1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen - tình yêu hay sự ích kỉ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi homme-en-blanche, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    ĐLý 1:Bản chất của tình yêu là sự ích kỉ
    ĐLý 2:Có yêu mới ghen
    Từ 2 ĐLý trên mỗi người có thể rút cho mình 1 Kết Luận đúng nhất.
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0

    Nói chung cũng tuỳ người nhưng đúng là con gái có rất nhiều người dễ yếu lòng thật. Mình đã đưa dẫn chứng ở trên rất nhiều trường hợp rồi, và 2 bạn nữ ở trên cũng đã công nhận có những phút giây mà nếu người yêu đang ở xa không gửi thư kịp thời, hay không làm một hành động gì thì người yêu đã đi theo người khác rồi còn gì nữa. Cái này nó là do bản chất yếu đuối và không chịu nổi cảm giác cô đơn nó đã làm ra.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Lan nay di cong tac, toi co dip gap ban nam nay noi chuyen. The nhung, van de la toi khong dam noi voi nguoi yeu la minh di gap ban nam nay. Va toi cung khong noi that voi ban nam nay la toi da co nguoi yeu. [/QUOTE]
    Vậy bạn cho hỏi vì sao bạn lại không nói thật với người bạn mới quen là bạn đã có người yêu rồi?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Vi vay, toi cung thac mac, dan ong nhu vay co qua khat khe voi phu nu, voi nguoi yeu cua minh khong? Trong khi toi cung rat lo lang khi nguoi yeu minh di cong tac xa (nhat la dan ong con de roi vao "vong tay" cua phu nua hon).[/QUOTE]
    Với những lý do về sự yếu lòng của phụ nữ mà mình đã nói như trên, liệu con trai chúng tôi có thể hoàn toàn yên tâm được không khi mà bạn gái của mình cứ cho những người con trai khác có cơ hội quan tâm đến mình như vậy dù rằng nhiều khi họ vẫn xác định là không yêu. Nếu mọi chuyện giữa 2 người yêu nhau là bình thường thì người thứ 3 kia chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu 2 người có chuyện gì hơi trục trặc, giận nhau một chút thì người con gái khi đấy sẽ dễ yếu lòng lắm. Lẽ ra nếu không có người thứ 3 kia thì có thể 2 người đã hàn gắn lại được sau những xích mích rồi. Nhưng nếu có người thứ 3 khéo léo và biết tấn công đúng lúc cô gái đang đau khổ thì sẽ thế nào?
    Về chuyện "đàn ông còn dễ rơi vào vòng tay của phụ nữ hơn" như bạn nói thì cũng chưa hẳn là như vậy. Con gái nếu ban đầu không thích 1 người con trai nào đấy thì bằng tình cảm và lòng kiên trì của người con trai thì có rất nhiều trường hợp sẽ đổ, còn con trai nếu đã không thích thì dù có kiên trì đến mấy cũng chẳng thể đổ, nước có chảy đến mấy thì đá cũng chẳng mòn được. Ví dụ như bà chị họ thuộc dạng "băng giá" của mình đã rơi vào trường hợp "nước chảy đá mòn", còn thằng bạn thân của mình có 1 em cưa nó thì nó lại cứ rơi vào trường hợp nước chảy đá cứ trơ trơ ra.
    Còn con trai đi công tác xa có nhiều người xa ngã, rơi vào vòng tay của phụ nữ nhưng trái tim của họ thì không rơi vào đấy bạn à, trong khi phụ nữ thì khác: nếu họ đã rơi vào vòng tay của ai thì trái tim của họ cũng sẽ rơi theo vào đấy. Cái này là do đặc điểm về sinh lý của con trai khác với con gái. (à bạn nhớ là mình nhấn mạnh vào từ đi công tác xa nhé). 1 nguyên nhân nữa là vì cái dịch vụ "sa ngã" dành cho các đấng mày râu có quá nhiều, nhan nhản nhan nhản, đi đâu cũng gặp. (khổ! xã hội ngày nay thế đấy). (Hi`, vì mình đi công tác nhiều, gặp rất nhiều nhưng chưa bao giờ dám sa ngã cả)
    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 24/06/2004
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    tóm lại là hãy mau mau về với người yêu đi còn nếu không thể về được thì hãy đặt lòng tin vào cô ấy đi . HẾT
  4. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn lời khuyên của các ******** hình của mình đã tốt lên nhiều. Mình quyết định hè này sẽ về (dù biết là về sẽ khó quay trở lại).
