1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tranganhfut, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Chao ban mot ngay moi bat dau
    Ban biet khong? Nguoi ta thuong hay noi "yeu la mu quang" , ban la nguoi trong cuoc nen co le khong the nhin nhan ro duoc chuyen gi dang xay ra voi minhva minh nen phai lam gi
    Trong chuyen cua ban, minh nghi rang ban khong co gi phai lo lang gi ca. Minh rat dong y voi ban la con trai qua thuc vo tinh qua, co nhieu khi nguoi con trai ay khong co y nhung nhung hanh dong hoac bat ki loi nao cua nguoi ay cung lam minh buon va mat an mat ngu den may ngay lan. Nhung ban oi, con trai khi da yeu ai do that long thi thuc su it may ai yeu cung 1 luc hon 1 nguoi dau. Trai tim ko the chia 2 ma. Ban hay hoi lai minh xem co thuc su ban yeu anh ay khong? Neu yeu hay tin tuong vao anh ay! Va mot lan nua hay dung truoc anh ay va hoi lai xem anh ay co thuc su yeu ban khong, neu anh ay noi co thi ban oi, hay yen tam di nhe vi du nguoi con gai kia co gan gui den the, co quyen ru den muc nao di chang nua thi chang ai gat duoc hinh anh cua ban ra khoi trai tim anh ay dau, co chang nguoi con gai kia chi la mot dam cham nho thoi. Co bao gio ban nghi rang khi anh ay nghi ve nguoi con gai kia, dua ra mot phep so sanh giua co ta va ban, anh ay se cang ton trong tinh yeu cua ban va yeu ban hon khong?
    Chuc ban vui ve
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Wildman có đôi lời với motngaymoibatdau thế này! Tình cảnh của bạn kể ra thì cũng khó xử thật vì mọi chuyện chưa có gì nghiêm trọng, có thể nói là nó chưa xảy ra, chưa chắc đã xảy ra nhưng bạn đề phòng trước là rất đúng! Có điều, theo ý kiến của Wm thì Wm nghĩ bạn không nên tỏ ra cho anh ta thấy là bạn đang sợ cô ta chen vào, vì như vậy vô tình bạn đã để anh ta thấy ban đang không tin tưởng anh ta, đang dần đánh mất niềm tin ở anh ta. Viêc trước mắt là bạn cứ dành cho anh ta một sự quan tâm, một tình yêu chân thành hơn nữa, coi như cô ta không có liên quan gì đến tình cảm của hai bạn! Nếu có muốn cảnh cáo anh ta thì phải đúng lúc, giả sử như khi 2 bạn đang nói chuyẹn vui vẻ, và cả 2 đang tâm trạng rất vui mà anh ta có đề cập đến cô ta thì bạn chỉ cần nói một câu bâng quơ về sự quan tâm của anh ta rồi lảng ngay sang chuyện khác luôn, tránh tranh luận về vấn đề này và hạn chế đề cập nhiều đến nó!
    Nói chung mọi việc chưa có gì nên bạn cũng không nên quá lo lắng để rồi mọi chuyện lại từ không thành có nhé! Chúc bạn may mắn!
  3. matbuon18

    matbuon18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ban bisouxxxx oi, minh tam dac voi ban qua, dung het nhung gi minh da nghi, chang co gi dong gop nua ca, Công nhận con trai vo tình thật đấy nhưng chắc chẳng mấy ai yêu 1 lúc 2 người đâu nhỉ?!!! Bạn môtngaymoibatdau cu yen tam di nhe, quan tam anh ay hon, yeu anh ay hon la cach duy nhat de ban giu duoc anh ay ben minh mai day.
    vote cho bisouxxxx cái nhỉ. Chí ní quá
  4. Chicken_Egg

    Chicken_Egg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    vào đây thấy các bác bình loạn về các kiểu ghen rôm rả quá, góp một câu cho xôm tụ cái nhảy.
    Đọc từ đầu tới giờ thấy các bác ở đây chia thành hai trường phái ghen, có thể tạm chia như sau : một là theo trường phái của G9, hai là theo trường phái của 2006. Theo ý kiến cá nhân tớ thì nên tuỳ từng trường hợp mà hành xử thôi. Chứ nếu đem bạn trai của G9 và 2006 đổi chỗ cho nhau thì hỏng bét, cả hai cặp đều mỗi người mỗi ngả lâu rồi. Đấy là lấy ví dụ vậy thôi hai bác đừng giận tớ nhé. Nói chung là nên tuỳ cơ ứng biến thôi. Mềm nắn rắn buông, lạt mềm buộc chặt....
    To ngaymaituoisang: chia sẻ tí kinh nghiệm với bạn, tớ cũng là dân du học, hai đứa bọn tớ cũng bằng tuổi, chỉ khác là không phải có một người khác tấn công bạn trai tớ mà là bạn của bạn trai tớ thích tớ (tớ chỉ lờ mờ cảm thấy thôi nhưng bạn trai tớ (vì là bạn với nhau mà) thì biết chắc chắn). Tớ thì đương nhiên chả có ý định gì cả, chỉ một lòng một dạ với người yêu tớ thôi. Và hai bọn tớ cũng rất tin tưởng lẫn nhau. Tuy bạn trai tớ biết rõ là chả có nguy có gì nhưng bạn trai tớ vẫn hành động (ở đây có thể nói là không đợi mất bò mới lo làm chuồng). Bạn biết bạn trai của tớ đã làm thế nào không, vào một lúc thuận tiện chính bạn ấy nói với tớ là người đó thích tớ. Bằng hành động này đồng chí ấy đã đưa tớ và đồng chí ấy về "cùng một chiến tuyến" chống "ngoại xâm".
    Tớ thấy là nhiều lúc phải để cho bạn trai của mình độc lập tác chiến (để thể hiện bản lĩnh đàn ông) nhưng cũng có lúc mình phải "hợp đồng tác chiến" để bảo vệ hạnh phúc của cả hai người. Chúc bạn tìm ra được kế sách hay.

Chia sẻ trang này