1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhfut, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ngẫm lại thấy hay nhỉ. Trong khi phái nữ chúng mình thì xem người yêu quan trọng hơn bạn thì phái nam lại có thể bỏ người yêu vì bạn ( jus proximate ). Vậy nếu có một bạn nữ phát biểu thà bỏ người iu em, chứ em không bao giở bỏ bạn nam của em. Bạn nghĩ sao?
    Ghen một chút đôi khi cũng làm cho tình yêu mình thêm thú vị đấy. Một người bạn Chop đã từng nói, anh ấy thích bạn gái mình ghen ( đúng chuyện) , vì mỗi lần cô í ghen nhìn đáng yêu không chịu được,hihihihi.
    Về mặt Chop, chả biết sao, Chop lại thích bạn trai thỉnh thoảng nổi cơn ghen với mình một chút. Nhiều khi còn cố ý nói xốc, chọc tức ổng chơi .
    Thôi, chúng ta trở lại với vấn đề của bạn TA nhé. Mà cũng không còn thấy bạn ấy vào post bài trong topic này nữa nhỉ. Chắc đã dàn xếp với bạn trai ổn thoả rùi chăng? .
    Nếu được bà kon ai đó mở một topic về chủ đề Ghen để nam nữ tha hồ mà vào bình "loạn" xem đàn ông đàn bà ai ghen hơn, và ghen thế nào mới hiệu quả. Nghe thì thấy đơn giản chứ, chả biết thế nào là "ghen thông minh " nữa. Đôi khi áp dụng vào hoàn cảnh thực tế khó lém...
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Rất đồng ý với quan điểm của Chop! Tình yêu đôi khi phải thêm tí mắm tí muối cho nó mặn mà. Cuộc sống bình lặng, bằng phẳng quá đâm ra dẽ nhàm chán. Hồi còn có người yêu, nhiều khi cô bạn Wm ghen vì những chuyện không đâu, mình lại cảm thấy vui vui! Ngồi thư viện, mặt đối mặt, cô ấy thì đang bực mình, còn mình thì lại chống cằm nhìn cô ấy giận . Phải nói luc đó nhìn yêu cực! Những lúc như thế thường thì cô ấy phì cười vì cái điệu bộ của mình! Nhưng không dám cười, cố tình tỏ ra là vẫn đang giận dỗi, mình biết cô ấy đã hết giận nhưng cũng vẫn cứ không làm lành vội! Có đến giờ ăn, mình đứng dậy, ra chỗ cô ấy, hôm thì bảo đi ăn thì phải vui vẻ bình thường vì trời đánh thì cũng phải tránh miếng ăn, về rồi giận tiếp cũng được. Có lần thì mình gọi cô ấy ra với vẻ mặt rất nghiêm túc và bảo anh : "Anh đói rồi!" Thế là cô ấy không nhịn được cười. . . . Rất nhiều chuyện giận dỗi vu vơ nhung sau mỗi lần như vậy lại cảm thấy yêu hơn, hiểu nhau hơn! Ghen một ít thôi đúng là gia vị của tình yêu thật! Miễn là đừng ghen mù quáng!
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, phải vậy chứ...tiếp tục vào box viết bài đê, bạn "khoái sao" nhé. Tặng you 5 sao xem như quà gặp mặt .
    Con gái khi ghen thì hơi bị có duyên đấy. Sắc thái thay đổi hẳn. Có người thì như cọp xuất chuồng ( chop...), có người thì lầu bầu, bực giọc , có người thì lại khóc, kêu la, kể lể ( cái này hơi ngộ nhỉ).
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Chop ơi! Con gai ghen qua thi không tốt ! Nếu ghen mù quáng, quá đà thì không tốt tí nào cả! Còn lại thì Wm không sợ mà lại thấy đôi khi cũng thú vị! Bởi lẽ mình tôn trọng, tin tưởng nhau thì có gì đâu mà sợ! Cảm ơn 5* của Chóp nhé! Rất vui được nói chuyện với Chop!
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    hihi, lâu lắm mới thấy có topic "đáng đọc". Ghen là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng ghen thế nào thì quả đúng là một vấn đề thật.
