1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen - tình yêu hay sự ích kỉ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi homme-en-blanche, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    OK mình đồng ý hoàn toàn với nxtroc
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với ý kiến này của bạn: Hoàn toàn không tự hào tí nào cả. Vì con gái dễ yếu lòng lắm (tất nhiên cũng tùy người) nhưng bản chất của con gái là luôn luôn muốn được che chở và rất sợ sự cô đơn. Nếu bạn ở xa cô ấy, vào những ngày đặc biệt, bạn không thể chăm sóc và chiều chuộng cho cô ấy, cô ấy sẽ có thể cảm thấy cô đơn. Trong những lúc cô đơn như vậy người ta dễ yếu lòng lắm, và ai mà biết được cứ hôm nay 1 chút cho 1 người đang theo đuổi mình 1 cơ hội để quan tâm đến mình như bạn bè, ngày mai lại một chút, ... và rồi cuối cùng dù không muốn nhưng tự dưng yếu tố nào đó làm cho cô ấy có cảm tình đặc biệt hơn với người mà đầu tiên cô ấy luôn nghĩ là "chắc chắn mình sẽ chỉ coi anh ấy là bạn được thôi dù anh ấy có tốt đẹp thế nào đi nữa, vì mình đang có anh yêu ở nước ngoài rồi mà"
    Đây là dẫn chứng về tình cảm của 1 số cô gái:
    "trường hợp của tôi có fần nào đó rất giống của U....... xa nhà thiếu thốn tình cảm nên rất dễ xiêu lòng khi mà lại có một người wan tâm chăm sóc cho mình.......và rồi thì cái câu "xa mặt cách lòng" luôn đúng......"
    http://www.ttvnol.com/tamsu/378048.ttvn
    Đây nữa: http://www.ttvnol.com/tamsu/365579.ttvn
    Và đây là dẫn chứng về 1 quan điểm về "những gã trai dễ trôm bạn gái của bạn nhất" trong Tintucvietnam.com
    "Không hẳn là người tình xưa mà chỉ là những người bạn nam giới bình thường. Càng phải thận trọng hơn nếu cô ấy có nhiều bạn trai hơn bạn gái, hay khi cô ấy biết những người này lâu hơn cả bạn. Càng tồi tệ hơn nếu cô ấy vẫn có một anh bạn thân bám riết"
    http://www.tintucvietnam.com/Tinhyeu-Gioitinh/2004/5/47931.ttvn?
    Bản thân mình rất muốn có thể tin tưởng tuyệt đối vào tình cảm của người mình yêu nhưng thực tế cuộc sống ngày nay đã có quá nhiều những đôi yêu nhau xa nhau về khoảng cách địa lý rồi cũng chia tay nhau luôn dù rằng có những lúc người ta đã tưởng như là không thể sống thiếu nhau trong cuộc đời này.
    .
    Có nhiều bạn gái lại sợ yêu những người con trai có quá nhiều người con gái theo đuổi. Vậy trong trường hợp trên sao các bạn gái không đặt địa vị của mình vào vị trí của người con trai để biết rằng khi xa nhau người con trai cũng rất sợ bạn gái của mình có nhiều người theo đuổi? Tất nhiên, dù là con trai hay con gái, nếu là 1 người có nhiều vệ tinh xung quanh thì chắc chắn cũng phải có 1 cái gì đó đặc biệt hơn người khác. Đây là điều chúng ta có thể tự hào về người yêu của mình nhưng đây cũng lại chính là điều mà chúng ta cảm thấy hơi lo khi chúng ta không thể hằng ngày bên người yêu để chia sẻ những vui buồn cùng người yêu.
    Tóm lại là mình hoàn toàn đồng ý với Homme en brache về quan điểm về sự ích kỷ trong tình cảm. Con trai những người như mình rất rất muốn có 1 tình yêu bền vững, không thể vì khoảng cách địa lý hay thời gian có thể tan vỡ được. Nhưng xã hội ngày nay có quá nhiều chuyện để chúng ta không thể tin tưởng tuyệt đối như thế được. Để có thể tin tưởng thế thì tình yêu phải trải qua những thử thách mới có thể chứng minh được. Nhưng nếu chờ cái thử thách đấy mới biết được hay tự tạo ra những cái thử thách đấy thì là điều chẳng nên tẹo nào.
