1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhfut, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Box này hình như hơi căng thẳng, hehe. Tại mọi người bắt bẻ nhau quá. Tớ thấy chẳng có ai mâu thuẫn ai cả. Chung quy cũng là muốn bảo vệ tình yêu và tìm ra một cách "ghen" hiệu quả.
    Mà hình như không còn là chuyện của TA nữa, chuyển sang chuyện ghen và cư xử với người yêu nói chung. Thế cũng hay, hehe...
    Tớ thấy rất khoái cách suy nghĩ của 2006, mới đọc thì thấy có vẻ chịu đựng, nhưng càng nghĩ càng thấy cách đó hiệu quả.
    Chỉ có điều làm được như 2006 nói thì không dễ đâu, mệt mỏi và hy sinh nhiều lắm! Xin lỗi nhé, nói thì dễ, nhưng làm được thì khó đấy . Nhưng đúng là tớ thấy 2006 nói rất thật lòng, chúc mừng lão người yêu của bạn vì đã tìm được một người tin lão ấy như thế. Lão ấy sẽ rất tự hào đấy, tớ tin chắc thế Cầu đường à, nhà tớ toàn cầu đường đây, hehe, công nhận là hơi khó quản đấy!
    Tớ thấy muốn "lạt mềm buộc chặt", phải đầu tư thời gian và công sức. Nó là kiểu đầu tư dài lâu, chứ cái gì cũng "nói chuyện thẳng thắn, lý lẽ phải trái đâu ra đấy" thì không phải lúc nào cũng là cách hay. Nói thế không phải là tớ nghĩ chị em nên chịu đựng, tớ chỉ muốn nói là đàn ông sợ nhất là cãi nhau kiểu đấy. Đàn ông á, cùn lắm, hehe, cùn cũng như chúng mình khi chúng mình lên cơn ghen ấy - hehe just kidding!!!! (tớ cười vỡ bụng khi đọc ví dụ của TA về cái logic mà bà vợ dùng để đối đáp với ông chồng )
    Mẹ tớ trói bố tớ mấy chục năm nay rồi, cũng là cái cách hiền lành ấy. Cái gì hiền thì hiền lắm, mà cái gì ghê gớm thì không ai lay chuyển được. Đến bố tớ thét ra lửa cũng phải sợ luôn. Từ lúc tớ bắt đầu nhớ được, bố tớ hôm nào bước chân về nhà, câu đầu tiên là: "Mẹ con đâu?". Tưởng bắt nạt được vợ nhưng vợ đi vắng, cứ đi ra đi vào suốt vì nhớ và lo lắng. Sướng luôn. Tớ bái phục mẹ tớ sát đất.
    Đang ôm mộng trở thành người vợ như thế đây, thấy xa vời quá - G9 ơi, hay chúng mình lập hội "tập là vợ hiền" hehe. Tớ 23 tuổi, già phết rồi mà nói năng bộp chộp lắm, hehe. Toàn bị người yêu mắng là ... hay nói lung tung
    Tớ có ông anh ruột, sống cũng ngoan lắm. Nhưng sau khi yêu rồi có vợ, lão ấy suốt ngày dặn đi dặn lại cô em gái (là tớ đấy): "Mày đừng có mơ thay đổi được một thằng đàn ông. Muốn trói nó thì cố gắng mà thương yêu và khéo léo. Nó là thằng biết nghĩ thì nó sẽ sống có trách nhiệm. Nếu nó không có trách nhiệm, mày dạy nó thế quái nào được. Trói nó nhưng đừng để cho nó biết". Đấy, đại ý là thế...
    Hehe, lão ấy sợ tớ không biết cách "nuôi dạy chồng" nên tư vấn suốt. Nói chung là tinh thần có vẻ giống như 2006 nói (chứng tỏ 2006 khá rành về tâm lý đàn ông ) nhưng không "ngây thơ" và "tuyệt đối" như 2006, thêm một chút techniques và tinh quái nữa.
    Nói đi nói lại, cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu, toàn nói lung tung. Thôi thì ... shut up!