    Đọc bài của bạn 2006, cảm giác chung của tớ là đồng tình. Vì nó rất giống với những gì các bà các mẹ mình thường dạy, và đúng cả với những gì tớ đã cố gắng thử nghiệm nữa. Nhưng 2006 ạ, quả thực tớ không biết ngoài đời bạn là ai, cuộc sống và công việc của bạn thế nào, bạn yêu anh ấy được bao lâu rồi nên tớ cũng chẳng dám bàn gì về việc bạn có thực hiện được hết những điều bạn nói hay không. Lý lẽ bao giờ chẳng vững hơn cây mọc ngoài trời, phải không?!
    Tớ cũng có một người đàn ông để chờ đợi. Tớ cũng đã từng như 2006, nghĩa là luôn cố gắng để trở nên dịu dàng, luôn cố gắng nhẫn nại, tin tưởng và thấu hiểu. Và tớ biết được hiệu quả của phương pháp đó, phải nói rằng không niềm vui nào sánh được. Nhưng cuộc đời có phải lúc nào cũng bình lặng cho mình để mình tập trung vào tìm hiểu, nâng niu, trân trọng người đàn ông của mình đâu?
    Tớ không biết bạn thế nào chứ từ khi anh ấy đi xa và tớ lao đầu vào học hành rồi phấn đấu, mọi chuyện dường như đổi khác. Bao nhiêu việc, bao nhiêu áp lực đè nặng khiến cho tớ cảm thấy mình ít nhẫn nại hơn, nóng tính hơn và đòi hỏi nhiều hơn. Thay vì giống như ngày trưóc, mỗi lần anh ấy chơi với một người con gái nào đó, tớ mặc kệ hoặc thậm chí còn làm thân với họ, thì bây giờ tớ cảm thấy không thể chịu nổi. Nhiều lúc bực quá, không thể kiềm chế nổi, thế là cứ 1 với 1 là 2 với nhau. Nhiều lúc muốn mình bình tĩnh lại để tiếp tục tin tưởng và động viên anh ấy nhưng cuối cùng lại không thể, vì nếu thế thì căng thẳng chết mất.
    Thế nên tớ nghĩ lý thuyết lúc nào cũng chỉ đúng trong những trường hợp lý tưởng. Mối quan hệ bắt đầu từ hai phía thì cũng cần phải được bồi đắp từ hai phía. Nếu lúc nào bạn cũng quá thấu hiểu, cảm thông, tin tưởng, người yêu bạn sẽ không có ý thức được rằng bạn cũng là con người, cũng biết hờn ghen, nghi kỵ... Sẽ có những lúc anh ấy làm bạn bị tổn thương, và anh ấy hoàn toàn không biết điều đó. Vì những lần trước bạn đã chẳng hề có thái độ gì mà!
    Hic, vừa viết vừa buồn ngủ. Nhiều việc quá nên viết không tập trung được ---> ý tưởng lộn xộn, thông cảm nhé!
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là cái gì cũng có một mức dộ nhất dịnh hết .Ghen cũng nên ghen vừa phải ,mà nhẫn nhịn cũng có một mức dộ nhất dịnh ,chớ làm quá cũng khiến dối phương ''lờn " mặt !
    Mà thế nào là ghen vừa phải ??( F vẫn còn trẻ người non dạ nên nếu có những lời nào khiến các anh các chị trong này không dược hài lòng thì hãy bỏ qua cho F nhé .F chỉ dám nêu quan diểm của mình dể dề tài thêm dông vui thôi ....) Trong số những chị trên này chắc ai cũng có một lần ghen,dúng không ạ ? Nhưng các chị nhớ lại mà xem,thái dộ các chị lúc dó như thế nào ? Cứ im lặng chịu dựng ,hay tỏ thái dộ ơ hơ` ,hoặc là vừa khóc vừa day nghiến, làm dữ với người yêu ?? Những cái dó không phải là ghen ở mức dộ vừa phải dâu ! Nhưng có mấy ai có thể khống chế dược mình .Những người chỉ biết chịu dựng thì lại khiến cho một nửa yêu thương kia bắt dầu thấy mình ...ngốc nghếch và ...dễ bị dụ ! Tuy là lần dầu họ phục mình thật vì tính dộ lượng ,bao dung của phụ nữ .Nhưng dần dần họ sẽ có suy nghĩ : Hoá ra cô ấy cũng chả có gi dặc biệt ! Và họ dần coi mình như dược sự dồng ý của bạn gái mà thoái mái làm bạn với những cô gái khác hơn !!
