Ghét không chịu được Ngày Tết mà hai anh em cũng cãi nhau vì những chuyện không đâu. Tất cả vì cái tính bướng bỉnh cố chấp của em ấy. Sao em lúc nào cũng thế nhỉ? Chẳng thể hiểu thế nào nữa, anh cảm thấy mệt mỏi quá!
LÀM GÌ GHÉT LẮM NHỚ, CHUYỆN ĐẤY TỚ THẤY BÌNH THƯỜNG MÀ ẤY, ANH EM CÃI NHAU LÀ CHUYỆN VÔ CÙNG BÌNH THƯỜNG, HÀ HÀ.MÀ PHẢI NHƯ THẾ MỚI THÍCH, CHỨ MÀ CHẢ BAO GIỜ CÃI NHAU THÌ CŨNG CHÁN ĐẤY ẤY Ạ
là 2 anh em à? hay là người iu ? cãi nhau làm quái gì , ông kêu ca như thế chứng tỏ ông cũng cố chấp ko kém , bơ đi , người ta muốn đúng thì cho đúng luôn , cãi nhau làm gì , mệt xác ,
hôm nọ gần nhag bạn tớ có vụ 2 anh em cãi nhau xong chui vô nhà khoá chặt củă ngồi trong nhà chém nhau kaka
Mình cũng có em trai này. Túm lại một điều là không cãi nhau không phải là anh em. Chuyện xích mích, va chạm sảy ra thường xuyên. Nhưng khi nào nó có chuyện gì mình không lo mới lạ Buck