1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GHEN NGƯỢC

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoamydamsaybonghong, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoamydamsaybonghong

    hoamydamsaybonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hihi...em cám ơn các anh chị nhiều nhiều...đọc bài của mọi người em thấy chuyên như của em hình như khá phổ biến hay sao ý, em thấy mọi người đều có kinh nghiệm trong chuyện này, huhu..chỉ có mỗi em là cazot chẳng biết thời thế gì cả.
    Đâu phải em không nhảy đuợc đâu, em tập khá tốt, nhưng khổ nỗi, người yêu em đang tập với chị kia, anh ấy và em đều nghĩ nếu anh ấy chuyển sang tập với em thì mất lịch sự với chị kia quá, thế là cả 2 cùng chấp nhận mọi chuyện, em cũng chẳng nghĩ ngợi gì vì em tin và yêu anh ấy lắm, hihi..mà anh ấy cũng ngoan và yêu em nhiều nữa, nên em chẳng lo lắng gì cả.
    Anh korikawa..nhầm em với ai đó thì phải, hihi..nhưng em thấy anh tốt bụng thật đấy, rất quan tâm đến bạn bè, ai mà có được người bạn như anh thì chắc là rất hạnh phúc đấy anh ạ. Chị PaulBurrell, hihi...em thấy em và chị hợp nhau cực, cách nói chuyện của chị, cách chị phân tích 1 vấn đề giống y như em đấy chị ạ.
    Em thường xuyên vào box dancing chơi, nhưng không nghĩ trong này các thành viên lại vui vẻ và quý mến nhau như vậy, em cũng đã đọc bài của các anh chị trên các topic khác khá nhiều, hihi..ở các anh chị có nhiều điều mà em cần phải học hỏi.
    À nhân chuyện của em, em nghĩ các anh chị nào đã tưng gặp chuyện khó xử giữa người yêu và partner thì các anh chị post bài để mọi người cùng chia xẻ và tham khảo nhé(để rút kinh nghiệm cho mình ấy mà)
    Hihi..em đang rất vui vì người yêu em vừa nói với em mấy câu tình cảm cực(bí mật)..nếu anh ấy có lang thang vào đây thì mọi người cho em nói riêng với anh ấy 1 câu nhé"ILU" ...
  2. endlessluv

    endlessluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Em hoạ my à, em đúng là lính mới chưa biêt gì nhiều rồi..em đang động đến một vấn đề có thể nói là nhạy cảm nhất trong giới dancing đấy..
    Ai cũng biêt rằng tình yêu là tình cảm rất đặc biệt giữa nam và nữ, dancing cũng là giữa nam và nữ, cho dù giữa 2 partner chuyện nhảy là công việc và tính chuyên nghiệp phải được đặt lên hàng đầu.Nhưng không phải ai cũng có được cái đầu lạnh vì dancing là một công việc nhưng lại ẩn chứa rất nhiều tình cảm trong đó.Chính vì vậy dancing rất dễ làm người ta có tình cảm với nhau.
    Người giỏi và có bản lĩnh sẽ phân biệt được rạch ròi 2 trạng thái tình cảm đó để vừa có thể hết lòng với ngừời yêu mình vừa có thể đồng cảm với partner để đạt đến độ biểu cảm cao nhất của bước nhảy.Nhưng những người bình thường thì dễ bị lung lay lắm.
    anh biết một số cao thủ khi đi nhảy còn phải cất người yêu ở nhà đấy .hihi.anh còn biết một số cao thủ khác khi nhảy bị người yêu soi bên ngoài cũng xịt hẳn so với bình thường đấy.
    Thực ra còn nhiều chuyện liên quan đến chủ đề này lắm.em sẽ thấy là mấy ngày nữa topic này sẽ xôm tụ lắm..không chỉ ghen ngược mà ghen xuôi, ghen ngang, ghen dọc liên quan đến dancing ý chứ.
    Anh còn có vài câu chuyện nữa, hôm sau sẽ pót lên đây cho vui vẻ hơn nữa..
    Mà em tình cảm với người yêu em nhỉ.chẹp chẹp.anh mà được người yêu tình củm như thế thì partner có ghen thế nào thì cũng mặc kệ.hì hìmà người yêu em cũng tình cảm với em thế còn gì.anh nghĩ em có thể tin anh ý.nhưng vẫn phải tỉnh táo em ạ.
    Bao giờ cãi nhau với người yêu về chuyện đó thì bảo anh làm trọng tài cho.hihi
    Chúc vui
  3. 42values

    42values Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ha =)) =))
  4. PaulBurrell

    PaulBurrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! té ngửa ra là mình bị đàn em chơi xỏ rồi....lại "múa rìu qua mắt mèo" ...hu hu...chị làm sao dám nhận điều đó, nhất là khoản tung cước "Độc Cô cồ bại" của môn phái "Nam háng ẩn Mỹ nhân lòng" là chị xin vái bốn phía à!
    À! Có đại đại cao thủ đi du huấn mà còn phải thốt lên điều này : "Lâu lắm rồi tim mình mới có dịp đập rộn ràng như thế,nhưng cũng chỉ thoáng qua rất nhanh thôi ,rồi lại quay trở về với quỹ đạo bình thường của nó.Tất cả chỉ là cơn gió thoáng qua nhẹ nhàng" thì cũng đủ thấu hiểu điều đó lắm lắm hỡi bác "diệt bất gọn" ạ!
    Hình như đã từng thấy chữ kí của ai đó ghi rằng "Sống trên đời cần có một tấm lòng, để làm gì không anh? Để gió cuốn đi " hi hi....thật nhẹ nhàng...!
    Thôi! dù gì thì cũng là bậc "ty tỷ" , nên chị vẫn chúc tiểu muội đuợc yên nghỉ thật là bình yên nha!!!!!

    Được PaulBurrell sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 03/12/2006
    Được PaulBurrell sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 03/12/2006
    Được PaulBurrell sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 03/12/2006
  5. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em ơi, câu hỏi này dễ trả lời lắm mà. Tại sao người ta lại đi ghen ngược như thế, chị nghĩ em nên đặt dấu chấm hỏi vào ai rồi chứ. À, như chị vừa nói với em qua yahoo ý.
    Cứ tưởng bảo chưa có người yêu, hoá ra tình cảm đến thế này cơ à. Bái fục em quá cơ.
    Pm: chị vào ý kiến như em mong muốn rồi nhé em gái. Sướng nhé.
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 00:16 ngày 04/12/2006
  6. hoamydamsaybonghong

    hoamydamsaybonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hihi.. cảm ơn chị yêu của em...chị dễ thương lắm ý, thật đấy! chị zải tán ông người yêu chị đi, em giới thiệu anh trai em cho chị,....hihi..chị mà là chị dâu em thì hay lắm đấy..đùa thôi cẩn thận 2 chị em lại oánh nhau suốt ngày ấy chứ
    Nói vậy thôi em biết bà chị yêu quý của em sẽ nhường em chị nhỉ...
    Được hoamydamsaybonghong sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 04/12/2006
  7. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    E hèm, vấn đề nóng bỏng đây. Nói chung là dân dancing dễ gặp phải chuyện này, nhất là mấy tên nhảy kha khá một chút. Trường hợp ghen ngược xuôi như em Hoamy kể, Benkai chưa gặp bao giờ, có lẽ vì Benkai nhảy thì cứ cắm đầu cắm cổ nhảy, tai dỏng lên nghe nhạc, mồm lẩm bẩm 1-2-3 5-6-7. Ấy thế mà vẫn bị ghen xuôi đấy em ạ. Bạn anh bẩu "Em ghét nhất khi nào em không phải mối quan tâm duy nhất của anh". Hichic, phụ nữ đúng là rắc rối, ghen cả với Salsa
  8. hoamydamsaybonghong

    hoamydamsaybonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh BK....hihi..em quý anh lắm ý, nhưng anh ơi, hihi..người yêu anh như thế có gì lạ đâu, em nhiều lúc cũng thế thôi. phụ nữ mà anh, ai chả có tính ích kỉ, thế thì mới cần đến những người chín chắn như các anh chứ. Thế anh chưa bị ghen với cô nào thât j à? anh giỏi thật đấy, sao anh không dạy luôn cho học trò tính tốt đó của anh luôn nhỉ, em sợ hơi khó để các anh ấy học tốt bài học này anh BK ạ
    Được hoamydamsaybonghong sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 04/12/2006
  9. mkvn

    mkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em gái cứ yên tâm. Đàn ông 100% ai cũng như nhau, đều...chín chắn cả thui người iu của hoamydamsaybonghong nhờ.
    Được mkvn sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 04/12/2006
  10. karaoke123

    karaoke123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em hoamỹđắmsaybônghồng hay nhể bà con nhể, đáng iu ghê lắm í. Chắc chắn em này phải biết rõ về giới dancing lắm rùi mới biết rõ từng người đến vậy. Đọc lại các bài của em í viết thì ai cũng thấy em í bảo quí với yêu ghê. Nào là em quí anh Benkai lắm, yêu chị Dogw/ttail, chị Paul... Đến mình chắc chả quí đâu. Hệ hệ. Em này tình thương, tình yêu bao la thật. Ai mà yêu được em í thì xướng quá còn gì, bà con nhể.
    Chả biết có đúng là bị ghen ngược hay k? Nhưng mà cái chiện này nên giải quyết nội bộ với nhau thì hay hơn. Nhỡ mà cả 2 người bé cái nhầm thì seo nhể. Cái chị partner kia chắc là cười vỡ bụng mất thôi.
    Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Tốt nhất là chả có cho người iu dance với ai hết. Thế cho sướng.
    Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ.
    Được karaoke123 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 04/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này