1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen để hạnh phúc hay ghen vì mù quáng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ongnho, 06/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ongnho

    ongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vợ chồng thật muôn hình, muôn vẻ, có những ông chồng luôn truy vấn vợ: hôm nay em đã làm gì? Đã gặp những ai? Tại sao người ấy lại gọi điện cho em vào giờ này??? vv và vv; hoặc có những bà vợ khi chồng đi làm về, thay vì việc hỏi xem công việc thế nào? có mệt mỏi gì không thì lại kiểm soát xem nhật ký điện thoại và trang phục trên người chồng có gì “nghi vấn” không? Đó là những lý do làm cho cuộc sống vợ chồng ngột ngạt và có nguy cơ tan vỡ;

    [​IMG]

    Mới cưới nhau được 6 tháng; Ngọc, cô em họ tôi đã than thở: Kiểu này bọn em phải chia tay thôi chị ạ, em mệt mỏi lắm rồi;
    Nghe vậy, tôi cũng không mấy ngạc nhiên, vì ở gần nhau nên tôi biết, ngày hai đứa quen và yêu nhau, Quang là một chàng trai có ngoại hình ưa nhìn, rất chăm chỉ và chu đáo với mọi người; lũ trẻ nhà tôi cũng quấn quýt chú Quang lắm; gia đình dì tôi cũng mừng vì Quang không rượu, chè, có việc làm ổn định lại có nhiều tài lẻ; tuy nhiên Quang lại rất hay nghen; chỉ cần Ngọc nhiệt tình chỉ đường cho người đàn ông (hỏi thăm đường) là Quang đã cảm thấy khó chịu rồi; hầu như ngày nào Quang cũng kiểm tra nhật ký điện thoại của Ngọc và liên tục tra hỏi, tại sao hôm nay em lại mặc áo màu hồng? (chả là vô tình có lần Ngọc kể anh chàng người yêu cũ rất thích Ngọc mặc màu hồng); nếu buổi tối có việc phải đi đâu nhất thiết là Quang chở đi thì mới ổn; rồi còn vô vàn những chuyện khác nữa; thấy vậy tôi ái ngại bảo: Em suy nghĩ kỹ chưa? Tính Quang hay ghen như vậy sống với nhau em có chịu được không? Ngọc thì lại cười mà nói: Anh ấy yêu em nên mới như thế đấy chị ạ!

    Và rồi khi cưới nhau xong, mọi việc vẫn như vốn có của nó; Quang vẫn yêu chiều vợ chỉ có điều vòng “kiểm soát” đã được xiết chặt hơn; Ngọc không được phép ngồi sau xe bất cứ người đàn ông nào; mặc gì, đi đâu cũng do chồng “chỉ đạo”, trong khi Ngọc là nhân viên lễ tân của một công ty du lịch, luôn phải mặc đẹp và đón tiếp khách; nhiều hôm Quang làm Ngọc ngượng chín cả mặt; chả là anh bạn ở cơ quan gọi điện báo chiều nay có đoàn khách quan trọng cần phải chuẩn bị gấp, nghe giọng đàn ông, Quang giật phắt lấy máy và quát: công việc gì mà phải mang về tận nhà nữa?;

    Biết tính Quang, một số người đùa ác bằng cách gửi tin nhắn hẹn hò đi cà phê, trách sao tối qua hẹn mà không tới???… làm nhiều hôm vợ chồng căng thẳng đến nỗi bố mẹ phải lên tiếng, nói kiểu gì Quang cũng không chịu tin; anh em, bạn bè phân tích nhưng Quang vẫn chứng nào tật ấy; có người còn đùa một cách ác ý: “Tốt nhất là cậu nên bỏ cô ấy vào tủ mà khóa lại cho chắc!”

    Chúng ta biết rằng: ghen là gia vị của tình yêu, tùy theo mức độ, hoàn cảnh mà ghen sẽ là tốt hay xấu; Tình yêu sẽ thi vị hơn khi có sự hờn ghen nhưng cũng sẽ có nguy cơ tan vỡ nếu ghen một cách mù quáng; thực tế cho thấy nhiều người bị tật nguyền vĩnh viễn và một người phải sống trong vòng lao lý cũng chỉ vì ghen; khi yêu (kể cả khi đã là vợ chồng) ai cũng muốn tình cảm mình dành cho người ấy là duy nhất và ngược lại, nhưng không có nghĩa là thể hiện sự ích kỷ, là “sở hữu” người ấy một cách tuyệt đối như Quang;

    Người xưa có câu: Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, thực ra không chỉ phụ nữ mới ghen, đàn ông cũng vậy; thường khi xảy ra chuyện chúng ta cũng cần xem xét một cách khách quan vì khi đã ghen người ta thường lập luận: “không có lửa tại sao có khói?” (trừ trường hợp một số người ghen một cách mù quáng – ghen đồng bóng);

