1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen!!!

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi girl_never_die, 18/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    là con người ai chả có lúc ghen!có thể ghen tuông,ghen tức.............chứ ko nhất thiết phải trong tình yêu mới có!Thế khi ghen thì mọi người làm gì?VD như ghen tị với 1 ai đó vì người đó hon mình chảng hạn!có tìm cách vượt lên người đó hay đi bôi xấu dìm nó xuống bùn?
  2. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi lực bất tòng tâm, ghen với nó, nó hơn mình đơn giản chỉ vì mình không bằng nó. Vậy làm sao mà mình hơn lại nó đây, cái đấy cần có thời gian hoặc đôi khi là không thể. Cách dìm nó xuống nghe có vẻ hay ho và được khá nhiều người áp dụng, nhưng đôi khi không thành công thì người khác sẽ nhìn bản thân mình chẳng ra cái gì. Cố gắng tìm những điểm mình hơn nó, cho nó biết mà nó ghen lại thôi. Tự an ủi thôi... Chậc. Mà chả nhẽ lại giết nó.
  3. xuongrong_nho86

    xuongrong_nho86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ghen trong những trường hợp như vậy thì chỉ có mỗi một cách là làm sao mình phải hơn nó trên mọi lĩnh vực chứ ko riêng gì lĩnh vực mà nó hơn mình , đến lúc đó thì người ghen không phải là mình nữa
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Híc thế mà có đứa cứ khoái đi dìm người khác xuống!phá hoại tình cmả của người ta rồi xin lỗi với lí do là ghen tức!chuối!nhưng ai tha thứ được!
  5. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Ghen ư, là người ai mà chẳng ko ghen, hic vì ở đời, chẳng bao giờ có ai là đạt được tất cả cùng lúc đâu. Ví dụ: MM dành dụm mấy năm mới có hơn một triệu, MM thích quá đi mua một cái card AGP xịn về chơi game nhưng chơi game đang sướng thấy một thằng nhóc đi qua vừa đi vừa nghe nhạc bằng cái CD man xịn. Tất nhiên MM ghen tức chửi thầm là thằng kia trông xấu trai hơn mình nhưng đeo cái của ấy vào trông sành điệu hơn hẳn mà hơn nữa nghe nhạc cũng sướng nắm.
    Đó là một ví dụ, e hèm vì thực tế là MM chả bao giờ dành dụm được xu nào cả, nhưng nó cho thấy rằng ghen là hoàn toàn bình thường nó là động lực để thúc đẩy con người vuơn lên sống sung sướng hơn hoặc bằng đồng loại. BTW, bất kể là xấu hay tốt, MM có thể tìm cách chôm chỉa của thằng nhóc đó hoặc kết bạn với nó để đôi bên cùng có lợi.hề hề
  6. nhocconbuongbinh_86hanoi

    nhocconbuongbinh_86hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ghen hả? cũng vui đấy chứ . Nhưng thật mệt óc khi phải đi ghen với người khác
  7. VIVINA

    VIVINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ghen trong tình yêu có thể là do yêu qúa! Còn như trường hợp bạn nói đó là tính hẹp hòi của những kẻ tiểu nhân, sống ko biết ngước mắt nhìn lên - "ghen ăn tức ở". Nó mà đi nhiều hơn một chút, biết thêm một chút nữa sẽ thấy rằng người khác đáng kể hơn mình nhiều và phải bình tĩnh mà sống. Chúng ta nên thông cảm cho những kẻ như vậy vì đầu óc thiển cận chứ cũng đừng hất hủi, khinh khi làm gì
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Đúng nhưng sao nó ko cố để hơn tôi mà phải dìm tôi xuống,cố gắng làm cho tôi giống với nó
  9. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Hại người thì tất có ngày bị người hại, Amen Namô Adidà Phật.
  10. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,từ bé đến giờ mình đã gặp rất nhiều trường hợp ghen ăn tức ở thế này rồi đấy.Khổ lắm mà chẳng biết phải làm sao.Nó đi nói xấu mình với người khác,hay là nó chê bai,bĩu môi với những gì mình có hoặc mình đạt được.Thế đấy,ghen tức làm cho con người nhỏ nhen và mù quáng,đánh mất bản thân mình.

Chia sẻ trang này