1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen tị!

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi lwt, 09/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị!

    Mọi người đọc cho vui.
    ---------------------------------------
    -Hừm! mình và nó thật sao khác nhau thế, ừ đấy, nó là anh mình đấy, thế mà, hai anh em sao lại chẳng được như nhau.
    Này nhé, nó học giỏi, tất nhiên rồi, bố mẹ lúc nào cũng đem nó ra để làm gương cho mình. Đấy, mình cũng đâu kém nhưng lúc nào cũng thua nó, nào là anh thế này, anh thế kia, sao thế nhỉ?
    Chưa hết, nó có xe Đờ rim đi nữa chứ, thiệt tình, mình quanh năm đi ... bộ, thế mà nó lại có Rim đi, thiên vị đến thế là cùng, hừm, chẳng thế mà mình cóc thèm đi cái cuốc mà nó thải ra cho mình, nó là gì mà mình fải đi những cái nó thải ra cơ chứ.
    Và rồi, nó lại sắm tit tè, thiệt tình, quá lắm rồi, nó đi Rim, nó cầm nháy nháy và :"Em đang ở đấu đó", nó cái gì cũng hơn mình, thế ra mình chẳng có gì sao.
    Ngoại hình nó tốt, cao 1,73m đẹp trai, lúc nào quanh nó cũng có vài em vây quanh, mình thì sao, ừ trông thì cũng đẹp trai đấy, nhưng mà mình thấp hơn nó, và chẳng có cô nào bàm theo như nó. Thế đấy! mình fải "cướp" người yêu nó cho no thấy là mình hơn nó chứ. Nhưng mà cô nào là người mà nó yêu thực sự đây, cái cô mà đầm ngắn ngăn thì mình chả biết, mình mà yêu con đấy, rồi thì xe đâu mà chở nó, lấy gì cho nó tung tăng cái váy cũn cỡn ấy. Ơ! hay là mình đá quách cái cô hiền hiền hay cười kia, ừ! Chả biết được, người ta thế chắc gì đã theo mình, mình là gì có tit te, làm gì có Rim, lấy gì cho nó đào mà mình đòi tán nó.Hừm! Làm thế nào đây, mình nhất thiết là fải hơn nó, à! Chỉ còn có mỗi "kon bé" kia là mình thấy tính tình trầm, Ừ! ĐÚng rồi, thích nhạc như mình nè, trầm tư như mình nè bai nhiêu cái như mình, fải rồi! Fen này mày mất người yêu nhé! ai biểu mai thích rap là gì, nhạc gì đâu làm tao đau cả đầu, ai biểu mày nổ suốt ngày làm gì, người gì đâu mà lúc nào cũng thấy bạn đến nhà. Được rồi nhé, mày cứ xem xem nhé. Ừ! nhó đấy, tao cho mày xem.

    -------------------------------------------------

    Hứng chí viết chơi thế thôi, tôi ko có anh ruột đâu.



     
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc đúng là ghen tị.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  3. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    :D :P :D
    Vâng ạh! Nhưng viết vẫn dở lắm, cùng bài này năm ngoái kkk viết hay hơn lắm lắm. Thôi thì kệ nó, viết tiếp fần II/
    ------------------------------------------
    -Nó, cái kon bé ấy, sao thế nhỉ ?
    Nó là em mình đấy, đúng rõ quá rồi còn gì, nhưng sao lạ thế ko biết ?
    Này nhé : ăn, bố mẹ gắp cho nó nào cá, nào thịt, mình chỉ lặng lẽ gắp rau, nhơ mà có cầm đũa "xin" nó miếng thịt, thì y như rằng là nó dằn dỗi, nó bỏ cơm, ấy thế là mình fải bỏ xuống cho nó.
    Chưa hết, đi học về, nó chơi nguyên một bịch sữa, còn mình thì sao, đi học về, lặng lẽ đi nấu cơm. Bữa ăn cũng thế, cái gì nó thích, bố mẹ mua cho nó ăn, còn mình thì sao, bữa ăn, cái gì mình thích thì nó làm tung toé cả lên, và mình thường fải ăn thừa của nó, bởi chẳng bao h nó để mình đụng đũa trước. Sao mà thiên vị thế.
    Mình học giỏi nè, cô khen ngoan nè, vậy mà, sáng ra mình ôm bụng đói đi học, còn nó thì cơ man là ăn, đầu tiên nó ăn Bánh bèo, rồi lại ăn xôi, rồi thì uống sữa, nếu có kon bò ở đó, chắc là nó cũng ăn luôn lắm. Nó ăn thế, mà khi nó thấy mình ăn, nó vẫn muốn ăn, và rồi nó lại dành, và rồi nó lại khóc, và rồi mình lại bị nạt. Thiệt tình, 10 lần thì đến chín lần mình bị nạt, lần thứ mười y như rằng mình bị đánh đòn, đến thế nào cùng. Chưa hết đâu, khi nó đánh mình, nó cấu mình, thì chắc chắn rằng, mình bị nạt, bở mình chỉ cú nhẹ nó thôi, thế là khóc, nó quẫy, và rồi :"Làm anh mà ko nhường em được một tí nào àh ?"
    Con khì mà mình đánh nó, rõ ràng là ko cần biết lí do rồi. Bố mẹ đâu biết quyên sách người ta tặng mình bị nó xé, nó viết bậy. Trong tất cả cuộc "chiến" bao h nó cũng là người chiến thắng, ko những vậy, chiến lợi fẩm của nó cơ man là bao nhiêu thứ. Mình, chỉ độc lại có mình, ngoài ra thêm một sự hắt hủi của cả nhà nữa chứ.
    Tại sao ?
    ------------------------------------------------
    Mọi người suy nghĩ thử xem : :D :P :D
    kết thúc của câu chuyện : Thiếu sự quan tâm của cả nhà, cậu bé làm bạn với những cậu bé cùng trang lứa. nếu làm bạn với những cậu bé tốt, tất nhiên cậu bé sẽ tốt dần lên. Nhưng làm bạn với những cậu bé ko tốt, rồi thì cậu bí bị hư, rồi thì ...
    Bố mẹ chỉ trách một câu đơn giản : Tất cả chỉ tại bạn nó, hoặc tất cả chỉ tại nhà trường thiếu quan tâm.
     
    Kí Kiếc Ké giè !?!
     
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nói thật cuộc sống mà không có ghen tị thì chẳng thể nào tiến bộ được ! Tuy nhiên mỗi người áp dụng tính cách ấy như thế nào mà thôi !
    Ngày bé thì ghen tị với thằng bạn ngồi cạnh mỗi khi nó được điểm hơn mình, thế là phải cố gắng để học hơn nó !
    Lớn lên một chút ,khi đã biết đua đòi thì ghen tỵ với chúng nó vì mình là con nhà nghèo còn nó là con nhà giàu, nhưng không đến nổi phải "phấn đấu " để bằng nó, mà chỉ tự biết thân phận mình đang ở hoàn cảnh nào rùi cố gắng bằng cách là học ( học nhiều nghĩa !)
    Bây giờ lại lao đầu cặm cụi "cày " vì ghen tỵ xã hội sao lắm đứa giàu và hạnh phúc thế he he, thế là hai từ này bám theo ta suốt cả cuộc đời !

  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi đây đâu phải là ghen tị. Bởi vì ghen tị gồm ghen và tị. Nhưng Ở đây mới chỉ có chử ghen thôi

Chia sẻ trang này