  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    tớ mà ghen thì tớ chẳng thèm nói ra đâu. cứ bao giờ tự dưng đang nói chuyện bình thường mà thấy tớ nổi khùng lên, ăn nói nhát gừng thì là tớ đang ghen đấy nhưng mà tớ được cái thoải mái. nếu mà giải thích luôn hoặc để đó một hai hôm mà tớ thấy chẳng có gì xảy ra, hay ít nhất là cũng dấu giếm tốt để tớ không biết là có chuyện gì lăng nhăng xảy ra ấy, thì tớ hết ghen liền chứ còn ghen mà cứ làm ầm ĩ lên hoặc là giận lâu, cau có mặt mày nhiều nhiều thì chỉ tổ chóng già mà mình có ghen thì ông ấy cũng có sợ cóc gì đâu nhở. tội quái gì
  3. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bravo! Dễ thương quá. Giống tớ quá hehe. Câu này là đúng nhất nè: "Mình có ghen thì ông ấy cũng có sợ cóc gì đâu nhở. Tội quái gì". Vote cho ấy 5*
  4. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà,thằng nào chả ham vui,anh đây cũng có 3 đứa bạn thân,thì trong đó 2 là con gái,bọn nó quý anh cũng như anh quý bọn nó,thỉnh thoảng rủ nhau đi chơi,hát hò,bia rượu....vân vân,và lần nào cả bọn đi chơi anh cũng để người yêu ở nhà xem..phim HQ,người yêu anh cũng có ghen,cũng giận,cũng..thở nhanh như emthế nhưng anh chẳng quan tâm lắm đâu,vì anh với bọn nó gắn bó với nhau từ hồi cấp 3,anh nói thật nhé thà bỏ người yêu còn hơn bỏ bạn.Không phải anh nói vậy là nói xấu em hay gì đâu thế nhưng nhiều khi em phải hiểu,thông cảm cho hắn,cái quan trọng là em phải nói cho hắn hiểu,phải thủ thỉ,tâm sự,phải cảnh cáo cho cô em người yêu cũ kia rằng: hàng đã có chủ,xin mời chị..lượn,nói rõ quan điểm của mình với anh chàng người yêu nữa,phải tin tuởng( nhiều khi chết vì cái..tin tưởng đấy),còn nếu anh ta có ý định quay lại thì em có ghen cũng chịu thôi
  5. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ông bạn ở quan điểm nói rõ quan điểm của mình cho người yêu...Cái này cũng như mình khẳng định chủ quyền là anh đã có em là người iêu...Anh có thể vẫn quan hệ bình thường với bạn, nhưng nếu đi xa hơn với cô kia thì tình cảm của hai bạn có thể bị sứt mẹ. Mà nói thiệt nhé, không thể check được xem anh ta liệu có thể tình cũ không rũ cũng tới với cô kia không khi mà cứ vẫn lui tới thân thiết như thế này.
    Còn việc ông bạn bảo thà bỏ người iu chứ không bỏ bạn, Bonnie này miễn bàn luôn. Chừng nào cô người yêu bắt bạn bỏ bạn, hay chọn một trong hai người. Nếu đó là chuyện quá quắt, vì thực chất bạn không có gì, thì mình không nói. Còn nếu đem lên bàn cân so về giá trị. Nếu bạn đã gặp người mà bạn cho là tình yêu thật sự, và muốn tiến đến hôn nhân, bonnie nghĩ bạn sẽ không bao giờ phát biểu kiểu bạn gái quan trọng hơn người iu vậy đâu nhé .
  6. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thế này ạ:
    Cái highlight thứ nhất cho biết lý do anh đi muốn giữ những mối quan hệ kiểu ngoài vợ ngoài chồng: ham vui là chính, tình nghĩa là phụ, thế quái gì mà tình cảm đó của anh cần được tôn trọng? Thật ra anh vẫn có thể vui vẻ với bạn cùng giới thôi, nhưng anh không làm thế, vậy thì tôi, các chị em phụ nữ, nếu theo đúng logic của anh, vẫn có thể vui tư cà phê cà pháo với bạn khác giới của mình, cấm mấy anh bàn tán nhé? Hay lúc đó lại nhảy nhổm lên: sao cô lại đi với nó...?
