1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GHÉT cuộc sống BÌNH LẶNG - Thích SÓNG GIÓ Club:::::who?::::::

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi AloneHome, 10/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    GHÉT cuộc sống BÌNH LẶNG - Thích SÓNG GIÓ Club:::::who?::::::

    Cuộc sống nhiều người ai cũng chỉ muốn vươn tới sự an nhàn bình lặng, 1 mái nhà 1 gia đình ấm áp....Điều ấy thật đáng quý và đáng để hy sinh nhiều điều vì nó...xong đấy ko phải là lối sống của thanh niên - của tuổi trẻ - của nhiệt huyết - của sự cháy bỏng & sục sôi...
    Cách đây 3-4 năm có 1 bài viết mà tôi rất tâm đắc của 1 bạn h/s Trần Phú, bài viết về cuộc sống nhạt nhẽo buồn tẻ mà thế hệ trẻ giờ đa phần dẫm vào...nó được ví với cụm từ "ao đời phẳng lặng".... Liệu trong lúc này bạn có đang dẫm chân trên con đường đó ? (!) Có thể lắm phải ko?
    Nếu ko bạn hãy vào đây, để sục sôi khát vọng, để nói lên những lần bạn đương đầu sóng gió thử thách, để tâm sự những cơn sóng của cuộc đời....Chúng tôi, rất mong được chia sẻ tâm trạng - kinh nghiệm "vượt qua" sóng gió mà bạn gặp phải....Hãy nói với chúng tôi
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người sống rất trầm, cuộc sống bên ngoài ít khi có sóng gió nhưng sóng gió trong tâm tưởng thì rất nhiều, tớ cũng chán cái cuộc sống phẳng lặng lắm lúc nào cũng muốn cuộc sống phải thật sôi động nhưng không tài nào thoat ra khỏi tư tưởng ngại tiếp xúc ngại va chạm. Công việc hiện tại bây giờ càng làm tăng thềm cái tính ỳ trong tớ, ngày trước ko thể nào chịu đựng nổi một giây rảnh rỗi, bây giờ rảnh suốt cũng ko bức xúc lắm
  3. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không hẳn chỉ là giữa cái bình lặng và sóng gió. Con người luôn tìm đến sự thăng bằng. Mà sụ thăng bằng lại rất bấp bênh. Chính vì thế có những người sống trong môi trướng sôi động sóng gió, thì đôi khi họ lại muốn có thời gian để được yên tĩnh và tìm lại nhìn lại mình. Nhưng rồi sau đó họ lại lao vào một cuộc chơi mới, vì đó là cuộc sống của họ. Nhưng có khi sóng gió lớn quá làm họ bị nhấn chìm, thì họ lại chẳng còn là mình nữa. Có khi họ lại trở về âm thầm lặng lẽ.
    Chẳng có gì hạnh phúc hơn khi được là chính mình.
  4. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống vốn đã chứa đựng những sóng gió rồi...Có bao h bình lặng đâu...???
    Tớ thì tớ chỉ mong cuộc sống bình lặng thôi, nhưng chắc chẳng bao h được....
  5. justagirl

    justagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tôi thiết nghĩ là cuộc sống ai cũng vươn tới một chốn bình lặng như bạn Alonehome nói, nhưng tôi đồng ý với bạn huyentrang là cuộc sống nhiều sóng gió. Trẻ có nghĩa là biết vượt qua sóng gió, chứ không hẳn là đi tìm sóng gió. Alonehome cứ thử làm cuộc đời thuỷ thủ đi nhé, tha hồ mà sóng gió đại dương.
  6. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Justagirl nói thế là ko đúng với ý tớ rồi, làm cho cuộc sống thi vị - tránh 1 con đuờng vô vị chứ ko phải là làm đời thuỷ thủ đi tìm sóng gió. Lấy 1 kinh nghiệm gần nhất là bạn quen_de_nho đang mắc vào, nó có vẻ rất phổ biến hiện nay....Co mình trong 1 thế giới, ngại va chạm tiếp xúc, có 1 công việc "rảnh",....tất cả yếu tố này càng làm nên cái gọi là "ao đời phẳng lặng"...
    bác Phannams nói như kiểu 1 ng đã trải nghiệm rất nhiều & rất chính xác. Dù sóng gió thế nào con ng cũng luôn muốn vươn tới & tìm cho mình 1 góc nhỏ bình yên.....Ý của tôi cũng như vậy xong....ko phải là lúc này - cái lúc tuổi trẻ cần phải va vấp...cần phải vươn ra đương đầu thử thách
    to huyentrang: Như vậy thì chị có ý tưởng giống đa phần các cô bây giờ...Có lẽ càng va trạm nhiều, càng sóng gió nhiều lại càng muốn bình lặng... Lúc này có thể nghĩ đến 1 gia đình được rồi nhỉ Huyentrang ?
  7. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa già nhưng cũng chẳng còn quá trẻ nên chắc là suy nghĩ cũng hơi khác một chút.
    Sóng gió và khó khăn thì kiểu gì cũng phải vượt qua thôi, nhưng đấu tranh để vượt qua chính mình là điều khó khăn nhất. Đây không phải là mình nói triết lý nọ kia gì đâu. Chỉ vì mình cũng đã hối tiếc khá nhiều vì không làm theo cái mình nghĩ. Chỉ một bước chân nữa thôi là sẽ khác, nhưng mình thì vẫn đứng im để cơ hội vuột qua.
    May mà mọi việc vẫn tốt đẹp và mình cũng còn cơ hội khác để làm.
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Ahome: Trai lớn ga? vợ, gái lớn ga? chô?ng...Đấy la? điê?u tất yếu thôi chú ạ..
    Chị nghif k riêng chị đâu ma? ai chă?ng mong mi?nh có một cuộc sống bi?nh lặng...Như chị đaf nói, cuộc sống luôn sóng gió ma?...Có muốn bi?nh lặng nó cufng có cho mi?nh bi?nh lặng đâu...
    Chú cứ chuâ?n bị phong bi? đi nhé...Va?i năm nưfa khi chị lấy chô?ng thi? đến giúp nhé...
    Bi h chị lại tiếp tục với sóng gió cu?a cuộc sống đây,hehe
    To phammams: Tớ cũng từ bỏ rất nhiều cơ hội đến với mình..Nhưng k phải tớ k dám đối mặt với nó mà tớ thấy mình chưa đủ lực để làm điều đó....
    Còn cơ hội thì rất nhiều và luôn mở rộng với tất cả mọi người
  9. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tớ có 1 đứa bạn - học cấp 3 ngon lành - đại học vào trường đỉnh - khoa ngon lành - điểm cao - tương lai thì : tốt nghiệp loại cao --> ra trường --> đi làm cơ quan nhà nước (bố mẹ nó kô cho làm cty ) --> cứ thế mà sống.
    Đáng mơ ước đấy chứ ? hình như đấy là con đường đi chuẩn của hầu hết lớp trẻ (8x) nhưng tớ thấy nó nhạt nhẽo thế nào ấy. Nó bị bố mẹ ép hơi nhìu, thỉnh thoảng gọi điện "Dạo này có gì mới kô ?" - "Vẫn vậy tao phải học lo thi" thỉnh thoảng kêu "Chán" là hết. Người lỳ dần đi. Rủ nó làm cái gì hơi hâm hâm điên điên 1 tí là kô được (bố mẹ tao kô cho, kô tao phải về, ...vv và vv)
    Tớ thì kô thế, cái gì kô thích thì đánh chết cũng kô làm, cái gì mà thích thì kô ai ngăn được (cứng đầu khó bảo). Tớ thích cái gì đó liều lĩnh mới mẻ kô thích lối mòn. Muốn tớ làm cái gì đó thì chỉ cần nói kô ai làm thế cả đâu . Không biết tự lượng sức (nên thường làm việc
    quá sức mình ^_^)
    Cũng vì cứng đầu nên gặp khá nhiều tai nạn ^O^ :
    Năm rùi tớ có làm 1 cái gọi là project cuối kì, nếu cứ làm bt thì tớ qua ngay nhưng không thích . Thế là làm 1 cái mà tớ chắc rằng cả thể giới này chẳng ai làm thế cả . He đáng nhẽ là rất hoành tráng nhưng quản lí thời gian kô tốt nên die :( (kô hoàn thiện kịp T_T).
    Năm nay rút kinh nghiệm năm ngoái làm sớm hơn 1 chút vẫn là 1 quả cực kỳ hoành tráng Giao hẹn trước với các thành viên : kô đảm bào là bọn mình kô trượt :D nhưng chắc chắn là bọn mình sẽ cực kỳ vui và học được nhiều thứ ^_^
    Tớ cũng chẳng có ý định chê bai gì thằng bạn tớ cả : chỉ là kô đồng ý với cách nó sống ^O^, chứ tớ mà giống nó chắc bố mẹ tớ mừng lắm ^O^ Nhưng nó là nó còn tớ là tớ Tớ cũng có rất nhiều thứ mà nó phải ghen tị đó chứ ^_^
  10. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Yah chính xác nhưng con đường vô vị là con đường mà "tất cả mọi người đều đi", thế nên nếu kô đi theo số đông thì "hâm, dở hơi, dây thấn kinh thứ 7 và CN quấn chung vv ..v". Lý do bao giờ cũng chỉ có một "chẳng ai làm thế cả"
    Có lẽ 1 phần là tại cách giáo dục (he bộ GD suốt ngày bị rủa ^_^), học sinh cắm cúi học học - học thêm - học. Và cả vấn đề tâm lý nữa - dân mình sợ thất bại --> kô dám thử thách --> đi lối mòn là tốt nhất.. Mọi thứ đều thành khuôn rồi. Kiểu như làm bát ý (chẳng nghĩ ra được vd nào cả T_T) luôn là đất sét đem nung 12 năm, thêm 4 năm đại học ^_^ . Cuối cùng sp ra chỉ khác nhau ở chất lượng : bát méo, bát sứt, bát tròn, bát lành, bát nung non lửa, bát nung già chứ còn mẫu mã thì y xì.
    Có cải tiến gì thì cũng vẫn mẫu mã đó, vẫn là đất sét nung lửa. Hiếm lắm 1 cái bát có hoa văn quái dị hay chất liệu lạ (làm bằng thuỷ tinh chẳng hạn) or bát hình hộp .

Chia sẻ trang này