1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen với quá khứ - biết làm sao bi giờ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leo_queen_8x, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn tý nhỉ
    Những phút xao lòng
    Thuận Hữu
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời đề yêu và một thời dể nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng!​
    Nói thật là bài này tớ thấy nó không vần lắm , hơi ngang ngang
  2. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Cũng tặng bạn bài thơ... những gì tớ mún nói thì bài thơ này nói hộ cả rồi^^
    Xin Đừng Ghen với Quá khứ của anh
    Xin đừng ghen với quá khứ của anh
    Cái thời đã trở thành kỷ niệm
    Người ấy là ai, hững hờ hay tha thiết
    Bởi vì đâu phải rẽ khác ngả đường
    Xin đừng hỏi khi người ấy yêu anh
    Anh có hạnh phúc như bên em hiện tại
    Người ấy và anh dạo chơi đâu mỗi chiều thứ bảy
    Lối phố nào thuở ấy vẫn thường qua
    Xin đừng giận hờn, đừng trách móc vu vơ
    Mọi điều xưa cũ đã ngủ yên rồi đấy
    Anh giờ là của em, một điều đơn giản vậy
    Trăn trở làm gì cho nhói xót lòng nhau
    Xin đừng bắt anh nhớ lại thuở ban đầu
    Khi chưa có em anh vẫn là kẻ khác
    Phi lý làm sao khi cân đong hạnh phúc
    Với một điều chỉ còn là xót xa
    Xin hãy quên đi nỗi ám ảnh xưa giờ
    Đừng kết tội cái thời mình vẫn còn xa lạ
    Để trái tim anh đừng cồn lên bão tố
    Mà suốt đời thanh thản đập vì em
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    chẳng bao giờ cảm thấy ghen, liệu có thể thế k nhỉ?
  4. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà anh ta cứ hay nhắc lại về quá khứ thì đúng là ghen thật
    Nhiều khi tớ chả ghen gì đâu, nhưng toàn giả vờ thế......he he, dằn mặt ý mà
  5. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con gái mà, yêu thì mới ghen.......nhưng đừng quá đà là được ....Thỉnh thoảng lúc bạn em xuống HP công tác rồi được mối tình đầu đưa đón......nghe anh í kể lại thôi mà cũng nổ đom đóm.....bực mình 15'' mới hết
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì lão già cũng rất biết ý tứ và trình độ ghen thượng đẳng của mình nên không hề và hết sức tránh nhắc về mấy-chục-người-yêu-cũ của lão.
    Vấn đề nếu mình khuất mắt trông coi thì cũng không sao.
    Nhưng hồi mình bắt đầu xao xuyến mất ngủ vì lão thì lão lại đi yêu một em, hix, ngay trước mũi mình.
    Mình thì thấy rõ ràng là 2 người rất hợp nhau, rất yêu nhau ầm ỹ loạn xạ nhưng cuối cùng thì cũng chia tay em đó. Thế thì mình mới có động thái ghen tuông, vì hồi xửa hồi xưa họ ngọt ngào với nhau quá, mình lại biết mới đau. Chứ bình thường thì cũng chỉ nhỏ nhẹ thôi.
    Vấn đề là....
    Chắc là do mình cũng tha thiết lão quá, nên mới ầm ỹ thế. Chứ không thì người cứng rắn và open minded như mình cũng có thể bỏ qua hết mà.
    Mà tức cái nữa là mỗi lần mình giở trò ghen lão ý một là im lặng, hai là quát nạt , không nịnh nọt, thế mới cú chứ
    @bác gì bảo óanh các cô bạn gái cũ: óanh thế làm j cho mệt, oánh ngay lão ng yêu có phải là hả giận không. Haiz zài!!!!
  7. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Đừng đào bới quá khứ bạn ah.Mà hãy ngủ yên.Yêu anh ấy bạn càng phải nên làm anh ý hạnh phúc và bình yên.Đừng để qá khứ làm con dao 2 lữoi phá bỏ ty của mình.
    Nghĩ kĩ,nếu anh ý còn yêu cô ý,thì ko có bạn bây h bên cạnh.
    Càng bên cạnh và yêu và thông cảm cho anh í hơn.Yêu và chăm sóc anh í nhiều vào để anh ý hiểu bạn là ng` xứng đáng hơn cả với anh ấy.
    Đào bới lên chỉ làm cả 2 mệt mỏi,vô tình làm những khoảnh khắc anh ý muốn quên cứ phải nhớ lại và rồi tự nhiên lúc nào đó anh ý sẽ muốn quay lại nó.
    Các cụ thường nói:Con cá mất thường là con cá to.
    Cứ để cho anh í nghĩ nó là con cá to,nhưng nó mãi chỉ là con cá to khi mà anh ý nhận thấy bạn mới là ng` xứng đáng nhất với anh ấy.
    Hãy làm điều đó nhé,và đừng đào bới nó lên nữa
  8. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay qá bạn ah!
  9. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Nhưng Ghen nó là Bản Tính từng người rồi hay sao í, mỗi chuyện, mỗi người có kiểu Ghen của mình, dễ Ghen hay ít Ghen. Để thay đổi cũng cần thời gian dài đấy a!
  10. mrBKer

    mrBKer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hello Leo, chả tư vấn gì cho bạn đâu. Cuộc sống của bạn là về lâu về dài, hơn nữa gia đình của cậu không chỉ còn là 2 người mà còn có các babies nữa.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc! Cậu là người con gái khéo léo mà. Dân văn thì đừng có cái gì cũng nghĩ sâu quá là được. Cứ vừa xinh vừa kiêu kiêu vừa yêu chồng là ổn rồi :P

Chia sẻ trang này