1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhfut, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Anh ấy chơi thân với một nhóm có 3 cô gái từ lâu lắm. Trong số đó có 1 cô là người yêu cũ của anh ấy tên là N. Cả 3 cô đều rất chiều anh ấy, mỗi lần anh ấy về nước ( bạn trai mình đi du học ) các chị ấy đều làm cơm và rủ anh ấy đến anh, mời anh ấy đi xem những show ca nhạc, kịch .vv... ( ít khi anh ấy chủ động rủ 3 cô đi chơi) Mình biết N vẫn còn tình cảm với anh, về phần anh những kỉ niệm về 2 hai người anh cũng không quên, nó không sâu sắc nhưng theo mình biết nó đẹp. Lần đầu tiên sau 4 năm anh ấy về nước và gặp lại 3 cô bạn thân đó. Tình cảm một thời lãng mạn giữa anh và N bỗng nhiên trỗi dậy, mình đã phát hiện những cú điện thoại nửa đêm thường xuyên, những tin nhắn giữa anh và N, chính thời gian đó anh cũng lạnh nhạt với mình ... Được một thời gian như vậy, N có ý muốn quay lại với anh, khi như vậy thì anh lại ko chấp nhận, anh nói anh có người yêu rồi và anh sẽ ko lấy một người vợ như N. Tình cảm lãng mạn đã có giữa hai người không đủ kéo anh đến với N, nhưng cũng đủ để anh bồi hồi khi nhớ lại mỗi lần sau này vì N hát rất hay, biết chơi guita và cũng duyên dáng. Còn mình không đủ "trò" hấp dẫn hồn anh đến như vậy, nhưng bù lại anh yêu mình bởi sự chân phương và tình cảm chân thành dành cho anh. Về sau anh có kể cho mình nghe về tình cảm ngày trước và bây giờ giữa anh và N, mình đã nghĩ ngây thơ rằng anh ấy sẽ dứt khoát và không quan hệ gì với N nữa..... Bao nhiêu nước mắt, dằn vặt ...mình đã vượt qua được, nhưng vô tình điều đó tạo cho mình một vết đau mà cho đến bây giờ mình chưa biết lam sao xoá đi......

    Sau này tình cảm chúng mình vẫn tốt. Lần thứ 2 anh về nước, lại gặp 3 cô bạn gái thân, có lẽ 4 bọn họ thực sự rất vui và có cũng nhau những tình cảm thân thiết, lại là cùng nấu cơm, cùng đi ăn và cùng xem các show diễn ...vv... N vẫn còn tình cảm với anh, nhưng lần này mình không còn thấy những cuộc điện thoại về đêm nữa, nhưng cứ khi nào chúng mình cãi nhau, giận nhau anh lại liên lạc với N .... Chính vì những chuyện đó tâm hồn mình không bao giờ thanh thản. Trước khi anh đi, N liên tục gọi điện hẹn gặp riêng anh ( chỉ vì N yêu anh nên rất nhớ anh) anh có đi gặp 1 lần nhưng ko giải quyết được gì.... Sau đó anh hỏi ý kiến mình có nên gặp N ko ( vì N liên tục gọi điện), anh không gặp N nữa chỉ gọi điện và nhắn tin cho N........Mình biết N vẫn yêu anh ấy.

    Lần thứ 3 anh về, là lần này đây. Thực sự đã không còn những hẹn hò riêng giữa anh và N nữa. Nhưng anh vẫn gặp và đi xem fim cùng 3 cô gái đấy, họ vẫn chiều và vẫn tốt với anh như vậy. Qua thái độ quan tâm mình biết N vẫn còn tình cảm với anh. Không bao giờ anh cho mình đi chơi cùng với 3 người đó, mình biết nếu mình đi mình sẽ không được tự nhiên và vui vẻ nhập hội được với 4 người đó. Nhưng 3 cô gái đó và nhất là N vẫn là điều bí ẩn với mình, mình không biết rõ thực sự 4 người thường gặp nhau nói chuyện thế nào, vui đùa ra sao.... Nếu biết rõ mình đã không ghen. Cứ mỗi lần nhắc đến đi chơi cùng 3 cô bạn đó là mình nhói lên cảm giác tức ngực, thở nhanh và những dấu ấn giữa anh và N làm mình đau......
