1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GHEN NGƯỢC

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoamydamsaybonghong, 02/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoamydamsaybonghong

    hoamydamsaybonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  2. ruby_dragon

    ruby_dragon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    1
    Chào Hoamy, đọc những bài viết của em anh thấy em là 1 cô gái rất đáng yêu, nói thật anh cũng không mong gì hơn là có 1 người yêu như thế.người yêu anh mà yêu anh như vậy anh sẽ phê lắm đấy.
    Xin lỗi nhé vì anh nói điều này, bạn trai của em có thể không phải là 1 người đàn ông tốt lắm đâu,vì đọc bài của em thấy có nhiều nỗi buồn quá. Hãy yêu ai làm em thấy hạnh phúc và luôn nở nụ cười trên môi em gái ạ.Em hãy kết thúc đi nếu thấy không ổn, đại diện cho giới đàn ông, anh khẳng định còn nhiều người tốt lắm em ạ.Lúc nào rảnh sang box game online chơi nhé người đẹp.Chúc em vui
  3. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    "Em ghét nhất khi nào em không phải mối quan tâm duy nhất của anh". Hichic, phụ nữ đúng là rắc rối, ghen cả với Salsa
    Câu này chí lý, xin bổ sung thêm, phụ nữ ngoài ghen với Salsa còn ghen cả với Dancing hay tất tần tật những gì liên quan đến 1 người nam và 1 người nữ với nhau cũng là điều bình thường, hơn thế nữa còn ghen với ti vi khi thấy người yêu cắm mặt vào màn hình, dù là xem chương trình thời sự , ghen với cái máy vi tính khi thấy ông xã suốt buổi gõ lạch cạch, ghen với cái xe máy khi thấy nó được lau chùi, chăm chút ...
    Suy rộng ra chân lý là : Phụ nữ ghen với tất cả những gì làm cho họ không còn là điều bận tâm của Anh em chúng ta ...
  4. yoursake

    yoursake Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    7
    Hừ bác Maseo tự dưng nhảy vào thả một bài phê bình làm động chạm đến lòng tự ái của Anh Em quá .
    Trong ttvnol có rất nhiều người biết đến nghề design của sake ,còn trong box dansing không nhiều thì ít các bác trong box dansing đều biết sake các mẫu trên đều của Cty mỗi mẫu giá trị trên 1000$ ,mấy hôm nay tự dưng bị động chạm đến tình cảm đọc mò vào cái topic này đọc thấy có hứng mới rộng rãi ,Chỉ tặng cho Anh Chị Em trong box dansing nào muốn (thực ra có muốn có được sản phẩm ứng dụng trong thương mại điện tử của sake cũng phải đòi hỏi Anh chị Em đó có triển khai được hay không sake này mới tặng) chứ E cần đếch gì mất công quảng cáo kiểu này .Mà có quảng cáo thì cái cách em đưa thông tin - hình ảnh đến mọi người để mọi người không có bị đói thông tin như bác .Trong thời đại thông tin - hình ảnh này vậy mà bác vẫn còn giữ cái suy nghĩ kiểu đóng cửa dạy bảo nhau ,so sánh cái sáng tạo của người khác với thứ mọi người xem là rác rưởi thì (....quá là chửi vào mặt nhau....)
    Từ trước đến nay Sake chơi và làm việc bằng Ý tưởng và niềm dam mê của mình E với Bác cũng uống rượu với nhau mấy lần ,cũng thấy quý bác nhưng mấy câu của bác nói thì động chạm nhau quá.
    (Chắc bác chỉ mới biết E trong làng dansing , nhưng E nói cho Bác biết E bước chân vào làng dansing cũng được gần 5 năm rồi đấy)
    - heeeê biết bác đóng góp cũng chỉ có ý xây dựng nhưng nói thì phải nói cho hết E thì đếch cần quan tâm đến mấy cái chuyện chưởng hay chuyện cười dở hơi của bác như thế nào ,có cũng chỉ đọc để biết vậy và để mình khỏi mù thông tin .
    (không biết bác đọc xong thấy thế nào chứ - E thì không nói thì thôi - có nói thì nói thẳng những gì suy nghĩ của mình ,Nếu bác có ghét cũng phải chịu vậy)
    [​IMG]
    Được yoursake sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 05/12/2006
  5. phuongdoq