    Còn cái highlight thứ hai, chứng tỏ anh chẳng coi vợ/người yêu mình ra gì, không cần quan tâm chuyện người ta nghĩ gì, cảm giác như thế nào, vậy thì thế quái gì tôi cần phải lo lắng, chăm sóc cho anh nhỉ? Tội việc gì phải đi chợ, nấu cho anh ăn những bữa ăn ngon nhỉ? Tôi việc gì đi lựa mua cho anh những bộ đồ đẹp, ủi phẳng phiu cho anh ra ngoài "tung tăng đú đởn" nhỉ? Tôi cũng chẳng việc quái gì phải đi pha cho anh ít nước chanh uống giã rượu, khi mà anh chẳng coi tôi ra gì, có thể bỏ tôi bất kỳ lúc nào nếu đem lên bàn cân với mấy cô bạn quý hóa "vui vẻ là chính" của anh.
    Thế nhé, con trai có tư tưởng như anh, thì đi mà tìm những cô nàng chấp nhận "em là bến đỗ bình yên, dù anh ra sao, đi đâu, với ai, anh lại về với em..., em chấp nhận tất..." mà làm cái máy đẻ cho anh nhé. Phần tôi xin kiếu nhé.
    Mà muốn tìm được một cô như thế mà đàng hoàng thì cũng phải đủ tài, đủ lực đấy anh ạ, không thì lại vớ được một cô già nhân ngãi, non vợ chồng, nó lại sẵn sàng đá đít anh đi với thằng khác bất kỳ lúc nào không chừng.
    Rõ là có lớn mà chẳng có khôn. Tôi không reply anh đâu nhé, người như anh nói chỉ phí lời.
    Xin lỗi TA vì đã không nhẹ lời với "khách" trong nhà bạn nhé.
    Được g9 sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 24/09/2004
  7. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đoạn cuối bác nói còn nghe được, chứ đoạn đầu em thấy chẳng đúng lắm.
    Bác nói "đàn ông thằng nào chẳng ham vui" cứ nhẹ như bỗng. Bác đã là thằng đàn ông, bác ham vui nhưng bác phải có nguyên tắc. Bác còn vợ, còn con, còn gia đình ngồi ở nhà. Bác sống mà có trách nhiệm, tự khắc vợ bác sẽ tin bác và không ghen vớ ghen vẩn. Bác nhảy nhót suốt ngày, mặc kệ vợ bác ngồi ở nhà mà khóc thì nó sống làm được hả bác?
    Em là người rất thoáng, riêng chuyện người yêu em đi chơi với mấy cô bạn thân, em thực sự tôn trọng. Nhiều khi ông ấy stress, em còn khuyên ông ấy đi với mấy chị ấy cho thanh thản. Họ là bạn từ hồi cấp II, mình không ghen được (nói với bác luôn, trong số đó cũng có chị "có vấn đề" , đại ý là bố mẹ 2 bên rất khoái nhau và chị ấy rất khoái anh ấy ). Nói chung là em không sợ. Hehe, tính em nó thế. Chồng em, em chiều, việc gì phải khổ. Em như thế là vì em tin anh nhà em.
    Nhưng nếu người yêu bác ghen, giận, thở nhanh mà bác mặc kệ rồi nói một câu nhẹ tênh là "bỏ người yêu còn hơn bỏ bạn thân" thì bác ... chẳng có lỗi gì hết hehe . Vấn đề quan trọng là em không tin bác nói thật. Nói mạnh mồm thế thôi, chứ còn làm thật á, em đố bác. Yêu thì sẽ thương, sẽ quan tâm. Mà thôi, bác đang lên cơn tinh vi, em chẳng nói nhiều làm gì. Đàn ông các bác chán bỏ xừ, thích gì thì cứ nói vung lên tận mây xanh. Nhất là cái đoạn "râu tao không quặp", bác nào cũng khẳng định chắc nịch. Em á, cho các bác tinh vi, em chả tin
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 24/09/2004
  8. kyo1810

    kyo1810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ, bạn cũng chẳng cần phải "thuần hóa" anh ấy làm gì, bởi vì theo mình biết qua lời kể của bạn thì anh ấy có sức ảnh hưởng hơn bạn. Bạn hãy tự lo lắng, chăm sóc cho cuộc sống của mình trước đã, đừng nghĩ nhiều đến chuyện của anh ấy nữa, chẳng ích gì mà còn đem đến sự bực bội.
