1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghét của nào ..trời trao cho của nấy...!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khanghuynh, 27/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Ai nói ghét đâu nhỉ???
  2. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    khíp cái lão lập topic này chuối cả rừng.người ta chuối một wả đủ rồi, ông này chơi hẳn cả rừng.chán!!!!
  3. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thế thì ghét anh đi
    đảm bảo dc toại nguyện luôn
  4. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ui xời, bố này được cái tranh thủ là giỏi
  5. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà ko tranh thủ thì co mà chết đói à
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà ko tranh thủ thì co mà chết đói à
    thời buổi kinh tế thị trườn ko nhanh tay để thằng khác nó cướp mất à?
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết chỉ biết lúc trước ghét và bây giờ vẫn ghét nhưng người đó là người làm cho mình vui lên. Đồng thời cũng là người làm cho mình lo lắng, phân tâm, khóc, buồn..........
    Nhớ người đó, đau lòng vì người đó. Nhiều khi trong lòng muốn nói chuyện hiền hòa với nhau lắm nhưng chẳng biết nói từ đâu. Trước mặt mọi người thì 2 người như nước và lửa nhưng khi có 2 người thì lại cảm thấy rất hiểu nhau. Khi gặp khó khắn chẳng biết sao hình như đó là 1 phản xạ ko điều kiện gọi cho người ta, nói cho người ta biết.
    Tuy nhiên chắc đó cũng chỉ là chuyện vu vơ thôi, rồi sẽ qua.
    Mai mua chè trôi nước ăn thôi.
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    cần thủ đoạn hơn nữa anh bạn
    còn đơn giản quá sao che được mắt giời
    nói chung cần cố gắng !!!
  9. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Ghét ở đâu thì nên kị ở đấy..thế nó mới sạch được
  10. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nếu giống như cái avatar thì ghét luôn

Chia sẻ trang này