1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen với quá khứ - biết làm sao bi giờ :(

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leo_queen_8x, 03/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là cứ chỉ dùng như là thói quen, mà khi sử dụng không hề nghĩ đến cái người đã tặng cho mình cái đồ đó á? Mình chả tin. Mình nghĩ con gì thì con, khi dùng cái đồ được tặng bao giờ chẳng nghĩ đến người tặng.
    Nên cứ thấy dùng là mình ghét lắm, mà bảo bỏ đi bao nhiêu lần rồi cũng chẳng chiu,
    Mình thấy thế thì cứ nghĩ rằng anh ấy vẫn còn j đó với cái người cũ lắm, thì mới giữ lại những thứ thuộc về cô ấy ở bên mình chứ, phỏng ạ
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hic, bạn cứ nghĩ thế này nhé: Vì một người ko biết ở đâu, có khi cũng ko biết về chuyện anh giữ hay dùng món đồ đó, mà làm khổ anh, khổ mình, như vậy đâu có đáng chút nào.
    Thứ hai, tớ hoàn toàn tin là dùng có thể chỉ là do thói quen chứ ko vì nghĩ gì đâu. Đừng nói con trai, vốn dĩ rất rạch ròi, mà cả con gái nhiều khi cũng thế mà ^^.
    Nhiều chuyện, như hạt đậu dưới 9 lớp nệm ấy, bạn cho nó nhỏ thì nó là nhỏ, mà bạn cứ trằn trọc trăn trở về nó, thì dần dà, ko những bạn thấy nó to, mà người khác cũng sẽ tưởng là to thật, như thế có phải là sẽ rất dở ko, đúng ko nào, bạn có nghĩ thế ko?
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ôi, Tào Tháo sống dậy chắc gọi bạn này bằng sư mẫu quá .
    Sao bạn lại cứ tự dằn vặt mình bằng cách nghĩ đấy nhỉ? Hồi xưa yêu nhau thì còn nào là tặng cái khăn cho ngày giá rét anh dùng nghĩ tới em, tặng cái bật lửa cho anh hút thuốc nhớ tới em ... blah blah blah ... chứ thực ra dzai nó chả nghĩ như mình vẫn nghĩ. Hí hí. Như bạn gì ở trên nói đấy, dùng theo thói quen thôi. Kể cả tớ sau khi chia tay bạn trai yêu 3 năm, giờ tớ vẫn dùng cái áo anh ấy tặng đơn giản vì mặc nó thoải mái chứ chả nghĩ ngợi gì đâu.
    Bạn bảo bạn là một cô gái open minded mà sao bạn không nghĩ open ra một tí nhỉ Quá khứ đã diễn ra rồi, kể cả bạn có bắt vứt đi mấy cái đồ dùng đấy nhưng anh í vẫn nghĩ tới cô ta thì lúc đó bạn làm thế nào? Thoải mái tư tưởng đi bạn ơi . Mà tớ đảm bảo là chỉ dùng do thói quen thôi, chả có gì đâu
  4. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Có Em nó ghen mà mình vẫn thấy yêu..chắc m nó ghen kiểu đáng yêu...hiểu hok nhở !
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Con gái đúng là khổ thiệt
  6. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    bác này nói thế mà đúng phết

  7. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Mình nói mình không tin là có lý do.
    Bạn cũ của mình tặng mình 1 cái đồng hồ báo thức, cái loại 50k giờ vẫn bán đầy ngoài hàng lưu niệm ý. Phải nói là nó siêu bền, mình được tặng cách đây khoảng 6 hay 7 năm gì đó, nhưng đến bây giờ nó vẫn chạy, và mình thì không có lý do gì để vứt đi vì tiếc của, nó vẫn đang chạy ngon thế cơ mà.
    Nhưng mỗi lần nhìn thấy nó thì mình cứ có cảm giác như là cái bạn kia vẫn đang đứng đấy và nhìn chằm chằm.
    Giải pháp: cho một người khác.
    Chứ mình thì không chịu được cái cảnh đấy.
    Thế nên mình mới không tin rằng người ta có thể dùng đồ được tặng mà không nghĩ tới người tặng. Có rất nhiều thứ đồ tớ thích, nhưng vì nó nhắc đến người tặng, nên tớ đành fải cho đi, dù rất tiếc.
    Hay là chỉ mình thế thôi nhở?
  8. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Tớ đăng kí cái đồng hồ báo thức nhá
    Mag bạn chủ topic ghen với quá khứ làm gì cho mệt đã gọi là quá khứ rùi mà
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ha ha, vậy bạn đúng là hyper-sentimental đó ^^.
    Tuy nhiên, đúng là rất khó để một kỷ vật ko gợi chút gì đó đến người tặng nó. Nhưng nếu thế thì sao?
    Ko phải là chuyện kỷ vật đó có tồn tại ko, nó có gợi lên hình bóng gì ko, mà là thái độ của người hiện tại với hình bóng đó như thế nào mới là quan trọng.
    Bạn nghĩ đến cái vàng, thế thì hãy nên nghĩ đến cái counter-statement của nó: Vậy nếu ko vứt bỏ kỷ vật đi, cứ để nó ngày ngày chạm mặt, thì tức là đã dửng dưng với kỷ vật hay hình bóng đi kèm rồi.
    Nhất là với con trai, tớ cho là, nếu họ thật sự nhớ một kỷ vật như hình bóng của người yêu cũ, và lưu luyến với hình ảnh ấy, thì khả năng lớn họ sẽ tìm cách giấu đi, thi thoảng lúc nào ko có bạn mới lôi ra ngắm thì có.
    Điều này cũng giống như con trai ko phải là ko bao giờ khóc, nhưng nói chung họ ko có thói quen cho người khác nhìn thấy nước mắt của mình ấy.
  10. thanhloan_fpt

    thanhloan_fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Em Siêu chảnh HÀ Đông mà cũng phải ghen á? Khổ thân em, lấy chồng sớm làm gì cho khổ, hơn nữa, chị ghét cái anh chàng cuả em lắm, một thời tán tỉnh chị(dù lúc đó chàng ở HN , còn chị thì ở tận Sài Gòn ), khinh!

Chia sẻ trang này