1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen _ Sao Lại Thế _

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tan_bk1987, 25/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tan_bk1987

    tan_bk1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ghen _ Sao Lại Thế _

    Có 1 vấn đề thắc mắc nho nhỏ mong các anh chị tư vấn cho em ...à em là boy nha

    1 là sao để bớt tính ghen đi nhỉ và cũng 1 phần do bạn gái em nữa , kiểu ăn nói cứ nữa đùa nửa thật hjc hjc hjc . ......và chẳng hiểu sao em chẳng tin ai ở bên cạnh em cả ...mặc dù em đã cố gắng tin tưởng họ mà họ toàn làm em thất vọng ..

    E cũng chẳng nghĩ đc cái gì hơn nữa cả ..chán quá
  2. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em sinh năm 91 thì chắc bạn gái em cũng ngần đấy phải không ? Thế thì anh đoán là chắc bạn gái em có tính à ơi khiến cho em không an tâm, đúng ko ?
    nói chung đấy là bệnh của những con mèo cái mới lớn muốn thử răng và móng của mình ấy mà. Mà không chỉ con cái đâu, con đực cũng thế.
    Em có thể giải thích cho bạn gái em hiểu cảm giác của em. Nếu cô ấy tôn trọng em thì cô ấy sẽ thay đổi. Còn nếu em muốn tìm một người bạn gái tôn trọng em hơn thì lái "máy bay bà già" đi. Vì ở tuổi của bọn em thì đến "lo cho mình" còn không nổi làm sao "nghĩ đến cảm giác của người khác" được ?
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ghen là chuyện bình thường thôi mà, anh cũng ghen cơ mà ghen thế nào cho nó có văn hóa 1 tí thôi, tiếp đó là chuyện ji đáng ghen thì nên ghen còn hok cứ bảo ờ chuyện nhỏ dần dần nó quen, nhưng nếu kon pé người yêu mừ ỡm ờ anh nào cũng đong đưa thì cho nó vào khuôn luôn hok nguy hiểm lắm
  4. tan_bk1987

    tan_bk1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này