1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen - tình yêu hay sự ích kỉ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi homme-en-blanche, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Ghen - tình yêu hay sự ích kỉ!

    Mình và cô ấy ở xa nhau! Bọn mình chỉ liên hệ qua mail và chat. 2 đứa mình đều biết Pass của hộp thư của nhau. 1 lần, do tình cờ, mình vào hòm thư của cô ấy xem cô đã đọc thư của mình chưa. Tình cờ mình thấy 1 lá thư có tựa khá mùi mẫn. Mình mở ra đọc thì thấy đó là 1 lá thư tỏ tình với cô ấy của một anh chàng mà cô ấy quen trong lúc mình đi vắng.
    Mình rất ghen và viết thư hỏi thẳng cô ấy về chuyện này. Cô ấy nói với mình là cô ấy sẽ kể chuyện này cho mình nghe, nhưng phải đợi đến lúc mình về. Mình không đồng ý, muốn làm rõ chuyện này luôn thì cô ấy bảo chuyện này không có gì, cô ấy đã từ chối anh chàng kia! Nhưng minh biết cô ấy vẫn lên mạng nói chuyện với anh chàng kia, anh kia vẫn tiếp tục theo đuổi cô ấy (tại mình mở mail với IM thấy anh ấy viết toàn câu sướt mướt cho cô ấy thôi). Minh lại tiếp tục viết thư hỏi thẳng cô ấy thì cô ấy trả lời là phải để cho anh kia có thời gian để quên, cô ấy muốn anh ấy trở thành bạn, anh ấy đã gặp nhiều đau khổ rồi, cô ấy không muốn anh ấy đau khổ thêm nữa. Mình không chấp nhận và muốn cô ấy cho gặp anh chàng này ( trên IM) để nói rõ với anh ta là cô ấy có người yêu rồi và đề nghị anh ấy chấm dứt việc ấy đi. Cô ấy không cho. Nói chung là cô ấy không muốn mình can thiệp vào chuyện này. Mình ghen quá, liền đề nghj cô ấy không được liên lạc với anh chàng kia nữa. Cô ấy liền bảo mình ích kỉ, vô lý, ghen chẳng qua là do lòng tự ái quá cao, cô ấy còn bảo mình mất lòng tin vào cô ấy, nếu tin thì chẳng bao giờ ghen cả. Bây giờ mình chẳng biết làm thế nào nữa. Chẳng nhẽ khi yêu thì không được ghen? Ghen thế nào thì không bị coi là đánh mất lòng tin vào người yêu, bị coi là ích kỉ? Các bạn làm thế nào khi các bạn ở xa mà biết người yêu các bạn ở nhà đang bị tấn công ( anh kia liên lạc với cô ấy qua mail, nhưng ở gần hơn tôi rất nhiều). Xin các bạn cho mình 1 lời khuyên.
  2. maxim

    maxim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, ở một chừng mực nào đó, mình hiểu cảm giác của bạn vì mình từng đã một lần rơi vào hoàn cảnh đó. Hiện giờ, mình còn rơi vào hoàn cảnh đau đớn hơn cơ!
    Trước đây, mình cũng có một cô bạn gái ở nước ngoài, bọn mình cũng liên lạc với nhau qua mail và có một chút may mắn là thằng bạn mình cũng đi cùng đợt với cô ta. Qua thằng bạn mình được biết cô ta đang bị một anh chàng người bản ngữ tấn công và mình ở xa thì không làm gì được, cũng ghen nhưng rồi nghe cô ta nói thì mình cũng chuyển sang tin và tin quá để rồi mất tuột luôn. Mình không thể giúp bạn là bây giờ nên làm thế nào nhưng mình khuyên bạn một câu chân thành là, hãy liên lạc với cô ý bằng điện thoại ý (qua internet chẳng hạn nếu tài chính hạn chế), đừng quá lạm dụng email. Dẫu sao nó cũng chỉ là những dòng chữ vô cảm. Còn chat qua YIM thì không bao giờ biết được bạn gái biểu hiện cảm xúc thế nào. Cũng là một câu nói nhưng nếu theo suy nghĩ chủ quan của mình đôi khi nó lại có nghĩa khác đấy!
    Theo ý kiến của mình ghen là biểu hiện rất bình thường, chẳng có gì đáng để lên án cả, có điều, cái gì quá cũng không tốt. Trong khi ghen, dễ có cảm giác thiếu niềm tin, hik, nhưng tốt nhất là nên tin vào nhau. Vì nếu bạn tin cô ấy, và giảm đi chút ghen tuông mà cô ta không giữ được tình cảm thì bỏ cũng đáng lắm. Thà đau đớn thế còn hơn là đau đớn cả đời sau này!
    Chúc bạn có cách xử sự hợp lý và đạt kết quả như ý!