    Tuy vậy, mình cũng không đồng ý lắm với cách giải quyết của tác giả là yêu cầu người yêu của bạn đến lần thứ 2 về chuyện giải thích và xin YM của anh kia để nói chuyện với anh ấy. Nói chung trong những tình huống thế này có lẽ làm cho tình huống căng thẳng hơn là không nên tẹo nào. Người yêu bạn đã nói lý do là không muốn làm tổn thương anh bạn kia thì hãy theo cô ấy để chứng tỏ là mình tôn trọng cô ấy (dù trong lòng chẳng muốn nghe theo lời cô ấy tẹo nào). Nhưng bạn hãy yêu cầu cô ấy bằng 1 lý do nào đấy thật khéo léo và tế nhị để cho anh bạn đang theo đuổi cô ấy biết được rằng cô ấy đã có bạn trai rồi. Bạn hãy nói rằng bạn tôn trọng những mối quan hệ bè bạn khác giới theo đúng nghĩa và nếu cô ấy muốn anh kia là bạn thì có thể sẽ là bạn được. Nhưng nếu 2 người là bè bạn thì việc người này biết người kia có người yêu là hoàn toàn có thể được đúng không. À mà bạn gì khuyên đúng đấy: Bạn hãy gọi điện về nhà đi, có lẽ nên thực hiện vài cuộc gọi liền. Cứ coi như là gọi điện về để hỏi thăm em yêu thôi, nhưng rồi trong câu chuyện sẽ đề cập đến yêu cầu của mình. Tất nhiên là phải lựa lúc cô ấy thật vui vẻ mà nói suy nghĩ của mình. Và phải gợi chuyện thật khéo léo tế nhị, cứ làm như là trong lúc đang nói chuyện tình cờ nhắc đến chuyện đấy ý (đừng có làm cho cô ấy nghĩ rằng mục đích chính của cuộc điện thoại chỉ là để yêu cầu 2 người kia chấm dứt 1 cái gì đó). Nếu cô ấy không muốn nói đến chuyện kia thì cứ OK không nói đến nữa, rồi để dịp khác vui vẻ lại nói tiếp. Nếu dịp khác và dịp khác nữa không được thì chúng ta sẽ nghĩ tiếp cách khác.
    Phải nhớ là cần giữ một nguyên tắc: không làm cho sự việc căng thẳng hơn và luôn luôn nhẹ nhàng. Hãy chứng tỏ mình là một người tôn trọng cô ấy.
    Chúc bạn hạnh phúc!
    Mà bạn cũng đừng trách người yêu của bạn vì "Con gái tham lắm, tuy có người yêu rồi nhưng vẫn luôn muốn có những cái đuôi theo sau mình" (sách viết như thế đấy bạn à).
  3. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có thể là bạn đúng, rằng trường hợp của bạn và chồng mình là khác nhau, nhưng nếu bạn để ý đọc những bài mà mình đã đăng thì bạn sẽ biết rằng trước kia bọn mình cũng trải qua 3 năm xa cách rồi mới được thành vợ thành chồng như hôm nay. Người yêu của mình( mà bây giờ là chồng mình) ở nước ngoài,còn mình thì đang học ĐH, 1 năm, bọn mình chỉ được gặp nhau 2 lần khi anh ấy được nghỉ phép...vậy mà bọn mình đã vượt qua đấy, bằng chứng chân thực nhất là chúng mình đã tổ chức đám cưới có đông đủ bà con, bạn bè rồi đấy...Bạn thân mến, không hẳn là con gái bọn mình tự cho mình cái quyền được nhiều người theo đuổi mà vì ngày nay có nhiều bạn trai tính hiếu thắng, dương cao cái khẩu hiệu" Đánh đồn có địch"!" có người yêu thì đã sao, có chồng rồi cũng chẳng vấn đề gì"..nếu họ thực sự thấy cô gái ấy đáng để họ "chiến đấu "như vậy. Mình tin rằng bạn có thể phân tích những lá thư mà anh chàng kia gửi cho bạn gái bạn để nhận ra được liệu bạn gái bạn có đáp trả tình cảm của anh ta hay ko, cô ấy cho anh ta cơ hội hay niềm tin như bạn nói ko...
