1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ghen...ai có cách điều trị , phòng chống bệnh này không ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi howdeep, 25/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Người yêu mà lớ sớ thì oánh cho hết đường về
  2. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Gớm, nóng tính quá. Mới có thế mà doạ "xử lý" 2006. Thôi chẳng dám gặp Howdeep đâu, nhỡ 2006 lại "đầu hàng từ phát súng đầu tiên" thì tội nghiệp cho nàng nhà Howdeep lắm.
    Hìhì, Howdeep à, thích bỏ cũng được. Tuỳ . Trên đời này sợ nhất là chữ "tuỳ". Sau này có con trai, 2006 cũng muốn đặt tên nó là "Tuỳ". Bỏ em này rồi, lần sau gặp em nào thì trước khi yêu phải bắt em ký hợp đồng "Cấm ghen tuông" rồi hãy yêu. Thử tìm khắp cái đất VN này xem có ai không?
    Đùa vậy thôi, nghe Howdeep viết thì 2006 đoán chàng Howdeep nhà mình tính tình phóng khoáng, yêu "cái đẹp", ưa ngọt ngào, không thích cảm giác trói buộc. Xét đến cùng như thế cũng không có sai hết. Đàn ông bố nào mà chẳng thế, nhưng bệnh của Howdeep hình như cũng không nhẹ
    Nếu Howdeep muốn người yêu thông cảm cho mình thì trước hết phải thông cảm cho nàng đã. Yêu một anh chàng như thế, nàng lo lắng là cũng đúng phải không? Bản thân Howdeep còn tự thấy lo lắng mà phải post hẳn một topic bàn cách chống trả lại sự tấn công của những người đẹp chủ động mà. Cái gì cũng thế, cần thời gian và cố gắng của cả 2 bên.
    Ngồi đấy mà kêu ca thì có giải quyết được gì hết . Howdeep cố gắng một chút, tôn trọng nàng, làm gì cũng nghĩ đến chuyện mình còn phải nêu gương cho ... con cái . Bản thân nàng nếu quá đáng thì mình nói chuyện tử tế. Cả 2 đều "phải chăng" thì mới sống với nhau được. Như thế gọi là biết điều.
    2006 không phản đối chuyện Howdeep nghiêm mặt phê bình nàng một trận vì thói ghen tuông vớ vẩn, nhưng làm gì cũng phải nhìn lại mình trước đã. Howdeep là người yêu của nàng, chia sẻ cuộc sống, cả 2 bình đẳng chứ Howdeep không phải là ông vua ngồi đó mà phán. Nàng sợ mất Howdeep nên mới ghen mà.
    Tóm lại là sau khi chỉnh đốn mình tử tế thì lên mặt ... quát cho nàng một trận, khẳng định chắc nịch chủ quyền của nàng, yêu cầu nàng xây đắp niềm tin. Quát xong thì lại hôn nàng một phát .
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Oài, đàn ông ai mà chẳng ghen, ghen nhưng kiềm chế tốt hơn. Phải cái phụ nữ ít "phạm tội" hơn cho nên các chàng ít tỏ ra ghen tuông mà thôi.
    Theo 2006 quan sát, các chàng ghen chủ yếu là do tự ti. Phật dạy gì nhỉ: Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. Ghen tuông như thế quả là rất đáng thương. Lý do thứ 2 là do các chàng thích làm nũng. Con trai làm nũng theo những cách rất kín đáo vì cái Tôi của họ to tướng. Chung quy họ cũng chỉ muốn được chi em quan tâm và yêu thương
    2006 cũng bị người yêu ghen, toàn ghen vớ vẩn. Nhiều khi anh ấy không nói ra nhưng 2006 vẫn cảm thấy. Những lúc ấy thường 2006 giải thích rất cặn kẽ, tất cả mọi hiểu lầm đều giải thích hết, kể cả ông ấy tỏ ra không muốn nghe. Rồi mình xin lỗi nếu mình vô tình làm anh ấy tổn thương. Cuối cùng thì khẳng định rằng trong tim mình chỉ có 1 mình anh ấy thôi. Mất thời gian và buồn cười lắm. Già như thế rồi mà nhiều khi phải để người yêu dỗ như là trẻ con ấy.
    Hehe, sau khi mình tỏ ra rất hiền dịu và biết điều như thế thì chàng bỗng cảm thấy ... hối hận và bất công vô cùng. Hehe, chung quy cũng chỉ là làm nũng và tự ti một chút.
    Nghe cái nick nam_jetaime đã biết là bạn đang rất yêu rồi. Đừng để những ám ảnh ngớ ngẩn dày vò mình như thế. Cái gì cũng phải có cơ sở. Nếu nàng làm gì sai thì cứ nói, đừng có nhịn. Giải toả xong rồi thì mới yêu nhau vui vẻ được.
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    chị nhà lên cơn làm biếng nói đây mà..bác cứ xà vào lòng cho ấy..nịnh nọt,dỗ ngọt,khen,hôn...nói chung là kính thưa các kiểu,nhằm mục đích cho nàng biết với bác nàng là số 1..thế là nàng cười ngay..cười xong là hết chuyện
  5. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    nói đi nói lại dù la nam hay nữ ai cũng ghen nhưng ghen nhiều hay ghen ít lại là một chuyên khác. Theo mình thì mọi người nên nhìn lại mình trươc sau đó nói gì thì nói.
    không phải ai cũng ghen vô lý đâu nhé.

Chia sẻ trang này