    Lại nhớ cách đây không lâu, cô bạn tôi gặp một chuyện dở khóc dở cười, chả là hôm đó ở quê có việc gấp, hai vợ chồng đang sốt ruột chờ xe thì bất chợt một chiếc xe 4 chỗ dừng lại và cho đi nhờ, lên xe chưa kịp mừng, cô vợ giật mình nhận ra đó là người yêu cũ của mình, một thoáng lúng túng, nhìn sang chồng chị thấy mặt anh biến sắc chẳng nói chẳng rằng; mặc cho anh bạn “tốt bụng” cố gắng gợi chuyện bằng vài câu xã giao, chị trả lời qua quýt; không khí nặng nề, quãng đường chỉ hơn hai chục cây số mà sao chị thấy thời gian trôi chậm thế; Xuống xe chị khẽ nói lời cảm ơn còn anh lẳng lặng sải bước; chị vừa giận lại vừa ngượng, không hiểu anh đang nghĩ gì? anh đang ghen tuông hay ghen tỵ?

    Người đã có tính ghen thì nhìn đâu cũng thấy “tội phạm”; rồi họ nghĩ ra đủ cách để “vạch mặt” kẻ thứ ba; Có người khi phát hiện chồng “đi ngang về tắt”, đã không tiếc lời chì chiết, mạt sát, làm cho không khí trong nhà luôn căng thẳng; họ không từ một hành vi nào thậm chí bỏ cả tiền bạc để thuê côn đồ xử hộ mình và kết quả là “tiền mất – tình tan”; làm như vậy vô hình dung đã đẩy chồng mình đến gần với người thứ 3 hơn;

    Lại có người “tay đốt nhà – miệng la làng”, thực ra đã ăn vụng còn lớn tiếng: (tôi đã làm gì sai mà anh (cô) đi với cô ta??? Ra điều tôi đang rất chung tình, rất sốc khi bị phản bội để đánh lạc hướng đối phương;

    Cũng có người khi biết chồng mình có bồ thì lại chọn giải pháp “ông ăn chả, bà ăn nem”; điều này thật tai hại bởi vì họ là người hiếu thắng, “anh tưởng ngoài anh ra tôi không cón ai để ý chắc?”, ghen kiểu như vậy chỉ tổ hại người – hại mình mà thôi, kết cục là con cái phải hứng chịu hậu quả, hoặc ít ra có “làm lại tập 2” thì cũng không tốt đẹp gì nếu vẫn giữ cách xử sự như vậy;

    Lại có một kiểu ghen nữa mà tôi nghĩ không phải ai cũng làm được; đó là dù biết rõ mười mươi là chồng mình đang “say nắng” với cô nhân viên trẻ nhưng chị vẫn giả vờ như không hay biết gì, vài người rỉ tai chị gạt đi: Ông Toàn nhà tôi hay thương người, Giang – (tên cô bé) nó mới về đang cần sự giúp đỡ, các chị nói vậy mang tiếng cho Giang đấy! thậm chí có hôm chị bắt gặp hai người trong siêu thị, anh đang chọn xách tay cho Giang (mặc dù trước lúc đi làm anh bảo trưa không về vì phải đi cơ sở); đang trong lúc hai người lúng túng, chị cầm 1 chiếc và bảo: em nên chọn màu này nó hợp với em hơn – lát nữa hai anh em xong việc về nhà ăn cơm luôn nhé!; rồi chị tất tả bước đi như không có chuyện gì xảy ra mặc dù trong lòng rất uất ức; Ở nhà, chị dành nhiều thời gian dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái hơn, chị trau chuốt, cầu kỳ hơn trong cách ăn mặc; chị còn viện cớ để mời ông, bà lên chơi với cháu, tổ chức những bữa cơm thân mật để anh buộc phải ăn cơm nhà; thỉnh thoảng chị rủ Giang đến nhà chơi ngụ ý để Giang biết gia đình chị đang rất hạnh phúc và anh đang rất yêu chị; cao tay hơn, chị còn là “bà mối” giới thiệu Giang cho một người em họ;

    Trong cuộc sống, hãy nâng niu gìn giữ những gì thuộc về mình, bởi vì tình yêu hay tình cảm vợ chồng đều là một tài sản quý nhưng vô hình, rất dễ bị “đánh cắp” nếu chúng ta “chủ quan” “mất cảnh giác”; có như vậy thì tình yêu mới đơm hoa kết trái, hạnh phúc mới thực sự trọn vẹn./.

Chia sẻ trang này