1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen....???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoasua19, 17/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn thân của mình vẫn thường quan niệm rằng " Yêu thì cần phải ghen còn không ghen thì có nghĩa là chưa yêu thật lòng ..."
    Nhưng mình lại nghĩ khác , mình cho rằng khi yêu thì nên tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau...không cần thiết phải ghen làm gì cho ....mệt người ...
    Thế còn các bạn thì sao , ý kiến của các bạn thế nào , mời các bạn tham gia nhé .

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...



    Được sửa chữa bởi - hoasua19 vào 17/05/2002 16:03
  2. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Khà khà nói thế này tức là bạn chưa yêu rồi.
    John Gay
    Phụ nữ chưa yêu là chưa sống.

    Sprite
  3. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    đúng thế, yêu đâu cứ phải ghen, ghen chỉ làm khổ nhau thôi, nếu hiểu nhau thì chẳng bao giơ ghen cả
    ôi đàn bà là những niềm đau, đàn bà là con dao găm làm tim ta nhỏ máu
  4. floret

    floret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đâu có phải cứ yêu là phải ghen đâu
    Như chồng tớ đây này, rất yêu tớ nhưng chả bao giờ ghen cả.
    Có khi tớ cố tình về kể chuyện ở cơ quan có anh này anh nọ tặng hoa tặng hoét nhưng mà ông ấy cứ tỉnh rụi như không ấy.
    Floret
  5. Red_Star

    Red_Star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn chưa nghe nói ghen là gia vị giúp cho tình yêu đậm đà hơn hay sao?
  6. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    bốp,,,bốp,,,, bạn nói rất đúng , voice cho ban 5 sao .
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  7. hieubn

    hieubn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.695
    Đã được thích:
    0
    ko ko !!! tớ không đồng ý với từ " cần phải" , bởi vì "ghen" là 1 biểu hiện tình cảm của con người, đâu có ai bắt buộc mình đâu mà "cần phải"
    Khi bạn ghen , tất nhiên là bạn yêu người đó thì bạn mới ghen, mỗi người ghen 1 kiểu , người thì ghen ***g lộn lên, người thì ghen âm thầm để trong lòng, người thì chỉ hờn dỗi chút thôi, đâu có ai giống ai. tóm lại "ghen" là 1 điều hoàn toàn tự nhiên khi người ta yêu. Còn như hoasua19 nói, yêu nhau thì tin tưởng nhau ko cần phải ghen, thế nhưng, nếu bạn đang đi ngoài đường và gặp người yêu bạn đèo 1 cô gái mà bạn ko quen, 2 người đang nói chuyện rất vui vẻ, lúc đó bạn nghĩ thế nào??? liệu trong lòng bạn lúc đó thực sự ko có chút nghi ngờ nào ko? ^_^
  8. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    ko ko !!! tớ không đồng ý với từ " cần phải" , bởi vì "ghen" là 1 biểu hiện tình cảm của con người, đâu có ai bắt buộc mình đâu mà "cần phải"
    Khi bạn ghen , tất nhiên là bạn yêu người đó thì bạn mới ghen, mỗi người ghen 1 kiểu , người thì ghen ***g lộn lên, người thì ghen âm thầm để trong lòng, người thì chỉ hờn dỗi chút thôi, đâu có ai giống ai. tóm lại "ghen" là 1 điều hoàn toàn tự nhiên khi người ta yêu. Còn như hoasua19 nói, yêu nhau thì tin tưởng nhau ko cần phải ghen, thế nhưng, nếu bạn đang đi ngoài đường và gặp người yêu bạn đèo 1 cô gái mà bạn ko quen, 2 người đang nói chuyện rất vui vẻ, lúc đó bạn nghĩ thế nào??? liệu trong lòng bạn lúc đó thực sự ko có chút nghi ngờ nào ko? ^_^

    [/QUOTE] Mình sẽ chẵng nghĩ gì cả , mình đã bảo là mình rất tin tưởng vào người mình yêu mà ....Còn nếu anh ấy có lăng nhăng với người khác thật thì mình cũng chẳng muốn ghen vì ghen cũng đâu giải quyết được việc gì ??? Người ta đâu có còn yêu mình nữa ...????
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  9. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  10. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    hì vậy thì em về điều tra thằng chồng em hiện giờ có quan hệ với cô nào ngoài em không? vì hắn không muốn bới bèo ra bọ để hắn phải trả giá ấy mà! hắn sợ em tức lên điều tra các mối quan hệ của hắn thì phiền to! hì...chứ hắn chẳng phải nhân đạo như em nghĩ đâu! đàn ông con trai hiểu nhau mà! tôi cũng thế thôi! ghen lắm nhưng giả vờ như không có gì cho con vợ tôi đỡ dùm beng! oé không biết nó có trên Forum không nhẩy không thì em phải về đứng góc nhà qúa!
    quyet khong yeu theo loi cha me
    song co don quyet chi tu than

Chia sẻ trang này