    Có hôm nào anh ở bên mình cả ngày, sau đó nói với mình hẹn cafe với 3 cô kia mình cũng vui vẻ. Nhưng hôm nào cả ngày mình không gặp rồi biết anh đi chơi với họ mình "tức" lắm.
    Mình biết có thể mình ghen vô lý, phải tôn trọng anh vì đó là bạn thân anh cơ mà . Làm sao mình vượt qua lòng ích kỷ bây giờ?
    Tối nay các cô ấy đã rủ anh đi xem phim, cả ngày mình chưa gặp anh rồi, trưa mai họ sẽ tụ tập làm cơm ăn để chia tay anh. Anh hẹn tối mai chúng mình sẽ đi chơi. Nhưng mình vẫn cảm giác khó chịu vì điều đó, sao họ khéo bầy trò cho anh chơi thế ( anh vốn thích như vậy cho vui mà ) Tối mai nên nói về chuyện gì với anh ấy bây giờ, hay lại hỏi anh về buổi trưa thế nào rồi lại buồn rồi ghen sinh ra nói năng lẩn thẩn, mất vui một t ối thứ 7.

    Vấn đề là bây giờ, mình ghen với sự quan tâm và cách là cho anh vui của 3 cô gái đó. Ai đó sẽ bảo mình cũng như vậy với anh ấy. Mình cũng đã như vậy rồi. Nhưng yêu nhau đến hơn 3 năm rồi thì làm gì còn sự tán tỉnh như hồi đầu nữa. Còn bạn bè thoải mái mà bốc phết và tán tỉnh hơn cái quan trọng là anh được vui. Làm sao để mình kkhông phải quá bận tâm và cảm thấy khó chịu khi nghĩ về những điều đó bây giờ?
  2. cobiet

    cobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn đặt câu hỏi thẳng thắn với anh ấy rằng tại sao không để bạn đi cùng anh chơi với những người bạn đó?Khi người ta yêu nhau,họ muốn khẳng định vị trí của người mình yêu thương đối với mọi người xung quanh,đặc biệt là bạn bè,họ sẽ giới thiệu với bạn bè họ!Họ tự hào,hãnh diện với bạn bè khi đi cùng người yêu!
    Có thể tình cảm tôi đã trải qua không như bạn.Người bạn tôi đã rủ tôi đi bằng được tới cuộc họp lớp của bạn ấy.Mọi người niềm nở đón tôi,làm tôi rất ngại ...Mặc dù tôi không hoà nhập,nói chuyện được cùng mọi người,nhưng tôi nhận ra được người đó đã vui thế nào khi tôi chịu đi cùng.
  3. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Các cuộc họp lớp, hay liên hoan công ty, bạn bè anh đều đưa mình đi. Mình cũng vui vẻ về những quan hệ đó của anh. Nhưng riêng quan hệ này, chưa bao giờ mình thực sự vui vẻ, cứ nhắc đến là mặt xị xuống rồi, mình ghét cái kiểu tíu ta tíu tít giữa họ với anh. Anh nhắc đến với mình còn ngượng miệng, nói gì đến việc rủ mình đi, chắc chắn chẳng ai vui rồi. .... Nhưng riêng quan hệ này mình không kiểm soát được, khó chịu ghê lắm....
  4. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai bạn muốn có một chút góc riêng cho mình. Nếu như bạn biết hết, biết tuốt thì có khác gì cái quỹ đen cuối cùng của các ông chồng đã bị các bà vợ khám phá và lột sạch?
    Nên nhớ mặc dù rất yêu bạn nhưng anh của bạn vẫn cần những khoảng thời gian riêng với những người " bạn cũ".
  5. baky

    baky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sống trong tâm trạng như thế thật là khổ sở. Mình mong sao anh ấy rất rất yêu bạn và cảm nhận được những gì đang diễn ra trong bạn, hoặc anh ấy đọc được những dòng tâm sự của tranganh... Còn bạn, hãy luôn tin tưởng vào anh ấy, vào tình yêu của bạn như thế bạn sẽ không còn thấy quá phiền muộn vì những việc như thế nữa. Cố lên nhé!
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Trời nếu Chop được như bạn tranganhfut này thì hay biết mấy....Hiếm có cô gái nào có thể chịu đựng như bạn đấy...chop chắc là như vậy...Đừng đem ra lí do rằng mỗi người cũng cần có khoảng không gian riêng cho mình dù đang yêu...Trong tình cảnh này của bạn tranganhfut không phải thế...Tại sao biết người yêu của mình lo lắng, suy nghĩ và có phần "ghen"...nhưng vẫn tiếp tục cư xử như vậy...
