1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen tị

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi chiaki_co_len06, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    uhm, hơi chủ quan tí nhưng em thấy cái truyện này nhìn dưới nhiều góc độ nào cũng ....tiêu cực. Nào là kẻ này sợ kẻ khác giỏi hơn mình nên ***hích giữ lại bí kíp----->ích kỷ. Hoặc vì người này thiếu tin tưởng vào người kia, một cộng đồng có vốn xã hội yếu. Con hổ quay lại thịt mèo---->, ôi, phản phúc. Con mèo chỉ trèo lên cây thủ thế thôi, ko làm gì lại được con hổ, ( già cả roài)---> không triệt để ......
    rảnh quá n­­ên 88888 tí!
  2. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Em gái giỏi quá , anh trai lấy làm tự hào .Quả là em phân tích sâu hơn anh gấp 4 lần . Nhưng tử tưởng đã ăn sâu vào nhiều thế hệ rồi , phải mất nhiều năm mới thay đổi được .
    Anh yêu cô tấm hiền lành nữa lol , yêu sơn tinh được ô dù , thiên vị .
  3. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    NHỚ là lâu...không....GHEN!
    Em vào....GHEN ...phát!.....Rồi em...FẮN!
    Chúc các bác...GHEN...vui vẻ!
  4. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ko ghen với đứa nào hết vì chẳng thấy đứa nào bằng mình

Chia sẻ trang này