1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Angelique, 30/04/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelique

    Angelique Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Chồng bay ****


    H.Em có câu hỏi: "Người đàn ông thích bay **** nhưng vẫn thương yêu và có trách nhiệm với vợ con thì người vợ có nên ghen không? Nếu có, thì ghen như thế nào?"

    Tuyết Linh
    Fountain Valley

    Đ.Trong một tổ chức xã hội như xã hội Việt Nam ta trước đây, về mặt tinh thần, chịu ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng hủ nho (kiểu trọng nam khinh nữ), về mặt đời sống, chủ quyền kinh tế đặt trong tay người đàn ông ở địa vị gia trưởng, hẳn nhiên nam giới trong cái xã hội ấy sẽ có rất nhiều đặc quyền và ưu thế so với nữ giới. Hiện tượng này phản chiếu rất rõ trong văn chương bình dân với những câu ca dao như:

    Trai năm thê bảy thiếp
    Gái chính quyền một chồng
    Hoặc:
    Chồng giận thì vợ làm lành
    Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?
    Thưa anh anh giận em chi?
    Anh muốn vợ bé em thì cưới cho.

    Ngoài văn chương bình dân, các thi sĩ theo Tây học thập niên 40-50 cũng nhìn nhận ưu thế trong tình trường của nam giới:

    Lòng em như hoa hướng dương
    Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời
    Lòng anh như cái con thoi
    Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành. (Huy Cận)

    Nếp suy nghĩ đã thành tập quán này in sâu vào nhận thức của nữ giới Việt Nam, có một thời, khiến các chị yên trí mà chấp nhận thực tại ấy, không những như một điều gì dĩ nhiên mà còn là một thử thách đem lại tiếng tốt cho các chị trong sự nhẫn nại và nhường nhịn đối với chồng.

    "Em từ tâm có đủ lượng bao dung?" (Du Tử Lê)

    Giờ đây, nhiều người đồng ý rằng, thời đại của huyền thoại đã chấm dứt. Người ta cổ võ sự hợp lý để đơn giản hóa đời sống và gia tăng khả năng đối phó của con người. Một ông chồng, có vợ con, mà vẫn thích bay ****, nghĩa là thích loăng quăng với nhiều phụ nữ khác, chẳng để đi đến bờ bến nào, như vậy là không hợp lý, ông ấy cần tự mình hay cần được giúp để điều chỉnh lại. Có một ông chồng như thế, ghen hay không ghen là tùy cách nhìn sự việc và cảm xúc của bà vợ. Đối với riêng chúng tôi vấn đề không đặt ra ở khía cạnh ghen tuông mà ở chỗ một người đàn ông tính bay **** thì không tôn trọng phụ nữ (bao gồm cả bồ bịch, vợ và con gái). Nếu chị cũng đồng ý với quan điểm này, chị sẽ lập tức có ngay câu trả lời và hướng hành động.

    Chúc chị mọi điều như ý.
    Hờ Hững

    H.Chúng tôi lấy nhau được 10 năm và có hai cháu, một trai một gái. Theo tôi thì chẳng biết có phải là tôi làm một điều gì sai trong vấn để chăn gối hay không nhưng suốt 10 năm qua nhà tôi rất là hờ hững về vấn đề này. (Chuyện có hai cháu nhỏ là ý của trời.) Mỗi lần đụng đến người nhà tôi thì bà ấy từ chối, từ lý do này hay lý do khác như... Tối rồi đi ngủ đi, để đến weekend, sắp bị nên không được, và mới bị xong cũng không được nốt. Từ lý do này đến lý do khác nhà tôi từ chối và mỗi tháng thường chỉ được có một lần. Tháng nào hên thì được hai và tháng nào xui thì không được gì cả. Có lần tôi đã nêu ra vấn đề và bà ấy nói là bà ấy happy chuyện chăn gối. Nhưng lại ngừng ỡ chỗ tại sao lại quá ít hay quá hững hờ?

    Ông Trần
    Santa Ana

    Đ.Thư của ông không cho biết những chi tiết cần thiết cho việc chẩn đoán bệnh qua đường bưu điện, ví dụ như độ tuổi, nghề nghiệp sinh sống hoặc hoàn cảnh đưa đến cuộc hôn nhân của hai ông bà v.v.