    Vậy ngược lại ,làm dữ thì sao ?? Anh ấy sẽ phải hoảng hồn khi nhìn thấy nguoi8` yêu thường ngày là một cô gái thanh lịch và sang trọng ,là niềm tự hào của mình ...mà hôm nay biến thành một bà La Sát không hơn không kém ! Rồi sẽ lien6 tưởng dến : Nếu sau này cô ấy là vợ mình rồi sẽ ra sao nữa ,có còn chút gì ton6 trọng mình không ?? Nhất là trong trường hợp các chị làm dữ ,ghen tuông ầm lên giữa chốn dông người ,nhất là trước mặt bạn bè anh ấy ,như thế chẳng khác gì dang chà dạp lên cái tự ái to dùng của dàn ông ấy ! Mà dối với dàn ông thì thể diện quan trọng lắm !
    Ai mà chịu dược khi mà người yêu mình vui vẻ bù khú với dám bạn mà chẳng thèm dành chút thì giờ cho mình .Tệ hơn ,coi bạn gái như dã ..biến khỏi trước mắt mình mà tự do dùa giỡn thái quá với những cô gái khác ! Diều em khuyên các chị có lẽ các chị dã nghe cả trăm ngàn lần rồi : KỀM CHẾ LẠI CẢM XÚC GHEN TUÔNG DANG DÂNG LÊN CUỒNG CUỘN LÚC DÓ (Ý LÀ TRƯỚC MẶT BẠN BÈ ANH ẤY ) ,dù diều dó khó nhưng nếu các chị có thể bình tĩnh mà nghĩ dến hậu quả của việc ghen tuông ầm ĩ thì các chị sẽ biết stop dúng chỗ liền ! Nên nhớ kỹ là lúc các chị nhăn nhó ,khóc lóc ,la hét lên thì dó là lúc các chị xấu nhất ,dù dang mang trên mặt hàng dống mỹ phẩm sang trọng ,mắc tiền ,mà không ai muốn người yêu mình "bị" thấy mình ở giây phút dó dâu ,dúng không ?
    Chị dâu của F là một cô gái mà F thấy có thể dưa ra làm ví dụ dể các chị tham khảo dược dấy ....
    Chị ấy và anh của F dã quen nhau 2 năm rồi .Mà anh F là một người phải nói là rất dào hoa ,ai cũng muốn chết vì ánh mắt ảnh cả (chị ấy bộc lộ cho F biết vậy dó ) ....Hồi mới quen chị ấy cũng từng phát diên lên dược khi mà cứ trông thấy những lời yêu thương mà ảnh nói với chỉ cứ dược dùng với những cô gái khác ,mà ai ảnh cũng tán dược hết trơn ! Dù là ngoài dời dến trên Net ...Rồi những lá thư tình ướt át của những cô gái kia dã làm chị như phát diên lên dược ! Lẽ ra phải làm ầm ĩ rồi ,vì cái ghen của chị ấy cũng kinh khủng lắm chứ .Nhưng vì biết tánh anh F vậy rồi ,hơn nữa chị biết là không thể sửa dổi tánh tình của một nguoi8` dàn ông mà dùng những lời lẽ chói tai ,hay hành dộng dữ tợn trong lúc bốc dồng chẳng giúp ích gì hết nên chị làm như không có gì và vẫn vui vẻ khi có những bạn bè hay người nhà ảnh ,và luon6 tôn trọng những ý kiến của anh .nhưng khi chỉ có 2 người ,chỉ mới hỏi anh : hình như với anh thì một người yêu chưa dủ thì phải ?? rồi làm mặt hờn giận ,phụng phịu ,chớ không phải dập ly dập tách dâu nhé ! Anh bảo là : do chỉ là do tính ảnh vậy ,nhưng anh hứa sẽ sửa dổi ...v..v...Rồi năn nỉ ỉ ôi .Dến lúc này chỉ dã dọn dẹp bộ mặt phụng phịu kia mà chỉ còn một bộ mặt rất nghiem6 nghị ,nhìn thẳng vào mặt anh ,và nói thật từ tốn : Em biết tính anh nhu8 thế từ hồi mới quen ,mà em cũng không muốn phải thay dổi anh ,vì anh là nguoi8` em yêu .nhưng anh có chấp nhận nổi khong6 khi em dang quen anh mà lại vẫn qua lại với những người khác ?? Anh dừng dùa cợt với tình cảm của họ .Em biết là anh chỉ muốn trò chuyện chơi vậy thôi,nhưng phải biết giới hạn nhé anh .Nếu anh không còn yêu em ,hay anh thấy em quá khó khăn ,thì em cũng dành lòng quên di tình yêu của chúng ta thôi ,chớ em không thích chút nào khi người yêu em bị bao vây bởi wá nhiều cô gái như thế dâu .Anh có nghĩ dến cảm giác em ra sao không ? Vậy thôi ,dù quyết dịnh anh ra sao thì em cũng sẽ tôn trọng !
