1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghen...ai có cách điều trị , phòng chống bệnh này không ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howdeep, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ghen...ai có cách điều trị , phòng chống bệnh này không ???

    Chết em rồi các bác ơi. Khi chưa yêu thì không có gì, bây giờ nói lời yêu rồi là bị kiểm soát đủ đường, híc... Mà vấn đề ở đây là lúc ghen thì gf của em không có nói chuyện gì , không có nghe lời nói gì cả, híc...không gì, ngoài cái mặt giận, buồn, chán , thất vọng..... ôi trời, không làm sao mà tả hết được, làm sao cho nàng bớt ghen đi nhỉ ?! Khi các nàng ghen thì con trai có thể làm được cái gì cho cơn bão qua nhanh không vậy ?!
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, yêu anh Howdeep nhà mình mà ghen thì chỉ tổ thiệt Có mà ghen cả đời! Kiểu này phải cao tay cỡ ... 2006, hehe, không ghen nhưng mà người yêu sợ rúm ró
    Thôi thế này, nếu mà nàng ghen thì ngồi nghe nàng than thở, xong rồi khen nàng xinh, dễ thương. Khen vợ là không có thiệt đi đâu hết, rồi kể chuyện gì hài hài cho nàng chuyển giận thành ... vui. Sau đó rủ nàng đi ăn ... phở cho nàng hạ hoả. Ráng làm ráng chịu thôi, đáng đời!!! Bài học rút ra: Đào hoa vừa vừa thôi, nếu thích đào hoa thì phải cố mà giấu cho kỹ.
    Chứ còn cái tính ghen ấy mà , vô phương cứu chữa.
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    gặp phải em nào hay ghen thì xem như số chú xui tận mạng, mà nói cho chú biết là ..ớt nào mà ớt chẳng cay....
    Mà khi yêu thì có vẻ chị em cũng hay ghen vớ ghen vẩn lắm thì phải ..........
  4. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Ghen nếu ít thì không sao,ghen cũng như món gia vị của tình yêu,sẽ làm cho tình yêu thêm mặn nồng.....nếu nhiều thì kể như mình tự phá hoại đi cuộc sống hạnh phúc của mình,nếu đã yêu nhau thật lòng thì phải tin tưởng ở nhau,,khi bị ghen quá làm người đàn ông mất đi cảm giác và nghĩ rằng mình không còn được tin tưởng nữa thì tình yêu coi như tan vỡ......còn những người đàn ông đã lập gia đình rồi mà còn có tính mèo mỡ thì thôi đi....có ghen đến trời sập cũng không thay đổi được họ đâu.....tốt nhất nên chọn thật kỹ trước khi kết hôn......
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Không biết ăn ớt vậy là không ghen đúng không mọi người???
  6. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Kiếm nhiều phim hài Sác Lô về mà nghiên cứu. Sau đó học diễn thuần thục dạng hài câm ấy. Cứ đảm bảo các nàng cười ngất ngây con gà Tây là quên ghen ngay. Có được nụ cười thì con đường tiếp theo để giải quyết "hậu quả" sẽ không con chông gai nữa. Tiếp đó cách tốt nhất là "đóng cửa bảo nhau"..hê hê.
    to Chop:
    Ớt nào mà ớt chẳng cay
    Không ăn được ớt vẫn hay ghen chồng
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Trích
    Kiếm nhiều phim hài Sác Lô về mà nghiên cứu. Sau đó học diễn thuần thục dạng hài câm ấy. Cứ đảm bảo các nàng cười ngất ngây con gà Tây là quên ghen ngay. Có được nụ cười thì con đường tiếp theo để giải quyết "hậu quả" sẽ không con chông gai nữa. Tiếp đó cách tốt nhất là "đóng cửa bảo nhau"..hê hê.
    Hi`hi`, quá đúng. Lúc đó cứ trọc cho nàng cười rồi hôn nàng thật lâu vào. Thế là ok thôi. Ghen ấy mà, không chữa được đâu.
    2006 Vote cho Donnacalf 5*
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hì....vậy hả. Nhưng 2006 mà gặp phải howdeep thì cũng chưa biết câu chuyện sẽ như thế nào đâu
    Vậy là sau khi yêu một thời gian thì em có thêm nghề phụ là biết biểu diễn kịch câm, sau này em có nổi tiếng về khoản này là cũng cảm ơn các bác với cảm ơn my-gf đã khuyên nhủ và cũng đã bắt buộc em phải làm như thế này.
    nhưng mà..có thêm tài lẻ như thế này thì lại....nhiều người quý mình--> nàng sẽ ghen thêm---> mệt lắm. Ghen mà không thể chữa được thì bỏ quách cho nó xong
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ô na na...Hèn gì chị 2006 thích ghen ơi là ghen....Vì biết rõ là sau mỗi trận ghen đều có màn hun đúng không chị...Chít rùi nhé....hê hê hê...Đùa thôi, biết chị chả ghen vớ vẩn với anh ấy gùi...
    To lão donnal: Phải cảm ơn Chop đê, vì me mà anh đang được tv box nì vote sao đó...hê hê hê....Từ đó suy ra, lão donnal này cũng dzị...cứ cho người iu xem sạc lô rùi hun.....
    Trở lại vấn đề...Chop không ăn cay thì làm gì biết ghen chứ...Không biết ghen...nói thẳng thía...Người iu me có gì me chả thèm ghen làm gì...cho mệt người mệt óc...Phùng má trợn mắt, body language mệt thêm....
    Mà rõ đàn ông và đàn bà lại ghen hai kiểu khác nhau hen...Người ta bào đàn bà thì thường trút nỗi hận thù vào tình địch của mình, trong khi đàn ông nếu mà ghen thì cứ lôi vợ, bạn gái ra càu nhau, nhăn nhó....
    Đàn ông ghen cũng ghê lắm...Đọc mấy bài trên vnexpress, nhiều bà dzợ ghen hung dữ quá đến nỗi đốt xăng giết chồng, hoặc dùng dao để.....ghê quá...
    Hownarrow ui, cẩn thận nghen, kẻo làm nạn nhân cho nàng thì chít....
  10. nam_jetaime

    nam_jetaime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Vậy con trai thì ghen ra làm sao hả các bạn.Nhiều khi tôi ko còn biết mình nên làm gì nữa.Mệt mỏi và suy nghĩ nhiều,ghen là vậy àh,.Nhức đầu quá,tại sao con trai lại khó thể hiện những điều suy nghĩ của mình thế nhỉ,.Nhiều khi chỉ muốn nói thẳng với nàng nhưng rồi lại sợ mối quan hệ sẽ xấu đi,rằng lại sẽ sợ làm nàng buồn,sẽ làm nàng lại khóc.Ko bao giờ muốn làm cho nàng buồn cả.Thế nhưng làm sao thoát khỏi cái ý nghĩ rằng trong tim nàng giờ vẫn còn vương vấn hình bóng của người cũ đây.Tôi nhỏ nhen và tầm thường quá phảiko.

Chia sẻ trang này