1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GHEN NGƯỢC

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoamydamsaybonghong, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoamydamsaybonghong

    hoamydamsaybonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    GHEN NGƯỢC

    Em là lính mới nhưng xin mạn phép các anh chị mở topic này, vì em vừa gặp 1 cú shock, làm em choáng váng mấy ngày nay.

    Tình hình là thế này ạ: hôm trước (cách đây mấy hôm, em xin phép không nói rõ thời gian và địa điểm nhé), em đi dancing với người yêu em, 2 đứa đang rất vui vẻ và tình cảmtình cờ thế nào,gặp partner của người yêu em trên sàn nhảy. Và mọi người có biết không, có 1 chuyện kì cục đã xảy ra là chị partner đó lại ghen với em.
    Ui...chị ấy giận dỗi và nói những lời rất kì cục với người yêu của em làm bọn em rất bất ngờ và ngạc nhiên, mặt chị ấy thế này này
    Thật sự em không hiểu giữa họ đã xảy ra những chuyện gì nữa, nhưng thật sự, em rất tin tưởng người yêu em và em tin rằng anh ấy không bao giờ làm điều gì có lỗi với em cả. Trước nay em vẫn đồng ý cho anh ấy đi tập khiêu vũ 1mình, cho dù em biết chắc chắn sẽ không tránh khỏi chuyện "va chạm" vì họ tập salsa với nhau mà. Nhưng sau chuyện hôm trước,em cứ nghĩ mãi xem có nên để anh ấy đi tập và tiếp diễn tình trạng này không nhỉ, vì thật sự em thấy partner của anh ấy chưa thật sự hiểu là partner thì nên thế nào. Các anh chị nghĩ sao ạ, em còn nhỏ nên không hiểu lắm mấy vụ rắc rối này, em cũng không muốn hiểu sai vấn đề, nhưng thật sự em thấy, thế này thì không ổn mọi người nhỉ.Vì em nghĩ, chả nhẽ người yêu em không được nhảy với ai ngoài chị ấy hay sao, chỉ khi tập luyên thôi chứ anh chị nhỉ? Mà nếu sự thật là giữa partner với nhau tồn tại những chuyện không đàng hoàng thì nói thật với mọi người là em quá thất vọng về giới dancing của mình, em cũng đã từng dancing mà, nhưng có bao giờ em hành động như vậy đâu.
    Huhu...huhu....các anh chị ơi,kíu em với...em đang buồn lắm và không biết nên thế nào nữa....
  2. pillory

    pillory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là nên yêu một ai đó rùi làm partner luôn, ko thì tình trạng nóng mắt nhìn nhau nhìu lắm. Mà ai bít đâu được biểu hiện của anh chàng kia ntn? Liệu có fải là do dancin hay ko? fải coi kĩ đã
  3. chua_conick

    chua_conick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ờ,tớ thấy đúng đấy,sao bạn ko cố găng tập luyện để trở thành patner của anh ấy luôn,thế là khỏi lo cái vụ kia.Mình nghe ai đó nói rằng:Khi nhảy với tôi thì hãy yêu tôi.Thế đấy bạn ạ. Bình tĩnh .Và thật tự tin bạn nhé.
  4. meodieniri

    meodieniri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm thật! :D, nhưng cũng dễ hiểu thôi mà bạn! Khi nhảy có nảy sinh chút tình cảm, hơn nữa, con gái lại hay tự nịnh mình là "người ta" đang thích mính lắm mới nhảy với mình như thế, nhìn thấy bạn, chị kia bất ngờ mà nóng mặt là phải rồi! chắc anh người yêu của bạn không nói rõ ngay từ dầu đấy! Quả thật, mình không thấy chuyện này khó giải quyết! Chỉ cố gẳng hiểu nhau thêm một chút thôi mà!
  5. KuTi

    KuTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong chắc ku người yêu em khi đi tập cùng parther đã " bỏ bùa" or " làm thịt" con nhà người ta rồi. Hay lại nói câu: anh và cô ấy không còn gì nữa đâu.... Nên cô gái kia ghen là phải. Chung qui lại: có của phải giữ
  6. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Em ảnh hưởng tư tưởng Dancesport. Sàn dancesport thì nhiều chứ salsa thì đâu có nhiều. E cứ nêu sự việc diễn ra vào T4, ở Nz cũng đc mà, vẽ chuyện không nêu thời gian địa điểm
    Mới lại, chắc em "nhạy cảm" quá. Thái độ Th thì toàn thế í mà, chắc em chưa quen. Anh chả tập cùng, cũng chả nhảy cùng người yêu, thế mà còn bị mắng cho như chém chả suốt. Xong rồi lại cười í mà. Anh nghĩ trong chuyện của em chắc không fải ghen ghiếc gì đâu, lại còn ghen ngược nữa chứ
    Hôm nọ thấy em xuất hiện cũng mừng. Cứ thế có fải hay không, ở nhà mà thả dong "người iu" thế rồi lại lo này lo nọ mệt người. Mới cả nữa là em không đi thì cũng khổ thân thằng bạn anh, tập salsa cũng chả dám đi chơi. Đợt trước lâu lâu thấy "hiện ra" 1 buổi, 1 mình lủi tha lủi thủi,..ra mời chị em nhảy thấy cứ rụt rè e lệ, trái ngược hẳn mới hồi xưa, khổ lắm cơ.
    Tối nay lại T7, có đi "choáng" cùng mọi người nữa ko em?
    P/S: Nếu em và cái nhân vật trong bài viết của anh không "trùng lặp" thì bỏ qua nhá. Coi như anh viết về 1 người thật, việc thật khác liên quan đến anh nhá.
    Được korikawa sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 02/12/2006
  7. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Theo logic thì nếu là partner bình thường chị nghĩ ko phản ứng mạnh như thế, nhưng cũng có thể là em cường điệu hoá sự việc lên thôi, quan trọng là bạn trai em bày tỏ quan điểm như thế nào. Tin tưởng người mình yêu là điều rất tốt.
    @chua_conick: Cái người nói với bạn câu "Khi nhảy với tôi thì hãy yêu tôi" là ai thế, giống mình thía
  8. NguyenThaoVi

    NguyenThaoVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    may quá em chưa có người yêu, cũng chưa có partner . qua câu chuyện của sis em phải rút kinh nghiệm thôi. Nhưng mà sao sis không xem lại cả người yêu mình, mình và cả cô gái kia nhỉ , như thế sẽ toàn diện hơn, và sis cũng đừng có nhạy cảm . Chúc sis vui vẻ và hạnh phúc bên người yêu
  9. Basame85

    Basame85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Túm lại nếu có ngươ?i yêu ma? đi nha?y thi? nên đi ca? đôi. 2 ngươ?i yêu nhau ma? nha?y thi? điệu nha?y có hô?n hơn 2 ke? ko quen biết chứ . Co?n ko có thi? đa?nh chịu. Đa?nh có nhiê?u partner va?...tranh thu? tập trung chuyên môn va?o việc phát triê?n kif thuật nha?y vậy. Tớ ma? như bạn thi? tớ pha?i câu anh ngươ?i yêu đi nha?y suốt nga?y mất
  10. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười nhỉ, đáng lẽ em fải là người ghen chứ nhểy! chị ấy chỉ là partner thôi thì có hề hấn gì với em, đang tư cách là ng iu của anh ấy nhở!! Còn nếu có như thế thật thì có lẽ chị ấy nên định nghĩa lại thế nào là partner?
    Sao mà giống chị thế, với chị đã yêu rồi thì phải tin tưởng nhau. Được, xứng là đàn em chị!
    Đối với những ai đã yêu và hiểu biết về khiêu vũ thì "va chạm" body chẳng có một ý nghĩa gì bằng "va chạm" cái soul--->đó mới là điều đáng sợ nhất. Vì thế em không phải sợ điều đó
    Ừ! Chị cũng nghĩ ít ai hiểu được cái nghĩa partner như em nghĩ đâu, đừng làm mọi người rối tung để hiểu được điều đó em ạ! Tội lắm
    Đúng! em đã nghĩ được điều đấy thì còn phải lăn tăn cái gì nữa! Còn nếu không phải vậy thì có lẽ còn có lý do nào đó mà đòi hỏi một người con gái nhạy cảm như em sẽ tìm ra thôi>>>>>>>>>>nhiều khi vấn đề nó không nằm ở những cái tầm thường mà người ta vẫn hay nghĩ là thế, em yêu qúy của chị ạ!
    Chúc em luôn vui vẻ và đừng suy nghĩ theo hướng như thế nữa!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này