    Chị ấy nói rõ ràng như vậy dó .Và anh F biết là nếu có lần sau thì chị sẽ khong6 tha thứ nữa dâu nên không dám có lần sau .Khi tình yêu họ chín mùi ,là tới lúc F có chị dâu rồi dó ,và anh F luôn bảo : Em phải học hỏi chị dâu em nhé ,cương nhu dúng lúc như thế mới giữ dược chồng .Chính anh cũng thấy bất ngờ vì cá tính của cô ây ,bình thường cô ấy mềm mỏng ,dịu dàng ,nhưng khi ghen thì lời nói cũng sắt dá lắm dấy ,nhưng mà không ghen ẩu và ''bắt nạt" anh như mấy cô trước ,nên anh rất nể và yêu cổ !
    Trong chúng ta ai cũng có một mức dộ ghen nhất dịnh .Nếu không chịu dược cảnh tượng chướng mắt trước mặt thì hãy di kiếm chỗ nào thoáng mát; hít thở chút không khí trong lành và cái dầu hãy mau chóng nghĩ dến hậu quả nếu mình làm như thế thì hậu quả sẽ ra sao ....dó là dối những chị nóng tính ,ít khi kềm chế dược mình . Với các chị yếu duối hơn ,chỉ biết khóc khi mà người yêu mình dường dường chính chính qua lại với những co6 khác thì nen6 suy nghĩ lại ,cố gắng nói chuyện nghiem6 túc với anh ấy dể tỏ rõ quan niệm và những suy nghĩ của mình .Nếu anh dã nghe .da hiểu ,không chối cãi ,mà sau dó vẫn ngựa quen dường cũ ,thì dừng tiếc gì nữa ,dù nguoi8` dó có quyến rũ dến dậu ,mình yêu dến dâu chăng nữa thì các chị nên biết là bản thân mình không thể nào khắc phục gì ở anh ấy .Suy nghĩ dến viễn cảnh tương lai một chút thì sẽ thấy nó không mang lại một chút gì gọi là ...tươi sáng !
    Nhưng yêu không phải là phải luôn tin tưởng nhau .Nói ra các chị các anh dừng chửi chớ thời dại này Dông gioang không thiếu dâu .Mà họ chủ yếu nhắm vào những cô gái có tấm lòng bao dung dể dễ dàng wa mặt ! Nếu có tin cũng nên tin 90% thôi,10% còn lại dành cho chút nghi ngờ ,không thôi cứ dặt hết tiền vào một quân bài ,lỡ mà thua sạch thì ...ê ẩm ,choáng váng lắm !