    Tuy nhiên, một cách chung chung, khi người vợ hoặc luôn kiếm cớ thoái thác nghĩa vụ chăn gối hoặc hờ hững là bà ấy có vấn đề, ví dụ sợ có con (mà lại không muốn dùng thuốc ngừa thai vì sợ hậu quả), ví dụ có ý niệm lệch lạc về vệ sinh thân thể, ví dụ mệt mỏi vì công việc, ví dụ ngẩm ngầm bất như ý đấng phu quân về một điều gì, ví dụ thể chất bẩm sinh yếu đuối, ví dụ được cha mẹ giáo dục quá khe khắt đến nỗi không cảm thụ được niềm vui chăn gối, ví dụ có khuynh hướng đồng tính luyến ái, ví dụ không yêu chồng, v.v. Ông cứ xét từng ấy câu hỏi và loại bỏ dần những câu trả lời phủ định, là có thể tiến đến gần căn nguyên bệnh "sài lắc" của bà.

    Qua lá thư ông gửi, tôi nhận ra ông có tính hài hước khá cao. Đây là đức tính hàng đầu cần cho một người để có thể sống vui trong mọi trường hợp không mấy gì vui. Thế nhưng, ông có nghĩ là vì cái tính hay cà rỡn của ông ngay trong vấn đề chăn gối khiến bà có cảm nghĩ bà không được ông đối xử trang trọng đúng mức hay không? Ông thử đổi qua "tông" tình tứ, lãng mạn và thơ mộng hơn xem sao?

    Kính chúc ông gặp hên luôn.




