1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen, có phải là một liều thuốc độc cho tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kanazawa, 27/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kanazawa

    kanazawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ghen, có phải là một liều thuốc độc cho tình yêu?

    Khi nói chuyện với tôi, anh ấy thường hay kể về những cô gái khác (chắc chỉ là vô tư mà thôi, theo tôi nghĩ). Anh ấy thường khen cô gái này giỏi giang, cô gái kia xinh đẹp trước mặt tôi. Ví dụ khi nhắc về một số những người bạn chung của cả tôi và anh ấy, hoặc khi xem một bộ phim Hàn Quốc nào đó. Lúc nào tôi cũng luôn tự nhắc bản thân rằng chẳng có gì là quan trọng cả. Mặc dù thế, tôi vẫn nhận thấy tôi đang ghen với những cô gái đó. Tôi càng cố gắng không để lộ cho anh ấy biết bao nhiêu, thì những cơn ghen đó lại càng ngày càng ám ảnh những giấc mơ của tôi, càng ngày nó càng tàn phá giấc ngủ say của tôi. Tôi đã bắt đầu sợ cảm giác nó. Tôi cảm thấy như sẽ có một ngày nào đó nó sẽ lớn dần lên, và huỷ diệt tình yêu của tôi và anh ấy.

    Theo các bạn, tôi có phải là người ghen tuông một cách quá đáng không? Tôi phải lý giải ra sao về những điều anh nói với tôi. Và cuối cùng, tôi phải làm sao bây giờ để thoát khỏi trạng thái tinh thần như thế này?
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ghen là yêu, câu nói này chúng ta ai cũng nghe không chỉ 1 lần.
    Nhưng đúng như bạn nói: " Ghen là liều thuốc độc" với đúng ý nghĩa giá trị của từ THUỐC. Vấn đề nằm ở " liều lượng thuốc" mà đối với mỗi người chúng ta phải dùng " liều lượng" khác nhau cho phù hợp..... Bạn có thể nói những điều bạn viết lên đây cho người yêu bạn, yêu cầu anh ta tế nhị hơn trong câu chuyện, chắc rằng không có chàng trai nào lại từ chối lời đề nghị hợp lý như vậy của người yêu.
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ghen hả ? Cứ gọi là... xách quần lên tận... cho nó chết cái tội vớ vẩn lăng quăng !
    Không thích uống thuốc bổ thì thôi, cứ thích... uống thuốc độc. Đã muốn uống thì cho uống một tí luôn, cho biết thế nào là.. ĐỘC
  4. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Tốt hơn hết là phải ghen,nhưng mà ít thôi,phải có niềm tin vào người bạn trai.
  5. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Tôi chơi thân với con trai từ nhỏ , bạn bè đa phần cũng là con trai. Thói quen là hay kể cho ng này nghe về người kia. Cuối cùng là bị nói .
    con trai rất ghét việc phải nghe một đứa con gái kể về một thằng con trai khác và khen ngợi nó trước mặt mình. Ừ thì đúng , nhưng sao họ cũng làm thế với chúng ta nhỉ ???
    Theo như những gì cậu nói thì ghen là đúng rùi , góp ý thẳng thắn khác với việc suốt ngày khen người khác với mình .
    Nếu cậu yêu anh ấy , cậu nên nói thẳng với anh ấy cậu đang cảm thấy như thế nào khi nghe anh ấy kể như vậy . Đúng là yêu thì nên tin , nhưng có phải chỉ mình mình tin là mọi chuyện sẽ ổn đâu, còn phụ thuộc cả cách anh ta đối xử với mình chứ .
    Chúc hạnh phúc nha
  6. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Babe thích những người bạn trai hay ghen lắm,nhưng mà ghen + bạo lực thì chắc là đường ai nấy đi thôi.
  7. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ghen hay đấy chứ,nếu mà ko ghen thì lại bảo là ko yêu còn ghen thì lại bảo là ko tin tưởng. Nhưng thỉnh thoảng ghen cũng hay hay mặc dù ko có tính ghen nhưng cứ bóng gió xa xôi nghe tin này tin kia với người yêu thì.........ok
  8. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà vừa phải thì không sao , chứ nhiều quá đều dễ gây phản tác dụng lắm !
    Ghen trong tình yêu nó là gia vị trong món ăn , là liều doping trong thể thao , .... Nhưng nếu nhiều quá thì sẽ mặn , gây tác dụng phụ khiến vận động viên bị cấm thi đấu .....
    Cái gì cũng có 2 mặt
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    nói mãi rồi cái gì quá đều không tốt cả, biêt chưa
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bạn trai cũng muốn người yêu mình tỏ ra ghen một chút thì phải?
    Như vậy anh y ssẽ thấy mình thật sự quan trọng ,đươc yêu nhiều.Nhưng chỉ lên vừa phải thui nhé.Mà mình nghĩ bản thân người con gái lên tự tin ,hãy nghĩ rằng anh ấy cũng sợ mất mình ,anh ấy rất yêu mình vì thế anh ấy sẽ không làm gì có lỗi với mình,không khiến mình buồn.
    "hãy luôn mỉm cười trong cuộc sống"

Chia sẻ trang này