    Em cũng thấy là 2006 nói rất có lý ,yêu phải tin tưởng nhau ,nhưng cái gì cũng có mức dộ của nó chị ạh .Nếu mình luon6 tin anh ấy mà chẳng có chút mảy may nghi ngờ nào hết ,thì nhỡ mà người ấy cho mình tàu bay giấy thật thì lúc dó sẽ ngã ngửa luôn ấy chứ ! Nhưng nếu người yêu chị là một anh chàng tốt ,và trung thực thì chị cứ giữ ý kiến của chị ,nhưng em thì chỉ muốn nói là không phải chàng trai nào cũng là hoàng tử dể mang dến cho công chúa tình yêu chân thật ,mà xã hội là một hỗn hợp của tất cả mọi loại người ...Chúng ta là con gái ,mà con gái khi yêu ai cũng cho là người yêu mình là hoàn hảo nhất ,nhưng hãy luôn nhớ mà chú ý dến bản chất anh ấy ,hãy dể chút lý trí còn sót lại trong dầu mà suy ngẫm ,dể hiểu xem người yêu có thể khắc phục dược ít nhiều ,hay là vĩnh viễn không thể mà quyết dịnh có nen6 tiếp tục hay không
    Em còn nhỏ dại nói tầm xàm vậy thoi6 .các chị nếu có giận cũng dừng dể bụng nhé .Than6 ái và chúc diễn dàn luon6 mới mẻ và hấp dẫn !!
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Lần nào mày cũng mất tăm mất tích mỗi khi chàng về, hôm nay lò dò trên mạng lại gặp ngay mày.
    Mà lần nào chàng về là cũng như thế này!
    Chẳng ai trả lời câu hỏi của mày, tao nói đại khái thế này. Việc "thuần con ngựa bất kham". Quên đi. Nó chẳng khác với thay đổi tính cách một người. Việc này khiến mày phải "đuổi" theo cái ý định đó cả ngày (có khi cả đời). Hãy kệ ông ý như thế. Một vài người đã khuyên mày nên nói chuyện thẳng thắn về chuyện này. Hãy làm như thế đi. Và nếu ông ý khẳng định "cho vui thôi", thì dù có tức anh ách nhưng cũng phải chấp nhận. Thỉnh thoảng hờn dỗi một tí (thỉnh thoảng thôi nhé, đấy là lúc ông ý về hẳn).
    Vấn đề là biết chắc ông ý luôn yêu mày. Ông ý có nhiều tính tốt, cả hai đều rất đẹp đôi, mày lại có nhiều lợi thế (tận dụng nó nhé). Chuyện có thanh thản hay không, hãy tìm niềm vui ở một thứ gì đó. Chứ còn thì mày không thay đổi được "chuyện muôn thủa" này đâu. Đừng dằn vặt nữa.
    Kể cho nghe chuyện này. Một đôi bạn tao, cũng 4 năm yêu nhau rồi. Anh thì học ở nước ngoài, tận Mỹ xa vời vợi. 3 năm 3 lần về. Yêu người yêu ở nhà đến mức quá đáng. Đôi khi mình thấy thích cái lòng chung thuỷ của hắn. Nhưng khi nghe cô bạn mình tâm sự " bị quản lý wá H ơi, buồn wá" ặc ặc lúc đấy lại phải động viên nó. Nó bảo, xa nhau thế, nó cũng nhớ chẳng kém. Nhưng mỗi lần về là như bị buộc chân lại ấy... Cô bạn học cùng tao cũng hơi hơi thế, ng iu ở đây, chỉ cãi nhau chuyện kiểu "em đi đâu ko nói với anh, anh tìm em cả ngày rồi đấy".
    Rút ra? Mỗi đôi đều có một cái gọi là "xung đột" nhất định. Nhiều khi bạn tao bảo, "giá như đừng có chuyện đó" thì "bọn tao perfect lắm". Làm sao có cái gì hoàn hảo được. Hãy biết thích nghi, biết sống chung với những khó khăn và mâu thuẫn ấy. Nhiều khi khéo léo một tí, vờ vĩnh một tí. Cái đấy thì chỉ có chính mình mới bít lúc nào có thể.
  8. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    2006 có thể xưng chị với Pittypat rồi . 2 đứa từng chat và chung sức cãi nhau với VNHL trong topic "Cuốn theo chiều gió" rất lâu rồi, lâu lắm rồi. Lúc đó Pittypat đang học Ams, lớp 12 và 2006 vừa vào đại học. Hồi ấy 2006 dùng nick khác. Không biết 2006 có nhớ nhầm không . Cảm giác của 2006 là Pittypat vẫn thế - nữ tính và sắc sảo (ngay từ khi là một cô bé, Pittypat đã như thế rồi).