  3. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đứng trên phương diện là một bạn gái, tôi nghĩ bạn chẳng cần ghen làm gì. Vì con gái chúng tôi vẫn luôn thích có người theo đuổi mình...bạn sẽ thế nào nếu chẳng ai thèm ngó đến bạn gái của bạn??chắc hẳn lúc ấy bạn còn chán hơn ý chứ. Như tôi có chồng rồi mà vẫn thích có người theo đuổi mình, điều đó ko thể hiện là chúng tôi lăng nhăng, chỉ nói lên là chúng tôi đáng yêu đấy chứ,chúng tôi vẫn xác định được giới hạn cần phải có, đáng lẽ bạn nên tự hào về điều đó. Hơn nữa cô ấy có thẻ ko cho bạn biết nếu cô ấy muốn( cô ấy có thể lập nick khác mà bạn ko biết pass chẳng hạn). Việc bạn đòi chát với anh chàng kia để nói là cô ấy có người yêu rồi là hơi quá, hơi" xâm phạm vào đời tư" của cô ấy, tôi nghĩ rằng ko cần thiết làm như vậy, và cả việc bạn bắt cô ấy ko liên lạc với anh ta cũng là ko thể dược_đây là tính sở hữu chứ ko phải ty!!!. Tôi có chồng rồi, tôi vẫn chát chít với các bạn trai trên mạng, họ cũng gửi cho tôi những lá thư tâm sự, chia sẻ và cả những tấm bưu thiếp nữa và chồng tôi cũng biết điều đó, nhưng bạn biết anh ấy đã làm gì ko??? Những lúc tôi ngồi lì bên máy tính chát chít, trao đổi webcam với các bạn trai, anh ấy lại mang cho tôi một cốc nước, thỉnh thoảng anh ấy lại đến bên tôi hôn nhẹ lên tóc tôi..những cử chỉ của anh ấy khiến tôi yêu anh ấy vô cùng, và chắc chắn trong lòng tôi những người bạn trai kia ko thể nào thay thế được anh ấy..dơn giản là anh ấy biết tôn trọng thế giới riêng của tôi và đặt lòng tin nơi tôi, làm sao tôi có thể phản bội một người tuyệt vời như vậy???.
    Tôi nói thế mong bạn hãy tự tìm ra cách giải quyết cho mình, ghen tuông giống như một thứ gia vị, đừng cho nhiều quá, sẽ ko tốt đâu. Càng xa nhau càng cần lòng tin. Tuy nhiên nếu tình yêu đã ko muốn ở lại thì bạn chẳng thể làm gì được, có ghen cũng vô ích...
    Chúc bạn hạnh phúc
  4. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, không ghen thì không phải là yêu, nhưng mà thể hiện cách ghen theo hướng nào mới là quan trọng, có hướng tích cực có hướng tiêu cực. Ghen là cái đi đôi với tình yêu mà < ông nào nói là k0 ghen là nói dối vì hắn không nói ra mà thôi >
  5. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    uh thì có ghen mới là yêu và đã yêu thì fải ghen nhưng mà cũng có nhiều cách ghen chứ.Em đồng ý với chị hoabattu bởi vì em nghĩ rằng chuyên chat hay mail cho ban trai cung ko có nghĩa là fản bội người yêu mình bởi vì là phụ nữ thì có người theo đuổi và ngưỡng mộ cũng là chuyện bình thường thôi.Cái quan trọng là mình yêu người yêu mình và nếu người mình yêu cũng yêu và tin mình thì còn gì hơn.Đúng ko nào.Với cả nếu có ghen thì nên ghen với kẻ nào hơn mình chứ ghen với người kém hơn mình thì ko đáng.Đừng quá đi sâu vào đời tư của nhau bời con gái ghét nhất là có ai xen vào chuyên của mình.Hãy dành cho nhau tình yêu và lòng tin là đủ
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình cũng đã từng ở trong hoàn cảnh của bạn nên mình hiểu bạn. Ghen lắm bạn àh, nhưng nếu ghen quá thì sẽ làm cho cô í mệt mỏi và chán bạn lắm. Con gái thì luôn luôn có các chàng ở bên, họ thích bạn gái bạn và sẽ theo đuổi, còn bạn gái bạn muốn họ thành bạn miình thấy con gái thật ngây thơ quá, mình không tin có một tình bạn sau tình yêu thật đó, thế nên theo mình bạn hãy gọi điện cho cô í, nói thẳng những suy nghĩ của bạn cho cô í. Nói một lần thôi rồi đừng nhắc lại chuyện đó nữa, cứ lờ đi, rồi hihiih làm nũng một tẹo, tức là bạn thư không liên lạc với cô ấy đi, để xem phản ứng của cô í như thế nào.
    Mình hiểu tâm trạng bạn lúc này, ở xa, mà bạn gái lại có người theo đuôi, hic,,,, bạn gái bảo hãy tin em nhưng nói thật là ai mà tin nôi hic....nói thì nói vậy thôi chứ đến một ngày người ta đời chia tay thì cũng chỉ biết chúc người ta hạnh phúc thôi, biết làm sao ai bảo mình đi xa làm j....chỉ biết trách mình thôi.
    Bạn àh, nói chung thì yêu là phải tin. Hãy tin người yêu bạn và hãy luôn làm mới tình yêu bạn nhé Hãy tin cô í, mình chỉ biết khuyên thế thôi vì trong tình cảnh này của bạn thì cũng chẳng biết làm sao hi vọng người yêu bạn hiểu được nỗi lòng của bạn, chúc bạn may mắn nhé! àh mà nhớ viết một cái mail thật mùi mẫn nhé!