    Nếu bạn cảm thấy khó chịu thì hãy hỏi anh ấy một cách nhẹ nhàng, nếu anh ấy có thể chia sẻ thì tự khắc anh sẽ nói cho bạn. Mình nghĩ sẽ có lúc anh ấy "thức tỉnh", bạn cứ yên tâm đi.
    Ah, nếu hai người đã yêu nhau, rồi chia tay thì khó có thể quay lại lắm bạn ạ, câu nói "tình cũ không rũ cũng tới" không đúng đâu, khi mà hai người chia tay thì tự bản thân hai người ấy đã thấy không hợp với nhau rồi nên cho dù kỷ niệm đó đẹp đến mấy thì cũng không thể nào đến với nhau được nữa.
    Vài lời "linh tinh" cho bạn, mong bạn vui vẻ và vượt qua được khó khăn này.
  9. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    bác giỏi ghê há. chắc lúc phát biểu bác đang cãi nhau với người iu hay sao ấy nhở. đàn ông ham vui thì đúng rồi. nhưng mờ ham vui không có nghĩa là chẳng quan tâm gì đến người yêu cảm thấy như thế nào. bác có coi người ta là người yêu hay không mà cứ đi bù khú với bạn bè, bỏ mặc người yêu ở nhà ....xem phim thế. nếu đó là ý muốn của người yêu bác thì miễn bàn. còn nếu là do ý thích của bác thì em nói thật là bác ích kỷ lắm. bác đừng có mang cái lý do "gắn bó từ thời cấp 3" ra mà biện hộ. dân tình người ta còn gắn bó với nhau từ thời mẫu giáo ầm ầm ra ấy, nhưng một khi đã có người yêu thì ai chả muốn đi cùng người yêu mình đến gặp bạn bè, người thân. xử sự cái kiểu như bác thì không ghen mới là lạ ấy. bác cứ lên mặt khuyên người ta nhiều lắm, nhưng em chỉ thấy bác khuyên có mỗi một câu đúng là "nói rõ quan điểm của mình với anh chàng người yêu nữa, phải tin tuởng" dù rằng nhiều khi đúng là chết vì cái tin tưởng ấy thật
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy nhở,chuẩn bị cãi nhau rồi,hoan hô.Người yêu thì dẽ kiếm thôi( có phải là vợ đâu mà sợ)bạn bè thân thiết mới khó tìm.Đồng ý với cô em kia là em ý ghen là có lý,thế nhưng anh chàng người yêu kia thỉnh thoảng mới về nước,ngoài thời gian cho em yêu thì phải dành cho bạn bè chứ,lúc nào cũng ôm khư khư người yêu,ko còn thời gian với bạn bè thì chết.Giầu về bạn sang vì vợ cơ mà,nhiều khi cũng phải thông cảm.Chàng kia nên rút kinh nghiệm ở chỗ là khii đi chơi thì cũng nên cho em yêu đi cùng,vừa là nói cho em người yêu cũ biết là anh đã có nơi có chốn rồi,hai là cũng là cách thể hiện TY của mình cho bạn bè,mọi người biết.Nói chung anh chàng kia cũng ko đáng trách lắm đâu.Thuyết phục,giáo dục không dc thì dùng biện pháp..mạnhlà doạ.....Tớ là quý bạn và em yêu ngang nhau( chỉ khi có vợ thì khác)

Chia sẻ trang này