1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen với quá khứ - biết làm sao bi giờ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leo_queen_8x, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Ghen với quá khứ - biết làm sao bi giờ :(

    Tôi yêu anh ấy, nhưng ghen kinh khủng với nguời cũ của anh ấy. Việc này đã từng làm mối quan hệ của chúng tôi trục trặc.

    Tôi biết làm sao đây
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    bảo ông ý đừng có nhắc đến cô ta
    mà em suy nghĩ thoáng tí chứ, yêu thế sau khổ lắm
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng bao giờ ghen với cô nào cả .
    Nhưng tôi lại hay thích tìm hiểu quá khứ của người đó , tìm được thì lại hay tưởng tượng này nọ , suy diễn này nọ rồi tự ***g lên làm khổ mình và khổ người , mặc dù biết giờ người đó toàn tâm toàn ý với mình . Thế nên ghen là tính chung của phụ nữ , nhưng đúng là cuộc sống cần biết đủ và biết điểm dừng . Bạn hãy tự nhủ xét cho cùng mình đang nắm anh ấy trong hiện tại , tức là mình thắng mọi quá khứ của anh ấy . Thế thì lòng mới thanh thản và bình yên được .
  4. Judgment

    Judgment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    ỐI sời
    Dù sao chị cũng lấy đc chồng chị, còn người ta có lấy được chồng của chị đâu, nghĩ thế thì còn ghen để làm giề nữa
  5. chiyagi

    chiyagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nếu là chị Leo thì em nghĩ
    với những thứ chị đang có và đang nắm giữ bây giờ là những thứ chắc chắn và ko có gì , ko ai đủ khả năng làm gì ảnh hưởng tới hạnh phúc của chị được cả
    chị cứ tin như thế và đừng làm cuộc sống của mình bị 1 cái bóng của 1 ai đó xen vào .
    Nếu ko phải là chị thì em chỉ nói 1 câu : quá khứ có đẹp và sâu sắc đến đâu mãi mãi cũng chỉ là quá khứ mà thôi.
  6. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bắt tất cả các ''người cũ'' của hắn xếp thành hàng dọc theo thứ tự thời gian.
    Đi từ đầu hàng tới cuối hàng chửi bới 1 lượt.
    Cầm con dùi cui điện đi ngược từ cuối hàng lên trên đầu gõ cho mỗi đứa một phát.
    Cứ đi tới đi lui... làm cho đến bao giờ trong lòng hết bực bội thì thôi.
    Chúc em sớm hết bực bội.
    Nhưng mà nếu em bỏ anh này, nếu anh ta yêu cô nào mà cũng ghen kinh khủng như em thì khi cô ấy gọi xếp hàng nhớ là phải đến đúng jờ đấy, ghen gì mà gớm thế
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Nếu anh ấy đá cô ấy thì chả có lý gì để ghen, đúng ko nào.
    Nếu cô ấy đá anh, thì hoặc mình càng ko nên làm khổ anh thêm nữa, hoặc nên thấy may là cô ấy đá anh nên mình mới có anh, hoặc là nên thấy cô ấy đã sai lầm vì đá anh.
    Nếu hông ai đá ai, do số ko đến được với nhau vậy thì nên thấy là ông Trời đã muốn và đã phù hộ cho anh và mình ở với nhau ^^.
  8. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt nên đọc lại 2 topic trong box này:
    1 - Giai bị ám ảnh bởi gái ((sắp cưới)) đã bị ex "sờ vòng 3 - xoa vòng 1"
    2 - Giai bị ám ảnh bởi gái đã từng "quằn quại, oằn oại, rên rỉ trên giường" với ex
    Nhớ đọc hết comment của các bạn nhé! Chúc nhanh khỏi bệnh
  9. xchuoilax

    xchuoilax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ chuyện cũ không phải là vấn đề quá nghiêm trọng. Có điều nên nghĩ về nó như thế nào.
    Mua dây buộc mình làm gì cho mệt mỏi !
  10. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    quá khứ đã là quá khứ
    let bygones be bygones ^ ^

Chia sẻ trang này