1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GHÉT cuộc sống BÌNH LẶNG - Thích SÓNG GIÓ Club:::::who?::::::

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi AloneHome, 10/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    @AloneHome : ^_^ Tớ cũng thích nước lắm (hi đi mưa suốt mà) nhưng dạo này bận quá kô tham gia club bơi của cậu được tiếc thế. Còn gặp nhau để hôm nào bão ra đường ^_^ nhận ra nhau ngay. ^_^
    @quen_de_nho (HDD ? ) ý AloneHome khác : bạn ấy dùng từ sóng gió hình như hơi lệch (tớ nghĩ thế sai thì sửa nhé AloneHome) - sống là có sóng gió rùi mà.
    AloneHome "sóng gió" theo ý cậu : làm theo ý mình kô chấp nhận sắp đặt, tẻ nhạt, quy chuẩn ... rite ? dùng từ gì khác đi (suggest : nổi loạn :D)
    @quen_de_nho (2nd) hình như đấy là xu thế hiện nay ? bận rộn với công việc học hành, ít quan hệ xã hội, con người dần trở nên vô cảm lạnh lùng đến đáng sợ - tớ cũng hay lang thang đêm (9h - 10h thui) đi 1 mình là chủ yếu - chẳng hiểu sao chỉ đơn giản là muốn đi, muốn hoà vào dòng người or thỉnh thoảng dừng xe ở 1 góc nào đó - kô muốn về nhà...
  2. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    Sóng zó mà ai cũng gặp tuy nhàm zưng nó vẫn cứ là "sóng zó " .......chứ bác có bảo là " không được kể mấy cái thường quá za đây " đâu
    Mà em nghĩ là cai'' quan niệm " sóng zó " của bác vẫn chưa hết...cứ zì " sóng zó " là fải đi ngược lại với con đường bình thường ....đấy nên gọi là " phá cách " thì hơn ..ziêng em....em thấy nếu muốn làm Ngoại Zao thì không thể bỏ học đi buôn được.......càng khó để mà từ chối thi vào ĐH xịn -> học xịn -> v... v...
    Nói chung là ...theo em thì...khi fải đấu tranh với cái zì đó....như thế đủ gọi là sóng zó zồi....zống như cái anh zì zì mà từ đầu đến cuối cái zì cũng hoàn hảo ý.......nếu anh ý không đương đầu với sóng zó ( thi cử, điểm số v... v.. ) thì làm sao có được những cái đó
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bình lặng, ai cũng có thể có, vấn đề là muốn vươn lên thì sẽđ ụng phải sóng gió. Có nhiều kiểu sóng gió, có điều các bạn nghĩ thế nào nếu sự ưa thích sóng gió của mình lại động chạm đến sự bình lặng của người khác? Nói các khác là ta dùng người ta làm bàn đạp cho mục đich của mình?
  4. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh và cách nghĩ của mỗi người :) kô rõ các ngành khác thế nào, nhưng như tớ học về bên tin thì ở mình chẳng có trường nào học được cả. Nếu cần bằng cấp thì hẵng học.
    Cái gì chẳng có sóng gió (nếu theo ý bạn). Thằng bạn tớ kô dám làm điều nó mơ ước - nó có đấu tranh gì đâu ? thi cử điểm số chẳng qua bỏ 1 chút thời gian - đấy là bỏ công, bỏ sức chứ chẳng phải đương đầu gì cả. Làm cái gì mà chẳng phải bỏ công sức ? Quan trọng là cuối cùng mình được gì và mình cảm thấy thế nào.
    Nói riêng về việc học nhé, tớ nghĩ nếu học kô thấy hứng thú mà vẫn cố gò ép bản thân mình thì... Với tớ học là để tiếp thu kiến thức, niềm vui khi tìm hiểu khám phá ra cái gì đó khác với sự uể oải mệt mọi khi chạy theo điểm số, thành tích. Nếu chọn giữa đi xem film (or làm cái gì đó bạn thích) và học bài (làm toán, hoá, học thuộc lòng) mà kô bị áp lực về bài vở bạn chọn cái nào ? phần lớn hs bọn mình học vì áp lực, vì trách nhiệm hơn là vì đam mê, hứng thú (thật tiếc :()
    Tớ kô có ý định chê bai hay .. j cả chỉ là đưa ra cách nhìn của tớ thui
  5. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Động chạm đến sự bình lặng cùa người khác - đành cố thôi - cố giảm nhẹ thiệt hại cho người ta vậy - đấy cũng là 1 phần sóng gió mừ.
    Còn đạp lên người khac thì .. tuỳ ... nếu hại người để tiến thân thì lòng cũng chẳng thanh thản được.
    Còn đúng hay sai thì hì nhớ chuyện đậu đen và đậu trắng (TQ)- chẳng có gì tuyệt đối đúng cũng chẳng có gì tuyệt đối sai - cuộc sống muôn màu.
    Được dau_gau sửa chữa / chuyển vào 02:47 ngày 15/07/2005
  6. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Kon bó chiếu rùi đó. cha mẹ ơi, thích sóng ró cơ...
    gặp em đi, em kó nhiều lắm, em cho bác một it'' dùng....
  7. dau_gau

    dau_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hờ đêm qua cãi nhau với visan - up cái này lên có j mình cãi nhau tiếp. kô chat vào đây cãi cho vui.
    Bác AloneHome đâu rùi ạ ??? sinh con ra rùi kô nuôi dưỡng j hết ?
  8. AloneHome

    AloneHome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ở bên ngoài đang sóng gió nhiều quá, các bác nuôi dưỡng dùm em ít ngày, bác nào rảnh thì ghé vào bơi lội chơi cái nhé, có dịp sẽ gặp nhau ở buổi ọp gần nhất của BƠI LỘI. TRăm sự cậy nhờ các cô các bác!
  9. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em thì thấy cần phân biệt rõ hai chữ BÌNH YÊN và PHẲNG LẶNG. Chắc chẳng cần tra từ điển Tiếng Việt bác nào cũng hiểu, phương châm sống của e là bình yên chứ không phẳng lặng!
  10. twentyone

    twentyone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao nhỉ,để tranh cãi về từ ngữ uh,có nhiều lắm,một con đường đáng lý theo bố mẹ,theo mọi người,theo cả hoàn cảnh và cuộc sống của mình từ trước đến nay nữa đáng nhẽ fải theo.Và còn biết bao cái NÊN làm nữa.Nhưng đâu đó trong ta cứ có một tiếng nói khác,thôi thúc,đau và day dứt.Mà thực ra sống "như bình thường" thì cũng đâu fải dễ dàng đâu,vì nó không fải là chữ tầm thường.Cũng fải nỗ lực để đạt đc vị trí nào đó.Mà sao cứ thấy có điều j dằn vặt trong chính mình,ko chấp nhận mà cũng k dám bùng tất cả mọi thứ lên.Đó có fải là "sóng gió
    ''.Đôi khi thấy sợ vì dương như mình chỉ nửa vời,rồi ta sẽ hối tiếc??

Chia sẻ trang này