1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen với quá khứ! (Mời các anh, chị "Thanh Tâm" tham gia)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi UNIDO, 09/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ghen với quá khứ! (Mời các anh, chị "Thanh Tâm" tham gia)

    Chào bạn UNIDO,
    Tôi xem bài viết của bạn tại trang này:http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/509169.ttvn và chợt nảy ra ý này mong bạn tư vấn giùm, với tư cách người đàn ông trong việc này theo bạn sử sự như thế nào thì đúng nhất.(Nếu được bạn có thể post giùm tôi bài này để tham khảo nhiều ý kiến dược không? tất nhiên là không để tên tôi rồi). Mong tin bạn.
    Chuyện của tôi thế này: Lớp ĐH cũ của tôi có 1 người là người yêu cũ của tôi, tôi đã đơn phương chia tay người bạn này vì những lý do bất đồng quan điểm, rồi sau đó tôi lấy chồng và chồng tôi cũng biết chuyện này. Anh đã đề nghị tôi không nên LH với bạn bè ở lớp ĐH đễ đỡ gây nghi ngờ lẫn nhau, trớ trêu thay, chúng tôi đã ra trường 10 năm và vừa rồi các bạn cũ mời đi họp lớp. Tôi thú thật là rất muốn đi (bạn đừng nghĩ là tôi muốn gặp lại người yêu cũ nhé!, tôi chỉ mong gặp lại bạn bè sau 10 năm xa cách mà tôi không liên hệ gì cả ) vả lại nhà tôi có việc hiếu thì các bạn cũng cử đại diện đến chia buồn mặc dù tôi không hề báo cho ai do quá lâu không gặp. Nhưng cuộc họp lớp đã gác lại vì chồng tôi bảo "ở nhà". Tiếp theo lại có chuyện thế này, 1 người bạn trong lớp nhà cũng có việc hiếu, các bạn báo cho tôi, và tôi nghĩ mình nhất thiết phải đi để phải đạo, tôi nghĩ vậy và quyết định đi mà không hỏi ý kiến chồng. Bạn có biết chuyện gì xảy ra sau đó không? chồng tôi đã hỏi tôi tường tận về việc đi đó rồi bắt tôi đi để chỉ đường nhà mà tôi đã đến đám hiếu(cách xa nhà tôi khoảng 15km) chắc bởi vì không tin những gì tôi nói là thật, và tôi đã phải là người chỉ đường theo phán quyết của chồng tôi. Sau khi biết được chuyện đó là có thật thì anh quay sang nói tôi là tôi là người làm anh thất vọng nhiều vì lẽ những việc mà anh không muốn mà tôi vẫn làm để trêu ngươi anh... Tôi đã không giải thích gì vì tôi nghĩ việc đi như vậy của tôi không có gì sai cả và tôi còn nói nếu không tin được nhau thì không nên sống với nhau chứ hành hạ nhau như vậy thì tôi không chịu nổi. (Tôi nói là hành hạ vì bạn biết không, chồng tôi bắt tôi đi chỉ đường như vậy là tỏ ra không tôn trọng tôi, đã thế trên đường đi, anh chạy xe rất nhanh như muốn va quyệt vào đâu đó cho hả giận, tôi không dám mở mắt ra để nhìn đường và cuối cùng còn cách nhà khoảng 3-4km gì đó, tôi đã xin xuống xe và đi bộ về, vậy mà anh để cho tôi đi bộ thật không cần biết tôi lang thang trong đêm thì sẽ ra sao?...Theo bạn, người đàn ông trong trường hợp này nghĩ ntn về việc làm của người vợ? Người vợ làm vậy thì gây cho đàn ông cảm giác bị xúc phạm hả bạn? Tôi băn khoăn quá, không biết việc này của tôi sẽ đi đến đâu, nhưng tôi chưa nhìn thấy cái sai gì ở mình cả? Nếu được bạn có thể tư vấn giúp tôi nên như thế nào bây giờ không? Cảm ơn bạn nhiều lắm. Mong tin bạn.


    ĐÂY LÀ Ý KIẾN CỦA UNIDO (mong chỉ giáo)

