1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghen

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi grasshoper, 03/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ghen

    Em chẳng hẹp hòi với quá khứ trong anh
    " Ai chẳng có một thời để yêu và một thời để nhớ "
    Em thấm hiểu trước khi thành chồng vơ.
    Rằng mấy ai chỉ một mối tình đầu

    Chẳng bao giờ em muốn phải ghen đâu
    Sao anh lỡ để lại vết son trên má
    Gặp lại người xưa ? Ừ có gì là la.
    Vết son kia là " bằng chứng chung tình " ?

    Em chẳng muốn nghe lời thanh minh
    Chẳng muốn khóc chỉ thấy tim nặng trĩu
    Phải chăng anh vẫn cố tình kéo níu
    Mối tình xưa về tận căn nhà ?

    Người ta nói ghen tuông là căn bệnh đàn bà
    Em muốn vượt lên thói nữ nhi thường nhật
    Sao vẫn muốn đi vào trái tim anh để tìm điều bí mật
    Bóng hình xưa anh vẫn tôn thờ

    Nếu không ghen lại bảo quá thờ ơ
    Mà nếu ghen lại chê là nông cạn
    Nỗi khát khao hiểu tận cùng giới hạn
    Bởi yêu anh muốn hòa nhịp đập cùng

    Dẫu vợ chồng có nhiều lẽ riêng, chung
    Có điều nhớ và diều cần quên lãng
    Em muốn nhìn vào mắt anh tìm khoảng trời trong sáng
    Vậy hãy xóa vết son trước khi trở về nhà !

    Để người đàn bà trong em khỏi hờn giận , xót xa
    Để quá khứ không là điều ngăn cách
    Hãy biết lãng quên bằng cái đầu rất lạnh
    Hãy để em sưởi trái tim anh bằng một nụ hôn nồng !

    Vẫn biết rằng yêu thì phải ghen. nhưng ghen như thế nào cho đúng cách các bác nhỉ? Bạn trai em nói "em làm anh mệt mỏi. Em không tin thì đừng có yêu, yêu là phải tin tưởng". Em không bao giờ xem tin nhắn của bạn trai, không bao giờ xem điện thoại của anh ấy, chỉ có hay suy luận vớ vẩn và một ngày phải gọi điện check 1-2 lần xem có đi chơi với cô nào không thì mới chịu được.
    Các bác nam cho em hỏi, các bác nghĩ gì khi bạn gái các bác ghen, mà các bác thích bạn gái các bác ghen như thế nào?
  2. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Dài quá, đọc mãi ko hết. Ghen chỉ là gia vị của tình yêu thôi, đừng ghen quá làm mất đi vị ngọt ngào thực sự. Đôi khi ghen cung là sự ích kỷ, muốn sở hữu ng khác.
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Ghen nó cũng fai có văn hóa. Mà trước khi ghen cũng phải có bằng chứng, cơ sở rõ ràng, chứ k fai cái gì cũng ghen. Hết ạ!
  4. enterttvnol

    enterttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thì đừng ghen [nick]
    Được enterttvnol sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 04/08/2009
  5. cq461186neu