    Trở lại chuyện của mình để bạn hiểu hơn về con gái, mình ko dám đại diện cho tất cả con gái, chỉ đại diện cho vài trường hợp ở xa người yêu( giống bạn gái bạn). Con người ko phải là ngọn cỏ, cành cây mà ko biết rung động trước những cám dỗ bên ngoài, thế cho nên người ta mới nói đến những phút xao lòng, đặc biệt là con gái, với bản tính yếu đuối, luôn cam thấy mình cần được che chở, bảo vệ. Mình cũng vậy, trong 3 năm ấy, mình cũng đã có những phút xao lòng ấy, nhưng chẳng hiểu trời đất xui khiến thế nào, cứ mỗi khi mình xao lòng thì mình lại nhận được một lá thư chứa đầy tình yêu thương của người yêu mình, kèm theo mùi nước hoa mà anh ấy vẫn dùng trong lá thư ấy, anh ấy cũng thường xuyên gọi điện cho mình nữa...và tất cả những xao xuyến trong lòng mình tan biến hết, mình trở lại là của anh ấy...Cho đến khi chúng mình đã lấy nhau rồi, anh ấy mới nói cho mình biết là anh ấy biết hết những gì đã xảy ra qua một người bạn và anh ấy cảm thấy thương mình nhiều hơn vì anh ấy ko bên cạnh chăm sóc cho mình được...Anh ấy cũng ghen, nhưng anh ấy hiểu cảm giác của mình, việc anh ấy viết thư rồi xịt nước hoa mà anh ấy vẫn dùng vào lá thư là để nhắc cho mình nhớ anh ấy vẫn luôn hiện hữu, giống như bây giờ, thỉnh thoảng anh ấy đến bên mình, hôn lên tóc mình để mình ko bao giờ quên được là anh ấy luôn bên mình...bạn có hiểu ko, cách mà anh ấy ghen làm cho mình càng yêu anh ấy hơn, khi mở lá thư ra mình tưởng tượng hình dáng anh ấy ngồi viết cho mình từng câu chữ, mùi nước hoa quen thuộc nữa...tất cả như vậy đấy.
    Bạn thân mến, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nên mình không thể đưa cho bạn một lời khuyên chính xác được, mình chỉ nêu ra chuyện của mình để từ đó bạn rút ra được một điều gì đó cho bạn thôi.
    Bạn maxim nói rất đúng, những dòng chữ qua chat, email là vô cảm, chẳng có nghĩa lí gì cả,bạn hãy làm gì thiết thực hơn nữa đi, ko nên như bạn maxim, đặt hết lòng tin (điều này tốt) nhưng bạn lại chẳng có " hành động" gì nên mới " mất tuột luôn".
    Chào thân ái và chúc bạn hạnh phúc
    Ps: Và mình cũng đồng ý với xuong_rong_78, nguyên tắc cần có là luôn nhẹ nhàng,"tình cảm", các cụ nói" lạt mềm buộc chặt", con gái hay con trai cũng vậy đều có những lúc yếu lòng, thế nên người ta mới luôn phải hoàn thiện mình trong ty, để cho người kia kể cả khi đã chót lầm bước đi vào "cõi u mê" rồi thì khi tỉnh lại vẫn nhận ra đâu mới là cái đích thực sự của cuộc đời mình !!!.
    Nhưng mình không đồng với ý kiến đầu tiên của xươngrồng đâu, mình rất tự hào rằng chồng mình vẫn có nhiều người theo đuổi, mình biết cả cô bạn đồng nghiệp của anh ấy vẫn thích anh ấy từ khi bọn mình còn xa nhau đến giờ lấy nhau rồi cô ấy vẫn hay gọi điện đến nhà vì lí do..công việc...mình chỉ hơi lo tí thôi, nhưng vẫn tự hào. Bây giờ thì mình hiểu anh ấy cần gì, mình cứ thế phát huy thôi,các cô kia mà loe toe, mình đánh bật ra ngay! Lợi thế của chúng ta là gì? Là chúng ta mới là những kẻ đã được hợp thức hoá, chúng ta đã có, bây giờ thì cách mà giữ thôi, còn những kẻ kia bây giờ còn đang đi tìm để có, loe nghoe ngoài vòng cấm địa, nhỏ như con thỏ! Tớ hoàn toàn có lòng tin vào khả năng" giữ chồng" của tớ, dù chồng tớ có nhiều cô thích( bọn tớ có cơ sở là 3 năm thử thách), hơn nữa...hì hì...tớ đáng yêu thế này, chồng tớ mà bỏ tớ theo cô khác thì sau này chỉ có hối hận ko kịp, có mà nằm đấy mà tiếc..hì hì hì.