    Bạn bè là bạn bè, nhưng tình yêu cũng có mặt nặng của nó,nếu không muốn nói là tình yêu cân nặng hơn...Nếu những người bạn của anh ấy là con trai thì miễn bàn...Đằng này toàn là girl, lại có người từng là tình cũ...Phải chi họ chẳng có gì bây giờ, đằng này cũng có biểu hiện tình cũ trở lại ( dù trong tư tưởng )có thánh mới không ghen...
    Mình chả biết, chỉ biết nếu bạn trai bạn thật sự xem trọng bạn...Để dẹp sự ghen tuôn hay suy nghĩ vẩn vơ trong bạn, cũng nên dẫn bạn giới thiệu với những cô gái ấy chứ...Hơn nữa đó cũng chính là một cách để xua tan những ý nghĩa về việc anh ấy còn muốn quay trở lại với cô gái kia hay không? Chính thái độ không dứt khoát của anh ta có thể làm cô gái kia vẫn đang hi vọng thì sao?
    Bạn đang ở VN đúng không? Anh ta lâu lâu về thăm nhà...Thời gian dành cho bạn gái hình như cũng y như dành cho mấy người bạn kia nhỉ...
    Chop không biết mấy người bạn kia như thế nào...Riêng tụi Chop lại rất muốn gặp và trò chuyện cùng những người bạn gái của những người bạn thân của tụi chop...Lúc đầu dĩ nhiên là cón ít chuyện để nói, nhưng dần dần rùi quen thôi,chí ít cũng giới thiệu hai bên...Trừ khi họ sẽ nói chuyện hay cư xủ thế nào mà không muốn người khác biết mà thôi...Nói không phải, mấy cô bạn gái ấy cũng đang ghen vì anh ta có bạn gái là bạn đấy....
    Nếu Chop là một trong những cô bạn gái kia của anh bạn của bạn, thì Chop sẽ nghĩ rằng chúng mình đối với anh ta cũng như gf anh ta mà thôi...Còn nếu Chop là cô tình cũ kia, thì nói thiệt, anh ta càng làm như vậy, Chop càng nghĩ anh ta cũng còn yêu Chop và không chừng những lúc gặp mặt bạn bè như thế cứ tha hồ mà đong đưa hòng nối lại tình cũ...
    Người ta thường nói, từ tình bạn đến tình yêu thì còn dễ, chứ đã là ty rùi trở về làm bạn còn khó, huống chi vẫn là bạn thân...Ngại ngùng lắm...
    Đây là vấn đề của bạn, bạn nên nói rõ tâm tư của bạn cho anh ấy nghe...Theo ý kiến cá nhân của chop( ý kiến riêng Chop thôi nhé) nếu anh ấy thật sự quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của bạn thì anh ta biết làm thế nào để dung hoà hai mối quan hệ ấy...Anh ta đã có người yêu, và anh ta không thể nào xem như không có bạn trong mối qh giữa anh ta và đám bạn gái của anh ta được...
    Và cũng nói cho tranganhfut biết rằng, bạn chả có ghen gì cả..Khối ngưỡi sẽ ***g lộng lên còn hơn bạn đấy...Giả dụ là Chop thì Chop nghĩ Chop không hiền như bạn đâu...Chop sẽ luôn cho bạn trai biết cảm nghĩ thật của Chop và tâm sự của mình...Còn nếu vẫn tiếp tục như thế thì dứt khoát...Mình không cấm anh ta qh bạn bè cũ, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực. Bạn rất thẳng thắng cơ mà...hãy bày tỏ nỗi lòng của mình đi...Sống như thế thì Yêu cái nỗi gì....
    Àh, thử hỏi anh ta rằng nếu đổi lại người ấy là bạn, cứ mỗi lần về vn đi chơi với đám bạn toàn là nam, rùi lại có người từng là tình củ, rùi tình cảm cũ lâu lâu cứ chợt về...Trong khi anh ta chả biết mô tê gì về những người ấy cả...Anh ta không được quyền biết...và anh ta ngồi nhà mà suy nghĩ với vẫn, hình dung đủ điều về những cuộc hẹn hò của bạn...ANH TA CÓ CHỊU NỔI KHÔNG? Đừng bảo vì bạn là gal nên chịu thế nhé...