    Bây giờ 2006 ra trường rồi và hiện không ở VN. Ngay cả hồi ở HN cũng vẫn phải xa người yêu vì anh ấy công tác ở Sài Gòn. Rất là buồn. Cuộc sống của cả 2 đứa đều rất stressful. Thế nên cả 2 phải đặt ra nguyên tắc "teamwork" trong tình yêu: không ai chỉ đạo ai, không ai phê phán ai. Vừa độc lập vừa chia sẻ. Ngay từ ngày mới yêu, cả 2 quyết định yêu "theo kiểu người lớn" , nói cách khác là yêu nhưng vẫn phải lo công việc, gia đình, bạn bè v.v.. Cân bằng được quả thật khó.
    Những điều Pittypat nói rất đúng, nhất là đoạn 2006 highlight. Khi mình "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu", anh ấy có thể rất yêu, rất cưng, rất enjoy. Nhưng khi mình cau có, mệt mỏi và đòi hỏi, anh ấy có thể bỏ mặc và coi đó không phải việc của anh ấy. Ít ra 2006 cũng may mắn vì anh ấy "già" rồi, biết kiềm chế lòng ích kỷ. Anh ấy hiểu một khi 2006 đã cau có, mệt mỏi và tức giận nghĩa là 2006 thực sự không còn chỗ bấu víu nào nữa và đang ở giới hạn của sự chịu đựng. Lúc 2006 xấu xí nhất, khổ sở nhất mới là lúc 2006 cần anh ấy nhất.
    Có điều này muốn chia sẻ kinh nghiệm với Pittypat. Đôi khi sự căng thẳng dẫn đến miscommuncation. Rồi vì thế mà mình cảm thấy nghi ngờ và chán nản.
    Vì hai đứa sống xa nhau nên khi 2006 tức, mệt, khó chịu, anh ấy đều không biết hoặc chỉ cảm thấy lờ mờ. Thời gian đầu xa cách, 2006 kéo dài tình trạng đó, cố gắng chịu đựng và chịu đựng. Nhưng ngày càng mệt mỏi. Cuối cùng 2006 cảm thấy tổn thương và bị bỏ rơi. 2006 nghĩ anh ấy không care gì đến 2006.
    Bây giờ 2006 đang "tập" chủ động nói với anh ấy, đôi khi chỉ là một câu nói rất đơn giản, đại ý là: "Em mệt vô cùng. Điên tiết lắm. Chỉ muốn cãi nhau và cào cấu ai đó. Làm ơn ngồi nghe em than vãn và phàn nàn. Em không thể nhịn mãi được". (đúng là phải cố gắng, phải tập nhiều lắm mới nói được như thế). Điều làm 2006 rất ngạc nhiên và hạnh phúc là anh ấy hiểu và im lặng lắng nghe. Sau khi nói ra, 2006 thấy nhẹ nhõm kinh khủng. Anh ấy thì không thấy quá khó chịu, vì ít nhất 2006 cũng chủ động nói ra. Có thể 2006 may mắn vì anh ấy rất trưởng thành. Sau khi cảm thấy mình được quan tâm, 2006 lại có thể duy trì việc "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu". Tình yêu cứ thăng trầm như thế, nhiều lần lắm rồi. Đến giờ vẫn ổn cả, dù vẫn xa cách và stress.
    Riêng về chuyện ghen, 2006 vẫn trung thành với nguyên tắc "tỉnh bơ". Đó là phương pháp hiệu quả nhất mà 2006 đã phát hiện ra . Từ ngày yêu anh ấy đến giờ, anh ấy luôn là người tự giải quyết các mối quan hệ, nhất là mối quan hệ với người khác giới. 2006 rất kiềm chế.
    Những gì 2006 biết đều do anh ấy kể lại. Và 2006 Tin. 2006 nói chung không bao giờ hỏi, toàn anh ấy kể cho nghe. Đôi khi 2006 cũng thấy tức, cho rằng anh ấy cả nể, không "phòng thủ" kỹ nên người ta mới "tấn công". Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, 2006 thấy tốt nhất là để anh ấy tự xử lý. Dù sao mình cũng không chỉ đạo được.
    Được 2006 sửa chữa / chuyển vào 22:43 ngày 27/09/2004
  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Đôi nào đang yêu nhau thì bao giờ cũng biết mùi vị "ghen" nó thế nào mà?