    Được hoabattu1981hn sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 23/06/2004
  4. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    0 đủ kiên nhẫn ngồi đọc hết mấy bài dài ơi là dài của các bác , tớ kể chuyện này nhé , ngắn thôi :
    Con bạn thân của tớ yêu chính cậu bạn thân của nó , được 4 năm rồi đấy . Những kiểu ghen tuông hàng ngày rất nhiều , 1 tháng 0 biết chúng nó giận nhau biết bao nhiêu lần , nhưng 2 đứa nếu tách ra khỏi nhau thì chắc khó lắm . Năm ngoái cậu bạn kia vì ghen với đứa tặng hoa cho cô bạn của tớ mà đưa ra 1 quyết định ngu ngốc : Chia tay .
    Cô bạn tớ 0 đồng ý vì đã 0 hề nhận hoa của người kia và có bất cứ việc gì gọi là có tình ý với người kia, người yêu của nó cũng 0 chấp nhận. Sau 5 tháng gọi là chia tay , 2 đứa đã trả hết kỷ vật cho nhau rồi, chúng nó lại quay lại với nhau .
    Cho đến tháng 4 vừa qua , chỉ vì ghen với những dòng tin nhắn của 1 người cũng thích cô bạn tớ mà 2 bên đã đánh nhau . Nói trước là con bạn tớ 0 thích gì thằng kia cả .Nhà thằng kia kiện người yêu cô bạn tớ, đến bây h sự việc vẫn chưa xong, thằng kia vẫn 0 bỏ kiện .
    Sau việc này , người yêu con bạn tớ cũng tỉnh ra rồi . Ghen 0 phải là cách duy nhất biểu hiện tình yêu .
  5. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm và chia xẻ cảm xúc cùng với mình. Mình xin nói thêm là bọn mình cũng liên lạc qua ĐT, nhưng chỉ những dịp quan trọng thôi, không thường xuyên vì tài chính mình khá eo hẹp. Trước lúc mình đề nghị cô ấy cho nói chuyện với anh chàng kia, mình đã đề nghị cô ấy nói chuyện điện thoại mấy lần rồi, vì mình sợ chat với mail không thể nói hết được những gì mình muốn nói, nhưng cô ấy không đồng ý vì "chuyện ấy không có gì đáng để nói cả, gọi điện tốn tiền". Mình đề nghị cô ấy tâm sự chuyện anh chàng kia với mình để cùng tìm cách giải quyết thì cô ấy không muốn, nói là sợ làm tổn thương tình cảm của anh chàng kia. Mình gặng hỏi mãi thì cô ấy mới nói qua là anh chàng kia rất hay tâm sự với cô ấy về những nỗi bất hạnh trong tình yêu mà anh ấy hay gặp phải. Còn các chuyện khác cô ấy bảo là sẽ kể cho mình sau, khi nào 2 đứa gặp nhau, còn bây giờ cô ấy không muốn làm anh chàng kia tổn thương thêm nữa. Vì thế mình mới đề nghị cho mình gặp anh chàng kia nhưng cô ấy không cho. Mình cũng tôn trọng quyết định của cô ấy, không nói chuyện với anh chàng kia ( mặc dù mình có thể vì mình biết nick của anh kia), nhưng mình muốn xác định rõ việc này nên mới đề nghị cô ấy không liên hệ với anh kia nữa, vì mình không biết làm gi hơn : gọi điện không được, chat với mail thì cô ấy không chịu nói. Nói chung là mình cũng tìm mọi cách rồi chứ không "không làm gì cả" như 1 số bạn nói.
