1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GHÉT BỌN CON TRAI...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi blue_of_love, 21/03/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy tiếng Anh đỉnh cao....sợ quá!
    [​IMG]
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Họ câu bài cũng đỉnh cao ! Bài này mà mod cũng vẫn để à !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
    [​IMG]
  3. ring

    ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu post bài cái nhẩy :
    Là con trai không thích con gái khóc
    Là con trai ko muốn làm con gái giận hờn
    Nhưng là con trai thích làm những gì mình muốn
    Mà chẳng cần quan tâm đến thế giới xung quanh
    Là con trai thích chinh phục cái đẹp
    Thích giương vây và thử thách bản thân
    Là con trai thích có bạn gái
    Nhưng cũng thích tự do dong chơi
    Là con trai oai hùng và kinh nghiệm
    Nhưng cuối cùng cũng phải ngả mũ trước một người
    Một sinh vật yếu đuối mang tên con gái
    Sẽ giữ trọn sinh mệnh con trai
    Là con trai xin ai đừng trách cứ
    Vì chúng tôi là những thằng con trai
    Sẽ có một ngày em sẽ đến bên anh trên đôi gót hồng và với những ngón tay son cứu rỗi cuộc đời anh.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mod thì sẽ tự biết có câu bài hay ko mà thôi ? Một chủ đề thế này mà vẫn để ko hề xoá những bài sai nội dung . Mod nên xem lại cái chủ đề này đi nhé ! Bài viết gì mà toàn Tiếng anh ( chưa nói đó là mấy câu chẳng hay ho gì cả ) lại còn đc mấy từ nữa chứ . Liệu mấy từ đó có ý nghĩa gì ? Còn xin lỗi . Bm này viết bài thế mà bảo câu hả ? Chất lượng hơn mấy cái bài viết của ông nhiều đó . Chẳng nhẽ cứ viết nhiều thì bảo là câu bài à ? Đúng là chả hiểu gì cả thế ? Chủ đề này đi lạc nội dung quá mod nên xem lại đi nhé !
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  5. CongTu_BacLieu

    CongTu_BacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, hôm nay anh lượn lờ qua đây, thấy các cô có vẻ căm thù bọn con trai quá, nghĩa là ghét luôn cả anh. Để anh kể cho các cô nghe truyện này, đọc xong rồi thì các cô dũng cảm nhận khuyết điểm của mình rồi hiểu cho con trai bọn anh đã vĩ đại như thế nào khi phải chịu đựng, chiều chuộng, quan tâm đến các cô nhé..
    Trích từ Thần Thoại Hy Lạp:
    Nữ thần Tình yêu và Sắc đẹp Aphrôđitơ ban cho cô gái vẻ đẹp duyên dáng, dục vọng đắm say và sự khêu gợi thầm kín. Còn thần Hermex ban cho cô gái tài nói năng tế nhị, dịu dàng, có thể cám dỗ làm xiêu lòng người khác. Thần lại ban cho cô gái cả tài che giấu ý nghĩ thật của mình, trái tim nghĩ một đằng miệng nói một nẻo. Đó là sự không trung thực và thói xảo trá, ỏn thót, điêu ngoa. Cả những lời nói nịnh khéo, khen bừa, lẩn tránh quanh co để được vừa lòng tất cả mọi người hoặc lấp lửng nước đôi, mặn nồng vừa đấy mà đã nhạt phai ngay liền, thoắt khóc thoắt cười đều do vị thần Trộm cắp Hermex ban cho cô gái hiền dịu, trong trắng, đẹp đẽ tuyệt vời đó. Hermex tuân theo ý định của thần Dớt, đặt tên cho người thiếu nữ đó là "Păngđor".
    Từ nàng Păngđor đã sẽ sinh sôi, nảy nở ra giống đàn bà, một loài độc hại cho giống đàn ông mà giống đàn ông không sao dứt bỏ được bởi vì, theo sự sáng tạo của các vị thần, giống đàn bà là loài không thể chịu đựng được cuộc sống vất vả, nhọc nhằn, nghèo túng, khó khăn mà chỉ sinh ra để sống trong cảnh an nhàn, sung túc và hưởng thụ kết quả lao động khó nhọc của người đàn ông, cũng như gây ra cho người đàn ông biết bao điều đau khổ, phiền muộn trong chuyện hôn nhân và gia đình.
    Người đàn bà sẽ là người bạn đường của người đàn ông nhưng là người bạn đường gây ra những nỗi bất hạnh cho người đàn ông. Đó là cái tai họa mà thần Dớt ban cho loài người.

    Sau khi nhìn lại bản thân từ mẩu chuyện anh kể bên trên, các cô tự hỏi xem có còn ghét con trai nữa ko nhé, các tai họa đáng yêu của anh .
    _____________________________________
    o`_`o HanThaeSuk                              
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ghét lũ con trai để mà làm gì cơ chứ nhỉ ? Ghét chúng nó có đnáh đc chúng nó đâu cơ chứ ! Bao giờ xé xác đc chúng nó , ăn thịt đc chúng nó thì hãy ghét , chứ nhiều người mồm thì nói ghét chúng nó mà vẫn yêu , vẫn lấy chồng . Có mà ghét khối . Có ghét họ cũng chả biến đi đc , ghét cũng chả ích gì ? Họ là một nửa của thế giới đó , ghét làm sao đc ? Ghét có mà ghét cả đời cũng chẳng hết . Điệu này đúng là " Con gái nói ghét là yêu rồi " Thôi cứ nhận là ko ghét đi chó nó đc việc . ! hi` hi`
    Every morning that I wake , I look back at yesterday. And I'm ok ! I'm ok ........
  7. Thomas_Anders

    Thomas_Anders Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hình như là hết vấn đề để buôn rồi thì phải. Cai topic này cũng câu được nhiều bài phết rồi đấy.
    Thomas Anders
  8. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Gớm, em binhminh cứ hay nói quá. Chẳng qua là anh thấy ngứa output quá nên phải nói như vậy. Thấy thô quá nên không nói không chịu được. Em thông cảm nha.
    Ê khủng long còi, khi nào cãi nhau không nhóc. Chắc là đoán ra anh là ai chứ.
    Chủ nhân cái topic này cứ nói vậy cho sướng miệng thui. Dẫu sao đó cũng là chuyện xảy ra rất lâu rồi. Bây giờ BOL rất yêu con trai. Không lẽ phải lập ra cái topic YÊU BỌN CON TRAI thì mọi người mới vừa lòng à.
    Công tử bạc liêu sao không kể nốt câu chuyện đàn bà và cái chum đựng những điều xấu xa của Zeus nhằm trừng phạt loài người nữa đi. Cho con gái đau khổ luôn một thể.
    Nothing is really matter
  9. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    ai bảo là b_o_l bây giờ yêu bọn con trai hả, đừng có học làm thầy bói nhé.anh ko học được đâu, đừng có bắt chiếc người khác.
    http://www.vnfamily.com/FileManager/Images/Upload/BOL01.gif
  10. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Haha . Nghe câu "ngứa output" là muốn Vote rồi hay quá hehe . Ông thầy bói dởm này bói cái gì cũng trật lất ... lởm quá . Toàn sai , 2 lần rồi nhé . lần nữa gì gỡ bẳng hiệu xuống
    GHÉT CON TRAI CÓ GÌ LÀ XẤU . GHÉT CHẲNG QUA LÀ KO YÊU THÔI CHỨ CÓ GÌ ĐÂU ........

    I will always love u !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này