    Nhưng mình vẫn có mấy câu muốn hỏi các bạn, nhất là mấy bạn gái. Chủ yếu là để hiểu thêm chị em su nghĩ như thế nào để hành động cho đúng thôi. Có 2 trường hợp như thế này :
    1. Trường hợp giống của người yêu mình : nghĩa là bạn trai của bạn đang ở xa. Tình cờ bạn trai bạn biết được bạn có người ngày đêm theo đuổi, mà bạn tuy không chấp nhận tình cảm của anh ta nhưng vẫn hàng ngày tiếp nhận những câu tán tỉnh của anh ta. Người yêu bạn đề nghị bạn cắt đứt mối quan hệ này, nếu không sẽ chia tay bạn. Bạn sẽ xử sự thế nào?
    2. Bây giờ lật ngược lại vấn đề : Nếu bạn là người đi xa. Tình cờ bạn biết được bạn trai bạn ở nhà vẫn gặp gỡ 1 cô gái rất yêu bạn trai bạn. Bạn hỏi bạn trai bạn thì bạn trai bạn nói là không có gì, nhưng bạn trai bạn vẫn hàng ngày gặp gỡ cô ấy, và bạn biết là cô ấy rất sãn đón người yêu bạn. Bạn sẽ cảm thấy tự hào về người yêu mình hay bạn sẽ nghĩ gì, sẽ làm gì! Rất mong các bạn cho ý kiến.
  5. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn ơi,
    Không biết ai khuyên ông bạn chưa, nhưng NQ cứ post lại để ông bạn tham khảo:
    Người phụ nữ tốt là người chỉ thích sống với một ngườii đàn ông, nhưng vẫn muốn nhiều người khác chết vì mình.
    Hy vọng câu châm ngôn đó giải thích cho ông được nhiều.
    Còn chuyện của ông thì ông nên xem người yêu của ông có "dàn cảnh" để chỉ cho ông là cô ta đang có người theo đuổi không. Có thể cô thấy ông yêu chưa đủ "cường độ" nên khích tướng ông chăng? Một cái e-mail tỏ tình trong thời đại này làm giả có khó gì?
    Còn nếu thực sự cô ấy muốn đi "mây về gió" trong khi vẫn muốn giữ ông làm "vốn cố định" thì ông có khuyên bảo hay ghen nữa cũng không ăn thua gì đâu. Nhiều khi khuyên nhủ dễ bị nghĩ là van xin.
    Tôi khuyên ông hãy âu yếm và chân thành tâm sự với nàng rằng: "anh xin phép cũng được hoa lá cành như em" và chỉnh đốn"binh mã" chuẩn bị cho khả năng phải tiến hành cuộc phiêu lưu mới. Đó không phải là tội lỗi đâu, ông bạn ah
    Nếu sau nafy cô ta thấy ông là người đàn ông có thể mang lại cho cô ấy true love thì cô ấy sẽ tự thay đổi phong cách sống của mình. Còn nếu không hãy thanh thản và tự tin mà say bibi.
  6. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn vì lời khuyên!
    Thứ nhất, mình xin trả lời :đây không phải là cô ấy dàn cảnh vì mình đã tìm hiểu thêm, và hiện giờ mình có cả ảnh của cô ấy và anh kia ( cũng may là trong ảnh họ trông không "thân thiết" quá).
    Thứ 2 : Mình không nghĩ là cách đối đáp "ông ăn chả bà ăn nem" như bạn trong trường hợp của mình là hay. Như thế dẫn đến đổ vỡ, điều mà mình không muốn.
    Thứ 3: Mình không biết bạn lấy câu châm ngôn này ở đâu Người phụ nữ tốt là người chỉ thích sống với một ngườii đàn ông, nhưng vẫn muốn nhiều người khác chết vì mình.. Nhưng mình không hiểu tại sao người phụ nữ tốt lại thích nhiều người khác chết vì mình? Thế còn người phụ nữ không thích như thế là phụ nữ không tốt à?
    Mong câu trả lời của bạn!
