1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi ritotori, 16/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ritotori

    ritotori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm được cái này buồn cười quá

    Có yêu người ta mới ghen. Không ghen nghĩa là chả yêu gì sất. Nhưng mà ghen như chàng và nàng thì đúng là hâm, hâm nặng

    Chàng và nàng mỗi người ngồi ở một góc của thế giới. Chàng thì được cái điển trai, vui tính nên thỉnh thoảng cũng bị cô này cô kia trêu trọc. Nàng thì được cái dẻo mồm, vui tính không kém nên thỉnh thoảng cũng có anh này anh kia tán tỉnh. Nhưng mà "trêu trọc" với lại "tán tỉnh" ở đây toàn là "ảo" cả. Bởi cái chỗ chàng và nàng ngồi tuyền là single *** Ấy thế mà vẫn cứ ghen nhau được mới tài chứ . Bữa ấy là SN chàng. Nàng hồi hộp ấp ủ đến cả mấy ngày để thốt lên lời chúc mừng lâm li nhất. Tất nhiên là chàng cảm động đến suýt ngã khỏi ghế. Đang cơn vui vẻ tự nhiên nàng chợt nhớ ra một con bé nào đó hôm nay dám qua mặt nàng, gọi chàng một cách mơn trớn . Thế là máu sư tử Hà Đông ở đâu bốc lên đầu ngùn ngụt.

    Nàng: Em không chịu đâu
    Chàng: Hehe, "nó" đùa ý mà em. Hôm 1/4 "nó" còn đề status trên YIM là I Love XYZ (tên chàng)
    Nàng: Hứ
    Chàng: Thôi mà em, hehe
    Nàng: Kệ anh đấy, em không biết đâu. Anh mà cứ để như thế là em nghỉ chơi
    Chàng (vẫn ra vẻ vô tư): Ơ, em phải tự hào là người yêu em có nhiều vệ tinh chứ

    Đến đây thì nàng "há miệng mắc quai", chịu cứng vì đây chính là ... lý luận của nàng mấy hôm trước, khi chàng nổi cơn ghen với "mấy cậu trống choai" vẫn 'lăng xăng" quanh nàng

    Mặt nàng giống y chang quả bom sắp nổ mà chàng vẫn cứ đóng vai cảm tử quân, bất chấp bom đạn, cười hề hề ra chiều vô tư lắm:

    Nàng: Hic
    Chàng: Nhỡ anh lại thích có nhiều vệ tinh thì sao

    Nàng tức lắm rồi, chỉ còn thiếu nước khóc òa lên. Nhưng mà nàng quyết tâm không khóc cho nó xứng đáng với con cháu bà Trưng bà Triệu anh hùng . Nàng lục archive, tìm ra 1 đống các cuộc chat với các "cậu lăng xăng", quẳng cho chàng đọc tạm vài cuộc. Nữ nhi không thèm tầm thường nhá, chấp hết .
    Đang vỗ ngực bồm bộp đắc thắng, chàng bỗng xẹp dí như bóng bay xì hơi. Rồi bắt đầu thấy tức. Tức không tả được .

    Chàng: Thôi em đi mà chat với cậu ABC của em đi



    Rồi Invisible cái bụp làm nàng giật bắn cả mình - cứ tưởng xong đến nơi rồi .

    Nhưng ... tất nhiên là chưa xong được Cả hai bỗng dưng nhớ ra bữa nay là SN chàng nên đều xuống nước .

    Chàng làm lành trước, nàng làm lành sau. Rồi thì xoắn lấy nhau mà thề thốt, hứa hẹn, âu yếm. Lúc nguôi nguôi rồi nàng mới thỏ thẻ "vặn vẹo" chàng cái vụ Invisible đánh bùm khiến nàng súyt đau tim

    Hóa ra lúc đó chàng lại bị mấy cô tóm cổ ra chat nên sợ . Nàng nghe lý do lại chực nổi ghen. Cũng may chàng đã kịp chặn đứng bằng 1 nụ hôn ảo, nếu không cứ kiểu này hẳn họ sẽ chat cho đến khi kiệt sức mất

    --------
  2. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hâm nặng nhưng người viết bài này còn hâm hơn....
    Ca_chua
  3. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì người post bài này là kẻ hâm nhất.
    -----> Hâm đại lão gia !!! há há

    Nothing's Impossible !!!

  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thấy nó tưng tưng sao á , chăng biết ng` pót tưng hay câu chuyện tưng nữa ....

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1


    Một cộng với một thành đôi
    Anh cộng cô đơn thành biển
    Nắng tắt mà người không đến
    Anh ngồi rót biển vào chai
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Quá tưng nữa là khác!!!

    CUỘI mà cũng có vợ mới ghê chứ. Hehehe...
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Không tưng mà là .............quá tưng !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....

Chia sẻ trang này