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    sự ích kỉ nhiều hơn tình yêu!
  8. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có ai ko ích kỉ trong tình cảm.. nhưng nên ghen đúng lúc đúng chỗ. Ít thôi thì sẽ hay, nhiều quá dễ làm cho mối quan hệ rơi vào trạng thái nặng nề.
  9. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn vì câu trả lời của các bạn. Mình đã bình tĩnh hơn nhiều rồi. Đây là một tình yêu mà mình luôn luôn muốn gìn giữ chứ không bao giờ muốn phá bỏ nó.
    To bạn Hoa bất tử : trường hợp của mình khác chồng bạn nhiều, nếu mình ở cạnh cô ấy thì mình không bao giờ coi chuyện mail, chat lăng nhăng vào đâu hết, nhất là khi cô ấy tự nói ra với mình. Nếu chồng bạn ở rất xa, biết tin bạn ở nhà có nhiều người theo đuổi thì chắc là chồng bạn không tự hào lắm đâu.
    Mà mình vẫn không hiểu tại sao các bạn gái lại cho mình cái quyền được nhiều người theo đuổi! Các bạn nói các bạn không có lỗi khi người khác theo đuổi mình, nhưng nếu các bạn không cho người ta có cơ hội, mà cho người ta có niềm tin thì làm sao người ta có thể bày tỏ tình cảm với bạn được. Mình không chấp nhận việc các bạn gái đã có người yêu rồi vẫn nói cười 1 cách thân mật với các bạn trai khác, cho người ta nhiều cơ hội gần gũi, đến khi người ta cứ tưởng là mình có cơ hội rồi ( con trai thường tưởng bở mà), người ta bày tỏ tình cảm thì các bạn lại biện hộ là không phải lỗi của các bạn.
    Tình cảm của con người khó đoán trước lắm. Mình biết nhiều gia đình vốn rất hạnh phúc bị tan vỡ sau khi người chồng hay người vợ đi nước ngoài nhiều năm. Tình cảm con người không thể bù đắp bằng mấy lá thư, chat hay phone được. Các bạn gái ơi, nếu người yêu các bạn ở rất xa, mà các bạn chấp nhận cho 1 người con trai khác hàng ngày ở bên cạnh các bạn, chăm sóc các bạn, nói những lời thân mật với các bạn, và các bạn tự dối lòng rằng anh ấy chỉ giúp với tư cách 1 người bạn thì các nhầm rồi đấy. Lâu dần tình cảm sẽ nảy sinh từ 1 hay có thể cả 2 phía, và việc các bạn không muốn sẽ xảy ra đấy. Con người ai cũng có tình cảm. Đừng tự tin quá vào mình. Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh.
    Mình nghĩ ghen tuy là ích kỉ, nhưng nó là sự ích kỉ của tình yêu. Nó là dấu hiệu báo cho đối tác của mình biết đâu là giới hạn. Nhưng ghen vô lý thì lại có tác dụng ngược lại. Tuy nhiên trong thâm tâm mình nghĩ những việc mình yêu cầu không có gì là quá giới hạn cả.
    Đây chỉ là những suy nghĩ của riêng mình thôi, nếu có gì không đúng mong các bạn gái bỏ quá cho.
  10. nxtroc

    nxtroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì mới ghen điều này luôn luôn đúng...
    Theo tôi thì bạn cần tìm hiểu thêm về quan hệ của hai người này,nhưng tôi thấy nhưng điều mà bạn yêu cầu là hoàn toàn chính đáng,bạn sử sự rất đàn ông.
    Nếu không có gì thì tại sao ngưòi kia lại cần thời gian để quên chứ,mà quên cái gì mới được chứ(chẳng nhẽ lại quên cái không có gì)
    Đàn ông nói chung khi tấn công phụ nữ thì thường tấn công vào lòng trắc ẩn của họ làm cho họ tin rằng mình là người đau khổ nhất thế giới này, mình đang cần họ vì minh cảm thấy cô đơn và sợ sự cô đơn mình cần sự cảm thông chia sẻ cuủa họ...noi tóm lại là đưa họ lên tới tầm quan trọng như là đấng cứu thế của đời mình...cô ấy của bạn gặp phải cao thủ rồi.
    Nếu bạn thực sự yêu và không muốn mất cô ấy thì phải tìm mọi cách chấm dứt chuyện này ngay đi. Vấn đề ở đây không phải là chuyện tin hay không tin mà là thái độ tôn trọng lẫn nhau...Tình yêu là thứ tình cảm Không thể chia sẻ,nó là duy nhất chỉ dành cho một người,và trong đó không tồn tại chỗ cho sự thương hại hoặc so sánh cân nhắc(Nước đôi ý mà).
    Chúc bạn thành công
    mà sao cô ấy lại để bạn đọc được những lá thư như vậy nhỉ?
    Hay là.....hì..hì...

Chia sẻ trang này