1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen!!??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi _godfather_, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Gặp anh em cũng muốn chào!Chỉ sợ chị cả xách dao trông mình,chị xách dao thì em có gươm kề nách!ko thuận nhân tình em cũng thách chị chơi!!!!

    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Ghen tuông bao giơ cũng phát sinh cùng tình yêu,nhưng ko bao giờ chết đi cùng tình yêu!
    Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em ko biết ăn ớt, nhưng mua ớt rất cay. Chẳng biết là có biết ghen ko...
    Người yêu em mà tòm tem, ko đứng đắn, ko chung thuỷ , em mà biết được là em bỏ luôn, khỏi ghen làm gì cho mệt , mất thời gian, công sức.
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế, lấy nhau thì còn nhiều ràng buộc, chứ mới yêu nhau mà thế thì tớ cũng dứt khoát luôn
    Nang co hong bang doi moi em. Gio co buon bang doi mat em.
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy, có phải là tình yêu? Sao bỏ dễ dàng quá?



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  6. hanga

    hanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu mà không ghen?
    Nhiều khi cái sự ghen đó cung rất vớ vẩn. Tôi vẫn thường ghen với cái máy tính ở nhà, và thường bảo anh ấy rằng " Anh lấy cái máy vi tính đấy về mà lam vợ "
  7. hanga

    hanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chồng tôi thì chăng bao giờ ghen cả. Tôi có thắc mắc thì anh ấy bảo "Tin tưởng tôi nên chẳng việc gì phải ghen cả"
    Nhưng tôi thì nghĩ rằng giá anh ấy hờn ghen 1 chút xíu thì cũng ngọt ngào đấy chứ.
  8. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hờn ghen
    - Trần Thị Cẩm Tuyến -
    Trước người con gái ấy
    Xin anh chớ cúi đầu
    Chuyện ngày xưa qua rồi nồng´mặn
    Anh bối rối làm gì cho em phải hờn ghen?
    Tự nghĩ mình không phải kẻ nhỏ nhen
    Mà đớn đau mỗi khi anh trầm mặc
    Trước người xưa nghĩ gì anh im lặng
    Kỷ niệm thoảng qua trong đôi mắt ngại ngùng
    Ước chi có được khối óc chung
    Em đọc được điều anh đang toan tính
    Trước bàn cân giữa mình và cô ấy
    Bỗng ngại ngần, biết phải tiến hay lui?
    Đắn đo gì một tiếng cười vui
    Một ánh mắt thẳng nhìn người yêu cũ
    Ngọt ngào xưa, anh ơi đừng ấp ủ
    Biết được đâu, anh tiếc để em buồn
    Chớ ngỏ lời bằng tiếng yêu suông
    Ngay khi vẫn chưa quên người ấy
    Em không đòi con tim nguyên vẹn
    Mà hãy lặn lành khi đến bên em.
    Đâu phải chỉ là tin hay không tin. Nhiều khi con tim có những lí lẽ riêng của nó.
     ... GONE WITH THE WIND ...
  9. owen2c

    owen2c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Baby_moon về Bài thơ hay, tình cảm. Còn ghen ư? Ai iu muh chẳng ghen. Thế nhưng, nhiều khi con tim có những lí lẽ riêng của nó.
    G9 & Good Luck
  10. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Yêu thi? ghen cufng chi? la? chuyện bi?nh thươ?ng nhưng thực sự ghen cufng chi? nên la? gia vị thôi nếu cho quá tay thi? "mặn xít" & "chua lo?m" kiêm luôn "cay nô?ng" nưfa. Yêu cufng pha?i học nên chắc ghen cufng pha?i học nốt. Nhưng tha? ghen chút chút co?n hơn la? kiê?u thơ? ơ "tin lắm tin lắm..." rô?i cứ đê? ngươ?i yêu "trơ khấc" đấy ma? "alê chuô?n chuô?n" với bạn be? hay đô?ng nghiệp. Nhiê?u lúc cufng pha?i tập "ghen" có "nghệ thuật" đê? ngươ?i đó hiê?u ră?ng trong trái tim mi?nh luôn có ngươ?i đó chứ nhi??

    DODOMUMMIM

Chia sẻ trang này