1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen tị

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi oan cho chiaki, chiaki nào dám. Là cậu Ní cứ đá bác Tạ qua chỗ em.... rồi em theo phản xạ đá lại, đá xong đau chân quá.
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ GHEN TỊ...roài!
    Ghen tị ....quá!
    Thấy ...đần đần! Sợ!
    Phải đi an dưỡng cái! thế này không ổn!
    Sang bên ...SỢ!...an dưỡng nhỉ!?
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 10/03/2008
  3. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    3 người sống trong 1 nhà tù . Khi có kẻ nào leo lên lập tức có 2 người kéo xuống. .
  4. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa con mèo làm thầy con hổ . Con hổ được thầy dạy dỗ rất tử tế .Nhưng đến khi thành rồi , con hổ quay lại ăn thịt con mèo .May mà thầy mèo giữ được 1 món là leo cây nên thoát .
    Thật là 1 câu chuyện phản cảm của dân tộc . Thầy dạy trò bao giờ cũng giữ lại 1 miếng . Tất cả đều là tâm lý ko muốn kẻ khác giỏi hơn mình . Mà mỗi lần thế đều dẫn đến sự thất truyền nhanh chóng. Quả là kho'' có thể khá hơn được.
  5. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì em đã hiểu...."trong khám"...ghen tị với... tự do.... biết nhường nào!

    YÊU CUỘC ĐỜI!
    Giờ thì em cũng đã hiểu...làm sao để người đời ghen tị!?....khi người đời ghen tị...thì sẽ làm gì!...như thế nào!?
    Nhưng em sẽ tiếp tục ....ghen tị! Vì ghen tị ...mà phần nào em thấy ...MÌNH và mọi người hiện hữu trong cuộc đời này! Có ý nghĩa rất cụ thể!
    Có cớ mà GHEN TỊ...thì GHEN TỊ thôi! Nếu không bạn sẽ bị GHEN TỊ đấy!..... Thế mới thú chứ!
  6. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Ghen với tất cả những kẻ biết yêu, yêu cuồng nhiệt, và những kẻ còn yêu người đã từng khiến họ tổn thương.
    Ghen với tất cả những kẻ không cần yêu mà đời vẫn vui tươi mãn nguyện, và những kẻ thích gọi ham muốn là "tình yêu".
    Ghen vì đứa trẻ con hồn nhiên tinh nghịch
    Ghen vì người già ngồi nhai trầu móm mém trong tư lự
    ghen vì người còn sống
    Ghen vì kẻ đã chết
    Ghen vì sao ta chẳng thấy yêu thương
    Nhạt....
    từ tận cõi lòng
  7. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Ghen tị với những người...có cảm hứng...lấy được từ người khác!

  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Cỏ nơi ấy chẳng xanh hơn
    Đất nơi ấy cũng đất bùn vậy thôi...​
  9. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ng bạn từng nói với mình rằng khi 2 ng chơi thân với nhau, 1 ng sẽ càng buồn khi ng kia càng hạnh phúc, và càng thân thì nỗi buồn càng lớn. Đó chính là sự ghen tị. Muốn thoát ra khỏi sự ghen tị này thì tốt nhất nên tạm dừng mối qhệ này 1 thời gian, khi nào bạn tìm đc 1 niềm vui mới hãy bắt đầu lại mối qhệ này, khi đó bạn sẽ thấy nó chả có j đáng ghen tị và khi đó bạn sẽ thấy vui với niềm vui của ng bạn thân.
  10. Borinkinkin

    Borinkinkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng mình cũng rơi vào tâm trạng này, nhg lúc như thế chỉ muốn kiếm ai đó đi uống rượu, uống say rồi hôm sau tỉnh là lại vui như thg , nhg nói thế thôi chứ đã bao giờ dám đi uống rượu đâu, có đi nhậu với tụi bạn cũng chỉ uống đc có tí

Chia sẻ trang này