    ANGELIQUE
  2. Angelique

    Angelique Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    Buồn Vui Hôm Nay
    Tình yêu, đề tài xa xưa và muôn thuở, và bây giờ thiên hạ yêu nhau ra sao?
    Tôi tò mò kiếm báo trong nước đọc.
    Một bản báo cáo cuộc hội thảo của Trung Tâm Tư Vấn 43 Nguyễn Thông kết hợp với Hội Khoa Học Tâm Lý Giáo Dục Học Thành Phố cho biết, một trong những thời trang yêu đương nổi bật, hợp thời nhất, mốt nhất hiện nay trong các giới thanh niên đô thị ở Việt Nam được đặt tên là mốt tình yêu đa phương.
    Kiểu tình yêu này được giải thích như là một "mốt yêu," yêu cùng một lúc nhiều người khác nhau, càng nhiều đối tượng càng tốt. Và nói theo tiếng thời đại là càng kết mô-đen nhiều chừng nào, thì càng có nhiều cơ hội để chọn lựa người tình lý tưởng nhiều chừng ấy! Dại gì kết mô-đen với một đối tượng cù lần, để rồi ván phải đóng thùng, trước khi phát hiện ra khối chuyện cù lần của cái tên cù lần ấy. Dĩ nhiên thời trang yêu đa phương không cần xuất phát từ tình yêu chân thật hay tình yêu sét đánh, mà là do tinh thần cạnh tranh ác liệt của các người trẻ hiện nay tại Việt Nam. Càng có nhiều bồ bịch, càng được bạn bè nể mặt, càng chứng tỏ được mình là tay hào hoa phong nhã, lãng mạn, quyến rũ, đầy khả năng chinh phục vân vân. Điểm cần lưu ý là thời trang này hiện đang được áp dụng đồng đều cho cả hai phái nam lẫn nữ, và các Mỵ nương trong nước cũng thi đua hoàn thành bộ "sưu tập Trương Chi," hiên ngang sánh vai cùng nam giới trong sự nghiệp yêu đương bình đẵng.
    Có thể các cụm từ như trăng hoa, nhăng nhện, mèo mã gà đồng, Sở Khanh, Don Juan, Casanova. từ đây phải được hiểu trong ý nghĩa tích cực nhất, cũng như có thể gọi một cách thú vị, con sở khanh, con Don Juan, con Casanova chứ không chỉ có các thằng này thằng nọ Sở Khanh, Don Juan như xưa nay vẫn quen mồm. Có thể yêu một chàng trai để xài đỡ trong lúc chưa kiếm ra đối tượng xứng đáng, có thể yêu một kép ngốc nhưng nhà giàu để lợi dụng một vài bữa đi ăn, đi chơi chùa, có thể yêu cô bạn học học giỏi tuy kém nhan sắc để cóp bài đạt điểm cao trong kỳ thi.vì tại sao không nhỉ? Cũng tiến bộ, các cô cậu ngày nay phân biệt khá rõ ràng về người yêu và người bạn đời là hai người hoàn toàn khác nhau. Phó tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa thực hiện một cuộc khảo sát về vấn đề này, 48.4 phần trăm trong số 500 thanh niên nam nữ trong nước được phỏng vấn đã đồng ý là người yêu và người mình sẽ kết hôn là hai chứ không thể nào là một. Hôn nhân đang lên giá hay xuống giá với quan niệm này?
    Tình yêu thời máy vi tính
    Máy vi tính hôm nay đã trở thành khá phổ biến ở Việt Nam và liệu các cô cậu ở Việt Nam ngày nay đã bắt đầu viết thư tình cho nhau bằng máy vi tính chưa? Câu trả lời là có. Đến nỗi có bài báo (Sài Gòn Giải Phóng) đã lẫm ca lẩm cẩm lo rằng liệu cứ e-mail, fax cho nhau mãi thì làm sao mà thấy được "nét bút đa tình lả lơi"? Nguy cơ tuyệt chủng này thì đã thấy rõ ở nước ngoài, có cả ngót nghét năm ba năm nay, hiếm ai trong chúng ta còn nhận được một bức thư kiểu như ông nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã nhận được hồi ấy "gửi nhau phong thư ngào ngạt hương." Còn ông nhà thơ Đinh Hùng thì đã đọc được từng tình ý, nào là hoài nghi, nào là trẻ thơ, nào là hẹn hò, ôi thôi là lắm thứ, xuyên qua nét chữ đậm nhạt hoặc bay **** của người tình "ước mơ hiền như chuyện trẻ thơ, hoài nghi từng nét mực phai mờ, chữ yêu lượn nét hoa kiều diễm, tưởng thấy nghìn đôi mắt hẹn hò."
    Ngày nay, thư tình nào cũng cùng một khuôn chữ, một thứ mực, cao siêu cỡ.Nostradamus, mê ly cỡ.Romeo và Juliet cũng khó mà đoán được tình ý đối phương mảy may. Tác giả bài báo nói trên còn đề nghị chúng ta nên áp mặt vào màn ảnh vi tính mà hít thử, không chừng có thể tưởng tượng ra được một mùi hương nào như người yêu của Đinh Hùng đã làm chăng: "Em ướp hương vào những giấy thơ, tôi hôn lên chữ một đôi tờ." Nếu hôn màn ảnh hoài mà không thấy có mùi gì thì cứ chờ xem, biết đâu thời buổi "khách hàng là thượng đế" ngày nay, high-tech cũng dám ướp hương vào máy tính cho những cặp nhân tình gửi/hôn thư tình lẫn nhau trên máy tính. Vì sợ gì mà không làm chứ?