  7. LatinoLover

    LatinoLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Thế giả dụ ông bạn trai của em cũng chat và đong đưa các cô khác mà miệng vẫn xoen xoét nói yêu em, bảo em cần phải có lòng tin vào ông ấy thì em sẽ làm gì? Em bảo con gái có người theo đuổi và ngưỡng mộ cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà ko có nghĩa là khi đã có bạn trai rồi thì đc quyền chat chit hết với anh này và anh khác rồi bảo là đó chỉ là bạn thôi và kêu bạn trai là phải tin vào nhau, ko đc ích kỷ như thế. Nghe chuối lắm. Tại đấy ko phải trường hợp của em thì mới mạnh miệng vậy thôi.
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu này Gà con đồng ý với bạn:
    Tình yêu có sự ích kỷ và có yêu thì mới có ghen. Tuy nhiên ghen cũng có đủ kiểu ghen và ko fải ghen kiểu nào cũng có thể chấp nhận được dưới nhân danh của một tình yêu. Hãy luôn sắng suốt và nhảy cảm với những gì đang diễn ra xung quanh 2 bạn khi yêu nhau. Tin tưởng nhau là điều cần fải có ở cả 2 người nhưng ko vì cái đó mà người còn lại có thể làm những chuyện như là đong đưa người này người nọ rồi kêu là chỉ chơi bời, còn yêu thì yêu người yêu mình, như vậy là ko tôn trọng người yêu rồi. Tốt nhất khi yêu, hãy yêu người yêu thật nhiều và hãy hết lòng vì người yêu. Như vậy thì mới cảm nhận được tình yêu tuyệt vời như thế nào. Bạn nào ko chịu được thì lờ đi, coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bạn nào ko lờ được thì góp ý thẳng thắn với người yêu, đề nghĩ anh ta/ cô ta thay đổi cách nói chuyện với người khác. Gà con đã từng buồn về vấn đề này, Gà con có nói và anh ấy từ đó ko còn chat nữa và giờ thì chẳng chat chit gì nữa rồi. Thẳng thắn góp ý với nhau thế có fải tốt hơn ko nhỉ. Vừa làm mọi chuyện vui vẻ lên, 2 người lại ko fải buồn nhiều nữa mà.
    Thôi buồn ngủ rồi, Gà con viết vài ý kiến thế thôi. Đừng ghen nhiều quá nhé, ko nó cũng có thể giết chết tình yêu đó. Cứ vui vẻ mà sống các bạn ạ. Ko yêu nữa thì bye bye, lúc đó muốn yêu ai, tán tỉnh ai là chuyện của các bạn. CÒn khi yêu nhau hãy hết lòng vì người yêu nhé, nhớ lời Gà con nhé, Gà con nghĩ điều này sẽ mang lại hạnh phúc cho cả mình và người yêu mình
  9. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    To bác Homne_en_blanche : bác nghe mọi người góp ý vậy cũng là quá đủ rùi, mỗi người có một hoàn cảnh một số phận khác nhau, mọi người chỉ có thể góp ý cho bác chứ không thể làm thay vai trò của bác trong chuyện này được, bác hoàn toàn có căn cứ để ghen nhưng người con gái đã gắn bó với bác nguời đã từng được bác tin tưởng trong một thời gian dài thì sao không thể tin tưởng thêm một thời gian nữa ?? Nghe ý kiến của mọi người thì họ khuyên bác nên chờ đợi , thời gian cho dù hơi muộn một chút cũng sẽ làm sáng tỏ mọi khúc mắc của bác, đa số phái nữ thì cho rằng bác làm như vậy là ép buộc cô ấy. Vậy thì để cho hợp tình hợp lý bác hãy để cho cô bạn ấy giải quyết vấn đề của mình không gò bó chút nào ...mọi chuyện còn ở phía trước , bác có thể ghen nhưng đừng biến cái ghen vì rất yêu của bác trở thành thừa thãi .
  10. blackmilk181081

    blackmilk181081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ấy yếu lòng khi hai bạn cách xa nhau thì bạn ghen cũng có cái lý của bạn. Nhưng theo mình thì cô ấy đã lựa chọn bạn thì bạn hãy tin tưởng vào cô ấy, còn nếu cô ấy xa ngã thì bạn đừng có tiếc vì có níu kéo thì tình cảm của hai bạn vẫn có một cái gì đó gượng ép.
    Khi yêu thì nên tin tưởng nhau
    tuy nhiên ghen cũng làm cho tình yêu thêm thi vị
    Điều quan trọng là cách thể hiện nó.

Chia sẻ trang này