    To bạn hoa bất tử : bạn có một người chồng tuyệt vời, đầy bản lĩnh đấy, xin chúc mừng bạn. Nhưng cho mình hỏi, nếu chồng bạn không gửi về những lá thư kịp lúc như vậy thì bạn có đủ bản lĩnh để không thay đổi trước sự tấn công hàng ngày của các chàng trai khác không. Có phải bạn trai nào ở xa cũng nắm được tình hình và xử sự hợp lý như chồng bạn đâu? Nếu như xa nhau mà chàng trai không đủ bản lĩnh thì sẽ mất người yêu à? Các cô gái thời nay bây giờ yếu đuối thế sao? Tự cho phép mình nhận sự chăm sóc của các chàng trai khác, rồi nếu có thay đổi thì đổ cho hoàn cảnh "tại anh ấy tấn công tôi chứ tôi có muốn thế đâu, tôi có lỗi gì đâu" hay "tại anh người yêu (cũ) của tôi không đủ bản lĩnh, không động viên tôi kịp thời". Mọi tội lỗi đều do con trai hết à, con gái không có lỗi gì mà chỉ là người thụ động thôi ư?
    Mình muốn hỏi thêm các bạn là : nếu có 2 người để các bạn lựa chọn, 1 người chân chất nhưng chỉ yêu mình bạn thôi, tức là 1 tình yêu chắc chắn, và 1 người toàn diện nhưng có rất nhiều người theo đuổi, 1 tình yêu có thể mất bất cứ lúc nào, thì các bạn sẽ chọn bên nào? Câu này chỉ là mình hỏi thêm, vì đọc 1 topic thấy hình như con gái thích đàn ông phải hào hoa 1 tí tình yêu nó phải bấp bênh nó mới đẹp hay sao ấy. Có khi mình phải đổi tính, chứ cứ 1 lòng 1 dạ yêu người ta thì người ta lại chóng chán.
  6. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi, bạn có vẻ rất ko hài lòng về những gì mình đã viết ra ở đây!!! mình đã nói là mỗi người một hoàn cảnh, mình ko thể cho bạn một lời khuyên chính xác được, chỉ nêu lên trường hợp của mình để bạn "tham khảo" cách ghen của chồng mình thôi ( bạn cũng đã biết là bạn gai bạn đang bị tấn công rồi đấy, chứ có phải bạn ko biết gì để ko xử lí kịp thời như chồng mình đâu!!!), hãy suy nghĩ thoáng ra một chút " cuộc sống muôn màu " mà. Như mình đã nói rồi, ai chả có lúc xao lòng, có người chết chìm nghỉm trong những cái phút xao lòng ấy, nhưng cũng có người bừng tỉnh kịp thời...Vấn đề mình đặt ra là giúp bạn tìm cách kéo người yêu bạn về bên bạn, tại sao bạn lại xoáy vào việc "thế ko ở bên nhau thì người con trai ko có bản lĩnh sẽ mất người yêu à",..hay những câu tương tự như thế, cũng giống như việc bây giờ ko phải lúc ngồi luận xem đây là tội của con trai hay con gái. Bạn đã hiểu ý mình chưa?.
    Còn theo như thông tin mà bạn mới đưa thêm thì mình chắc chắn đến 80% là nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ mất người yêu, cô ấy là người yếu đuối, dễ mủi lòng ( mình đặc biệt ghét những gã cứ kể khổ này nọ để gây chú ý từ phía bạn gái, kiểu này chỉ gây lòng thương hại thôi, nhưng bạn gái bạn lại" ko muốn làm tổn thương thêm ânh ấy" thì quả là có vấn đề).Bạn là người trong cuộc, bạn cảm nhận rõ hơn ai hết. Theo mình thì đã đến thế rồi thì bạn cũng ko nên hỏi cô ấy nhiều về anh chàng kia nữa, hãy làm gì đẻ hâm nóng tình yêu của hai người đi. Tình yêu cũng luôn luôn thay đổi, nếu nó không lớn lên thì tức là đang chết đi mà để nuôi cho nó lớn thì cần công sức của cả 2 người..bạn hãy là người đi tiên phong nếu bạn thực sự muốn giữ cô ấy....chứ đừng trách con gái thời nay dễ thay đổi, ko nghiêm trọng như thế đâu, đừng đánh mất lòng tin ở con gái.
