1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GHÉT cuộc sống BÌNH LẶNG - Thích SÓNG GIÓ Club:::::who?::::::

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi AloneHome, 10/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Việc đưa ra topic này & tranh luận với huyentrang - phannams cũng đã có thể nói là tôi đưa mình ra trước sóng rồi đang chao đảo vì gió to sóng lớn thì được 1 bác có thể nói là "ng cùng cảnh ngộ" dau_gau níu cùng tay lái cho vững hơn.
    Phải nói là cảnh ngộ và nhân vật bác đưa đến rất phù hợp với ý tôi, cả cái cách ví von "làm bát" cũng rất tuyệt.
    Giờ con đường ấy như 1 cái phom mà từ khi 1 đứa trẻ sinh ra và lớn lên, mọi ông bố bà mẹ chỉ biết vứt con vào cái phom tẻ nhạt đấy. Cứ như kiểu ko vào con đường đấy thì chỉ có khổ - chẳng nên người...mà thực chất thì làm kìm hãm khả năng - bó buộc tâm hồn - giảm xút bao kỷ niệm sóng gió của tuổi trẻ.
    Con ng sống - phải sống theo đúng nghĩa mình muốn chứ ko phải bố mẹ muốn. Việc đền đáp công ơn ai cũng phải có nghĩa vụ xong có nhiều cách chứ ko phải nhất thiết là đi theo con đuờng cha mẹ lựa chọn. Thế mà giờ thế hệ trẻ /hs cứ như con thiêu thân...lao vào học mà giết chết nhiều thứ đáng giá. Đến khi 40-50t nhìn về quá khứ của tuổi trẻ thì chỉ nấc lên mà nuối tiếc....

  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là bình lặng ? thế nào là sóng zó ạh ?
    Theo em thì....cái zì cũng có thể coi là sóng zó hết áh....
    Thi tốt nghiệp cấp 2 là sóng zó
    THi vào trường điểm là sóng zó
    Cố học đạt điểm 10 là sóng zó
    Đi học muộn -> tìm cách trốn zám thị cũng là sóng zó
    Đối mặt với mấy đôi mắt hình viên đạn của các cô cũng là sóng zó
    Tia các anh đẹp zai ---> " làm wen " được mấy anh ý cũng sóng zó.....
    Bị bố mẹ chửi cũng sóng zó..
    Kiếm xiền cũng là sóng zó..
    LÀm mất CMT => đi xin làm lại cũng sóng zó
    Trốn bố mẹ đi làm thêm cũng là sóng zó ( sóng thần chứ chả chơi )
    Nói chung là làm zì có cái gọi là " cuộc đời bình lặng " hảh các bác ....đến cụ Nguyễn Zu ( hay cụ nào ý quên xừ zồi ) tuy cáo quan về zà zưng còn fải lo miếng ăn miếng mặc còn zì..........
    MỚi cả đời không có sóng thì zi động bỏ thùng zác hết hảh các bác
  3. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là bình lặng ? thế nào là sóng zó ạh ?
    Theo em thì....cái zì cũng có thể coi là sóng zó hết áh....
    Thi tốt nghiệp cấp 2 là sóng zó
    THi vào trường điểm là sóng zó
    Cố học đạt điểm 10 là sóng zó
    Đi học muộn -> tìm cách trốn zám thị cũng là sóng zó
    Đối mặt với mấy đôi mắt hình viên đạn của các cô cũng là sóng zó
    Tia các anh đẹp zai ---> " làm wen " được mấy anh ý cũng sóng zó.....
    Bị bố mẹ chửi cũng sóng zó..
    Kiếm xiền cũng là sóng zó..
    LÀm mất CMT => đi xin làm lại cũng sóng zó
    Trốn bố mẹ đi làm thêm cũng là sóng zó ( sóng thần chứ chả chơi )
    Nói chung là làm zì có cái gọi là " cuộc đời bình lặng " hảh các bác ....đến cụ Nguyễn Zu ( hay cụ nào ý ...thi xong quên xừ zồi ) tuy cáo quan về zà zưng còn fải lo miếng ăn miếng mặc còn zì..........
    MỚi cả đời không có sóng thì zi động bỏ thùng zác hết hảh các bác
  4. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Yah cái này tớ cúng đinh nói nhưng thương bác AloneHome nên thôi ^_^ khổ thân bác ý lưới trời ***g lộng đâu chưa thấy đã thấy bị mèo ngốc tóm cổ ròi (ngốc mới kú chứ )
    Tớ nghĩ cái AloneHome muốn nói là kô thích cách sống nhàm chán kiểu : học -> thi cấp 2 điểm cao -> vào trường điểm -> zô đại học loại đỉnh . Cứ cất bước theo lối mòn, coi nó như điều hiển nhiên kô suy nghĩ, lăn tăn gì về nó có bao giờ bạn hỏi tại sao phải vào đại học ? tại sao phải đạt điểm 10 ? tại sao phải zô trường xịn (tớ kô nói là nó sai nhá ^_^ )
    Vì cụ ý cáo quan nên zà mới fải lo miếng ăn miếng mặc - chắc con cái kô có - kô đi làm lấy đâu ra xiền ? nước mình đã có trợ cấp thất nghiệp đâu. Mà chắc chắn ko phải Nguyễn Du - cụ ý hình như làm quan đến cuối đời mà. Cụ kc năm 1815 or 1820 j` đấy còn sang TQ - có bài 3 trăm năm sau ai khóc Tố Như mà (hình như viếng mộ cái j. Tiểu Thanh ý)
    Câu này đáng vote 5* ^^
  5. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0

