1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen tị

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị

    Nói nhỏ với tôi xem nào
    Bạn đang ghen với ai, tâm bạn đang cào cấu, bạn quay ngang ngửa lòng day dứt khôn nguôi.
    Nói xem
    Bạn đang ghen tị, bạn đang xoáy vào hạnh phúc của người khác như nỗi đau chính mình.
    Nói xem
    Bạn định làm gì để thoả cơn ghen, của nỗi thèm khát nuốt chửng lấy niềm vui và lòng kiêu hãnh nơi ai đó.
    Và tôi
    Nơi ghen tị và lòng ích kỉ đang chiếm hữu
    Và tôi
    Tôi đang ghen.... với người bạn thân thiết của mình
  2. Sun_Group

    Sun_Group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân đó có thằng người yêu (hay chồng) đẹp zai, nhà giàu, lại tâm lý với phụ nữ à ?
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tôi ghen với tất cả những người giỏi hơn tôi; mà được hâm mộ hơn tôi; trừ phi người đó phải vô cùng khéo léo để làm thỏa mãn lòng tự ái vô hạn độ của tôi.
    Những người tôi thực sự ghen tị thì tôi chỉ muốn băm vằm; nuốt gan uống máu; xem như kẻ thù; lấy dao ra chặt thành từng nhát; lấy súng bắn cho vỡ sọ; lấy chày giã não ra xay sinh tố; ngoài ra còn phải giết hết tất cả những đứa dám hâm mộ nó.
    Nhưng vì tôi đang sống trong một xã hội văn minh; nên tôi phải nén nó lại; và tìm cách trả thù một cách văn minh hơn bằng những cách tinh vi hơn. Nhưng bản năng sát thủ thì vẫn không thay đổi!
  4. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Xem nào tôi ghen với chính tôi khi tôi còn bé vì lúc đó tôi ko phải lo nghĩ gì cho cuộc sống.
    Tôi ghen với chính tôi sau này vì tôi biết người phụ nữ của tôi đã xuất hiện cùg tôi bước trên đường đời đầy lo toan này
    Tôi ghen với chính tôi bây jờ vì tôi có một người hiểu tôi hơn ai hết, người có thể để tôi chia sẻ mọi chuyện
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Anh tạ lại khiến chiaki muốn mở thêm topic nữa, "tâm lý thích khoe chuyện riêng tư" nhỉ. hihiiiii
    Chớ có làm ta ghen
    Ta sẽ cắn, cấu, cào và xé ngươi ra ( trích không nguyên văn lời cậu Mrk )
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    tôi gen với tất thảy đàn bà trên thế giói này
    bởi họ có mùi thơm
    có nhiều thứ mà nó có thể làm tôi mãn nguyện ,tôi sung sướng
    nhưng lại chẳng thể có đc
  7. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    ghen với bọn trẻ ranh 3 tuổi
    vô tư quá
    vô tâm quá
    cứ chạy và nhảy
    ko càn nhìn trước ngó sau
    ko cần biết mình có dẫm fải con kiến nào hay ko

  8. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Sao em cũng ghét giống anh thế rồi thì lại cũng bị xé xác ra thôi
  9. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    uhm ghen với anh thì anh biết nhiều lắm những thằng bất hạnh thiếu may mắn vì ko có được người vợ như em : thông minh này xinh đẹp này, lại còn nói chuyện jống bạn su su nữa chứ
    Được tadiepthu sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 08/03/2008
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Nghe chủ TOPIC đặt vấn đề nghe như người 7 TÌNH rồi GHEN TỊ ấy nhỉ!? Gặp ai cũng GHEN TỊ!

    Để điều trị cho đến nơi đến chốn có lẽ phải ra nhập HỘI 7 TÌNH đi thôi!
    Vào đấy GHEN TỊ có.... HỘI ĐỒNG có vui hơn không!?
    Rồi thì bàn xem nên GHEN TỊ thế nào cho phải!
    Đây .......Cho khỏi ghen tị làm gì cho ...MỆT! Giữ sức để còn GHEN TỊ cho KHOẺ chứ!

Chia sẻ trang này