    Bạn thân mến,
    Có lẽ tuổi đời và kinh nghiệm sống bạn hơn tôi. Vì sao tôi lại nói như vậy? Dựa vào những gì bạn viết và nick của bạn. Với những lý do đó tôi biết khuyên bạn gì đây? Tuy nhiên, với cảm nhận của một người đàn ông về một người đàn ông. Tôi biết rằng, chồng bạn yêu bạn và đang ghen với quá khứ của vợ. Những việc anh ấy làm (hỏi nhà đến tận nơi, cho bạn đi bộ...) chỉ là những cái anh ấy xem bạn phản ứng thế nào và khẳng đình cái tôi của mình trước bạn. Tôi không cần em, nhưng trong tim nhủ thầm: anh cần có em trong cuộc đời này! Bạn cũng không nói rõ là bạn lập gia đình lâu chưa? cuộc sống của bạn thế nào? đã có nhóc kháu khỉnh nào ra đời chưa? Lòng tin về bạn, phẩm hạnh của bạn đã được trả lời ngay sau ngày các bạn kết hôn (cũng có thể trước kết hôn vì điều này tôi không cho là có vấn đề về đạo đức. Yêu nhau thật lòng, dâng hiến cho nhau nhưng phải kết thúc bằng một gia đình). Và lòng tin ấy, sẽ dày hơn, dày thêm lên khi trải qua năm tháng, những khó khăn trong cuộc sống vợ chồng. Hãy cho đó là một thử thách, là thước đo tình cảm vợ chồng. Bạn đừng có nghĩ xầu về anh ấy nhé (coi thường, khinh rẻ..), đừng phản ứng dữ dội quá để anh ấy nghĩ rằng những lúc như thế bạn đang nghĩ đến cái quá khứ của mình hay đang khẳng đình cái tôi của bản thân. Cho dù anh ấy biết bạn đang bảo vệ chính bản thân mình
    Chúc hai vợ chồng sớm tìm lại niền vui và hạnh phúc!
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống con người ko chỉ có gia đình, người thân, mà có một phần ko nhỏ là những người bạn thân, người quen, người ngoài xã hội. Chị đã bị bó buộc trong một cuộc sống chỉ biết có gia đình và công việc, như vậy cuộc sống thật tẻ nhạt. Dù ít dù nhiều, em cũng thấy chị tình nguyện ở trong cuộc sống ấy, dù có đôi lúc chị muốn thoát ra nhưng lại sợ mất hoà khí gia đình. Em có lẽ may mắn hơn chị, là chồng em ko bao giờ hỏi han hay nghi ngờ gì về các mối quan hệ của em. Dù ngày chia tay mối tình đầu, em khóc trên tay anh ấy, cũng ko bao giờ anh ấy nhắc đến một lời, anh ấy chỉ cần biết hiện tại em yêu và lo cho gia đình cùng anh ấy mà thôi. Nhưng để có được điều đó, bản thân chị cũng như em phải em có sự khéo léo, vì ai cũng vậy thôi, đều ko thích bị chia sẻ phải ko chị? Có ai như em sau khi cưới một tuần, bỏ chồng ở nhà để đi tụ tập với bạn mà đi thì chồng đưa đi, khi về gọi chồng đón về, trong khi chồng còn phải lo tiếp gia đình của mình và của vợ. Nhưng với anh ấy chẳng có chút phiền hà gì mà còn rất vui vẻ đưa bạn vợ về rồi mới về nhà. Khi đi chơi đâu, em đều mời anh ấy tham gia cùng, nếu ko tham gia cùng, thì sau khi về, em kể về người này người kia, những gì vui hay ko vui cho anh ấy nghe. Nên anh ấy biết hết tên của những cậu con trai bạn bè hay bạn gái của em, dù nhiều người trong số đó, anh ấy chưa từng gặp bao giờ. Đến tận bây giờ vẫn vậy. Anh ấy tin ở em, nhiều khi em vẫn đùa chồng, anh ko yêu em nên ko ghen, anh ấy bảo: không ai là ko ghen cả, nhưng phải biết suy xét chứ.
    Hãy nói cho chồng chị hiểu, chị cũng phải có niềm vui và sự gặp gỡ những người bạn, sau khi lo chu toàn cho gia đình, chị và anh ấy cũng đều phải có khoảng riêng tư nữa. Sau khi gặp bạn bè, chị sẽ cảm thấy như được quay về thời ngày xưa, tinh thần được thoải mái hơn, chị có thể tâm sự với bạn bè của mình hay nghe bạn kể về chuyện bạn, cũng có một chút niềm vui phải ko chị? Bó buộc về tinh thần thì khó mà chịu đựng được lâu dài, chị hãy tâm sự với chồng, đưa anh ấy đi cùng chị đến những nơi mà chị gặo bạn bè, hay hiếu hỉ, một lời nhẹ nhàng nhờ vả của vợ, chẳng mấy ông chồng nào mà từ chối đâu chị ơi. Mà vợ chồng, có việc gì cũng ko cần phải tự ái lâu đâu chị. Chẳng bao giờ em nghĩ cái gì là mãi mãi, khi còn ở cạnh nhau, hãy nghĩ những cái tốt của nhau mà cho nhau hạnh phúc, dù em thấy ông chồng em có một đống khuyết điểm và em cũng thế. Nhưng ngày lại ngày có nhiều niềm vui với nhau trong nhà thì cuộc sống sẽ bớt ưu phiền phải ko chị? Chúc anh chị luôn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này