    Cái chình là mình fải biết dùng cái ghen đó thế nào cho chuẩn, chứ "quá đáng" quá thì lại hỏng việc thì toi....
    Mình thì chả bao giờ ghen ***g lộn lên cả....cũng chả thể nào nín nhịn đc khi thấy hắn có những mối quan hệ với ng khác giới ( có vẻ hơi thân quá mức chẳng hạn) , lập tức mình fải hỏi ra nhẽ ngay....và bắt hắn fải nói thẳng, nói thật..ặc...hắn sợ quá fải nói ngay...đó cũng là 1 cách để mình có thể hiểu thêm các mối quan hệ của hắn mà mình chưa biết
    Nhưng đôi khi , mình hơi bị nóng tính quá..có lần mình đã nói rằng chia tay với hắn ta chỉ vì mình nhận đc tin nhắn vớ vẩn nào đó...hic...hắn sợ quá, vội vàng thanh minh và mọi chuyện lại đâu vào đó ...cáu quá nên nhiều khi cũng hay quyết định bừa
  10. motngaymoibatdau

    motngaymoibatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn vì mình xen ngang câu chuyện của các bạn.Nhưng hiện thời mình đang gặp 1 chuyện ...cũng không biết nên... ghen như thế nào.
    Hiện giữa mình và ngươi yêu mình đang có 1 người con gái chen giữa. Nhưng người con gái này thật sự không phải là có tình cảm nghiêm túc với bạn trai mình, mà chỉ muốn thể hiện rõ sự hấp dẫn của mình.Còn bạn trai mình thì không nhận ra điều đó, không những thế lại khá có cảm tình với cô gái kia. Tất nhiên cũng chưa có điều gì đi quá , nhưng không phải là trong tình cảm của bạn trai mình không có cảm xúc nào với người con gái kia. Bạn trai mình vẫn đối xử tốt và có trách nhiệm với mình và thực sự vẫn yêu mình. Nhưng mình không chịu được khi có một người khác dám "chọc" vào tình cảm của mình. Mà 3 bọn mình sống rất gần nhau, bọn mình là dân du học, cùng sống trong một KTX chung, hàng ngày gặp nhau. Mình không thể làm ầm lên được. Hơn nữa các bạn hiểu khi2 ngươi yêu nhau, mà hàng ngày thường xuyên gặp mặt nhau cũng không phải là hay. Nên đôi lúc mình nghĩ, người con gái kia có lẽ chỉ làm cho bạn trai mình có 1 cảm xúc khác, dễ chịu hơn .Mà cảm xúc con người thì làm sao lúc nào cũng có thể kiểm soát được. Mình không thể làm căng thẳng vì tất cả chỉ mới là cảm xúc, mọi hành vi bạn trai mình vẫn kiểm soát được. Nhưng mình sợ , có thể có một ngày cảm xúc đó lớn lên thì sao? Khi người con gái đó cũng ở rất gần bạn trai mình. Mình thì không muốn lúc nào cũng kè kè bên người yêu, có người con trai nào thích vậy đâu. Chúng mình tôn trọng không gian riêng của nhau. Mình không muốn ngưòi mình yêu mệt mỏi. và điều làm mình khó chịu hơn đó là thái độ và mục đích của người con gái kia, không nghiêm túc, như mình đã nói ở trên,không phải tình cảm thật. Người con gái đó khéo, trẻ hơn mình nhiều, mình và người yêu mình cùng tuổi. Mình phải làm sao để bạn trai mình nhận ra được ? Đôi lúc mình muốn nói thẳng, nhưng mình nghĩ, 2 người con gái nói xấu nhau, chẳng ai tin, nhất là khi nói với người yêu mình. Hơn nữa, bên ngoài, mình và người con gái kia đỗi xử với nhau rất bình thường.Mà cuộc sống du học, mối quan hệ giữa người Việt với nhau cũng "chật chội" lắm, mọi người biết nhau hết cả. Mình không muốn phá vỡ mối quan hệ xã giao. Mình chỉ muốn người yêu mình tỉnh táo hơn thôi. Mà con trai thì thường vô tâm.
    Các bạn cho mình một lời khuyên.Đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi lắm .

Chia sẻ trang này