    phuongdoq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Yêu cũng có nhiều cách thể hiện nhưng thể hiện giữa công chúng thế này thì đúng là... bó toàn thân. Phương Tây chắc cũng bái phục. Cứ như là cho mọi người xem phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc vậy. cô A và anh B yêu nhau, mối tình đẹp như mơ thì có cô C nhảy vào phá đám làm cô A và anh B có nhiều hiểu lầm, đau khổ nhưng cô A vẫn luôn tin tưởng, chịu đựng và hướng về ng yêu của mình là anh B. Em ơi, thế có bệnh máu trắng hay ung thư gì ko? Mà rốt cục thì em đã quyết định chia tay người yêu e là vì điều gì? Người thứ 3 đã thành công rùi à? Em nói thì chị cứ tưởng là 2 ng iu, tin tưởng & hiểu nhau lắm chứ? Hay việc này chỉ là giọt nước làm tràn ly? Tóm lại là cứ thấy rối tít tăng mù... À, theo em partner có nghĩa là gì?
    Mà chị partner ấy có ghen ngược em thì cũng là do em có cái mà người ta ko có thì mới thành thái độ đó chứ. Chị nghĩ là em phải tự hào là người iu em đào hoa nhiều người thích nhưng trái tim anh ấy vẫn chỉ có mình e, anh ấy thuộc quyền sở hữu của em , công khai đi với e chứ có lén lút trốn em đi 1 mình mà bị em bắt quả tang đâu. Chị mà là em thì tự hào chết đc. Mà biết đâu em chỉ hiểu lầm thì sao, sao nỡ chỉ vì 1 chuyện ko đâu như vậy mà bỏ người iu chứ. Nói thế thì các anh đẹp trai 1 chút, nhảy giỏi 1 chút thì thành bị ế hết à??? Đơn giản là nhìn tấm gương của em thì chẳng cô nào dám yêu những anh đó cả.
    To Dog without Tail: em ơi, em có cô em gái ngoan thật. Người iu bảo gì cũng ngoan ngoãn theo hết, kể cả việc "chia tay" thế mà bị người iu bỏ (hay đau đớn từ bỏ người iu) thì đúng là... anh chàng đấy ko có mắt, em thấy có đúng ko? Chị nghe xong cứ phải nói là "Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa", hận sao mình kiếp này ko phải là 1 đấng tu mi nam tử để giang rộng vòng tay che chở cho con chim hoạ mi bé nhỏ, đáng yêu mà cuộc đời nhiều đau khổ đó...
    P/S:Hoạ mi ơi người Việt Nam mình phát minh ra cắt amidan qua đường hậu môn, em định tìm ra cách khẳng định chủ quyền bằng cách này sao??
    Được phuongdoq sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 05/12/2006
  6. hoamydamsaybonghong

    hoamydamsaybonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    E đọc đi đọc lại bài viết này và không biết nên nghĩ thế nào về người này đây....ngạc nhiên
  7. caycaychuachua

    caycaychuachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Người quen cả thôi mà..... này em ! không giấu được đâu nhé, chuyện tình cảm của em thì tốt cho em thôi nhưng anh thấy thằng bé đấy cũng không đến nỗi nào, cái chính là nó yêu em thế nào chứ bản thân anh thấy tội nghiệp cho nó lắm, giá như nó chỉ chơi bời cho vui thì thôi, đằng này nó lại.......
  8. caycaychuachua

    caycaychuachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]........nhầm............[​IMG]
    Được caycaychuachua sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 05/12/2006
  9. C1LY

    C1LY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp....Chuyện muôn thủa của loài người......
    ".....Những cái chính chúng ta ta thường chả nói
    Mà bọn con gái mình hay nói xấu lẫn nhau
    Bọn con trai nghe lỏm đôi câu:
    "Cô này lác, cô kia thì cằm lẹm..."
    Họ khinh chúng ta và lời cửa miệng:
    "Chuyện đàn bà".
    Con gái chúng mình mang tiếng nhỏ nhen chật hẹp,
    Nhưng hơn bọn con trai cái đức biết hi sinh
    Ta yêu người con trai không phải vì mình
    Mà họ yêu ta vì họ yêu chính họ
    Được yêu hai lần, họ cao lên một bậc
    Ta không được yêu cảm thấy thấp dần đi
    Vì chính ta cũng chẳng yêu ta. ..."
    (Xuân Quỳnh)
  10. ruby_dragon

    ruby_dragon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    1
    Tao thấy kinh tởm những thằng có cái giọng như mày....chơi cho vui à? đọc bài của mày thấy ghê tởm cái giới dancing của chúng mày, đúng là 1 lũ thác loạn và giả dối, chỉ đưọc cái mẽ hào nhoáng.Tao thấy xấu hổ với em hoamy thay cho mày, hoạ my em à, em hãy tránh xa mấy thằng dancing nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này