1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GHÉT GÁI XINH, GÁI KIÊU....QUYẾT YÊU RỒI BỎ, CHO BỎ GHÉT!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onlylovecando, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ở đây toàn phê phán con gái ,nói cho đã đi mấy ông anh,nói cho vơi hết những cục tức trong lòng đi,rồi mấy ông anh lại phải lao đầu vào yêu họ mà thôi,
    mấy ông anh kô nghe có câu nói rằng:
    người ta không sống vì cái đẹp nhưng có thể chết vì nó.
    tui thấy cái đó thật đúng đấy
    bazen
  2. onlyloveu

    onlyloveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    hi hi, các chú dựng dàn cảnh hay quá :D
    Bị coi là thằng hề chứ có phải người yêu đâu mà , thôi tớ nhận ra rồi, đũa mốc thì đùng chòi mâm son .. hix hix
    ta cứ làm gì ta thích :D chạm li phát náo!

    onlyloveu
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Bản tính con gái luôn thích được nũng nịu , cưng chìu. Nhưng cái gì cũng vậy. Vừa vừa thôi, "lemon question" quá thì không ai có thể chịu nổi. Dù cho người đó có yêu mình đến mấy thì cũng có ngày họ vì chán ghét mà ra đi. Vẫn luôn có câu: "tức nước vỡ bờ " đấy thôi. Không ai trách con gái kiêu, chảnh. Nhưng nếu người con gái nào biết cách chảnh, kiêu một cách thích hợp, tuỳ vào hoàn cảnh thì đấy mới là những cô gái biết tận dụng sức mạnh của mình.
    Chop nghĩ con trai nào cũng vậy, thích con gái chảnh một chút, kiêu một chút. Hehehe, vì bản tính của mấy anh là thích chinh phục. "Sinh vật càng quý hiếm" mấy anh càng thích "thuần phục". Chắc có lẻ chỉ vì bạn chiều chuộng quá nên cô ấy đâm ra "xem thường". Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải chứng minh mình là một trang nam nhi, hảo hán. Chiều người yêu vì mình thương, mình quý nhưng cũng phải đúng chuyện, đúng lúc.
    Bản thân Chop nếu có người yêu sẽ rất thích được nhõng nhẽo, làm nẩy. Nhưng mình cũng phải đặt hoàn cảnh nếu người đó là mình, bị hành hạ đủ điều thì mình có chịu nổi hay không? Con trai một khi lòng tự trọng bị tổn thương nhiều thì họ có thể sinh ra lòng thù hận. Giữa hai người yêu nhau cần biết dung hoà, phối hợp nhau. Mấy boy cũng có quyền làm chảnh "chút xíu thôi" hay làm nũng với mấy nàng được mà. Mình tôn trọng người ấy thì ắt người ta sẽ tôn trọng mình lại mà thôi.
    P/S: Bạn đừng vì thế mà đâm ra ghét con gái nhé, đặt biệt là con gái xinh í. Hổng phải ai cũng như cô gái kia đâu. Cô gái đó chỉ là 0.0000...01% trong số con gái thôi. Hãy để tim bạn rộng mở cho đối tượng thích hợp kế tiếp nhé. Thân.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     

Chia sẻ trang này