1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen ạ, nhờ các bác chỉ em cách trị con vịt này.....!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emxinhxinh87, 27/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chẹp , vịt này láo , dẫu sao mình cũng là bạn của chồng nó, ít ra nó cũng nên giữ sĩ diện cho chồng nó chứ , chẹp.
    fải tớ thì em này xong roài , chọc cho fát tức thì thôi , hehhe
    cơ mà chán , bạn mình toàn thằng dạy vợ tốt nên vợ nó tốt và ngoan với mình , hehhe.
    chủ thớt : hum nào rảnh rủ thằng kia nhậu nhẹt với em kia, có tý men vào con người ta mau gần gũi nhau hơn , rượu vào lời ra, mượn rượu dạy em kia 1 bài , hum sau tỉnh đổ tại rượu , . mà em kia chắc sau đó cũng sẽ chường mẹt mình ra, thế là xong .
    nhớ vote cho tớ ná
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Là em thì em cũng phải trêu cho nổ đom đóm mắt ý chứ
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Chuyện như vầy mà cũng mang lên TVTY sao?
    Chỉ 3 chữ thôi, sống cho thanh thản :
    Kệ mẹ nó !
  4. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn này
    Nếu là tớ tớ chỉ thấy buồn cười, cũng phải hết mấy hôm mới dừng cười được. Em nào em í tức mình thì là cái khổ của em í, mình chả việc gì bận tâm. Cuộc sống mà phải tức cả đến những thứ thế này thì làm sao mà sống nổi
  5. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đã vote cho bạn scarlet :)
    Cảm ơn mọi người nhìu ạ.
    Qua 3 trang thì em quyết định gọi điện cho thằng bạn, kể với nó chuyện này và chỉ bảo với nó là em và nó nên hạn chế gặp nhau, và nhắc em M nhà nó đừng nhắn tin làm phiền em nữa. Thấy nó im lặng nên em chào và cúp máy luôn.
  6. tuananh1680

    tuananh1680 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn kia của bác cũng chán quá, còn con ng yêu thôi khỏi bàn, trở mặt như gì. Giả tạo giỏi thế
  7. sizeXL

    sizeXL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại nghĩ là chủ topic chả nên gọi điện kể với ông bạn kia làm j , con gái yêu quá thì ghen thôi , cùng là con gái cả tốt nhất là thông cảm , nhịn người ta 1 tí ; mà em ấy cũng mới nhắn vài cái tin , nó ức chế quá nên nó nhắn xả stress í mà , nếu muốn thể hiện mình là người lớn thì ko nên gọi điện ý kiến ý cò với bạn mình ( nhất là lại về ng yêu nó ) , em ấy sẽ càng được thể nghĩ bạn mách lẻo , hiểu nhầm nọ kia blad bad
    Mà theo lời bạn kể về thằng bạn ( ngây thơ , hiền lành chất phác lại yêu em kia cực kì ... ) thì lời của bạn có khi chẳng xi nhê j đâu , mà nó nghe xong cũng chả vui vẻ j .
    Tốt nhất nếu có thời gian thì gọi điện nói rõ cho em kia , ko cần gặp làm j , nói năng nhẹ nhàng thiện chí nếu em í biết nghĩ thì ắt hiểu .
  8. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Gọi điện cũng k tốt lém. nên gặp mặt thằng bạn. đưa những tin nhăn cho nó đọc để nó biết đó là sự thật. hem có bịa đặt
    Gặp tui thì tui lấy thêm số điện thoaị khác nhắn tin tán tỉnh thằng bồ con vịt âý cho nó tức điên
  9. VespaTre

    VespaTre Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    11.799
    Đã được thích:
    744
    Sau khi xem blog của bạn thì mình thấy chả có lí do gì mà em bé kia phải ghen cả
  10. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Đúng là kệ mẹ nó.
    Mình cũng đã từng gặp chuyện ntn. Có lần cả hội bạn bè rủ nhau đi học nhảy. Mình nhắn tin cho 1 lão bọn em rủ nhau đi học anh có học ko? Không thấy lão nhắn lại vì lão này cx bận rộn lắm nên mình cx không đợi câu trả lời. Tự dưng chủ nhật ở nhà nhận được tin nhắn: Vợ anh không cho đi. Mình đã phì cười và nhắn lại: Rủ cả vợ anh đi. Lại thấy tò te tí: Nhưng sắp tới anh bận lắm và cái gì nữa quên mất rồi. Câu chuyện chấm dứt.
    Hôm sau lão nhắn lại, lão bảo: Hôm qua vợ anh cầm đt nhắn tin đấy. Mình cx hơi tức nhưng chỉ bảo: Đt của mình mà để vợ quản thì hi hi. Rồi cho chuyện đó vào dĩ vãng và nghĩ không chấp trẻ con.
    Chả nhẽ lại nhắn bảo cho con bé nó: Cả hội đi học cơ mà, với lại rủ chồng em chẳng qua là để share tiền học phí cho đỡ tốn thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này