1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen - tình yêu hay sự ích kỉ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi homme-en-blanche, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn gi` ơi,
    NQ xin tâm sự với ông thêm vài câu.
    Điều 1: Thế sau khi ông tìm hiểu xong, ông thấy tình cảm của bạn gái với thằng ku kia thế nào? Vì ông viết câu "không thân thiết quá " nó chung chung nên NQ xin phép ông suy loạn tí nhá:
    a- cô ấy thực sự không có cảm tình gi`, mà chỉ là bạn bè nhất thời với ku kia thì ông việc quái gì phải lăn tăn? Xong nhá.
    b- cô ấy có cảm tình với thằng ku kia. Nếu quả thực như vậy thì chia buồn với ông. Có thể cô ấy thấy ông là người khô khan và tâm hồn ông chắc không đủ nồng nàn cho mọi cảm xúc của cô ấy. Có thể cô ấy thấy ông là người không quyết đoán (cụ thể là chuyện này mà ông cũng không quyết được phải lên hỏi anh em, sorry NQ cứ nói thật). Nếu ông cảm thấy ông không xứng với cô ấy thì ông biến đi, sao cứ muốn cắn miếng to hơn khả năng nuốt của ông? Cũng xong nhá.
    Điều 2: ông và người ta đã là cái đếch gì đâu mà dùng câu "ông...bà...". Cụ thể cô ấy đang cho ông lướt ván kia kìa. Đừng tự dối mình như thế, NQ nghĩ ông chỉ mới qua vòng gửi xe đạp. Vì thế NQ khuyên ông nên chuẩn bị hồ sơ tốt phòng khi cần "nộp đơn xin việc" nơi khác.
    Con gái nhiều khi thấy đàn ông tự tin có khi lại thích, có khi cô ấy đang nghĩ ông là người không kiếm được "chả" mà ăn nên mới lả lướt với thằng khác tài giai hơn. Ông cứ đi chẳng dám đi, ở chẳng dám ở thì có khi lại không giải quyết được gì đâu.
    Điều 3: Có cái câu châm ngôn đó nhưng quả thực NQ không nhớ lần đầu tiên đọc ở đâu. NQ không đủ trình bịa ra được câu hay thế đâu.
    Châm ngôn không phải là một mệnh đề toán học kiểu A suy ra B thì không B suy ra không A. Nên hiểu châm ngôn theo nghĩa bóng và nếu có thêm chút hài thì hay, nhất là cho những lúc rơi vào hoàn cảnh chua chát như của ông bây giờ.
    Ý câu đó là bản tính phụ nữ là muốn được chiêm ngưỡng, được theo đuổi, dù tốt và chung thuỷ đến đâu. Đừng cười vội, NQ thấy câu đó đúng lắm đấy. Nếu ông ngộ được câu đó và bản lĩnh cao cường thì ông sớm tìm ra giải pháp cho cái tình trạng của ông thôi.
  2. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ai cha..chuyen ghen tuong nay dung la chuyen muon thuo roi...
    Truoc tien can phai noi la anh xem lai minh di...chi ay yeu anh ma anh ko tin tuong gi ca. Cai chi tiet anh da vao hom mail cau chi ay va doc thu ( ro rang la xam pham doi tu ca nhan cua chi ay roi ) , chi ay biet ma ko noi gi ca...nghia la doi voi chi ay, nhung buc thu day tinh chat mui man kia ko co y nghia gi ca, va ko can phai giau anh, neu nhu chi y co thay lo`ng thi han nhien chi ay se doi pass cap toc, hoac la liec lac voi anh chang kia bang 1 cai nick khac huc ko phai nhu bay h, dung ko?
    2 nua la ...bac nao noi y nhi, con gai ai ma chang co 1 vai nguoi theo duoi, ko nhu the thi...chep chep....Ma de noi cho nguoi ta hieu la minh da co nguoi yue va hy vong ho quen di co phai de dau ( vi du nhu chinh em ne`: nguoi do da nghi rang em ... noi vay ma ko phai vay...the moi ca''u chu)....
    Trong truong hop nay thi anh ko nen tham gia, lam vay chi co thiet cho anh thui anh a..that su do!
    Chuc anh va chi y hanh phuc!!!
  3. Mesa