    Về câu mà bạn hỏi thêm, mình trả lời ngay là " ai thích một ty bấp bênh thì chứng tỏ bị ấm đầu nặng"!!!. Bạn đừng thay đổi gì cả, mình rất quí trọng những người chung thuỷ. Còn nếu bạn gái bạn bỏ bạn vì cái anh chàng "liễu yếu đào tơ "kia, thì cô ấy có phúc mà ko biết hưởng đấy thôi. Tuy nhiên, bạn hãy cứng rắn lên một chút, cuộc đời này còn nhiều điều đẹp lắm...
  7. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Báo tin buồn với em là thằng chồng cũng có em khác rồi , nó thấy em chat với thằng khác thì nó đem cốc nước cho em để công bằng nem chả 1 tí .
  8. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn Spy79 nhé, có lẽ bạn hơn tuổi tôi đấy nhỉ..nhưng sao những gì tuôn ra từ miệng bạn chẳng có tí văn hoá nào thế!? Bạn có thể thằng nọ thằng kia ở nhà bạn, nhưng ở đây( với người ko quen biết, và tôi chắc là chồng tôi hơn tuổi bạn đấy) nếu bạn ko nói có văn hoá được thì tốt nhất là bạn ngậm miệng lại, nhé. Còn chồng tôi có em khác thì cũng ko hẳn là tin buồn cho tôi đâu, thỉnh thoảng tôi vẫn cho chồng đi ăn phở đấy, chuyện nhỏ như con thỏ nhé. Thế thôi, tôi chỉ có ý kiến nho nhỏ thế thôi, còn nếu bạn ko chịu được, hay là "cố tình từ chối giáo dục", thì cứ việc gặm nhấm một mình, tôi ko dỗi hơi mà bàn luận thêm với người như bạn đâu, Spy79 ạ.
    Chào.
    Được hoabattu1981hn sửa chữa / chuyển vào 03:58 ngày 24/06/2004
  9. dilav

    dilav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    To homme en blanche....
    Đây là lần đầu tiên mình viết bài trên đây, mặc dù mình rất hay vào đây đọc....Thú thực, trường hợp của bạn làm mình phải lên tiếng, vì mình đã trải qua việc mà bạn nói...nhưng ko phải ở cương vị của bạn...mà là ở cương vị người bạn gái của bạn....
    Tình cảm là những cái rất khó biết trước...Nhiều lúc tưởng là chắc ăn đến nơi, thì chính lúc đó mọi việc đều có thể xảy ra.
    Mình và bạn trai mình cũng do hoàn cảnh phải xa nhau 1 thời gian khá dài, mọi việc luôn tốt .... và đã gần tới ngày gặp nhau, thậm chí chúng mình còn đã bàn tới việc cưới xin...Nhưng, vẫn luôn là 1 chữ nhưng...:)
    Mình cũng đã có 1 anh bạn, người mà hay nói chuyện với minh, thậm chí nhiều lúc còn nhiều hơn cả bạn trai...Người đó cũng đã tạo được ấn tượng tốt với mình, nhưng chưa bao giờ mình có suy nghĩ khác về mối quan hệ đó, cũng như người đó chưa bao giờ có 1 hành động, câu nói nào làm mình cảm thấy phải đề phòng. Vì mình thuộc loại khá cẩn thận, luôn đề phòng ko để mối quan hệ khác giới tiến xa hơn về mặt tình cảm...Chưa bao giờ có một sơ suất gì xảy ra...Thời gian mình và anh bạn đó liên hệ với nhau cũng chỉ là qua internet...Thế rồi, mình có dịp về VN, và chúng mình đã gặp nhau, rất tình cờ, và trong thời gian rất ngắn thôi, chỉ trong 2 tuần, với số lần gặp mặt chắc cũng chỉ tối đa là 10 lần....Nhưng việc đáng tiếc đã xảy ra, mình cũng không biết ai có tình cảm trước, nhưng anh bạn đó đã làm mình cảm nhận được tình cảm của người đó. Mình biết là ko nên, nhưng cũng đã không thế nào cưỡng lại được, chỉ đúng 1 ngày trước khi mình rời Vn, mình đã chấp nhận chuyện đó và nghĩ là sẽ cắt đứt mối quan hệ với bạn trai của mình...