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Hic,nói thật là em....cáu thay cho chị tranganhfut quá
    Như em thì khéo em....ghen chết luôn chứ chẳng tha thứ được đến mấy lần như chị đâu chị ạ.
    Có anh người yêu vừa đi du học( khó quản),lại còn có fan cứng ở nhà nữa chứ,em thì` em...lo ngay ngáy,hừ.Không quán triệt tư tưởng ngay,có ngày hắn ta....ngựa quen đường cũ thì chít,thì chít chị em mình mất
    Em thì...mới chỉ ngồi và tưởng tượng ra tình huống thôi.Chứ thực sự em chưa bao h rơi vào tình huống tréo ngoe,oái oăm như chị Tranganhfut gặp phải,vì thế chắc em chỉ có thể ,nói thế nào nhỉ,mong chị iu quí của em hãy nói chuyện thẳng thắn với anh ta về cảm xúc của mình ( người yêu đã thẳng thắn mà hắn không quan tâm thì...,đồng thời đưa ra...tối hậu thư yêu cầu có cuộc nói chuyện '' ba mặt một nhời'' cho nó rõ ràng.Dù j ,con gái mình đã iu thì không ai không mong đi đến một family hạnh phúc chị nhỉ?
    Chị cứ để trong lòng là tự làm khổ mình đấy chị ạ.hừ,em giận anh người yêu vô tâm của chị quá ( hic,lại vơ vào mình rồi)
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Cám ơn tất cả các bạn, cobiet, sweetie, baky, lambchop, KDIG.
    Những việc đó đeo đẳng mình trong một thời gian dài như vậy. Đôi khi mình tự tìm được lối thoát cho mình nên ko phải lúc nào cũng day dứt về những điều đó.
    Người ta bảo ghen tuông và ích kỷ mài mòn đi tình yêu. Mình cũng phải nghĩ lại thực sự tình yêu trong lòng mình dành cho anh còn được nồng cháy như ngày xưa nữa không. Khi mà bây giờ, một chút biểu hiện lang thang nào đấy ở nơi tâm hồn anh cũng khiến mình nghi ngờ và chất vấn. Nếu mình biết là anh đi chơi với một cô gái nào đó, mình rất buồn, một cái gì đó vỡ ra trong mình, và mình sẵn sàng mặc kệ tất cả để ra đi ...
    Có lẽ mình đã thiếu niềm tin. Trong khó khăn và xa cách, chúng mình vẫn giữ được nhau. Nhưng trong sự gần gũi và thuận lợi đủ thứ chúng mình lại rất mâu thuẫn với nhau.
    Anh ấy là một con ngựa bất kham, mình có thể ví như vậy, có con ngựa thì thuần được, có con thì không thể. Mình ko biết liệu có đến một lúc nào đó mình mệt mỏi vì lo đi "thuần" anh ấy ko?
    Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Các bạn chắc còn trẻ. Nhưng mình muốn hỏi các bạn, với những người như vậy, cách nào để chung sống được thanh thản nhất ko?
  9. Tournesol

    Tournesol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn tranhanhfut,
    Tớ nghĩ bất kỳ người nào ở trong trường hợp của bạn cũng đều cảm thấy như bạn thôi, thậm chí còn có những phản ứng dữ dội hơn ấy chứ. Vì cảm giác bị chia sẻ tình cảm và không được tin tưởng. Anh ấy không muốn bạn nhập hội với những người bạn kia có lẽ anh ấy thiểu tin tưởng ở bạn, sợ bạn không hoà nhập được ư, chỉ là nguỵ biện, nếu anh ý thực sự yêu bạn thì anh ý sẽ giúp bạn thoải mái để hoà nhập với đám bạn của anh ấy. Còn có bạn nói anh ấy cần một "góc riêng", tớ thấy nó thể hiện sự tham lam của anh ấy (xin lỗi nếu nói hơi quá). Có phải anh ý muốn có bạn để làm vợ và muốn có các cô bạn kia để vui vẻ ? Tớ đồng ý là khi yêu nhau, ngay cả khi đã trở thành vợ chồng, không có nghĩa là "quản lý" nhau mọi mối quan hệ, nhưng không có nghĩa là mình không biết rõ về những mối quan hệ ấy, để hiểu rằng đó là những mối đúng mực.
