1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen Tị, khỏ sở lắm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Mondaica, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ghen Tị, khỏ sở lắm !

    em , không biết bao nhiêu lần và tìm bao nhiêu cách để mình thoát khỏi chuyện này . thậm chí đi học thiền nhưng không được và ngay bây giờ em chỉ muốn gào lên thôi!
    em đã quyết tâm đừng có để ý gì cả , cuộc sống của mình thật tuyệt, có bạn bè bên ngoài thật tuyệt, tại sao phải vì những chuyện cỏn con như thế ở lớp làm ảnh hường nhưng mà em không thoát ra được!!!!!!!!
    em , ở nhà thì thôi chứ còn đến lớp rồi nhìn thấy bọn nó bình thường chả sao nhưng khi có chuyện là không thể không bắt đầu ghen tị
    mà chỉ có 2 người thôi mọi người ạ !
    2đứa bạn của em ! 2 đứa con gái !!!!! nếu hơn em thì thôi nhưng lại chả hơn em 1 thật khó giải thích nhưng xin hãy hiểu cho em !
    em chỉ ghen tị thôi anh chị ạ , em chả làm gì đâu, nhưng anh chị biết không thế khổ cho mình lắm ,e m không thể nói ra vì em không phải hạng người như thế, em để trong lòng và thật sự những điều đó làm em mết mỏi lắm !!!!1
    em chỉ muốn thật yên tâm, thật vô tư mà chỉ lo cho TOEFL của em thôi, cho việc học của em thôi !!!!
    ngay lúc này em đang đau dạ dày chính vì chuyện này ! căng thẳng quá, và phải dồn nén mình để đừng có thái độ gì !!!!!!!!!11
    em muốn thoát ra khỏi chuyện này !!!!!!!!!!11
    con gái có 2 tính xấu là ghen tị và nói xấu sau lưng nhưng em không thể như thế đưocj, em không muốn mình như thế! em muốn thoát ra! ai giúp em không !!!! em mệt mỏi thật sự vì những chuyện như này !!!!!!!!!1
  2. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Chà, căng thẳng quá nhỉ. Chả biết nói thế nào nữa, những cái này thì chẳng ai giúp được bạn cả, bạn phải tự giúp chính mình thôi àh. Chả biết bạn ghen tị cái gì nữa: điểm chác, nhan sắc, gia đình giàu có hơn? người yêu hơn người yêu mình???? Nói chung lại thì bạn nên biết là mỗi người có 1 vẻ đẹp riêng, 1 cuộc sống riêng. Chẳng ai có hết mọi thứ và cũng ko ai mất hết tất cả. Người ta hơn mình cái này thì mình sẽ hơn người ta cái khác. Mình là mình, mình có vẻ đẹp riêng của mình, người ta có vẻ đẹp riêng của người ta. Mỗi người mỗi vẻ, bạn ko nên tị nạnh làm gì. Mà tị nạnh đến nỗi để bản thân căng thẳng thì ko nên chút nào bạn ạh. Nói thật chứ từ trước đến giờ mình chả tị nạnh ai, người khác tị nạnh mình thì nhiều lắm
    Vui lên mà sống bạn ạh, bạn còn có nhiều việc để làm hơn là việc chỉ ngồi đấy mà tị nạnh người khác, chả giải quyết được vấn đề gì cả. Bạn có tị nạnh người ta thì người ta vẫn thế, bạn chả thể thay đổi người ta được. Rồi cuối cùng người chịu thiệt thòi là bạn, bạn khổ thôi.
    Thế nhé, bỏ qua đi, tập trung vào TOEFL và email cho anh người yêu ở Úc đi

  3. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em mà không có 2 cái đó thì em đã được gọi là đàn ông rồi.Chấp nhận thân phận đê.Hay tiêm hocmon nam vào chắc là giảm được,nhưng tiêm ít thôi,kẻo mọc râu thì chống ề đấy
  4. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    khổ, mọi gnười khuyên em như em hẹp hòi mà trở nên ghen tị vậy
    em muốn thoát ra mà không được , hiểu không, đau khổ lắm chứ đùa à!!!!!!
    bây giờ đỡ hơn rồi, lúc nãy là do vừa về nên quá bức xúc , giờ đỡ hơn rồi!
    em không ghen tị vì mấy cái chị LIZZY nêu ,thật sự khó giải thích cho các bác hiểu !
    thôi! tốt nhất là em phải tĩnh tâm !!!!!!
    lại chuyện thằng người iu ở Uc
    có khi bỏ nó quá !!!!!!!!
    em định cho nó đọc cái này nhưng thấy chữ kí của mình dã man quá, nên thôi! mà nó chả hiểu em gì cả , no bao em khong nen ghen ti voi ban ma phai mung cho ban , to khong thich ba to hep hoi dau !!!!11
    ac ac !!!!! không nhận lời yêu nữa !!!!!!!!!! chết nó đi !!!!!! ghét mặt !
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    ... ....
    Nghĩ đến chúng nó làm gì cho mệt... về đây cãi nhau với anh.. từ giờ đến lúc lập đông.. ai thua phải khao kem cả mùa đông..
    Được hbb sửa chữa / chuyển vào 08:35 ngày 26/08/2004
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Chà, thế bé iu ghen tị vì cái gì, cứ cố gắng diễn đạt ra xem nào. Toàn các chị em gái chắc bé nói mọi người cũng đoán ra được thôi mà. Con gái ai mà chả bitchy
    Được Lizzy sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 26/08/2004
  7. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cái đó cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu em ạ.
    Theo anh thì có một cách làm giảm bớt nó. Em thử tìm kiếm cho mình một niềm đam mê vào việc gì đó có ích, khi em có được niềm đam mê đó rồi thì chẳng có mấy thời gian để ngồi nghĩ ngợi mà sinh ra ghen tị đâu.

Chia sẻ trang này