    Nói về lý trí và tình cảm vào thời điểm đó, thật là khó mà nói được...Vì lúc đó mình làm những việc có thể nói là sai trái, nhưng hoàn toàn vì tình cảm...Đã có lúc mình tự hỏi, tại sao lại ra nông nỗi như vậy, chỉ thời gian rất ngắn, sao mình có thể có tình cảm được...nhưng tại thời điểm đó, mình không thể làm thể nào nghĩ là có thể quay lại như cũ với người yêu mình được....và cho dù thế nào...mình cũng sẽ rời xa anh ấy...
    Một điều đáng tiếc nhưng có lẽ cũng là một điều may mắn là chuyện đó cũng bị/được bạn trai mình phát hiện ra ngay. Ngay khi bản thân mình đang cần thời gian để kiểm chứng lại tình cảm của mình với anh bạn ở Vn, và nghĩ về tình yêu của mình trước đó. Lúc đó, chúng mình là 1 tam giác về mặt không gian, nên mình chỉ có sức ép mỗi khi lên chat với 2 người đó....Thực sự có rất nhiều người phản đối khi mình hỏi ý kiến về mối quan hệ mới, vì mọi người đều biết người yêu mình rất tốt, và mọi người đều rất có cảm tình...Trong khi anh bạn kia, có 1 số điểm, mà những người thân thiết nhất của mình...đều cảm thấy ko ưa...Mặc dù vậy, có lẽ những lý do đó cũng ko đủ mạnh, để làm mình thay đổi ý định...Điều quyết định khiến mình rung rinh với quyết định ra đi đó, chính là nhờ người yêu mình...Anh ấy đã theo sát, gọi điện, hẹn chat...nhưng do mình đề nghị cho mình thời gian suy nghĩ...nên anh ấy ko nói chuyện đó...anh ấy chỉ nói về tình cảm của anh ấy...mình ko bao giờ quên được những gì anh ấy nói....anh ấy còn gửi cả những bức thư mà mình gửi cho anh ấy trước đây, với những tấm thiệp....Những gì anh ấy làm...làm mình suy nghĩ rất nhiều...và mình đã quyết định ở lại, và dứt khoát với anh bạn kia...
    Đôi lúc, mình cảm thấy đau đớn, vì đã làm người ở Vn đau khổ, nhưng mình biết là người yêu mình sẽ đau đớn hơn nhiều nếu ko có mình, và vì thế mình đã cho anh ấy 1 cơ hội khác, và có lẽ, mình tin là đó cũng là một cơ hội cho chính mình....
    Chuyện của mình là vậy, có thể ko thể áp dụng vào trường hợp của bạn...Nhưng thú thực, tình cảm của mình và người yêu bây giờ đã rất tốt, và tất cả đều là nhờ sự cố gắng của anh...Anh ấy đã đấu tranh, giành giật lại mình, ngay cả khi, bản thân mình cũng không tin là mình sẽ quay về với anh...
    Bạn hãy tin tưởng vào những gì bạn và người yêu đã có...Nhưng đừng nóng nảy, đừng ép buộc bạn gái bạn...Mình đã ở trường hợp đó, và mình rất sợ cái cảm giác phải làm theo người khác...hãy làm tất cả những gì có thể minh chứng được tình cảm của bạn...Một vài lần điện thoại cũng được...Mình vẫn nhớ cái cảm giác khi nghe giọng ngươi yêu mình lạc đi khi gọi điện cho mình...mình vẫn nhớ những câu nói yêu thương của anh trong hoàn cảnh đó, nó khác với lúc khác...Anh đã làm mình hiểu được, tình cảm của anh ấy là chân thành hơn tất cả...Hãy kiên nhẫn, nếu bạn thực sự yêu người con gái đó...Ah, người yêu mình....đã nói 1 câu là: "Anh tin em...và anh biết là em sẽ không lam anh thất vọng đâu..."Câu nói này, cũng là 1 động lực cho mình đứng vững....
