1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhfut, 10/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn chị Tournesolg9. TA đã đọc rất kỹ những góp ý của hai chị, nghĩ mãi vẫn thấy lùng bùng quá, nên dành viết ra đây, cho nhẹ bớt lòng và cũng như tìm được những sự chia sẻ.
    Cách đây 4 năm, TA quen anh ấy qua mạng, mọi sự liên lạc và giao tiếp đều nhờ mạng, 1 năm sau TA và anh gặp nhau, một sợi dây tình cảm vô hình nào đó đã gắn kết chúng mình lại ngần ấy năm trời.1 năm anh về thăm mình 2 lần, mỗi lần khoảng 1 tháng. Nói như vậy, các bạn có thể hình dung việc hai con người gặp nhau yêu nhau chưa bao lâu,lại xa,rồi lại gặp, nó khác với việc tìm hiểu trực tiếp nhau một thời gian rồi đến với nhau. Như chị Tournesol đã nói với TA rồi đấy, ở xa nhau thì việc chia sẻ cực kỳ khó khăn vì vậy khi về bên nhau cuộc sống 2 đứa quá xa cách mà ko biết làm sao cho hòa hợp được với nhau.
    Đến bây giờ TA mới thấm hết hậu quả của việc xa nhau như vậy một thời gian quá dài. Thật sự, TA ko có thói quen nói ra những cảm nhận, suy nghĩ của mình. Khi giận, khi tức chỉ biết khóc và im lặng lắc đầu. Thời buổi này, mà còn như vậy thì cũng khiến cho người khác nhức đầu lắm, huống hồ là người yêu mình. Còn anh ấy, sống một mình bên kia cũng quen với việc không có ai để chia sẻ với nói chuyện thường xuyên rồi.
    TA ko muốn nhắc đến những chuyện ghen tuông nữa, bỗng nhiên thấy con người mình ích kỷ ghê gớm lắm. Mong anh ấy hiểu mình 1 mà mong mình hiểu được anh ấy 10, nhưng sao để hiểu được một người đàn ông khó quá. Mọi người có lời khuyên nào cho TA ko?
  2. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Xin chia bun voi bạn... có bạn thân thì dược chứ người yêu cũ thì khó chịu quá... thỉnh thỏang bạn cũng cần di chơi với 3 người kia dể khẳng dịnh mình bạn ạ. Anh kia mỗi năm về có 1 tháng thì phải dàng cho bạn nhiều TG hơn, dừng sống trong im lặng nưa...hãy dể anh ta hiêu ...hi vọng mọi diêu tot lành se den voi ban
  3. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    TA cảm thấy khó chịu là đúng rồi. Như thế thì ai mà tỉnh bơ được. Rất hiểu, rất thông cảm, đừng trách mình ích kỷ. TA không ích kỷ tí nào
    Người yêu của TA không phải không yêu TA đâu. TA là một cái gì đó bình yên, chắc chắn, bền lâu. Còn 3 cô gái kia đem lại cho anh ấy cảm giác (hm, nói thế nào nhỉ).... vui vẻ, được yêu chiều, được ngưỡng mộ, theo kiểu một hoàng tử đẹp trai và những cô bạn nhí nhảnh. Đàn ông con trai sao lại dễ "nịnh", dễ "chiều" và dễ "tưởng bở" đến thế? Lúc nào cũng không nỡ làm "tổn thương" những cô bạn "đáng yêu và nhí nhảnh". Đàn ông là chúa "cả nể".
    Nếu TA đủ tự tin rằng mình vẫn sở hữu tình yêu của anh ấy thì hãy để anh ấy tiếp tục được tự do trong sự vui vẻ mà 3 cô gái kia đem lại. Xét đến cùng, đó là những khoảng thời gian làm anh ấy hạnh phúc và vui vẻ, dù không phải do TA tạo ra. Anh ấy cũng có quyền có khoảng trời riêng, tất nhiên là trong chừng mực nào đó.
    Làm được như vậy là rất "cao tay". Dần dần, anh ấy sẽ rất sợ và sẽ tự động nhận ra đâu là bến đỗ thực sự của mình. Nguyên lý vô cùng đơn giản là mình càng tỏ ra ghen tuông và khó chịu, người đàn ông của mình càng chán, càng xa cách mình và càng tiến gần đến phía "đối phương". Ghen tuông một cách khó chịu, đòi hỏi và yêu sách là cách đơn giản nhất làm anh ấy mệt mỏi và tung hê tất cả.
    Con gái bọn mình tất nhiên không thể mặc kệ, nhưng đừng tỏ ra ghen tuông một cách lệ thuộc. TA hãy nghĩ rằng chính N mới là người ghen với TA. TA không có lý do gì phải ghen và buồn vì N. Đừng tự đánh mất chỗ đứng của mình. Hãy bình tĩnh mà ... ghen 1 cách thông minh để khỏi làm khổ mình và quan trọng hơn cả là để giữ gìn tình yêu của mình. Trong cuộc sống sau này, giả sử 2 người kết hôn, những chuyện thế này còn xảy ra nhiều. Đây là N1, rồi còn N2, N3, N4 sẽ xuất hiện trong tương lai. Hãy bình tĩnh và tự tin TA nhé!