    Mesa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nói là yêu thì ai mà chưa từng yêu , ít ra cũng phải rung rinh một tí rùi chứ nhỉ ... vậy nên chắc ai cũng đã từng ghen . Ghen với một thằng lôm côm nào cứ bám theo nàng (mặc dù nó là bạn trai nàng , và cũng đang nghĩ mình là ...thằng lôm côm ) , ghen với một đứa bạn vu vơ nào đó , với những người thân của nàng ..v..v.... chỉ đơn giản vì có thể nàng bị bận bịu với họ và quên bẵng mình nhẻ . Có thể bạn cho rằng tôi hâm , ai lại ghen tuông vô lý như thế ... nhưng tôi nghĩ khi yêu , bất kì ai cũng khao khát cái "tôi" của mình cũng được yêu thật nhiều , được quan tâm thật nhiều ... và tất nhiên người ta chẳng phải là ..vú em của mình , nên kiểu gì thì cũng đôi lúc thấy "tê tê" trong lòng một tí , cái này thuộc về ích kỉ của mỗi con người , ghen tuông cũng thế thôi . Cái khác nhau lớn nhất là cách thể hiện thôi , hoặc phát khùng lên rồi giận dỗi , rồi đòi chia tay (hay là một ca axit chẳng hạn ) hoặc là cứ "một mình tôi với tôi" mà gặm nhấm cái cục stress . Chỉ vì cái zụ biểu hiện nì mà có nhiều người muốn "chọc" cho người yêu của mình điên lên , nói một cách khó nghe là để "thử" người ta .
    Home-en-blanche à , khi bạn nói về cái vụ án email kia , tôi hơi thắc mắc một chút ... bạn chỉ phát hiện một lần , một email thôi à ? Tôi không phải đang nghĩ bạn gái của bạn "nguỵ tạo tang chứng" nhằm "đánh lạc hướng điều tra" , vì bạn đã khẳng định tính xác thực của nó rùi mà nhẻ . Cái tôi muốn nói là sau đó bạn có "được" đọc những email sau của anh chàng kia không . Bạn nói không rõ ràng , nhưng nếu tôi đoán không lầm thì sau đó bạn vẫn cứ đều đều xem "chiêu" của tên kia phải không . Có thể là bạn đang điên đầu (hoặc ít ra là đã từng điên) vì chuyện này , nhưng tôi thì chỉ nghĩ là bạn gái bạn chỉ muốn cho bạn xem chán thì thôi . Thời buổi này , mail box 100MB , sign up chỉ 5'' là cùng ... người ta muốn giấu diếm thì muốn chọn dịch vụ email nào chẳng được (bạn có là hacker trùm sò cũng chẳng bao giờ mò ra được , nếu cô ấy chỉ dùng net công cộng ), chưa kể đến chuyện thư tay thì nguy hiểm hơn nhiều , và những lời mật ngọt thì còn dễ chết ruồi hơn ... cô ấy mà đồng ý với phe "đối tác" kia thì bạn chẳng bao giờ cứu vãn được đâu nà . Tôi thấy nghi ngờ mức độ nghiêm trọng của vụ án này wá . Có lẽ cô ta cũng chẳng phải cố ý cho bạn biết chuyện này , vì không quan trọng mà , nhưng khi bạn đã biết thì người ta lại thấy ..thích . Thì thử nghĩ nếu như bạn lâu nay chỉ có những email đều đều theo kiểu "dự báo thời tiết" , thì bây giờ lại gửi wá nhìu mail ,và thường xuyên gọi điện thoại nữa ...thì thích là phải quá rồi còn gì . Vậy là trong khi bạn đang lăn tăn vì chuyện này thì người ta lại thấy an ủi vì được quan tâm hơn ... còn chuyện bạn có bị stress hay không thì có thể là cô ta không biết (hơi vô tâm) ... hoặc là không ngờ sự việc "nhỏ như con thỏ" lại trầm trọng đối với bạn như vậy ... thì rõ ràng là bạn đâu nói tất cả những gì bạn nghĩ cho cô ấy , bằng chứng là bạn vẫn phải mang nguyên bầu tâm sự lên đây mà trút đấy thôi . Thôi thì cố mà quan tâm nhiều hơn đến người ta vậy , mà tôi nghĩ chắc bạn cũng đã chọn giải pháp này rồi ... hì ... chứ đâu phải con nít đâu mà ăn vạ , nhỉ .Chúc bạn sớm có dịp gặp lại cô ấy , lúc ấy thì hai năm rõ mười nhá !
    Tôi chỉ thèm được ghen như bạn , nếu mà câu chuyện của tôi đem so sánh với bạn thì tôi đóng vai trò của anh chàng kia thì đúng hơn , chỉ khác là tôi chẳng dám email e miếc gì cả dù là tôi cách xa người đó giống như bạn cách xa người yêu của bạn vậy ... thì tôi sợ có ai đó hiểu lầm mà . Home-en-blanche lập ra topic nì hay wá thì phải , bằng chứng là pà kon vào cãi nhau loạn xạ , mà hình như có nhìu chú quá khích lắm cơ . Tôi đọc topic nì mà thấy zui wá , liền click "Trả lời" chẳng biết có khuyên nhủ gì cho bác được không , hay là bị mod treo nick (vì spam mà , mặc dù là em chẳng biết là vầy có phải spam không và spam thì được lợi wái giè )
  4. tuanmark

    tuanmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thật tội nghiêp những người cùng cảnh ngộ
  5. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Dù sao có cùng cảnh ngộ như vậy vẫn hơn em chưa có gì để mà lo lắng, để mà chiến đấu như vậy....
  6. tortue15

    tortue15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng giống chuyện đã từng xẩy ra với tôi. Không phải cái gì biết hết cũng là tốt!!!. Vợ chồng cũng cần có những khoảng riêng của mỗi người mà. Theo ý chủ quan của tôi thì thường thì các cô gái vẫn quý các chàng sống vì sự nghiệp hơn là những chàng sướt mướt- vì các cô sợ chàng sẽ tranh mất chỗ của mình !!! Nếu bạn trai tôi mà có suy nghĩ như bạn thì tôi sẽ thất vọng lắm.
    Chúc bạn nhanh trở lại là chính bạn nhé,
    Thân,
    Tortue15
    Được Tortue15 sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 30/06/2004
  7. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    ư?, ghen la? yêu hay ích ky? ha??
    thế na?o nhi?? lúc yêu thi? ghen la? yêu, lúc hết mặn nô?ng thi? ghen la? ích ky?! ma? thui, cứ đê? cho bưfa tiệc ti?nh yêu có thêm chút gia vị cho nó mặn nô?ng nhưng nếu cho nhiê?u ra vị quá thì đố ma? ăn nô?i đấy! lúc ý thi? đư?ng dại ăn bư?a ru?i lại pha?i nôn ra có nga?y!
  8. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    nói chung thì suy nghĩ của mỗi người là khác nhau nên fản ứng trong chuyện đó cũng khác nhau nhưng mà có ghen thì cũng nên kiềm chế một chút , gọi là ghen kiểu có học ý mà( đấy là thấy mọi người bảo thế)
  9. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em có mỗi ý kiến thế này. Còn ghen là còn yêu mà hết ghen thì cũng hết ý kiến để nói luôn.
  10. hieutrang80

    hieutrang80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là con trai yêu cũng phải biết ghen. Tức là có ghen và ghen đúng cách và có lý do đàng hoàng. Trước đây bf của tôi "suýt" mất tôi cũng vì ko ghen. (Có ghen cũng để trong lòng). Tôi tưởng ko quan tâm đến tôi, ko yêu tôi, thế là tôi Đơn giản vây đó.

Chia sẻ trang này