    Hãy hành động đi, nhẹ nhàng...dứt khoát, kiên nhẫn, bền bĩ, ko nóng vội....nhưng phải hành động thôi bạn ạ....Để thêm thời gian, bạn gái bạn sẽ bị anh chàng kia làm xao lòng...Và những người đàn ông thích kể lể chuyện riêng như vậy, là những người rất khéo và biết cách lấy lòng người khác....:) Anh bạn của mình cũng vậy, rất biết cách lấy lòng mình...mình biết là có cái ko thực chất...nhưng cũng ko có bản lĩnh vững vàng được...nên tốt nhất, trường hợp của bạn...nên tránh rắc rối sớm đi...
    Chúc bạn sớm tìm lại được niềm tin và niềm vui...
  10. marilonvn

    marilonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    1
    [ Mà mình vẫn không hiểu tại sao các bạn gái lại cho mình cái quyền được nhiều người theo đuổi! Các bạn nói các bạn không có lỗi khi người khác theo đuổi mình, nhưng nếu các bạn không cho người ta có cơ hội, mà cho người ta có niềm tin thì làm sao người ta có thể bày tỏ tình cảm với bạn được. Mình không chấp nhận việc các bạn gái đã có người yêu rồi vẫn nói cười 1 cách thân mật với các bạn trai khác, cho người ta nhiều cơ hội gần gũi, đến khi người ta cứ tưởng là mình có cơ hội rồi ( con trai thường tưởng bở mà), người ta bày tỏ tình cảm thì các bạn lại biện hộ là không phải lỗi của các bạn. ]
    Du''ng la "duoc loi nhu coi tam long". Toi cung dang o trong hoan canh nay: xa nguoi yeu hon 1700 km (co dieu la nguoc lai, toi la con gai).
    Nguoi yeu toi hoan toan khong tin tuong toi. Ban ay cung cung suy nghi nhu cua ban: con gai de yeu long va de xa nga. Toi khong biet day co phai la suy nghi cua dai da so cac ban nam hay khong?
    Truoc day toi hoan toan cho la dieu nay phi ly. The roi chuyen ghen tuong lan nay xa ra. Roi toi cung chung kien la cac ban gai cua minh khi da co chong thi it di choi mot minh lam, hoac la chi di voi chong.
    Toi co quen mot ban nam qua mang tu hon 1 nam (tu truoc khi gap nguoi yeu toi bay gio), nhung tinh cam cung chi dung o muc ban be. Chinh vi the toi moi gap va yeu nguoi yeu hien tai.
    Lan nay di cong tac, toi co dip gap ban nam nay noi chuyen. The nhung, van de la toi khong dam noi voi nguoi yeu la minh di gap ban nam nay. Va toi cung khong noi that voi ban nam nay la toi da co nguoi yeu. Nguoi yeu goi toi khong nhac may. The la sau do, bi nguoi yeu gian suot mot ngay sau do (kg nghe dt). Roi cuoi cung, toi phai noi that. Nguoi yeu toi gian du kinh khung va noi chuyen cham dut. Toi dau kho qua. Hai chung toi noi chuyen ca dem qua dt. den sang thi toi quyet dinh la vuot quang duong 1700 km de bay ve gap nguoi yeu. The nhung, nguoi yeu lai ngan can, lai tranh luan, giai thich thanh minh.
    Roi, moi chuyen on thoa, nguoi yeu dong y bo qua, va toi cung khong bay ve nua ma o lai de tiep tuc cong tac cho xong thoi han.
    The nhung, khi moi chuyen em dep, toi cam thay can kiet suc luc va tinh than, vi cam thay qua dau kho khi bi nguoi yeu nghi ngo, ghen tuong. va toi tu choi hau nhu tat ca cac cuoc gap voi nguoi khac gioi (tru van de cong viec).
    Vi vay, toi cung thac mac, dan ong nhu vay co qua khat khe voi phu nu, voi nguoi yeu cua minh khong? Trong khi toi cung rat lo lang khi nguoi yeu minh di cong tac xa (nhat la dan ong con de roi vao "vong tay" cua phu nua hon).

Chia sẻ trang này