    2006 hy vọng anh ấy hiểu được giá trị của TA. TA đã cư xử rất tuyệt và nữ tính. Có người yêu như thế mà không biết quý thì chán wá! Một khi anh ấy đã hiểu giá trị của TA, anh ấy có đi đâu, làm gì cũng sẽ quay về với TA thôi.
    "Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em" mà.
    Chúc tự tin!!!
  4. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này nói cách cách là con trai thích tán tỉnh lăng nhăng, thích có những mối quan hệ ngoài gia đình, thích phụ nữ "chết" vì mình... để tự khẳng định bản lĩnh gì đó. Điên rồ.
    Hic, cũng mong được như thế, mọi người nhỉ? Không biết mọi người ra sao, riêng tớ, đã một đi thì không trở lại, dù có trở lại cũng không thể như xưa.
  5. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    2006 không nghĩ mình ngây thơ. Nhưng nhìn tình yêu ở một góc nhìn thực tế hơn G9. Chẳng ai "bình chân như vại". Nhưng làm ầm lên, cau có, giận dỗi để làm gì? Tình yêu nên giữ, đừng nên phá. Người yêu nên yêu, đừng nên chỉ trích, làm cho nhau mệt mỏi. Lạt mềm buộc chặt. Đó là cách yêu mà 2006 chọn.
    Người yêu 2006 là dân cầu đường, công tác suốt. Chuyện các cô gái "nhảy bổ" vào tán không hiếm, đôi khi thẳng thắn yêu cầu qua đêm với nhau. Lo lắm, nhiều khi cảm thấy mình phát điên vì lo và ghen. Nhưng phải tự dằn lòng rằng hơi tí là ghen thì đừng yêu dân cầu đường vì trước sau gì cũng chia tay. 2006 yêu anh ấy và tin anh ấy. Anh ấy lúc nào cũng nói, chính lòng tin ấy khiến anh ấy không bao giờ muốn lừa dối 2006. Nếu lúc nào 2006 cũng ghi ngờ thì không thể sống được. Vậy đó...
    2006 không muốn sống theo kiểu "lành làm gáo, vỡ làm muôi". Sống thế thì dễ lắm. Sống bình yên mới cần lòng dũng cảm. Trong tình yêu, tin tưởng người yêu chẳng có gì là xấu. Có gì cũng nên bình tĩnh, nhất là khi phê bình người ta. Yêu mà không có niềm tin thì đừng yêu nữa. Niềm tin cần nhất trong những lúc sóng gió, chứ còn trong những lúc ngọt ngào thì dễ lắm.
    Thực ra G9 và 2006 có 2 góc nhìn khác nhau. Mỗi người chọn cho mình một cách yêu và cư xử trong tình yêu.
    Trường hợp của TA, 2006 không nói không nên ghen mà là ghen thế nào cho "hiệu quả". Thôi chẳng bàn nữa, có lẽ mọi người không hiểu.
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thế mà bạn cũng yêu được àh? hẫy làm một trận cho ra trò đi yêu mà phải lăn tăn lo nghĩ vậy thì yêu sao được, nếu là mình thì
  7. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    G9 thân yêu. Có khi nào cậu nghĩ mình đã quá cực đoan ko? Đọc từng câu từng chữ của bạn, TA cũng cảm thấy rõ G9 có nhiều điều bức xúc trong lòng lắm. Kể cả từ khi yêu nhau cho đến khi kết hôn, sống fiên fiến mà lựa nhau cho dễ sống G9 ạ, chứ TA thấy G9 bắt bẻ câu chữ của 2006 kỹ quá, đâm ra đi xa dần cái ý mà 2006 muốn nói đến. Nếu trong tình yêu mà G9 cũng đem cái lý lẽ này ra mà "đàm phán" với người yêu thì ko ổn chút nào . Thật ra trên đời làm gì có ai hoàn hảo, mình ko vấp phải "thằng" này thì cũng phải "thằng" khác. Muốn được cái gì thì phải biết hy sinh đi một chút. Xác định yêu anh ấy là một việc tốt rồi thì ko nên băn khoăn về những điều khác nữa nhể.
    Cũng ko hẳn trong những chuyện này ai là từng trải ai là ngây thơ. Theo TA nghĩ, nó thể hiện một quan niệm sống rất lạc quan. Mà điều đấy thì vô cùng quan trọng trong tình yêu cũng như trong cuộc sống này.

    Có một câu chuyện thế này:
    Hai vợ chồng đang tranh luận về việc nấu nướng. Bà vợ cho rằng nấu khoai tây thì mỗi nồi chỉ nên cho một muỗng muối, trong khi ông chồng cho rằng hai muỗng thì ngon hơn.
    - Tôi nghĩ trong chuyện này bà không hẳn đúng đâu!