    Thư tình thì như thế, nói lạc đề sang thư thường thì cũng chả kém. Mới đây nhà văn-họa sĩ Võ Đình đã có một bài báo động đăng trên tạp chí Văn Học, sau khi khen chữ viết tay của nhà văn, nhà thơ này đẹp, có cá tính v.v., ông đã báo động và khuyên mọi người nên lâu lâu tập viết tay trở lại một chút, không khéo nay mai chữ nghĩa mọi người tất cả trở thành.cua bò. Lời khuyên thật đáng yêu, nhưng không chắc có nhà văn nhà thơ nào ở hải ngoại ngày nay dám áp dụng. Viết bằng tay thì làm sao mà lưu vào diskette, làm sao mà fax cho tòa soạn, làm sao mà e-mail? Đã qua rồi, cái thời các tay chủ biên, chủ bút gò lưng đánh máy bài cho các đương sự tác giả để đem đi in báo! Hắn chỉ lay-out, trộn lên đổi xuống bài, là đã phước ba đời nhà thơ nhà văn tác giả lắm rồi!
    Chạy đua đẻ Rồng
    Yêu đương, lấy vợ lấy chồng rồi thì phải nghĩ tới chuyện sanh con đẻ cái, không biết để kết thúc một đoạn đường hay một cuộc đời, mà hiện giờ trong nước mọi người đều nô nức đua nhau "tranh thủ" sanh cho được con trai năm Rồng. Vị lương y đang nổi tiếng như cồn hiện nay là ông Nguyễn Kim Bảng ở làng Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Khách hàng của ông gồm đủ mọi thành phần lứa tuổi, từ 20 đến 40, 50, từ chị nông dân đến anh công nhân, viên chức, giáo viên, cả nhà khoa học và có cả một cặp vợ chồng Việt kiều từ Mỹ về cũng nhiệt tình và tích cực tham gia. Xếp hàng rồng rắn trước nhà ông Bảng để được xin khám bệnh bốc thuốc và chỉ dẫn cách vợ chồng ăn nằm với nhau như thế nào, để lọt cho được một thằng cu năm Rồng! Một bài phóng sự báo Sài gòn Giải Phóng cho biết thêm đã mô tả, mỗi hàng có thể dài từ 15 đến 30 người, và mọi người phải xếp hàng đôi trước nhà thầy thuốc kể từ 6 giờ sáng, vậy mà mọi người vẫn kiên nhẫn xã hội chủ nghĩa ủa quên, xếp hàng cả ngày.
    Một chị thợ cày tên là Lài quê ở Thái Bình cũng trong đám người xã hội chuo nghĩa rồng rắn đó đã quệt nước mắt kể lễ với nhà báo là, sau khi sinh đến đứa con gái thứ ba, rồi có mang lần thứ tư đi chụp siêu âm, lại là con gái, người chồng đã buộc chị phải phá thai, vì lần này anh nhất quyết bắt vợ phải đến nhờ thuốc thang của thầy Bảng mà sinh cho được một con rồng đực. Một bác sĩ tây y khác là bác sĩ mới ra trường, đang vắng khách, đã nhanh nhẹn xoay chuyển thời cơ để hốt bạc bằng cách vừa làm tư vấn vừa bán các tài liệu dạy cách tính ngày tháng, giờ "ăn ngủ" của vợ chồng để có con theo ý muốn. Kết quả về phía khách hàng thì chưa biết ra sao, nhưng phòng mạch của ông bác sĩ trẻ láu lĩnh này là đầy nghẹt người đến khám, tràn cả ra ngoài đường xe chạy làm tắc nghẽn giao thông. Vị bác sĩ nhanh nhẩu này đã đắc ý tuyên bố một câu xanh rờn: "Họ muốn tin thì cứ để họ tin, cái quan trọng của tớ là kiếm được nhiều tiền!"
    Biết đâu huyền thoại Lạc Long Quân, vốn là một vị thần rồng giống đực, đã vô tình giết oan những bào thai vô tội và làm khốn khổ khối vô số những người đàn ông và đàn bà mê tín khác.
    Trong khi những dòng này đến tay các bạn đọc, các cô độc thân ở Mỹ đang lên cơn sốt với trò kiếm chồng triệu phú trên TV với chương trình "Who Wants to Marry a Multimillionaire?" (Ai muốn lấy chồng triệu phú?) Nhưng chỉ vài ngày một đám cưới huy hoàng trên TV cho cả nước xem, anh triệu phú, người chồng yêu quí của cô thí sinh y tá "may mắn" được trúng tuyển bị một số người cho là một anh triệu phú giao! Người điều khiển chương trình này đã, nửa đau khổ nửa diễu cợt, đề nghị nên đổi chương trình này thành "Who Wants to Slap a Multimillionaire?" (Ai muốn tát tai chồng triệu phú?)
    Than ôi, Tình Tiền vẫn mãi mãi tiếp tục làm khổ con người đến thế sao?


    ANGELIQUE
  3. mummy_son

    mummy_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    toi rat ghen khi co 1 nguoi phu nu dep ma da co
    nguoi yeu!



    MUMMY
  4. mummy_son

    mummy_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    toi rat ghen khi co 1 nguoi phu nu dep ma da co
    nguoi yeu!



    MUMMY
  5. mummy_son

    mummy_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    toi rat ghen khi co 1 nguoi phu nu dep ma da co
    nguoi yeu!



    MUMMY

Chia sẻ trang này