    Tớ và cậu có khá nhiểu điểm chung nhẩy ^_^ nhớ cái hội đi mưa chỉ có 2 thằng đi ra đi vào.
    Tớ đang vướng vào việc này đây T_T cũng chưa biết là sẽ xử lí thế nào
    [/quote]
    Thế mà giờ thế hệ trẻ /hs cứ như con thiêu thân...lao vào học mà giết chết nhiều thứ đáng giá. Đến khi 40-50t nhìn về quá khứ của tuổi trẻ thì chỉ nấc lên mà nuối tiếc....
    [/quote]
    Hix đọc đến đây mới biết bác AloneHome đã xế chiều thế mà mình cứ xưng hô cậu tớ - thất lễ thất lễ - xin tạ lỗi. Người già kô nên nấc nhiều đâu có hại cho sức khỏe bác à
  6. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Về cái vụ đấu tranh tư tưởng với gia đình thì tớ cũng đã đấu tranh nhiều rồi.
    Lúc mới tốt nghiệp đại học. Gia đình thì cứ thích xin cho mình vào cái nhà máy gần nhà, lương cũng ổn. Nhưng tớ không theo. Quan niệm của tớ là không vào nhà máy, không vào nhà nước. Thế mà có đợt tớ còn trúng tuyển vào cái cơ quan là mơ ước của bao nhiêu người (thi mà đỗ chứ không mất vé viếc gì). Tớ cũng chỉ thông báo gia đình biết thế và vẫn đi làm chỗ khác. Làm kinh doanh khi mới ra trường là khó khăn, với lại lương cũng chẳng khá lắm. Nhung tớ biết mình đi đúng con đường của mình. Bây giờ thì gia đình cũng nhìn nhận khác và ủng hộ tớ.
    Thế này nhé, muốn dấn thân thì phải tin vào chính mình và tạo niềm tin cho những người khác, đặc biệt là gia đình.
    Bây giờ thì tớ mới hiểu rằng trong cuộc sống lúc nào mình cũng phải sử dụng đến khả năng thương thuyết, thương thuyết với mọi người, và thương thuyết với chính mình.
    Nhiều khi tớ cũng chán nản và cũng muốn lao vào một cái gì đó gọi là sóng gió, nhưng khi nhìn lại thì cuộc sống cũng đầy sóng gió rồi. Chỉ cần sống tốt với đời thôi đã khó (chân thành và thật lòng).
    Tớ cũng chỉ muốn nói những gì đã xảy ra thôi, chứ tương lai chẳng biết thế nào. Alonehome đùng nói gặp tớ với huyentrang là gặp sóng gió nhé. Bão đấy!
  7. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bên dưới chẳng hiểu sao cứ bị kép, admin lại tưởng spam thì mệt ...bên dưới
    Được alonehome sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 12/07/2005
  8. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Re meo_sieu_ngoc: Vì cô là mèo siêu ngốc nên tôi ko tranh cãi có 1 câu ngạn ngữ: "Nói chuyện với kẻ ngốc ko nói lên điều gì - nhưng tranh cãi với 1 kẻ ngốc là cực ngốc" mà lại còn là động vật nữa chứ "mèo" mà Đừng giận nhé! Chỉ đùa vậy thôi, mỗi ng có 1 cái lý theo ý kiến của riêng mình....cô nói có cái đúng của cô, tôi nói có cái đúng của tôi...Nhưng vào đây để nói 1 cái sống gió mà ai cũng gặp phải thì nhàm quá chuyện yêu đuơng có sóng gió gì ko? kể anh em nghe đi....
    RE dau_gau:
    Phải nói là "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - vô duyên nhất bước bất trùng phùng" có lẽ hôm nào anh em mình phải gặp nhau đi, tôi thấy mến ông lắm đấy Tôi ko già như vậy đâu - mới 22t (có thể kém tuổi ông nữa kia) mà chuyện chênh lệch tuổi tác có xá gì đâu...
    Chỉ cần biết cái khoản máu đi mưa - giờ lại thích 1 cuộc sống thi vị là có thể hiểu được thế nào rồi. (Nhân tiện mời ông qua box BƠI LỘI bên SỞ THÍCH). Phải gặp nhau chứ nhỉ?
    Nhân tiện rủ luôn bác phanams Có dịp sẽ trò chuyện sâu hơn về cái gọi là "thương thuyết với mọi ng va với chính mình", ông già tôi cũng có thời trẻ như ông, xong vì phong kiến cổ hủ - suy nghĩ luôn là 1 cái phom CỐ ĐỊnh nên đã ko thương thuyết được. Cuối cùng thì mặc kệ tất cả để làm theo ý mình - kết quả ko hoàn thiện xong làm thay đổi suy nghĩ nhiều ng. (ko hoàn thiện kết quả cũng vì mọi ng ko đồng tình) Giờ mới thấy - thương thuyết thì nhất thiết phải có xong đạt được thì lại ko dễ....
    Mà hình như tôi thích nước (BƠI LỘI) yêu mưa (GIÓ) cũng vì cái khoản này thì phải Ông có thích bơi ko nhỉ? Thứ 5 này off , mời vào xem chi tiết
  9. wolfht