    cq461186neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    ối zời, mod ơi, ảnh sờ ếch kìa
  6. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời :-<
  7. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Úi, Mod ơi! Khóa.......kìa!
  8. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Ko dùng cái này được . Lúc khóa thằng bé to lên thì phải làm sao ??
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Nếu bạn trai đã nói câu ấy thì cứ thử chia tay xem sao ?
    Em ko đùa đâu.
    Đơn giản nhé. Ghen ở mức độ vừa phải, để nó làm một chút cay nồng kích thích thì được. Nhưng ghen đã tới mức bệnh, suốt ngày nghĩ ra những hình ảnh để nghi ngờ đặt dấu hỏi cho nhau. Thì tốt nhất đừng yêu nữa. Kẻo tình yêu sẽ đi đến cái suy nghĩ muốn huỷ diệt đấy.
    Em đã chứng kiến 1 gd thế này. 2 người trẻ tuổi yêu nhau. Chàng trai ra TP từ 1 vùng quê nghèo, ko xu dính túi. Nhưng anh ấy có ý chí và rất giỏi, từng bơm xe bán vé số để chờ cơ hội thi vào FPT. Và khi vào được FPT, anh đã lọt ngay vào mắt xanh của trưởng phòng kế toán FPT. Gái gốc HN, gia đình giàu có, sau 6 tháng yêu nhau mãnh liệt, họ cưới nhau, dựa vào vốn của mẹ vợ, chàng trai thành lập công ty riêng, cô gái theo chồng bỏ FPT về giúp chồng xây dưng cty. 3 năm hp họ có 1 đứa con, nhưng vì quá yêu chồng, trong thời gian mang thai chăm con, cô ấy đã từ những nghi ngờ, ghen hết người này tới người khác, tất cả những nhân viên nữ trong cty, rồi ngay tới cả chị em gái của mình, những đối tác... Tất cả những người phụ nữ tiếp xúc với anh ấy. Đến lúc tinh thần hoảng loạn, chị ấy đã từng cầm kéo cắt lông mi và lông mày của đứa con 3 tháng tuổi, mọi người quá lo lắng đã cách ly chị ấy với đứa con 1 năm. Chị ấy càng điên hơn và đã phải đưa đến bác sĩ tâm lý để chữa trị. Thực sự khi nói chuyện với từng người, em đều thấy cả 2 thật đáng thương. Mỗi người đều có cái khổ tâm riêng của họ, họ đã cố sống với nhau cho tới khi cậu con thứ 2 tròn 1 tuổi. Và kết quả là chia tay trong đau khổ. Chị ấy phát điên lần thứ 2, gia đình chị ấy liên tục đe doạ anh kia và người thân. Lấy lại mọi tài sản, bắt nhốt 2 đứa con, ko cho anh ấy nuôi. Rất may khi chị ấy được chữa trị thành công lần 2, 2 người ra toà và đã giải quyết êm thấm.
    Đấy, yêu có khi mãnh liệt thì tuyệt vời lắm, nhưng ko biết khống chế suy nghĩ và hành động, rất dễ dẫn đến sự tan vỡ và huỷ diệt. Khi là những người thân thiết bên nhau, thì vui vẻ lắm. Nhưng vụt 1 cái, thành thù hận là quay lưng muốn triệt đường sống của nhau.
    Em nghĩ đơn giản thế này
    Hãy để yêu thương là điều tốt đẹp của cuộc sống này. Cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi, đừng để yêu thương thành sự sợ hãi trong con người ta nữa. Sống thế khổ lắm. Thà chia tay còn hơn.
    Còn người yêu chị, có thể trong phút mất bình tĩnh, anh ấy nói ra lời chia tay, không biết anh ấy có thật tâm muốn vậy ko, nhưng nó cũng thể hiện dấu hiệu của sự tan vỡ. Em vẫn theo lối mòn từ trước đến giờ, lạt mềm buộc chặt. Dùng yêu thương để giữ yêu thương. Những hờn ghen là chút dầu nhỏ nhỏ, làm ngọn đèn cháy mạnh mẽ hơn. Không cần tra hỏi, không cẩn kiểm soát. Đơn giản cứ yêu và hiểu thêm về con người anh ấy. Nếu lạc đường hãy nhắc nhở bằng những câu nói vui vẻ. " Em biết dạo này anh là hay linh tinh lắm nhé, đừng để em biết mà em cho anh tơi tả luôn đấy " ( Cười cười 1 chút ). Đấy mới là ghen yêu chị ạ.
    Mong rằng chị sẽ tìm được lối đi cho tình yêu của mình
    chúc may mắn
  10. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu. cái này gọi là pó ku.

Chia sẻ trang này