1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen!!??

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi _godfather_, 02/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước có 1 thằng bạn lên mạng rên rỉ vì nguời yêu ghen quá. Mình tiện mồm bảo : Nó yêu thì nó mới ghen chứ.
    Nói xong thì tự hỏi, thế không yêu thì ko ghen à?
    Bác nào trăng gió nhiều, thế nào sau này cũng vớ fải partner ghen ghê gớm cho mà coi....
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày ghen với cả tuông!Thế mà chẳng ai port là mình ghen cả!Toàn nói thằng bạn,con bạn!Thế thì hỏng quá.Chắc những ai trong chủ đề này chẳng ai ghen cả!
  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    He he, ai chẳng ghen, có điều người ta ko ghen như các tình huống trong này , nhỉ?
    Tớ cũng ghen dã man cực nhá... nhưng mà một khi tớ nổi cơn ghen lên thì tớ quay lưng đi luôn... Mà thế thì ko hay cho lắm, nên tớ hạn chế
  4. comcoi_mos

    comcoi_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Co yeu thi co ghen, khong yeu thi ghen lam ch.. gi. Toi chang them ghen ma bo luon. Gi thi gi cung la cua minh, doi phuong ma co tu tuong ngoai... tinh chi cho xuat...ngoai luonnnnn!!!
  5. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn cho cái thân em, dù có yêu người ta thế nào đi nữa cũng chỉ ghen được có một lần. Tất nhiên là không phải trong tất cả các tình huống đều ghen, nhưng khi đã xem sét tình huống xong, thấy cần nên ghen là cho "đứt bóng" luôn. Làm thằng con trai ở trên đời làm việc gì cũng phải rứt khoát không lề mề, lằng nhằng các bác nhỉ.
  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Em nghĩ rằng không thể nói là "yêu thì mới ghen, ko yêu thì ghen làm gì nữa", Như mẹ em từ trước đến giờ em chả thấy ghen tuông gì với bố em cả, mà vẫn yêu nhau và vẫn hạnh phúc đấy thôi (cần nói thêm rằng bố em rất đẹp trai hehe, thời nay cũng hiếm người đẹp trai thế, vì thế tất nhiên cũng có cô này cô nọ theo ầm ầm).
    Chắc vì ảnh hưởng cái tư tưởng đấy của mẹ em nên em thấy chuyện ghen tuông thật là mất thì giờ và chẳng đáng. Khi người kia ko yêu mình nữa thì có ghen đến cỡ nào thì cũng chẳng giải quyết được gì. Còn nếu vẫn yêu nhau thì ghen làm gì cho tốn sức hi hi.
  7. tiamotanto25

    tiamotanto25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có tính xấu là hay ghen, nhưng vì yêu nên mới ghen, nhưng khổ nỗi là hay ghen quá, không biết sửa thế nào
  8. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------
    Khi bạn đang bực bội mà cố gắng làm một việc gì đó cũng tương tự như đưa thuyền ra khơi vào lúc có bao_bãn sẽ thấy hậu quả ngay thôi mà!

Chia sẻ trang này