon, mà là saubuom cơ mừ! Tui băn khoăn nhìu lấm, bác vô topic Vĩnh Linh là thấy ngay à, chờ bác lâu lắm rùi đó.
    Bác kô phải là người QT, nhưng còn nhiều duyên nợ với QT lấm tui đọc rùi nhưng chỉ bít sơ sơ vậy thui. Tui chỉ đọc những gì ngắn ngắn thui, dài khi nào xin thêm nhìu thời gian hơn đã.
  7. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    À, bác badman đó hả? Lâu nay bác đi đâu mất tăm mà tui gọi hoài hổng thấy nhỉ ? Híc tui hông phải saubuon, mà là saubuom cơ mừ! Tui băn khoăn nhìu lấm, bác vô topic Vĩnh Linh là thấy ngay à, chờ bác lâu lắm rùi đó.
    Bác kô phải là người QT, nhưng còn nhiều duyên nợ với QT lấm tui đọc rùi nhưng chỉ bít sơ sơ vậy thui. Tui chỉ đọc những gì ngắn ngắn thui, dài khi nào xin thêm nhìu thời gian hơn đã.
  8. sweetee

    sweetee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ghé thăm Quảng Trị - cảm xúc của mỗi người....
    Chào các bạn! Sw nhớ nhà quá! Mới được bạn giới thiệu vô đây mới biết cũng có một QT ở trong diễn đàn này. Cảm ơn sb nha! Sw xa QT lâu rồi, vào đây thấy mọi người nói chuyện xôm tụ vui quá. Nếu sw biết có người quen cũ ở đây thì hay lắm nhỉ? sw tốt nghiệp cấp 3 từ năm 94 ở Vĩnh Linh. Có bạn nào cũng tốt nghiệp cùng khoá với SW không. Và cũng không biết post câu hỏi này vào đây có đúng không nữa, mong BQT chuyển dùm nếu không đúng chỗ nha!
  9. sweetee

    sweetee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ghé thăm Quảng Trị - cảm xúc của mỗi người....
    Chào các bạn! Sw nhớ nhà quá! Mới được bạn giới thiệu vô đây mới biết cũng có một QT ở trong diễn đàn này. Cảm ơn sb nha! Sw xa QT lâu rồi, vào đây thấy mọi người nói chuyện xôm tụ vui quá. Nếu sw biết có người quen cũ ở đây thì hay lắm nhỉ? sw tốt nghiệp cấp 3 từ năm 94 ở Vĩnh Linh. Có bạn nào cũng tốt nghiệp cùng khoá với SW không. Và cũng không biết post câu hỏi này vào đây có đúng không nữa, mong BQT chuyển dùm nếu không đúng chỗ nha!
  10. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cấp 3, 91-94, 99% là tuổi rồng, sinh ra sau hoà bình, chiến tranh chỉ là những câu chuyện kể mặc dù Vĩnh Linh đã đi vào huyền thoại với địa đạo Vĩnh Mốc ... Rứa có biết thằng Tuấn con ông gì làm ở Trung tâm dạy nghề mà trước đây có nhà nghỉ Tháng tám, đối diện với uy ban huyện không? Một ví dụ rứa thôi ...
    Bad Man

Chia sẻ trang này