1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen ạ, nhờ các bác chỉ em cách trị con vịt này.....!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emxinhxinh87, 27/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ghen ạ, nhờ các bác chỉ em cách trị con vịt này.....!!!!

    Em có thằng bạn chơi thân hồi cấp III. Đến lúc 2 đứa, em học CĐ còn nó Học ĐH kinh tế, thỉnh thoảng vẫn gặp nhau chơi bời ăn uống. Trước khi nó có người yêu thì bọn em hay gặp nhau lắm, tâm hồn ăn uống nên động tí là có cớ đi ăn khao hoặc ăn chúc mừng cái gì gì ấy .
    Một năm trước, từ lúc thằng bạn em có người yêu, em cũng ít gặp nó hơn, mà đúng hơn là cả 2 đứa đều ít có thời gian cho bạn bè hơn. Vài ba tháng may ra í ới gặp nhau một hai lần, cũng chỉ tranh thủ uống cốc nước rồi hỏi thăm tình hình. Em người yêu của nó gặp em lần nào cũng cười nói vui vẻ, cứ như kiểu chị em thân thiết lắm. Hồi 20/10 năm ngoái, nó nhắn cho em cái tin chúc mừng kiểu chung chung cho tất cả mọi người. Theo thói quen, ai chúc mừng em cũng nhắn lại cảm ơn, riêng nó em thêm câu "Quà tao đâu thằng kia....có em yêu xinh đẹp một cái là quên hết lễ nghi rồi ;)) ".
    Tự dưng nhận được cái reaply hết hồn "Chị bị dở hơi à, anh D anh í chúc mừng mà chị ko cảm ơn được câu tử tế, lại còn lên mặt nữa"....
    Cú quá em gọi điện lại, thằng bạn em nhấc máy, nói giọng tỉnh bơ, hỏi hai chị em nhắn gì đấy.....Chả hiểu lúc ấy em bị sao mà cứng họng nói được mỗi câu "Hỏi em M nhà mày í, thôi nhá".
    Sau hôm ấy con kia lấy máy nó nhắn cho em, toàn kiểu bảo em đừng gặp thằng D bạn em nữa. Cũng hơi cú, nhưng thôi thì kệ, chuyện của chúng nó em cũng không muốn xen vào....Nói ra càng thêm bực mình.
    Chiều nay em có việc phải lên khu Đại La, tự dưng lại gặp 2 đứa nó đi cùng chiều. Thằng bạn em cứ chặn xe bắt vào quán nước, vì từ hồi con kia nhắn tin em đổi số điện thoại cũng chả bảo nó và cũng không gặp nó luôn. Ngồi buôn dưa lê, con kia vẫn kiểu chị chị em em thân thiết, rồi hỏi han này nọ......Lúc em bảo đi có việc, thằng bạn nó lấy máy nháy được số của em.
    Vừa rồi, lúc 23h20'', em định tắt máy tính đi ngủ rồi cơ. Ai ngờ lại nhận được tin nhắn của cái con dở hơi kia, nó nhắn "Gặp lại anh D chị vui không, thấy 2 người nói chuyện lúc nào cũng hợp nhỉ, cứ như kiểu muốn chọc tức người khác í "....Em đã định kệ xác nó em chả thèm trả lời, và em cũng chưa reaply lại thật, nhưng mà ức chế quá không ngủ được.
    Các bác vào phân tích thể loại này giúp em với và cho em xin vài bài chữa trị......Em bấm số thằng bạn em mấy lần nhưng cứng họng không nói ko kể lể cái vụ này được, thằng ku này gặp bạn bè là nó ngây thơ hồn nhiên lắm í, nó cũng yêu con kia lắm, đi cùng chúng nó mấy lần nên em đoán thế.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn việc gì phải cảm thấy bị ức chế.
    Chính cô kia luôn luôn chịu cảm giác đó nên mới có cách hành xử đó còn gì.
    Bạn nên cười và đi ngủ. Và biết rằng sự không phản hồi của bạn với những trò mèo của cô ta luôn luôn làm cô ta bị ức chế. Ngủ đi bạn.
  3. tuansh150

