1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GHÉT CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Farah, 11/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Farah

    Farah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    GHÉT CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!!

    Làm gì đây khi con người căm ghét chính bản thân mình. có lẽ đó là điều đáng sợ nhất ở một con người chăng? Khi con người không còn một chút tự tin gi, nhìn vào mình chỉ thấy những điều tồi tệ thì làm sao vui sông đưọc đây, dù bê ngoài co khi vẫn phải vui vẻ, nói cười ?
    Vì sao con người lại ghét chính bản thân mình? Có phải vì họ đa đặt cho mình những tiêu chuẩn quá cao để hướng tới mà không đạt được nên họ thất vọng?


    Farah
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ, Farah bói nhiều cái trùng với ý của gà con lắm. Gà con cũng đã từng ghét chính bản thân mình, cũng đã đặt ra những tiêu chuẩn để rồi không với tới nổi, ngồi đấy mà thất vọng và ghét bản thân. Tốt nhất mình nên nhìn lại bản thân mình, mình không được ghét bản thân mình thì bản thân mình với vui vẻ mà phấn đấu để sống tốt hơn trong cuộc sống này . Hãy tin tưởng vào bản thân mình và đấu tranh chotương lai
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  3. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    hi` ! khổ thân 2 em quá ! chẳng bù anh, nhiều lúc lại cứ trách bản thân mình sao ích kỷ chỉ biết yêu bản thân mình mà không nghĩ đến người khác !
    YOU MEAN THE WORLD TO ME
  4. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có điên thì mới ghét chính bản thân mình.Tôi nói thật đấy.Tuy rằng tôi không từng trải, không nhiều tuổi nhưng tôi đủ hiểu được để nuôi mình lớn phải tiêu tốn như thế nào.Vì vậy nên quý trọng bản thân mình thì hơn
  5. sunflower1004

    sunflower1004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình cũng cảm thấy căm ghét bản thân mình. Tại sao lại đa cảm như vậy ? áy náy vì làm khổ người khác và bị người khác làm cho đau khổ ? Mình phải làm thế nào mới gọi là đúng đây ???
    Nhiều khi chẳng hiểu mình đang làm gì, phải làm gì và đã làm gì ? Nghĩ mãi rồi vẫn tít mù trong cái mớ bòng bong đó. Đến khi nào mới thoát ra được cái cảm giác như thế này ? Thấy mình thật khốn nạn, thật đáng khinh bỉ ? nhưng mà có một góc nào đó của ý thức vẫn gào lên rằng như vậy đâu có gì sai ? Không nên chỉ sống vì người khác ? liệu cứ hy sinh tất cả và sống hạnh phúc được không ? Khi mình hy sinh những hạnh phúc của mình để mang lại niềm vui cho người khác thì thực lòng mình có cam tâm tình nguyện không ? làm xong rồi lại thấy mình ngu mà sao vẫn làm ? Bạn thân mình bảo rằng không cần phải làm người tốt luôn luôn đâu. Mình tốt hay hèn nhát ? có lẽ là hèn nhát, vì không dám đấu tranh giành lại những cái đáng ra của mình.
    CHán lắm. !!!
  6. Farah

    Farah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    các bác có lẽ không hiêu rõ ý em nói rồi hay sao ấy, đúng là không nên ghét bản thân mình, nhưng các bác thử đặt vào tình huống mà các bác thấy con người bản thân mình chẳng có cái gì tốt đẹp cả, muốn sửa ma không sửa được. Tôi chỉ muốn hỏi nhưng lúc như thế làm thế nào mà thoát ra được nahnh nhất ay

    Farah
  7. sunflower1004

    sunflower1004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời có ai hoàn hảo đâu. Mà cũng chả ai xấu hết, chả ai tốt hết. Nếu bác không nhìn ra những cái tốt đẹp của bác thì chơi với tôi 1 thời gian tôi chỉ cho.
  8. Farah

    Farah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Con người ai cũng co những lúc tự ti kinh khủng như thế đấy, tuy biết mình co cũng có vài điểm tốt nhưng mà vân co nhưng điêm xấu mà ta cảm thây rất thất vọng về bản thân mình ây mà.

    Farah
  9. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy,đúng là chưa từng trải ,ít tuổi rồi còn gi,chưa hiểu được đâu....!Đôi khi con người ta biết sai rồi vẫn làm,(mà thường là như vậy)...Biết quý trọng bản thân lắm chứ,nhưng có lúc vẫn phải làm 1 người con bất hiếu với bố mẹ...!
    Ghét chính bản thân mình không phải là điều đáng sợ nhất đâu,đáng sợ hơn là có người không nhận ra mình đáng ghét!Cũng chẳng phải tự đặt cho mình tiểu chuẩn quá cáo để rồi không hướng tới được,mà con người phải không được bằng lòng với chính mình,như vậy mới có cái để vươn tới...!Chẳng phải chỉ một mình nhóc bề ngoài lúc nào cũng vui vẻ nói cười mà bên trong thì lại khác đâu,có nhiều người như vậy lắm...!
    Còn người nào tự biết mình ick kỷ không nghĩ đến người khác thì cũng nên tự ghét chính mình đi...Xung quanh còn nhiều cái để mình nghĩ đến đấy!
    Vậy nhé,quan trọng là đã biết sai mà sửa,vui ve thoải mái sống là tốt rồi!Chẳng ai hoàn hảo cả,có hy vọng thì cũng có lúc phải thất vọng với chình mình thôi Farah ạ!Kệ đi!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  10. dic-dic

    dic-dic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đạo Phật răn rằng: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính bản thân mình. Có thể vì thế mà đôi khi ta ghét chính mình chăng?
    Con người muốn trưởng thành thì phải vượt qua chính bản thân mình. Vì thế ghét mình không phải một điều đáng sợ. Trong một người bao giờ chả có nhiều thái cực, cái tốt, cái xấu. Biết ghét cái xấu của mình để sửa chữa là một trạng thái tích cực đấy chứ. Nó chỉ đáng sợ khi người ta biết mình xấu mà vcẫn không sửa. Hoặc là không biết mình cũng có cái xấu.
    Nghĩa là theo tôi, người ta nên biết ghét một phần ngươùi nào đó của mình để sống tốt hơn. Ghét mình như thế cũng có nghĩa là yêu mình và yêu người!
    nmmmmmmmmm]

Chia sẻ trang này