    Bạn nên tâm sự với anh ấy nhưng lo lắng, suy nghĩ của bạn, nếu anh ấy thực sự yêu bạn thì anh ấy sẽ làm tan biến hết những lo lắng ấy. Tớ nghĩ nếu khi yêu nhau điều quan trọng nhất là communicate được với nhau, chứ nếu cảm thấy không nói được với nhau những tâm tư tình cảm của mình thì có lẽ là có vấn đề. Nhất là hai bạn lại ở xa nhau, thì càng phải nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Vì không làm đượcnhư thế, khi về gần bên nhau, các bạn sẽ thấy không hiểu được nhau, thấy thế giới của hai người xa cách nhau, và mâu thuẫn xảy ra thì cũng dễ hiểu.
    Nếu bạn xác định sẽ đi cùng anh ấy nốt quãng đường còn lại mà với một tâm trạng bất an như vậy thì tớ thấy không ổn chút nào. Nói chuyện thành thật và thẳng thắn với anh ý, chỉ có như vậy, bạn mới tìm được câu trả lời cho mình. Và bạn nên nhớ tình yêu chỉ tồn tại khi còn niềm tin.
    P.S. Tớ đã 26 tuổi, chắc là vẫn trẻ ? À, mà yêu nhau lâu rồi thì không hẳn là phải "tán tỉnh" nhau thường xuyên nhưng không có nghĩa bỏ qua hết, tớ nghĩ chính cái đấy làm cho tình yêu lúc nào cũng tươi trẻ đấy !
  10. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao mà giống tâm trạng của mình thế? Không hẳn là ghen, cũng không hẳn là ganh tỵ, chỉ là cảm giác khó chịu, bất an, cảm giác không thể tin tưởng tuyệt đối vào người đã luôn nói rằng yêu thương mình, người mà có lẽ mình sẽ lấy làm chồng. Cảm giác chán nản, thất vọng, nghĩ rằng không biết có phải trên đời tất cả con trai đều như thế không.... Cũng may là người yêu của mình không đến mức như bf của tranganh, nếu không..., chả biết sao nữa.
    Có lẽ tranganh nên nói thẳng với người đó đi, rằng tranganh không thoải mái khi người đó đi chơi với ba người con gái kia, cụ thể hơn, khi đi chơi có mặt N, mà không có mặt tranganh. Nếu anh ấy ngại tranganh ghen tuông, thì hãy nói rằng anh và họ có làm chuyện gì thì mới sợ bị ghen tuông, chứ thẳng thắn đàng hoàng thì ai mà thèm ghen. Và đặc biệt là, nếu anh không cho tranganh một "vị trí" đàng hoàng chính thức trước mặt họ, thì có thể N sẽ còn tơ tưởng có thể lật ngược vấn đề, và cũng không tôn trọng tranganh....
    Nếu là tớ, hôm nào hắn đi chơi thử giả vờ ốm một lần (đau bụng, nhức đầu, hai bệnh đó chả ai biết thật giả đâu), xem hắn ham chơi hơn hay coi trọng người yêu hơn. Nếu hắn thà để tranganh đau đớn ở nhà để đi chơi thì tớ chia buồn....
    Hic, nhắc đến tên người yêu của tớ, tức điên người. Mọi người sẵn dịp cho tớ ý kiến luôn nhé.
    Đầu tiên, him lưu số ĐT cô nàng người yêu cũ trong máy, nhưng dưới một cái tên khác, kèm với số ĐT văn phòng nơi cô ta làm việc, dưới một cái tên khác. Chắc là nghĩ tớ sẽ không thể đoán được 2 cái tên lạ hoắc đó là của cùng một người. Trong sổ Đt của hắn chỉ có 2 người hắn lưu cả DĐ lẫn số bàn, một là tớ, người kia là con bé đó, có đáng nghi không?
    Kế đến, lén tớ đi chơi với cô nàng người yêu cũ, trước khi đi thì cô ta nhắn tin, lúc nhận được tin nhắn hắn len lén đi ra ngoài trả lời, trao đổi tin nhắn, rồi giả vờ bận rộn để thăm dò thái độ tớ (hôm đó mới đi làm về, đang buồn ngủ nên tớ chả buồn nói) để tiện bề bỏ đi, sau đó gọi cho cô ta liên tục 5 cuộc gọi mới đi. Bình thường hắn chả bao giờ chủ động gọi cho ai, ngoài tớ và gia đình, bạn bè hắn cần thì gọi chứ hắn không gọi lại, thế mà gọi cho con bé đó những 5 cuộc liên tục . Cảm giác khi thấy những thông tin đó là máu nóng chảy lên tận đầu, cảm giác như người yêu mình mà con bé đấy chỉ cần một cái tin nhắn đã làm thất điên bát đảo...