    tuansh150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chả việc j fải thế nàng ạ. Con bé kia nó ghen ý mà. Nhưng mà như thế là phá hoại tình bạn của mình đấy. Nó càng thế mình càng gọi điện cho bạn mình, đường đường chính chính sợ quái j? Nó nói nàng như thế là cũng chả nể mặt mình là bạn người yêu nó rồi.
    Gọi luôn cho thằng bạn đi nàng. Ko thằng bạn lại tưởng mình xa lánh.
    " Chúng ta càng nhân nhượng, kẻ địch càng lấn tới.."
    Đừng vì sĩ diện ko chấp con bé đó mà chịu ấm ức rồi mất bạn
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Bảo con kia là bồ mày bị tao bóc tem những ngày đầu ĐH rồi, Cho nó ức chết hộc máu ra là mình vui ver ngay.
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    nhắn lại cho bé í:
    "RANH CON! PÉ TUỔI TEEN CHỊ KHÔNG CHẤP"
    đã cáu thì cho bung bét luôn
    p/s: [Tôi đùa đấy]
  6. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà gặp đứa ghen tuông vớ vẩn thế nài là tớ cho đi macao luôn. Ấy phải cho thằng pạn bít sự thật chứ ko là ấy hại bạn mình roài
  7. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Tại vì em nà em sinh 87 cho lên anh chắc chắn là anh của em đc
    Theo anh nếu người yêu của bạn em là con trai thì rõ ràng là người tiểu nhân. Nhưng vì là con gái nên hành động như vậy chỉ là do bạn gái đó quá yêu bạn của em nên gen tuông vớ vẩn thôi, em nên nói chuyện trực tiếp với bạn gái đó, nếu em đã là bạn thân của bạn trai kia từ rất lâu rồi thì sự thẳng thắn của em với bạn gái kia sẽ giải quyết đc việc này.
    Còn nếu bạn gái kia vẫn cố tình gen tuông vớ vẩn thì rõ ràng là 1 con rắn độc, lúc ấy thì em phải lấy độc trị độc thôi. Hãy giả vờ cưa cẩm bạn trai kia ngay trước mặt bạn gái đó, sự thật sẽ đc phơi bày thôi. Nhưng với cách này anh khuyến cáo : nếu em hiền lành không phải là con rắn độc hơn con rắn độc kia thì nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động nhá. Nếu không bằng thì làm theo cách 1 nếu cách 1 không đc thì im lặng là vàng
    haizzz... dù sao thì con gái cũng rõ ràng là rắc rối, không hiểu nhiều lắm
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Reply : " Thần kinh hả e ?? Bạn bè nc ko hợp thì chị mới con hàng đấy chơi với nhau thế choá đc ?? E cứ yên tâm mà giữ nó , con vẹo ý với chị là bằng hữu thoai , yên chấy đê , nó là con 4` í mà hí hí , e ghen làm gì cho mất công ... dở hơi , hâm vật... "
  9. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người nhìu ạ.
    Em vừa nghe lại mấy bài của Microwave, đầu óc cũng thấy thoải mái hơn.....chắc sắp buồn ngủ rồi.
    Nghe mọi người tư vấn xong em cũng rút ra được 3 cách :
    - im lặng
    - Nói với thằng ku bạn em
    - Nói chuyện thẳng thắn với con kia.
    Nhưng dạo này em cũng hơi bận, với cả tự dưng phải hẹn con kia ra nói chuyện thấy cứ thế nào ấy, bỏ thời gian ra cho nó em thấy phí quá.
    Còn cách mà anh Tôm "bẩu" em là : giả vờ cưa thằng bạn em trước mặt con bé kia chắc em không làm nổi, cứ tao tao mày mày, giờ tự dưng tỏ ra khác khác chắc em không diễn đạt được hihi.
    Sáng mai phải đi công tác sớm (đi có một ngày thôi, nhưng lần đầu được đi nên em háo hức ) mà giờ này vẫn ngồi nghe rock, không ngáp phát nào ...............
    Được emxinhxinh87 sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 28/05/2009
  10. tunyeu

    tunyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này