1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ghét... Lắm ...Yêu nhiều

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi STASI_2, 10/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1
    Ghét... Lắm ...Yêu nhiều

    Em có câu hỏi băn khoăn lắm lắm ah ;

    Triệu chứng ah : Họ ( tức các chị em ) khi đã có tình cảm với Csan : Tắt hết "mọi nguồn thông tin " liên lạc" với Vi Ci như : điện thoại gọi ... uh cho nó hết đi - không tắt ... k end call... ym cũng bặt vô âm tín... xong đôi lúc lại đá vài phát ...

    Em hỏi : Theo kinh nghiệm và quan điểm của các Bác thì : Hàm ý của con gái thời điểm này như thế nào ah ?

    Ghi chú : Đây là chủ đề nghiêm túc ah. Sẽ không có 1 cuộc tranh luận gay gắt diễn ra. Nó hòan toàn theo chiều hướng tích cực. Vì dù sao Đối với bất kì người đàn ông hay phụ nữ nào thì không có 1 nền tảng là gia đình thì họ sẽ chẳng có được chút danh vọng nào đâu.
  2. STASI_2

    STASI_2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    1

    Được STASI_2 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 10/02/2009
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đọc mấy lần roài, hiểu đc chết liền.
    Máu lên não chậm quá chăng??
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Cùng ý kiến
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thì bảo là không hiểu người ta còn nói là hiểu
    Không hiểu mà bảo là hiểu thì người ta lại bảo là không hiểu
    .... Chắc giống cái kiểu trên nhỉ
    Mình đọc xong, đầu bị rối tung lên... Chả biết vừa đọc cái gì
  6. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    là chơi đòn tâm lý để gà cuống lên mà tìm chứ sao,chiêu này của mấy con dở hơi hay chơi ấy mà
  7. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    May quá.... suýt nữa thì mình hiểu
  8. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    Máu tớ cũng lên não chậm quá hay sao ý bạn hiền ạ!
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    STASI + viết cứ như là đang công tác mật thế kia thì bố ai mà đỡ đc + Zu với Tiểu kiều cái gì? Bác viết kiểu bth đi, phởn quá viết thư như báo cáo mật thế này nữa ah. Thời Đông Đức cũng chưa thằng nào nào nghĩ ra đâu .
    Em nói thật, địch im lặng, ta lặn, đich quyết tâm ko nổ súng trước, ta đánh ngầm đá nguội phía sau vậy, bác đừng lo, kiểu gì địch cũng phải đánh. Lợi thế của kẻ săn mồi là thời gian
  10. lthang2308

    lthang2308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Từng rơi vào hoàn cảnh này nên thông cảm cho bác he he

Chia sẻ trang này