    Thực tế lúc đó tuy buồn ngủ nhưng tớ cũng quan sát thái độ của him, thấy hết, nên đợi hắn đi 15 phút tớ Đt hỏi thăm. Tớ giả vờ Đt nhờ mua đồ ăn giùm, hắn bảo đang ở quán cafe với bạn, hỏi thì hắn quanh co không trả lời đang đi với ai (chuyện lạ). Về hắn mua cho tớ đủ thứ đồ ăn (để bịt miệng chứ gì), nhưng tớ cóc thèm ăn, mà vặn hỏi cho ra lẽ.
    Cãi nhau một trận. Hắn nói dối tớ đủ điều, rằng đi để cô ta giới thiệu bạn trai, rằng đi 3 người, nói chuyện vu vơ, chả có gì vui.... Tớ im lặng, giả vờ tin, sau đó check ĐT di động (thường tớ không làm chuyện này), hắn đã xóa sạch sẽ tin nhắn đến lẫn tin nhắn đi (chuyện không bao giờ hắn làm).
    Kết quả: tớ khóc suốt một đêm, sáng hôm sao lôi cổ hắn dậy, khóc thêm một buổi, hỏi lại lần cuối. Hắn vẫn ngoan cố chối bay chối biến, tớ đòi chia tay (thực tế là đòi từ hôn, vì đã đính hôn rồi) hắn mới chịu xuống nước, xin lỗi, rằng hắn lỡ dại, đã làm sai còn lấp liếm...
    Hic, hắn xin lỗi, thì tớ phải dịu xuống, nhưng còn tức không chịu được. Tuyên bố luôn, anh mất quyền được tôn trọng, bây giờ xem thái độ của anh, nếu còn lặp lại những chuyện tương tự thì chia tay, không phải lôi thôi, dẫu có 3 mặt con cũng chia tay, tôi không thể sống đời ở kiếp với người không trung thực với tôi.
    Mọi chuyện xong cả rồi, đã 20 ngày nhưng giờ tớ vẫn còn tức.
    Biết là hắn vẫn có thể ở cơ quan dùng ĐT bàn để gọi, có thể gửi email, có thể xóa dấu vết tin nhắn, ĐT liên quan đến con bé đấy, nhưng thà khuất mắt, chứ mình lù lù trước mặt mà không thèm kiêng nể gì thì thật quá quắt.
    Sau vụ đó tớ chả thèm ở nhà nữa, bạn bè rủ đi chơi là tớ tếch đi, trai gái cũng đi tuốt. Việc gì mình ở nhà mà để hắn lén lút đi với người yêu cũ? Hỏi ư, tớ cứ bảo đi với bạn, làm gì được nhau (hắn thì không hiểm độc như tớ, nên còn lâu mới biết tớ đi với ai). Tuy làm vậy cũng hả cơn tức phần nào, nhưng cũng chả vui vẻ gì.
    Cũng may ông người yêu tớ không dám làm quá, dù hắn có hẹn mà tớ bảo không thích hắn đi thì hắn cũng ở nhà đi chơi với tớ (đương nhiên là không tính đi với bạn trai hắn rồi). Tớ chả biết nhưng tớ chẳng muốn mời con bé đó đi dự lễ cưới tí nào. Quen nhau đã 4 năm mà tớ nhất quyết không đi đâu có con bé đó lần nào, không thích, đố dám kèo nhèo (nếu không tớ đi mà mặt quạu đeo, mở mồm ra là kê tủ đứng vô họng thì...). Mai mốt cưới tớ về thì tớ cấm cửa, ghét cái kiểu lén lén lút lút, làm như sợ lắm vậy, thế mà sau lưng cứ tí toáy. Nếu giỏi á, đến gặp tớ này, nói thẳng ba mặt một lời, tớ sẵn sàng rút lui. Cóc thèm thứ đàn ông lăng nhăng. Lấy chồng như thế tớ xin, ở giá còn hơn.

Chia sẻ trang này