1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen!!??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi _godfather_, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    ....yêu....
    ....không yêu....
    ....yêu...
    ....không yêu....
    ....yêu....
    ....không yêu....
    Nói chung là cứ hết mưa thì trời lại nắng...nhưng đã yêu rồi thì phải biết chấp nhận cả cái "tốt" lẫn cái "xấu", nhưng mà cái chính là cần phải tôn trọng, nếu không tôn trọng là dễ đổ vỡ lắm.
    Mà đã tôn trọng thì phải tin chứ, chứ sau này em mà lấy vợ mà suốt ngày vợ cứ hít hít ngửi ngửi áo với quần thì cũng có ngày cụ thọ ... luôn.
    chứ còn GHEN tuông thì em cũng xếp luôn nó vào cái tính "xấu" luôn.
    Giống như người ta bảo la mắm tôm có mùi không văn minh nhưng ăn thì cũng ít ai chê...
    Ghen cũng được thôi nhưng thỉnh thoảng thôi, chứ mà nhiều quá thì cụ cũng thọ luôn....
    Em xem trên phim ảnh thì nói phét thế thôi
    Buồn vì cũng chẳng ai để mà "bị đánh đấm" cả các bác a.

    NOTHING ELSE MATTER
  2. laogiaxauxi

    laogiaxauxi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dành cho các chị em
    Một quả phụ đến chủ hiệu sản xuất hàng mã:
    - Nhà tôi trước đây làm giám đốc. Tôi đặt bác làm cho tôi đủ bộ: Nhà lầu, xe hơi, bộ com lê ca vát và cả anh tài xế riêng của ông ấy nữa.
    - Thưa bà còn thiếu - Chủ hiệu sản xuất nói.
    - Thiếu gì cơ ạ?
    - Thiếu cô thư ký riêng của ông nhà
    - Thôi được, bác làm cả cho ông ấy. Giờ thì tôi chả ghen nữa...

    mãi cô đơn....
  3. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Đáp lại lời cảm ơn của bạn owen2c, để baby_moon post thêm một bài thơ nữa về Ghen vậy nhé !
    Viết cho người đến sau
    ( Lê Hoài Vũ)
    Chị cũng từng yêu anh ấy như em
    Chỉ có khác chị là người đến trước
    Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
    Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.
    Có một thời chị cũng thích giận nhau
    Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
    Để một lần chị vô tình mắc lỗi
    Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa
    Biết nói gì về tất cả đã qua
    Chị là quá khứ hôm qua - em là hôm nay, hiện tại
    Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
    Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em
    Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
    Tuổi trẻ - hồn nhiên - gót chân mềm mới lạ
    Và một buổi trời đông cây thay lá
    Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà
    Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua
    Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
    Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
    Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem
    Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm...
     ... GONE WITH THE WIND ...
  4. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Bụng ta ----> bụng người: Ai yêu mà chả ghen, không ghen chưa gọi là yêu (hehhe). Chỉ có điều tuỳ từng đối tượng mà thái độ và mức độ ghen khác nhau thui, các bác nhẩy! Riêng J thì tự nhận yêu kịch liệt mà ghen cũng vô cùng kịch liệt dù biết rằng nhiều lúc vì những lý do rất vớ vỉn. Mà dù có ghen đến mấy thì cũng đâu có dứt ''người ta'' đi được đâu, hic hic!!!
    Bờ cỏ dại lạnh lưng trần ngoan quáEm là ta , ta mãi là em.
  5. lovelyy_ghostt

    lovelyy_ghostt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Neu co nguoi noi anh ay khong bao gio ghen ca hay khong biet ghen thi co phai anh ay qua tu tin hay la anh ay khong yeu??!
    A scream in nightmare

  6. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    hì , càng ghen , càng nghĩ lại thấy càng yêu mà nó như một vòng quay , càng yêu thì cái ý nghĩ người mình yêu từng có giây phút bên ai đó thật sự khó chịu và đau lòng nữa.
    Nếu vì một chút suy nghĩ không chín chắn với mình mà người ta lỡ ngã và nói yêu thương ng` khác dù là thoáng chốc rồi hết thì phải làm sao để sự ghen tuông không dằn vặt chính mình đây ạ ? ( em hỏi ngoài chủ đề 1 chút, mong có câu trả lời của các anh chị ).
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Con gái ghen 1, còn con trai thì ghen 10 à. Mấy ông không ghen thì thôi, mà đã ghen rùi thì chỉ có trời biết được sẽ làm gì. Đàn nào mà không ghen. Chỉ khác cách thể hiện mà thôi. Ghen kiểu như mấy cô đánh hay tạt axit tình địch thì khỏi bàn, chẹp....Không đem người iu của mình ra xử thì thôi mà lại đi kiếm tình địch để làm chi chứ. Chop không biết ăn ớt, không biết ăn tiêu....nhưng khổ nỗi rất ư là ghen................hehehe...nói thế thôi. Chứ cũng muốn kiếm người để cho tui ghen mà không có....Nhưng chắc chắn nếu có thì mình sẽ rất là ghen à....Cẩn thận nhé, nếu ai lọt vào mắt "đen" của Chop....hehehehe
  8. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    MĂNG CHUA NẤU VỚI GÀ ĐỒNG
    ĐÁNH NHAU MỘT MẺ XEM CHỒNG VỀ AI???
  9. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Jealousy
    (Mercury - Queen )
    Oh how wrong can you be?
    Oh to fall in love was my very first mistake
    How was I to know I was far too much in love to see?
    Oh jealousy look at me now
    Jealousy you got me somehow
    You gave me no warning
    Took me by surprise
    Jealousy you led me on
    You couldn''t lose you couldn''t fail
    You had suspicion on my trail
    How how how all my jealousy
    I wasn''t man enough to let you hurt my pride
    Now I''m only left with my own jealousy
    Oh how strong can you be
    With matters of the heart?
    Life is much too short
    To while away with tears
    If only you could see just what you do to me
    Oh jealousy you tripped me up
    Jealousy you brought me down
    You bring me sorrow you cause me pain
    Jealousy when will you let go?
    Gotta hold of my possessive mind
    Turned me into a jealous kind
    How how how all my jealousy
    I wasn''t man enough to let you hurt my pride
    Now I''m only left with my own jealousy
    But now it matters not if I should live or die
    ''Cause I''m only left with my own jealousy
  10. ghetsudoitra

    ghetsudoitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này