    wolfht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    sống ở trên đời đã là điên rồ huống hồ còn đòi bay lên tít tận trời xanh . . .
  10. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như tớ không hiểu nghĩa của '''' cuộc sống bình lặng '' khác mọi người mọi người. Tớ quan niệm cuộc sống bình lặng không phải chỉ là người '' đặt đâu ngồi đấy '' như các cậu nói mà nó là một cuộc sống chìm tức là ít tham gia các hoạt động xã hội, các cuộc vui chơi...sống theo một thời gian biểu gần như cố định. Vd như tớ nhé : sáng ở nhà ( bây giờ đang thế ) chiều đi làm, 9h - 10h 30 về đến nhà ( ko phải đi làm đến giờ này đâu thường là đi làm rồi lang thang đến giờ ấy, hiếm khi đi làm về thẳng nhà ) rồi làm linh tinh, đọc sách và khoang 12h thì đi ngủ, ngày nao cũng thế .....
    Còn như mọi người nghĩ về Sóng gió thì nhiều lắm ai mà chẳng có ngay cả một người mà các bạn nói là được bố mẹ sắp xếp mọi thứ chắc chắn anh ta cũng có nhiều sóng gió trong cuộc đời chỉ có điều sóng của anh ta là sóng ở trong lòng người ngoài ko thể hiểu được.

Chia sẻ trang này