    - Cái gì? Tôi không đúng? Ông nói thế là ý gì hả? Ông định nói tôi hoàn toàn sai chứ gì? Tôi sai nghĩa là tôi nói dối phải không? Tôi nói dối có nghĩa là tôi ăn nói không như một con người. Ông định nói là tôi vừa sủa bậy như con cún phải không? Ôi! Mẹ ơi, chồng con kêu con là chó. Mẹ ơi!...
    hihì....phụ nữ chúng ta vẫn hay có logic kỳ cục như vậy đó
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 22/09/2004
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2

    Đọc bài của 2006 cứ cười rúc rích suốt về sự miêu tả mấy cô gái của anh ấy suốt, mà đúng là họ nhí nhảnh và dễ thương thật đấy. Có lẽ ở địa vị chúng mình, thì mới ko thể yêu quý họ được thôi.
    Lúc đọc những dòng này của 2006, TA cũng thấy na ná những gì đâu đây đã viết. Nhưng thấy sau 2006 có nói về chuyện của 2006, TA tin rằng những điều 2006 nói với TA là xuất phát từ chính cái tâm của 2006.
    TA thích cách suy nghĩ của 2006 "xét cho cùng đấy là những giây phút làm cho anh ấy vui vẻ" . Chỉ cần xét cho cùng và đơn giản vậy thôi, tất cả mọi người cùng sống vừa lòng với nhau phải ko?
    Mềm mại ko đồng nghĩa với dễ tính 2006 nhỉ. Chia sẻ thêm với TA những kinh nghiêm "ghen thông minh" nhé ...........


    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 05:31 ngày 22/09/2004
  10. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại thấy "ghen thông mình" là sao? là ghen, nhưng chàng vẫn không phát hiện được hoặc ghen nhưng nhẹ nhàn nhưng effective. Phải dùng lời lẻ, kĩ thuật mềm mỏng (nhưng sắc)để anh bạn của bạn biết được cảm giác, cảm xúc, tâm trạng của bạn mà control bớt hành động của anh ta. Thay vì ngồi mà chịu đựng
    Tôi có một anh bạn trai, sau khi xem bài của bạn xong. Anh ta bảo thế này: Hoàn cảnh quen bạn như vậy, bạn lại như thế chả trách bạn trai của bạn như vậy? ( Đấy là tôi lập lại nhé, chứ tôi chả có ý kiến, ý cò gì)
    Một khi đã có gf, thưa bạn, con trai vốn thường xem trọng bạn hữu nam, còn với bạn gái thông thường, dù có thân, nhưng vẫn có mức độ của nó.
    Nực cười quá, nhiều người vẫn còn cái view cho anh đi lung tung, nhảy nhót ở đâu đó, rồi cuối cùng anh vẫn về bên em. Hay, đối với ai, chứ với tôi, tôi chả bao giờ chấp nhận như thế. Cái này không phải mềm mỏng mà là nhu nhược, tự hạ thấp mình xuống so với đối phương.
    Tình yêu phải có sự tông trọng. Anh ta tôn trọng bạn thì chả bao giờ phải làm như thế. Có lẻ anh ta thích nhiều cô chăng. Chẳng quái gì mấy cô gái kia phải ghen với TA , vì họ biết trong khi họ đang đùa giỡn chơi với anh này thì cô TA đang ngồi ở nhà chắc ruột gan sôi lên chứ gì? Chỉ khi nào thời gian dành vui chơi với họ xong, thì anh ta sẽ đến với TA.
    Đây là quyền của bạn, mà tôi nghĩ bạn cũng chả cần nghe ai trên diễn đàn này. Nhưng hình như bạn thích nghe positive idea, chứ không để ý đến những bài đả kích bạn trai của bạn nhỉ.
    X600 là boy đấy, hãy nghe lời nhận xét của chính bản thân boy mà hiểu về mình như thế nào. Tôi chả thấy bạn ghen thông minh hay mềm mỏng cái gì, tôi thấy bạn cam chịu, tự an ủi mình mọi chuyện alrite, tự nhủ mình phải như thế, hay suy nghĩ positive hơn về mối quan hệ của anh ấy của bạn và những người kia. Ùh, âu đó cũng là cách tốt,giúp bạn khỏi phải bận tâm suy nghĩ cho nhức đầu.
    Ở đây chả ai xúi bạn bỏ bạn trai của bạn cả, tôi chỉ thấy họ khuyên bạn nên nói thẳng suy nghĩ của mình cho bạn trai bạn mà thôi. Mà tôi thấy hoàn toàn chính xác. Họ cũng vì muốn tốt cho bạn thôi.
    Còn bạn vẫn muốn tự giấu trong lòng, tự phủi lờ mọi chuyện, tự an ủi bạn thân mình là đấy là mình tôn trọng chuyện riêng tư của anh ta thì cứ thế mà làm.
    To Bà Kon: ai đã đọc bài cho tới đấy nếu muốn khuyên bạn TA làm ra trò vụ việc, "xử lí" bạn trai thì stop lại nhé

Chia sẻ trang này